- 27/3/05
- 30,164
- 19,129
Không thích nhưng u thì thích và bắt đọc
...đọc nhiều thì quen và cảm thấy có vài cuốn hợp thôi,ví dụ như Trà Hoa Nữ và Chiến Tranh Và Hòa Bình nhiều người khen hay nhưng đọc không hợp,hồi đi học cứ nghe ra rả cách viết theo phong cách " tảng băng trôi " nhưng đọc thấy có ẩn ý khỉ gì đâu,hay lúc đó não còn cạn nên không hiểu,giờ đọc lại chắc thấy khá hơn....
mà mấy bản dịch cũ,từ năm 86,85 đổ lại,in nhòe nhoẹt,giấy xấu mờ mắt vẫn còn vài cuốn chất trên kệ đây
...giờ không ở nhà nhưng chắc là vẫn còn,mấy lần bảo đi bọc sáp mà quên mất...
Mà cái thời Sengoku thì có bao nhiêu là chính quy nhỉ
...tưởng toàn tự phát sau đó mới thành chính quy ?
Thôi không bàn về nam nữ nữa,lạc đề mẹ nó rồi

...đọc nhiều thì quen và cảm thấy có vài cuốn hợp thôi,ví dụ như Trà Hoa Nữ và Chiến Tranh Và Hòa Bình nhiều người khen hay nhưng đọc không hợp,hồi đi học cứ nghe ra rả cách viết theo phong cách " tảng băng trôi " nhưng đọc thấy có ẩn ý khỉ gì đâu,hay lúc đó não còn cạn nên không hiểu,giờ đọc lại chắc thấy khá hơn....mà mấy bản dịch cũ,từ năm 86,85 đổ lại,in nhòe nhoẹt,giấy xấu mờ mắt vẫn còn vài cuốn chất trên kệ đây
...giờ không ở nhà nhưng chắc là vẫn còn,mấy lần bảo đi bọc sáp mà quên mất...http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13689764&postcount=414Dân quân tự phát mà cứ đem so với quân chính quy là răng
Mà cái thời Sengoku thì có bao nhiêu là chính quy nhỉ
...tưởng toàn tự phát sau đó mới thành chính quy ?Thôi không bàn về nam nữ nữa,lạc đề mẹ nó rồi



, lv cap gì lên đến 4 con 9 lận