[H]otaku Headquarter - Welcome to Ho Chi Minh city 14/6

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong 3 năm mà từ số 0 đóng được lên con tàu ấy thì phải có niềm tin dào dạt lắm mới làm nổi :))

Niềm tìn của gà có cỡ Seiya cũng chả đóng nổi 1/1000 con macross trong 3 năm =))

Mà bão mặt trời thì cứ hứng lấy, có khi lại thành Superhuman như Tứ lao động đường phố thì sao :>
 
[video]7mUTQKMRLYQ[/video]
Dub dub dub tà lúp đúp đúp
 
Khúc sau chơi Bang! chị FE một mình chống mafia, bật niềm tin lên bcat1 buff full hack bất tử cũng chết
Thật là vl vl
Đoạn sau chơi Texas Holder ta đã phục thù ;)), ván cuối ăn tất =))

Cái quán của FFFF nó lắm game thật, lúc xuống gác nghe lão giới thiệu Android với Galaxy Empire mà ham ghê, tiếc là muốn chơi hai trò đấy chắc phải mất 1 ngày.
 
Gà ơi, biết nội dung Narcissu 3rd nó về cái j ko?
Hình như toàn là nhân vật mới toanh, lại còn đông nữa
Setsumi phần này là nhân vật phụ...........=((
 
Các bác cho em hỏi ,topic này được lập ra làm gì ạ :-? New mem chưa được tường tận :|
 
Các bác cho em hỏi ,topic này được lập ra làm gì ạ :-? New mem chưa được tường tận :|
Bạn thử nghiên cứu kỹ post đầu đi :))
Theo tớ thì chỗ này là nơi để trao đổi thông tin ;)
 
^Nói thầm thôi nhé, đây là topic chat trá hình được chính quyền bảo kê
 
Hình như toàn là nhân vật mới toanh, lại còn đông nữa
Setsumi phần này là nhân vật phụ...........=((

Setsumi ở phần 1 chết rồi... Phần 2 kể về lí do tại sao em ý chán đời... Phần 3 lôi lại làm chi nữa? :-?
 
Setsumi ở phần 1 chết rồi... Phần 2 kể về lí do tại sao em ý chán đời... Phần 3 lôi lại làm chi nữa? :-?
Phần 3 là quá khứ
Trước phần 1 và sau phần 2...........=((
Đúng là không hiểu tại sao phần 3 lại tiếp tục làm về quá khứ
Trong khi phần 2 đã giải quyết hầu hết những cái khó hiểu ở phần 1
 
Tiếp tục những chuỗi ngày đen tối với Narcissus \m/
 
Tiếp tục những chuỗi ngày đen tối với Narcissus \m/
Hy vọng cái phần 4 sẽ làm tiếp phần 1
Mà không rõ tác giả có định làm tiếp về tương lai không nữa
Chẳng lẽ cứ luẩn quẩn ở mấy đoạn quá khứ :-?
 
Tương lai có cái j? :-/
Anh ku đi cùng Setsumi coi như số phận đã định rồi. Trừ khi cho ra 1 story mới hẳn :))
 
Cái Narcissu, phần 1 phần 2 art bt`, phần 3 art lạ hoắc, còn cái phần 1 remake trên psp art cũng tệ vãi =((

ps : thích mấy bài cũ của eufonius hơn :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Narcissu thấy mỗi phần 1 là u ám chứ phần 2 cũng chẳng đến nỗi đen tối lắm, phần 3 chắc cũng vậy thôi:-j

btw anh main phần 1 thì ở cái epilogue của phần 2 chết bố nó rồi còn đâu, mà sau khi đi với Setsumi thì cũng chẳng còn gì để kể về cái thằng này nữa cả:))
 
Chỉnh sửa cuối:
28687393656934450164694.jpg
 
Ờ thì.....làm một cái story mới cũng đc mà
Story mới này có liên quan tới thằng Yuu 1 chút cũng đc
Chứ quá khứ thì không biết còn cái gì nữa để tác giả đề cập nhỉ? ;)
 
Anh em cho tớ hỏi game jap mà text nằm trong button hoặc choice thì hook text kiểu gì bây giờ? vọc từ nãy đến giờ cứ loạn cào cào lên :(
 
Anh em cho tớ hỏi game jap mà text nằm trong button hoặc choice thì hook text kiểu gì bây giờ? vọc từ nãy đến giờ cứ loạn cào cào lên :(

Cái đó chỉ có nước chọn rồi quote ra dịch xong xuôi thì load lại chọn lại thôi :-?
 
[video]B8_6e5dsJNE[/video]
Ôi, GUST thật là vl :o...
Ta phải kiềm chế :((, muốn mua luôn bản JPN quá :((...
NISA wtf is this sh!t ?
Atelier_Rorona_US_Boxart.jpg

Original cover đâu :-w ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em cho tớ hỏi game jap mà text nằm trong button hoặc choice thì hook text kiểu gì bây giờ? vọc từ nãy đến giờ cứ loạn cào cào lên
Gõ hết text lại thôi. Thêm cái từ điển tra Kanji theo bộ là được :-?

@Mem nhóm MF : Có người đề nghị up lại đấy :))
1 bạn nào đó post bên sickos nói:
tớ biết mf từ hồi coi cái bộ true tears ấy, thấy nhóm dịch rất hay
dạo gần đây mới biết trang này, vô thử thì tìm dc khá nhiều proj của nhóm, nhưng đa phần là link tor đã chết từ lâu
Ko biết các bạn trong nhóm còn giữ cái nào hảo tâm up lại cho mình hộ ko, ko cần hết đâu, chỉ cần mấy cái bài nhạc hay có link xem online cũng dc rồ
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top