[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Sắp hết năm máy tính hư mới khổ ...

Mà éo biết nó hư cái gì ... Hôm qua dùng vẫn bt , tự nhiên hôm nay boot éo lên ... Phải tháo 1 thanh ram ra mới boot đc máy nhưng éo vào đc win . Sau đấy vào safe mode uninstall GPU drivers mới vào đc windows ...

Hỏng gì hỏng lắm thế :-s . Trời mưa ko vác máy đi kiểm tra đc là hư chỗ nào ...
Năm ngoái hình như cũng hư tầm này?

Thường hư do điện đóm thôi. Trước tớ cũng 2 lần fail HDD phải mang ra WD đổi. Xong từ dạo mua con UPS là ngon lành chả bị gì.
 
Sắp hết năm máy tính hư mới khổ ...

Mà éo biết nó hư cái gì ... Hôm qua dùng vẫn bt , tự nhiên hôm nay boot éo lên ... Phải tháo 1 thanh ram ra mới boot đc máy nhưng éo vào đc win . Sau đấy vào safe mode uninstall GPU drivers mới vào đc windows ...

Hỏng gì hỏng lắm thế :-s . Trời mưa ko vác máy đi kiểm tra đc là hư chỗ nào ...

Có 2 thanh RAM thì rút ra thổi bụi nhẹ, lau chân RAM, cắm cả 2 thanh xem có lên không rồi thử từng thanh 1 xem có lên không :-?
Mình cũng vừa hỏng màn hôm 24 đem đi bảo hành mà cuối năm làm ăn chậm quá đến hnay vẫn bặt tích..
 
Ram ok rồi , ko hỏng . Chỉ có con GPU chắc là hỏng rồi... Cài drivers là ko vào đc windows .

Haiz , bảo hành ở nwh mà đang ở Nha Trang... Khổ ghê .



Edit : Năm ngoái hỏng quái đản vkl luôn . Máy mở quài ko lên mang ra tiệm thì nó lại lên...

Về nhà vò đầu bứt óc nghĩ quài ko ra là lỗi chỗ nào .Xong mới phát hiện thủ phạm là sợi dây nguồn ATX vào main 20+4 pin .

HTB15IWUbmCWBuNjy0Fhq6z6EVXad.jpg


Ra tiệm nó chỉ cắm đầu 20 pin nên boot lên , về nhà cắm cả đầu 4 pin vào thì boot ko lên ???

Trong khi 3 năm dùng cắm cả 24 pin thì vẫn chạy bt . Tự nhiên 1 ngày đẹp trời trở chứng ...
Sau đấy main chỉ cắm đầu 20 pin vào chạy game phà phà cả năm nay... Từ FF15 tới monster hunter ...

Tới hôm nay vẫn ko biết là main hư hay nguồn hư ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Năm ngoái hình như cũng hư tầm này?

Thường hư do điện đóm thôi. Trước tớ cũng 2 lần fail HDD phải mang ra WD đổi. Xong từ dạo mua con UPS là ngon lành chả bị gì.

Mình trước còn phũ đến độ tạch luôn cả UPS cơ 8-}
Bảo hành 2 lần 2 con UPS khác nhau, sau phải chơi combo Lioa => UPS => PC. Nói chung là phòng hờ hết sức có thể + cầu cho đời nó đừng quá đen thôi :-<
 
Mình trước còn phũ đến độ tạch luôn cả UPS cơ 8-}
Bảo hành 2 lần 2 con UPS khác nhau, sau phải chơi combo Lioa => UPS => PC. Nói chung là phòng hờ hết sức có thể + cầu cho đời nó đừng quá đen thôi :-<
Tạch cả UPS thì max nhọ rồi. Mà xài hãng nào vậy? Tớ xài Emerson cả ở nhà với cty đều ko bị gì :-?
 
Chuyện gì đang xảy ra với mangapark thế này :1onion52: ?
Tag mới đủ thể loại luôn mới ghê :5onion50:
 
Tạch cả UPS thì max nhọ rồi. Mà xài hãng nào vậy? Tớ xài Emerson cả ở nhà với cty đều ko bị gì :-?

Con đầu tiên của CyperPower, lúc đấy ko biết, thấy có khuyến mãi nên nhặt bừa. Sau chuyển sang dùng APC vì thấy trên công ty cũng xài hãng này => vẫn tạch tiếp, may đi bảo hành nó trả cho con khác, dùng kèm Lioa từ đấy đến giờ :-?
Cả 2 con đều 1000VA, mua cũng quanh quanh tầm ~2tr5, không hiểu sao mà số mình nó nhọ thế :-ss
 
:v.... pc nhà từ hồi mua tới giờ cũng 7 năm rồi, mang tiếng core i7 nhưng chắc còn yếu hơn 1 số con i5 gen mới hiện tại =]], GPU thì vẫn dùng radeon 7700 series. Mọi thứ vẫn bình thường, trừ 1 lỗ usb bị hư, chơi 1 số game nặng thì giật lag tung đít =]]... cũng 2 năm rồi không vệ sinh thùng máy...
 
Con đầu tiên của CyperPower, lúc đấy ko biết, thấy có khuyến mãi nên nhặt bừa. Sau chuyển sang dùng APC vì thấy trên công ty cũng xài hãng này => vẫn tạch tiếp, may đi bảo hành nó trả cho con khác, dùng kèm Lioa từ đấy đến giờ :-?
Cả 2 con đều 1000VA, mua cũng quanh quanh tầm ~2tr5, không hiểu sao mà số mình nó nhọ thế :-ss
1000VA mà tạch thì nhọ vl. Con nhà tớ xài có 600VA, mua đâu gần 900k mà cũng chỉ cần thay bình 1 lần mấy tháng trước là đủ.
 
Không cần, chơi Berseria trước rồi Zesteria sau cũng chả sao.
 
Về nước chưa tới 72h đã đi xem mắt
Gái thì biết mình, biết nhà mình, gọi u già mình ngọt lừ
Mình thì đíu biết gái ( thật ra có khi không nhớ ) vì lễ tết này nọ ăn uống gặp nhau bảo nhớ thế dek nào được :(
Ăn ở Lion City xong các mẹ té ra gần hồ ăn trái cây dầm sữa chua, để hai anh chị đi chơi mà không biết nói gì luôn.
Nói thẳng anh vừa về, chưa ổn định công việc nên chưa nghĩ xa hơn, xong gái bảo không sao.
Cuối buổi trao nhau số zalo, chưa cho FB, mình nói đại anh không xài FB toàn xài twitter với LINE bên Nhật là chính.
" Không sao " mới chết chứ anh lại chẳng mong có sao quá đi, để anh té cmnl chỗ khác ăn chơi tiếp :6cool_beat_brick:

P/S :
Gái nói chuyện có mấy chỗ hơi vấp như kiểu trả bài ấy, chắc cũng dợt dữ ở nhà...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho thử số zalo bọn mình test coi nhỡ đâu lại gặp hàng
 
Cái quan trọng nhất là xinh hay không thì ko nhắc tới .
 
Xinh, nhìn là biết nhà có học rồi
Có cảm giác bị lừa về bán vì chuyện xảy ra nhanh vcl....
 
Nếu mà xinh thì sao lại cần mai mối, vệ tinh lại chả bay đầy xung quanh :v

Ầy không nói thế được, vì ở phương diện bên kia nó cũng nói ngược lại được là làm ăn yên ổn lương lậu cao bên Nhật sao 18 tuổi mấy chục năm rồi vẫn chưa có con nào thì hoà.

Cái tầm tuổi này mà chưa chồng con thì ai chả có vấn đề nào đó, cái forum này trung bình giờ cũng toàn xấp xỉ 30 cả. Không nên xét mỗi bên kia mà không nhìn lại mình
 
17 tuổi mấy chục năm là do truy cầu cảnh giới chí cao của hentai nha :(
Tự nhận vô địch rồi thì tán hết công lực thành 20 kí bảo điển về vinh quy bái tổ thôi
 
Gà chịu về, lại còn chịu đi coi mặt nữa tức là trong thâm tâm cũng tò mò muốn thử đạo vợ chồng rồi
 
Về ổn định cuộc sống chứ cày như trâu bên Nhật, vay nợ mua nhà mua xe, thằng trẻ nợ bèo cũng 20 triệu yen, già thì 7-8 triệu, khám bệnh không BHYT thì 20 man, làm nhàn cũng 60 tiếng còn trâu thì kéo kịch lên 85 tiếng
Về VN cho khỏe.
 
Back
Top