[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

thế cậu định sống độc thân suốt đời à @-)
Why not?

Nuôi thân còn chưa xong, với lại còn bao nhiêu dự định phải làm. Lấy vợ đẻ con xong thì đảm bảo suốt ngày đầu tắt mặt tối, chả còn thời gian làm cái gì, chưa kể còn đủ thứ áp lực từ nhiều phía nữa.
 
Why not?

Nuôi thân còn chưa xong, với lại còn bao nhiêu dự định phải làm. Lấy vợ đẻ con xong thì đảm bảo suốt ngày đầu tắt mặt tối, chả còn thời gian làm cái gì, chưa kể còn đủ thứ áp lực từ nhiều phía nữa.
Nhu cầu sinh lý là một trong các nhu cầu thuộc loại thiết yếu của con người, độc thân thì giải quyết cái đó thường xuyên hơi khó....
 
Ai cũng biết là yêu =/= cưới, nhưng sự thật không thể chối bỏ là giờ dek yêu nổi ai cả. Gái như cậu nói thì tốt quá, thế chỉ tớ kiếm 1 em như thế với =))

Mình lúc xưa cũng build theo đường wizard. Được thằng bạn rủ vào hội A-M của Đà Nẵng, có đi offline vài lần, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn. Thế là tăm tia rồi cưa cẩm thôi. Mà cái chuyện yêu hay không thật ra cũng khó nói lắm, lúc đầu chỉ để ý vì em nổi hơn mấy đứa con gái khác trong hội thôi, nếu mình mà không can đảm mời em đó đi xem Pacific rim, hoặc bạn bè em đó không đột nhiên bận mất tiêu nên không đi cùng được để chỉ còn lại 2 đứa đi với nhau, thì giờ chắc vẫn build wizard tiếp rồi. Sau đợt đó tự nhiên thấy giống như vừa bật được flag thế là quyết tâm tiến lên luôn :1cool_byebye::1cool_byebye:
Muốn quen mấy em như vậy thì phải tham gia vào các hội cùng sở thích mà hay có tổ chức offline ấy. Với lại ngoại trừ tiếng sét ái tính, thì tình cảm nào cũng phải đi lên từ từ, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc nhiều với gái tự khắc sẽ có 1 em nổi bật hơn các em khác, lúc đó có chỉ còn câu hỏi là có muốn xúc không thôi :4cool_beauty:
 
Con đường như của QB thì ngon rồi, kiếm được em tương đồng về mặt sở thích để mà tiến :2cool_misdoubt: Ít ra thì cũng biết ở đâu có (khả năng là có) flag :3cool_nosebleed:
 
Tớ là tớ build theo đường hardcore, sang Nhật kiếm Jap chicks =)))))))))))
 
Mình lúc xưa cũng build theo đường wizard. Được thằng bạn rủ vào hội A-M của Đà Nẵng, có đi offline vài lần, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn. Thế là tăm tia rồi cưa cẩm thôi. Mà cái chuyện yêu hay không thật ra cũng khó nói lắm, lúc đầu chỉ để ý vì em nổi hơn mấy đứa con gái khác trong hội thôi, nếu mình mà không can đảm mời em đó đi xem Pacific rim, hoặc bạn bè em đó không đột nhiên bận mất tiêu nên không đi cùng được để chỉ còn lại 2 đứa đi với nhau, thì giờ chắc vẫn build wizard tiếp rồi. Sau đợt đó tự nhiên thấy giống như vừa bật được flag thế là quyết tâm tiến lên luôn :1cool_byebye::1cool_byebye:
Muốn quen mấy em như vậy thì phải tham gia vào các hội cùng sở thích mà hay có tổ chức offline ấy. Với lại ngoại trừ tiếng sét ái tính, thì tình cảm nào cũng phải đi lên từ từ, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc nhiều với gái tự khắc sẽ có 1 em nổi bật hơn các em khác, lúc đó có chỉ còn câu hỏi là có muốn xúc không thôi :4cool_beauty:
Nói thật nhé, nhìn gái 3D xong trong đầu lại so sánh với gái 2D (ít ra mình bị như thế) thì mình sợ là chả bao giờ thấy cái gì gọi là tiếng sét ái tình cả =.=
@MD : Sang đó kiếm được Nadeshiko thì tốt, ko thì làm con yan về cũng ko tệ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ là tớ build theo đường hardcore, sang Nhật kiếm Jap chicks =)))))))))))

Khéo MD sau này lại thành đối tượng bị gato của nhiều thanh niên Việt Nam =))

Giống vụ rapper Tiến Đạt tên tuổi tầm xàm mà kiếm được em ny Korea về Việt Nam thành idol mẹ luôn =))
 
Kéo một em Nhật về VN ở cùng nghe cũng ổn đấy nhờ :-" Dụ khị rằng đời sống ở bên này đỡ căng thẳng hơn chăng :2cool_misdoubt:
 
Có công việc ổn định, có vợ bên đó thì về làm gì nữa <__< cố kiếm đủ tiền mang cả gia đình sang đó sống luôn ấy chứ :))
 
Có công việc ổn định, có vợ bên đó thì về làm gì nữa <__< cố kiếm đủ tiền mang cả gia đình sang đó sống luôn ấy chứ :))

À đúng rồi, bạn MD cho hỏi làm thế nào mà máy bay đang bay rơi cả bánh ra được mà vẫn hạ cánh rất em nổi 8-}
 
Tại dạo này đọc lắm bài nói về áp lực của sống ở bên Nhật quá nên chắc bị ám :-< Nếu chuyển ra nước ngoài sống hẳn thì tớ thấy mấy nước Bắc Âu vẫn có vẻ ổn nhất :-j
 
À đúng rồi, bạn MD cho hỏi làm thế nào mà máy bay đang bay rơi cả bánh ra được mà vẫn hạ cánh rất em nổi 8-}

Hả ? Nói rõ hơn cái nào, máy bay nào ? bánh nào rớt ra ? rớt mấy cái bánh ? Nếu chỉ rớt 1 cái ở landing gear dưới bụng và là máy bay to vẫn đỡ được tốt.

Mà máy bay gì đang bay rớt bánh ? Lúc bay cái landing gear nó thu vào trong và kín luôn mà, rớt chỉ trong lúc cất/hạ cánh thôi.

Nếu chuyển ra nước ngoài sống hẳn thì tớ thấy mấy nước Bắc Âu vẫn có vẻ ổn nhất

Bắc Âu tốt thật nhưng mà đắt lòi mắt, ở Nhật nếu biết cách tiêu còn rẻ hơn cả ở HN luôn, nói thật đấy. Trừ khi phục vụ các sở thích cả nhân khác thì sẽ tốn hơn, mà đâu mà chả vậy.
 
Hả ? Nói rõ hơn cái nào, máy bay nào ? bánh nào rớt ra ? rớt mấy cái bánh ? Nếu chỉ rớt 1 cái ở landing gear dưới bụng và là máy bay to vẫn đỡ được tốt.

Mà máy bay gì đang bay rớt bánh ? Lúc bay cái landing gear nó thu vào trong và kín luôn mà, rớt chỉ trong lúc cất/hạ cánh thôi.



Bắc Âu tốt thật nhưng mà đắt lòi mắt, ở Nhật nếu biết cách tiêu còn rẻ hơn cả ở HN luôn, nói thật đấy. Trừ khi phục vụ các sở thích cả nhân khác thì sẽ tốn hơn, mà đâu mà chả vậy.

Nó đây : http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/may-bay-vietnam-airlines-mat-mot-banh-2898655.html
http://vozforums.com/showthread.php?t=3538735
Theo lời phi công và tiếp viên thì đáp rất êm. Đến lúc lăn bánh mới phát hiện ra 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhu cầu sinh lý là một trong các nhu cầu thuộc loại thiết yếu của con người, độc thân thì giải quyết cái đó thường xuyên hơi khó....
Cái tay trái với tay phải để làm gì thế?

Mà nói thật thì hồi cấp 2 cấp 3 còn mê gái chứ sau 1 thời gian fap với 2D thì mất cảm giác yêu đương cmnr.
 
LOL Lại là cái ATR 72 à =)) =)) cái loại này bị nổ lốp lúc hạ cánh ở VN không biết bao lần rồi =)) (thực ra nổ lốp cũng do phi công hạ cánh mạnh quá). Mà cái máy bay này nhẹ hều, cái bánh trước rớt mất 1 chiếc, nếu hạ cánh ngon, thời tiết tốt vẫn hạ cánh được tốt, chỉ là nguy hiểm thôi :)) :)) cũng phải công nhận phi công hạ cánh tốt nó mới không xảy ra sự cố, hạ cánh mạnh cái bánh bị nổ hay gãy thì chắc có vụi to xảy ra luôn.

Chắc rớt trong lúc cất/hạ cánh thôi, chứ thu vào rồi rớt sao được.

Mà thấy bây giờ có con Bombadier của Brazin cũng ngon lắm, rẻ mà to hơn con ATR 72 một chút, tụi Nhật xài nhiều cho đường bay nội địa lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tay trái với tay phải để làm gì thế?

Mà nói thật thì hồi cấp 2 cấp 3 còn mê gái chứ sau 1 thời gian fap với 2D thì mất cảm giác yêu đương cmnr.

Tay trái phải liên tục chục năm nghe ko ổn
Còn vế sau thì phải thừa nhận tớ cũng bị =))
 
Mình thì dạo này bớt hứng thú với gái 2D và thêm hứng thú với gái 3D, không biết nên vui hay nên buồn nữa 8-}
 
Đi tham gia cái clb A-M của bọn tây chán thấy mồ, đúng là mình ko hợp được.


Yêu đương nó có số cả, đến lúc yêu thật thì ko muốn cũng yêu thôi còn chuyện kết hôn thì phải suy nghĩ kĩ càng
 
Cat chưa có máy à ? Có thì chụp cái ảnh với cho spec lên đây đi :D

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-do...am-su-phat-trien-xa-hoi-viet-nam-2899626.html

Giờ phát triển các phương tiện công cộng thật nhiều vào (xe buýt, tàu điện v...v...) với chất lượng tốt và miễn phí luôn đi xem có bỏ xe máy đi không. Đường bên Nhật nó còn bé hơn VN, toàn ô tô, dân phần lớn đi lại bằng tàu điện, metro là chính.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top