[H]otaku Headquarter - The princess and the 40 wives

Status
Không mở trả lời sau này.
Xem spoil ... nghe đồn là có Trap 8-}
story là sau sự kiện ở season 1 :x

[spoil]Sometime after the Tokyo Explosion incident, Hei had fought and defeated some Syndicate Contractors and had then fled with Yin to Okinawa. The two posed as newlyweds on their honeymoon, and Hei had tried to find a way out of the country. What began to bother him though was how Yin started acting on her own, including following him when he told her to stay put and arranging dinner for him at the inn. The two ended up not leaving by boat because of the ferry ticket lady’s warning about Yin getting seasick, and this led to Hei running into a woman at the hotel who looked exactly like Amber. Yin noticed this as well, and after seeing Hei talking with the woman and later feeling distant from him, Yin had made use of her observation spirit that night. Although Hei had woken up and stopped her from doing anything drastic, Yin saw enough to be able to say that the woman was not Amber but was indeed a Contractor. Yin had tried to suggest that he get out of there, however Hei had just hugged her and vowed not to leave her by herself.

The next day, as Hei was checking out of the inn, he heard from the manager that the person who looked like Amber was actually a man
\m/. Realizing that the woman he had seen was an illusion, Hei ran back to his room only to find Yin gone, and he subsequently got attacked by more Contractors. Hei survived and was able to track Yin down to an old building where he got attacked again, this time by the person who looked like Amber. This person’s ability was to control his opponent’s actions, but Hei was saved when this person suddenly turned the gun and shot himself in the head, with Yin’s observation spirit appearing behind him. Hei was then able to kill most of the rest of Yin’s captors and save her, and he told the remaining kidnapper to tell the Syndicate that he’d thwart whatever they conspired to do. Unbeknownst to him, the person who looked like Amber wasn’t dead and instead talked to a certain dog about Yin’s hastened evolution. [/spoil]
darker20than20black2020b.jpg


24/3 mới ra tiếp ep 2 thì phải (` 3')

@Delac: Làm nốt cái chap 2 Mei no naisho luôn đã...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mei 1 chap gần 60 trang sao ko edit sau mà lại làm trước? =.=
 
Tìm hình văn hóa Nhật cho thằng Moon ra toàn gravure idol với chó Nhật =))

Lại còn thêm cái của nợ này =))

NaruSasu_ECK_ID_by_ECK.jpg
 
Tìm hình văn hóa Nhật cho thằng Moon ra toàn gravure idol với chó Nhật =))

Tập trung trans chap 2 đi anh cat ơi :( Trans sớm đưa lão Dê lạc edit sớm :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc qua thì thấy riết cả đám cứ khoái trap thế này thì hỏng mất orz. . .
 
Cũng nghĩ như thế...
rồi mai này sẽ đổi tên lại thành [T]otaku hay [Y]otaku không chừng....
P/S :
Yêu Ma kì Hiệp Truyện chương mười tập bốn
...giậtcảlùi.....

[spoil]
bakemonogatari-fourth-dvd-blu-ray-comparison-048.gif
[/spoil]

Thằng nào nói cho tao biết vì sao đoạn làm con rắn chui ra khỏi miệng nó lại như thế hộ tao cái 8-|....
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi xưa sis cat cũng 1 thời âm mưu đổi tên cái hội này thành [D]otaku còn gì nữa, tiếc là không thành =))
 
Trận cuối là 1 màn showdown...đánh hội đồng,còn màn rú lên lao vào đâm nhau là chơi super giga drill breaker,2 quả drill chạm nhau tạo dấu vô cực rồi nổ tan nát,sau đó là màn đánh tay bo của 2 anh anti sprial và Simon,rất cool và manly ...
end thì Nia vẫn chết,chả khác được,nhưng cái end quay cảnh tập trung cho Simon chứ không lượn lung tung cho xem nhân vật khác như TV Series...

End dù có hay nhưng mình không khoái lắm, chắc mình khoái thể loại happy ending :D open ending cũng được nhưng cũng tùy loại ^^

btw.... Detected! lão delac duyệt rồi , anh em chờ nhá .....

lão ý chỉ có mahou shoujo + trap thôi

Đúng đúng =))

Mịa, thằng Hideyoshi trong BtTtS vãi thật, popularity vượt trên Jun rồi ;)) nhanh quá, mà công nhận thằng này nhìn "sexy" hơn Jun, Jun giống loli quá, thằng này nó "mature" hơn :'> :'> ..... dangerously~~

Lục tục đi đọc tin mới biết MU thắng Ars rồi

Sáng nay dậy đã thấy các bài báo tung MU lên tận giời rồi :))

PS : Cái hội này khó mà đổi tên được. Và cũng đừng hỏi mấy thằng đổi thành tên gì.
 
btw.... Detected! lão delac duyệt rồi , anh em chờ nhá

Nói sớm làm gì, cái này chắc cũng còn lâu mới Rls[-x

Mịa, thằng Hideyoshi trong BtTtS vãi thật, popularity vượt trên Jun rồi

Vượt Jun rồi á 8-} Mà em vẫn thích Jun hơn Hideyoshi :">
 
Bọn này hỏng thật rồi 8-}

Tập trung trans chap 2 đi anh cat ơi Trans sớm đưa lão Dê lạc edit sớm
Chap 2 chắc ko cần edit đâu vì ko có thuật ngữ mới :))
 
Chap 2 chắc ko cần edit đâu vì ko có thuật ngữ mới :))

Thế tuần này tăng gia làm 2 chap đi anh :x

Mà đọc mới thấy Manga nó diễn tiến chậm quá 8-} Một chap của novel bằng 2 chap manga 8-}
 
Dịch đến hết vol 1 thì lại thấy manga nó nhanh hơn nhiều đấy =))
 
Manga kịch ở đoạn chuẩn bị đánh nhau với đám quái vật rồi :-< Chả biết mất Sky Sword rồi thì trình anh giảm bao nhiêu đây :-<
 
Đấy là đã dịch chứ RAW tập 4 nó đã bằng với tập 7 của novel rồi :))

Đm cái lửa cháy bát hoang thằng khỉ Trùng Dương nó chơi Sonate ánh trăng =))
 
Lại tiên hiệp à ?
Dạo này chán tiên hiệp rồi,huyễn hiệp cũng chán nốt
giờ theo mỗi 3 bộ thôi : Dương Thần,Tạp Đồ và Liệp Quốc
Tạp đồ godlike nhưng xuất như thằng liệt dương...2,3 ngày mới bắn ra 1 chương cho bà con coi
Dương Thần mưa móc rải đều mặt trận,ai cũng sung sướng
Liệp Quốc kẻ ghét kẻ thích,nói chung coi cũng được
 
Thằng nào nói cho tao biết vì sao đoạn làm con rắn chui ra khỏi miệng nó lại như thế hộ tao cái ....
Khối thằng lolicon chắc xem đoạn ấy xong cũng làm thành gif rồi fap được vài phát :))

[BSS] nó rls DtB Gaiden rồi kìa :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại tiên hiệp à ?
Dạo này chán tiên hiệp rồi,huyễn hiệp cũng chán nốt
giờ theo mỗi 3 bộ thôi : Dương Thần,Tạp Đồ và Liệp Quốc
Tạp đồ godlike nhưng xuất như thằng liệt dương...2,3 ngày mới bắn ra 1 chương cho bà con coi
Dương Thần mưa móc rải đều mặt trận,ai cũng sung sướng
Liệp Quốc kẻ ghét kẻ thích,nói chung coi cũng được
Giờ chỉ theo chủ yếu Phi thăng chi hậu, Tiên kiếm thần khúc, Cấm Huyết Hồng Liên thôi, cái Lửa cháy bát hoang này đọc vì lâu rồi ko xem truyện về ma pháp sư. Ngoài ra còn đọc Vô hạn khủng bố và Đỉnh Cấp Lưu Manh :))

Dương thần cốt truyện chậm quá, đọc RAW vượt xa quá rồi nên ngồi chờ nó dịch đến thì đọc tiếp.
 
Lại tiên hiệp à ?
Dạo này chán tiên hiệp rồi,huyễn hiệp cũng chán nốt
giờ theo mỗi 3 bộ thôi : Dương Thần,Tạp Đồ và Liệp Quốc
Tạp đồ godlike nhưng xuất như thằng liệt dương...2,3 ngày mới bắn ra 1 chương cho bà con coi
Dương Thần mưa móc rải đều mặt trận,ai cũng sung sướng
Liệp Quốc kẻ ghét kẻ thích,nói chung coi cũng được

Mày đọc thử Ác ma pháp tắc xem ... hôm bữa rảnh tao ngồi nuốt liền 1 lúc >300 chương thấy được lắm ..

Liệp Quốc 10 chương đầu khá sáng tao xem khá thú mỗi tội gần đây thằng cha khiêu vũ ngày 1 lan man tản mạn và chưa thấy ý tưởng gì đặc sắc cả ... cho nên tao nghĩ nên để nó ra tầm 100 chương rồi xem lại là vừa :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top