[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Touhou is dead, please upgrade to Kankore

Kiếm mấy cái group trên FB ấy, thường là group ẩn
 
Qua thử bên hako xem thế nào ?
À, Phọt nó cũng vừa thông béo là đám touhou bên VNS cũ tách ra làm hẳn trang web touhou VN đấy =))
 
http://www.gensokyovn.net/
đương nhiên ko thể bằng cái bên vns, nhưng lực lượng uploader + nhân lực thời kỳ sung mãn nhất nó ... hình như dang trú bên đấy....
mà thời tu hú ở VN nó qua rồi giờ còn níu kéo làm gì......
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái Kantai mới xuất hiện gần đây mà nổi hơn cả Touhou, đám mem ít tuổi trong hội còn rành Kantai hơn cả mình. Nên mình muốn giới thiệu Touhou để các cháu có cái nhìn tổng quan. :2cool_confident:
 
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=953872
https://steamdb.info/app/333980/subs/
http://steamcommunity.com/games/333980
5J0j8Mm.png

Akiba's trip lên steam :7cool_waaaht:
Đệt, còn chưa mua bản PS4, chẳng lẽ sắp tới lại double dip??????
 
Chỉnh sửa cuối:
Akiba's trip lên steam? Thiên tài nào nghĩ đến việc mang cái game đó lên steam vậy?
 
Akiba có trên ps vita, hàng rated T từ đời nào rồi.....
 
Osaka tuyết rơi rồi!!!!!!! Hạt tuyết bé tí nhưng cũng là tuyết =)))=)))
 
Đệc...vì một câu nói của ông sếp mà mình suýt nữa hỏng buổi thi, sáng nay thì phơi mặt ra đường từ 5h rưỡi ~.~
Thôi cạch đến già, từ nay về sau nhậu nhẹt các kiểu cứ tránh xa sếp ra ~.~
 
Diễn tả đúng tâm trạng của mình khi đọc official lyrics của bài aLIEz. =))

[video=youtube;R8vrvb1rwlQ]https://www.youtube.com/watch?v=R8vrvb1rwlQ[/video]
 
Sao mình vào down cái world of warship thì nó nói Access restricted nhỉ ??
 
ít ra MD còn biết tuyết nó ntn :(
 
tuyết rơi tí nhìn còn thích, rơi nhiều nhiều thì tha hồ mà cạo tuyết, rồi đến lúc nó tan thì bẩn thôi rồi =)
 
Tuyết bẩn + trơn bỏ mẹ, 2 năm đầu còn thích chứ về sau nghĩ tới tuyết thấy ngán đừng hỏi...
 
Chính ra tớ thấy trong SG này có nhiều cái sướng, có điều dân ở đây thì thường lại ko thấy được, lolz.
 
sống ở SG tính ra khá sướng, vãi cái là đến tối tối râ đường ớn thấy mợ....
 
Tuyết bẩn + trơn bỏ mẹ, 2 năm đầu còn thích chứ về sau nghĩ tới tuyết thấy ngán đừng hỏi...

Chuẩn, tuyết chỉ để chụp ảnh chứ đi ngoài đường ghê bỏ mẹ, đợt 2012 tuyết nó rơi dày trên London đi như đánh bẫy, đếu biết đâu lề đường, đâu là cống. Mình đi qua đường cứ phải lò dò không là trượt cái oạch luôn.

Chưa kể là chó nó thả shit ra rồi tuyết nó rơi phủ lên thì cứ gọi là vcl.
 
Back
Top