[H]otaku Headquarter - Welcome to Ho Chi Minh city 14/6

Status
Không mở trả lời sau này.
12k còn kêu ca gì nữa =)) Vô quận 1 hay quận 3 coi nó chém cỡ nào đi nhé =)) Nếu muốn tiết kiệm tiền cơm thì đi mua mới đi chứ chả ai có dư mà cho mượn đâu :))
 
Cơm 12k là rẻ rồi đấy Cat à :whew:. . . ko thì kiếm bệnh viện Gia Định - TT Ung Bứu ở Nơ Trang Long, ngày nào đối diện đó cũng xếp hàng phát cơm miễn phí :))

Cậu vào HCM sớm tí là ok, cách đây 1 tháng tớ chuyển sang nhà thuê nên nồi cơm điện cũ vứt mất rồi ::(
 
Chỉnh sửa cuối:
Hơn 10 người, nồi cơm phải to mới được mà ko có rẻ tí nào ớ
vãi 10 thằng thì nồi cơm to kiểu này đứa nào có , ở đây có dư thì chắc là nồi cơm gia đình nấu hết cỡ cũng 3-5 người ăn thôi. Dư thì ta có nhưng bởi nó là nồi cơm dư nên nấu cơm 3 lớp là chuyện thường nếu không "me" nó
 
Nhớ 2 năm trước ở trên đường Phan Đăng lưu có tiệm cơm 10k ,12k :-? , tiệm 10k ăn cũng đc , cơm thêm 11k .
Sau đó lại chuyển sang nấu , ko ăn tiệm nữa , và phát hiện ra một điều là mình nấu còn mắc hơn ngoài tiệm =)) .Do chỉ nấu cho mỗi mình ăn =)) .
Nội tiền đi chợ là 20-30k rồi chưa tính dầu , gia vị với ga +gạo \m/ .
 
Chỉnh sửa cuối:
Một tháng tiền ăn cũng hơn triệu đấy, ko có ít đâu pa :-s

Otoyomegatari chap này hay thật, không biết cuối cùng hai đứa có kết hôn không :))
 
Otoyomegatari chap này hay thật, không biết cuối cùng hai đứa có kết hôn không

Có rồi à :x

Một tháng tiền ăn cũng hơn triệu đấy, ko có ít đâu pa

Một triệu tiền ăn nó là chuyện ... bình thường mà :))
 
Em quyết đợi bản world!! Mà ip4 này phải cắt sim :-s chẳng biết có cắt đc ko?!! Nó khít hơn ipad thì phải
 
Hồi ở HN học tiếng Anh 1 tháng mình tiêu không hết 1m, sáng một gói xôi 5k, trưa và tối ăn ở quán sinh viên 10k một bữa, thoải mái sống :D vẫn còn nhớ hồi đó ở bẩn quá nên bị ốm mất một tuần, thế mà vẫn cố lết đi học được, niềm tin vô đối :'>
 
Ninokuni
Animation
2ryribc.jpg

Real time trên PS3
15xvf5w.jpg

Viva Level 5 \m/, viva Ghibli \m/...
Trailer
[video]YEsJpRpn4Pg[/video]
Joe Hisaishi compose :x, OMFG :x...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi ở HN học tiếng Anh 1 tháng mình tiêu không hết 1m, sáng một gói xôi 5k, trưa và tối ăn ở quán sinh viên 10k một bữa, thoải mái sống vẫn còn nhớ hồi đó ở bẩn quá nên bị ốm mất một tuần, thế mà vẫn cố lết đi học được, niềm tin vô đối

Ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ anh à :-j
 
Ngày đó có khoảng 3 năm chứ mấy, với cả quán sinh viên thì làm gì đến nỗi đắt.

Level 5 + Ghibli + PS3 = epic win

IPad nè

20169_107700789245385_1000001639466.jpg
 
Cái con kia có thật không hay là robot thế :o

Game làm theo phong cách hình ảnh của Ghibli :D
 
vừa xem xong cái Summer Wars, film hay vãi

Xem cái phim này cứ thấy nó nhột nhột, cảm giác ngẫu nhiên đến mức phi lý 8-}
 
Xem cái phim này cứ thấy nó nhột nhột, cảm giác ngẫu nhiên đến mức phi lý

Thế mới là phim, xem phim và nhất là anime đừng hỏi những câu quá logic, thưởng thức là chính.
 
Ba bữa mỗi ngày đều ăn tiệm, ở tại khu phú nhuận muốn tìm hàng cơm rẻ khó hơn lên trời, rẻ nhất cũng phải 12k mà rẻ đồng nghĩa với việc ko đủ nó và phải ăn thêm :|

Hơn 10 người, nồi cơm phải to mới được mà ko có rẻ tí nào ớ

Cơm sì gòn giờ vẫn còn rẻ thế cơ à :-?
Chả bù HN :-<

Một triệu tiền ăn nó là chuyện ... bình thường mà

1 triệu tiền ăn 2 bữa chính trong 1 ngày của 1 thằng là 1 chuyện ... ko bt đâu ...

PS:Có ai biết chỗ nào ở HN bán cái trà túi chanh leo đà lạt ko nhỉ?
 
vẫn còn nhớ hồi đó ở bẩn quá nên bị ốm mất một tuần, thế mà vẫn cố lết đi học được, niềm tin vô đối
Chịu đựng gì kém thế? Hồi ở SG tớ ở dơ bỏ bà ra mà cứ khỏe trơ ra có bệnh tật gì đâu :-?
 
Hồi đó tớ ở công ty của chú tớ, không có nước nóng, ở cái gác vừa bẩn vừa bụi, đâm đầu vào học ngày học đêm (có thể nói đây là thời gian mình học điên nhất từ trước tới giờ), ngủ muộn dạy sớm, không ốm sao được, giờ thì khỏe hơn trước nhiều rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top