[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Bên đó đi xem pháo hoa mà có vẻ trật tự gớm nhỉ ... chả bù ở VN chen lấn xô đẩy kinh > >

PS: WTF ... bắn 2 tiếng :7cool_waaaht:

Suốt chiều cầm ô đứng dưới mưa quạt chả đây, chân tay mỏi nhừ mà phải ngồi che cho cái bếp than đúng hướng khói.

Cửa hàng ko thuê người hay sao mà phải ra đứng quạt khổ vậy = =?
 
lão Gà chụp hình mà chả thấy mặt gái đâu, toàn thấy cái....... lưng
đến cả loli chụp cũng chả rõ , rõ chán đời:-<
 
Nói thật là thế này: t** (3 chữ, viết tắt) con Gà, toàn lưng là lưng thì xem cái gì :4cool_hungry:
 
Tao mà chụp rõ mặt thì không có ngồi ở đây mà gõ chữ đâu nhé, chỗ đó cảnh sát đông như ruồi, nó gọi 1 tiếng là khỏi pháo hoa luôn :1cool_byebye:
@ FF : Tư bản giãy chết thừa pháo hoa mà mày, cứ xả láng...
 
Mắt tụi bay có đờm hay sao ấy chứ cái con bé loli tao nhìn rõ mà ...?
Mỗi tội mũm quá ko đáng để ngắm - -

Mà công nhận thằng gà chụp cũng như hạch ... lần sau đừng có tham mua máy xịn,mua cái ống kính xịn ý ...
 
... đường xá gì mà sạch bong dù là fes, bãi cỏ bên bờ đê huyền thoại vẫn sạch như trong manga :v... cơ mà lần đầu thấy ảnh chụp bên đấy mà đông người, mấy lần trước thấy MD với thằng bạn cũng bên đấy chụp hình đường xá với kiến trúc thì chả thấy bóng người nào cả, như ghost town ấy =]]
 
Đm anh em thấy thằng nào khổ như mình ko, ai đời 6h rồi mà nắng chang chang nhưng d ek dám đi đâu vì bận giữ chỗ xem pháo hoa, mà phài 2 tiếng nữa mới bắn

Dm cậu được đi coi pháo hoa còn sướng, đây mấy ngày hội trong tháng này toàn phải làm hết đây...

Hôm nay trên đường đi làm về cũng đông khủng khiếp, mà dân sống quanh chỗ mình đông vật, cả cái tàu chật ních đến ga mình xuống hơn 90% =))

... đường xá gì mà sạch bong dù là fes, bãi cỏ bên bờ đê huyền thoại vẫn sạch như trong manga :v... cơ mà lần đầu thấy ảnh chụp bên đấy mà đông người, mấy lần trước thấy MD với thằng bạn cũng bên đấy chụp hình đường xá với kiến trúc thì chả thấy bóng người nào cả, như ghost town ấy =]]

Chụp không người nó mới đẹp, người đông quá không hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tao mà chụp rõ mặt thì không có ngồi ở đây mà gõ chữ đâu nhé, chỗ đó cảnh sát đông như ruồi, nó gọi 1 tiếng là khỏi pháo hoa luôn :1cool_byebye:
@ FF : Tư bản giãy chết thừa pháo hoa mà mày, cứ xả láng...

Mày chụp trời chụp đất, vô tình vướng vào ai đó cũng không được chắc?
 
... đường xá gì mà sạch bong dù là fes, bãi cỏ bên bờ đê huyền thoại vẫn sạch như trong manga :v... cơ mà lần đầu thấy ảnh chụp bên đấy mà đông người, mấy lần trước thấy MD với thằng bạn cũng bên đấy chụp hình đường xá với kiến trúc thì chả thấy bóng người nào cả, như ghost town ấy =]]

Tokyo nó đông mà em, hôm nay lại là fes mùa hè to nhất trong năm nữa...
bằng này là ít, xa xa mấy chỗ đẹp, bọn nó đến từ trưa để lấy chỗ còn đông dữ, trải ni lông ngồi kín luôn...

Mày chụp trời chụp đất, vô tình vướng vào ai đó cũng không được chắc?

Cũng muốn lắm nhưng tao bận ngồi trông chỗ, mãi 6h30 mới đi toilet và mua đồ ăn, ngồi thêm có 30' là bắn rồi nên không chạy lung tung xung quanh chụp gái thêm...
với lại chụp lưng nó an toàn, ít thằng nào móc di động ra chụp vớ vẩn xung quanh lắm, thêm cảnh sát đi tuần như rươi + tiếng camera mỗi khi chụp lại to vcl nữa ( Chắc làm cái này để chống chụp trộm :)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
... đường xá gì mà sạch bong dù là fes, bãi cỏ bên bờ đê huyền thoại vẫn sạch như trong manga :v... cơ mà lần đầu thấy ảnh chụp bên đấy mà đông người, mấy lần trước thấy MD với thằng bạn cũng bên đấy chụp hình đường xá với kiến trúc thì chả thấy bóng người nào cả, như ghost town ấy =]]

Cái này tùy thuộc khu vực và thành phố, Hồng Kông với Đài Loan bình thường sáng cũng vắng, mà lúc đi tới mấy khu giải trí của nó thì người đông vcl.
 
^x2 anh ở bên đó bao lâu rồi mà còn phải hỏi vụ chống chụp trộm nữa á =))
mấy con nắp gập từ đời 2008 đã có chống chụp trộm rồi mờ :-< sau này smp android root được, can thiệp được nên tắt flash, tắt âm camera mà :">
 
Ko, anh biết là chống chụp trộm rồi, nhưng tiếng camera của con SH-04F này phải nói là...to vcl luôn ấy, chụp phát nghe cái tách là mấy đứa xung quanh nghe hết luôn...giống như đang bảo " Ê mậy, tao vừa chụp hình đó nha " cho cả thiên hạ biết
 
Cửa hàng ko thuê người hay sao mà phải ra đứng quạt khổ vậy = =?
Làm cho đám VN học cùng ăn, vốn lúc đi trời nắng mà vừa mới sắp bếp ra nướng thì...mưa rào. Lại được cái than tậm tịt cứ một lúc lại phải mồi lửa lại, nhục đừng hỏi
 
Làm cho đám VN học cùng ăn, vốn lúc đi trời nắng mà vừa mới sắp bếp ra nướng thì...mưa rào. Lại được cái than tậm tịt cứ một lúc lại phải mồi lửa lại, nhục đừng hỏi

Ở Anh mà muốn BBQ thì đừng có hỏi tại sao trời nó không troll =))=))
 
Chủ yếu quên ko xem dự báo thời tiết trước thôi, bên này nó báo thời tiết chính xác đến từng giờ luôn.
 
Chủ yếu quên ko xem dự báo thời tiết trước thôi, bên này nó báo thời tiết chính xác đến từng giờ luôn.

Bên này cũng thế, trước khi đi đâu coi dự báo thời gian là yên tâm hết.
 
ở vn thì 'ngày nắng đêm không mưa, về chiều có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ thấp nhất ở blah blah'
y như trả bài luôn :v
 
Thời tiết và khí hậu tùy nước, đâu phải nước nào cũng phét lác chuẩn được. Nếu có chuẩn thì chuẩn nhất của nước ngoài so với VN là việc nó dự đoán đường đi của các cơn bão chuẩn hơn mình. VN sau năm ngoái hay năm kia gì đó dự báo bão sai, chết cả đống ngư dân mới bắt đầu tham khảo nước ngoài cái này.

Chứ còn dự đoán mưa nắng thì khí tượng cũng không dự đoán được cái kiểu khí hậu dạng HCM (Hay Singapore, Hong Kong), đang yên lành nó dập trận mưa vào mặt không đỡ được.
 
Back
Top