[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Tớ thì món nào cũng chỉ cần học 1 lần là nấu được hết, vấn đề là lười nấu thôi =)) Riêng tôm cá là ko bao giờ tớ nấu vì mất thời gian bỏ mẹ =))
 
anh Gà không tránh bão à :|
 
Nhà delac ăn ít thật, chừng đấy người mà hết có 2 lạng thịt, bằng một bữa của mình
 
À mà cái vụ Huyền Chíp nó thế nào rồi ? Sáng nay đi cà phê thấy ti vi Cà Phê Sáng có nói đến nhưng không nghe rõ lắm :D :D
 
Chả để ý, đại khái em ý đã thừa nhận có chém gió "chút chút", mà kệ mịe em ý chứ bọn mình quan tâm làm gì.

MD tình hình chuẩn bị đi Nhật thế nào rồi?
 
À uh, hôm nay cô giáo bảo là cái trường ở Tokyo nó không nhận nữa vì đông quá rồi, giờ mà gửi hồ sơ sang đó là trượt 50% là ít nhất nên giờ đổi sang trường ở Osaka, đắt hơn chút nhưng chi phí sinh hoạt bên đó rẻ hơn Tokyo mà kiếm việc cũng không khó, cũng có nhiều sinh viên VN ở bên Osaka nữa, sang đó có gì họ giúp, cuối tháng này thi cái JTOP hay gì đấy rồi phỏng vấn với bên trường, cái trường này nó đòi hỏi trình độ nhất định, chứng chỉ N5 nhưng phải qua được phỏng vấn nữa.

Cái tốt nữa là bên trường này nó không đòi đóng hẳn 1 cục tiền như ở Tokyo, sang đó lúc đầu chỉ mất tầm gần 100 triệu thôi, học phí trả từng tháng sau khi đóng 6 tháng đầu tiên, ở Tokyo là hơn 200 triệu 1 cọc luôn.
 
Chiều nay vừa thử "nấu ăn" :-s , 3 lạng thịt , 300g xà lách + trái dưa leo về cuốn được 12 cuộn bánh tráng +mắm nêm.
Ăn xong lăn ra nằm thở luôn =) .
 
Nhà delac ăn ít thật, chừng đấy người mà hết có 2 lạng thịt, bằng một bữa của mình
Kể ra mua 2 lạng thì có hơi ít, cơ mà do ko ăn thức ăn nhiều nên cũng thoải mái. Vả lại riêng nồi canh trứng đã đủ 4 thằng ăn rồi :))
 
À uh, hôm nay cô giáo bảo là cái trường ở Tokyo nó không nhận nữa vì đông quá rồi, giờ mà gửi hồ sơ sang đó là trượt 50% là ít nhất nên giờ đổi sang trường ở Osaka, đắt hơn chút nhưng chi phí sinh hoạt bên đó rẻ hơn Tokyo mà kiếm việc cũng không khó, cũng có nhiều sinh viên VN ở bên Osaka nữa, sang đó có gì họ giúp, cuối tháng này thi cái JTOP hay gì đấy rồi phỏng vấn với bên trường, cái trường này nó đòi hỏi trình độ nhất định, chứng chỉ N5 nhưng phải qua được phỏng vấn nữa.

Cái tốt nữa là bên trường này nó không đòi đóng hẳn 1 cục tiền như ở Tokyo, sang đó lúc đầu chỉ mất tầm gần 100 triệu thôi, học phí trả từng tháng sau khi đóng 6 tháng đầu tiên, ở Tokyo là hơn 200 triệu 1 cọc luôn.
Trường nào ở Osaka thế? :-?
 
cuối cùng cũng lấy được đồ relic
qN9mfT3.jpg


ai chưa chuyển server thì chuyển đi, bên kia đông vui lắm :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng bạn Tommy nha, bot ít thôi kẻo bị ban =)) =))
 
[video=youtube;XYBtYsQwrpM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYBtYsQwrpM[/video]
Chơi vl =))
 
À uh, hôm nay cô giáo bảo là cái trường ở Tokyo nó không nhận nữa vì đông quá rồi, giờ mà gửi hồ sơ sang đó là trượt 50% là ít nhất nên giờ đổi sang trường ở Osaka, đắt hơn chút nhưng chi phí sinh hoạt bên đó rẻ hơn Tokyo mà kiếm việc cũng không khó, cũng có nhiều sinh viên VN ở bên Osaka nữa, sang đó có gì họ giúp, cuối tháng này thi cái JTOP hay gì đấy rồi phỏng vấn với bên trường, cái trường này nó đòi hỏi trình độ nhất định, chứng chỉ N5 nhưng phải qua được phỏng vấn nữa.

Cái tốt nữa là bên trường này nó không đòi đóng hẳn 1 cục tiền như ở Tokyo, sang đó lúc đầu chỉ mất tầm gần 100 triệu thôi, học phí trả từng tháng sau khi đóng 6 tháng đầu tiên, ở Tokyo là hơn 200 triệu 1 cọc luôn.
có cơ hội thì wa ngay đi cậu ;)) Osaka dễ sống hơn Tokyo nhiều lại ít ồn ào hơn có điều cái Osaka-ben lúc mới wa hơi bị mệt tí 8-}
 
^ Cái đệch, lúc đầu định chửi, cơ mà sau bận cười quá nên chán chẳng comment nữa =))
 
có cơ hội thì wa ngay đi cậu ;)) Osaka dễ sống hơn Tokyo nhiều lại ít ồn ào hơn có điều cái Osaka-ben lúc mới wa hơi bị mệt tí 8-}

Nó gọi là Kansai-ben :D thì giờ cũng muốn sang Osaka đây, rẻ hơn, lại có mấy thằng bạn ở đấy.
 
Nó gọi là Kansai-ben :D thì giờ cũng muốn sang Osaka đây, rẻ hơn, lại có mấy thằng bạn ở đấy.
Kansai-ben là gọi chung thôi. Osaka-ben, Kobe-ben, Kyoto-ben khác nhau ko ít đâu :))
 
Back
Top