[H]otaku Headquarters [Torrent only] Don't Say Lazy Remixed with FL Studio ver.25

Status
Không mở trả lời sau này.
hxxp://www.s@[email protected]/2009/05/15/made-in-china-nike/
vãi hàng =)) ..... không nhịn dc cười cái tấm cuối =)) ... hàng tung của có khác ...
It's trap !!!

Comment:
Nike children with aurthentic logo now selling!
Artefact is becoming a trap troll,, LOL
 
Tớ chỉ biết tiểu thuyết của Haruki Murakami thì âm u và có hơi hướm "s3x" trong đó thôi Tuy nhiên miêu tả tâm lý rất tốt, vả lại còn cả kiến thức về nhạc Jazz.
Cái rừng Nauy cũng có vài cảnh nồng cháy còn j nữa. Đêk phải có hơi hướm đâu mà là có rồi 8-}
 
Nói thế cho nhẹ, kiểu mang tiếng tuyên truyền =))
 
Tuy vậy nhưng Rừng Nauy vẫn được xếp vào hàng văn hóa phẩm lành mạnh nên ko phải lo là đem tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại đâu mà lo :-"
http://uk.psp.ign.com/articles/983/983076p1.html
Cái bundle này mà ở UK thì giá của nó phải là £199.99 chứ ko phải là 199.99$ như bên Mỹ, damn it =((
 
Hôm nay trẫm nằm mơ thấy mình đi Comic Market các khanh ạ -.-;
thề...cảm giác chen chúc nhau rồi vác theo cái xe đẩy mini để chứa " hàng " vẫn còn in đậm trong óc 8-}
 
Hello các khanh,bổn tôn của trẫm đã trở lại
và hùng mạnh hơn trước gấp trăm lần =))
...mẹ...log in vào thấy ngay 2 cái PM,check thấy cái warn của boko từ...2005 =))
 
Comiket tổ chức vào tháng mấy ấy nhỉ :-? kì này tháng 7 về vn đăng kí làm 1 tour du lịch Jap hy vọng nghía qua được mặc dù chẳng hy vọng chen lấn gì được với cái đám đấy 8-}
 
14-8 đến 16-8
chui vào đây mà check : http://www.comiket.co.jp/
du lịch thì tự túc cơ hội nghía cái C76 là 20% nếu vốn tiếng Jap vừa đủ để biết bắt tàu đi,du lịch theo đoàn thì 0% =))...
 
sang JP nhờ bạn Gà làm hướng dẫn viên du lịch thôi nhỉ ;))
 
Sao phải xoắn

Thằng này nó muốn chết ý mà.

Rừng Nauy mình đọc được vài trang cất tủ luôn, đọc làm gì cho nó mệt đầu mệt óc :))

Cả tuần nay mất mạng liên tục -_-
 
Rừng Nauy tớ còn chưa đọc tí nào :))
Nhiều người khen hay nhưng bản tính mình vốn lười đọc truyện chữ :-s Vẫn thắc mắc làm sao mình chịu khó đi hết được mấy cái VN. Hồi trước còn cày hết bộ Tru Tiên nữa :))
 
Hỏi khí chứ tớ tự đi thì bạn Gà có bắt tàu xuống Tokyo làm hướng dẫn viên cho tớ được chăng :'>
 
Từ Kobe lượn ra mệt lắm
với lại chen chúc chi cho mệt người trong khi 2,3 ngày sau hàng cũng tuồn ra ngoài hết ?
Bảo thằng Keitaro ấy...nó dọn qua Tokyo từ hồi tháng 2 thì phải...
 
phải qua đêm với Gà thì nó mới chịu bắt tàu từ Kobe lên Tokyo cơ
 
Nói thế thôi chứ đi 1 mình thế qué nào được, Jap còn đang học lắp ba lắp bắp, biết chỗ quái nào mà đi :))

@ulti: mò sang Kobe thông *** cho Gà thà tớ ra đứng đường vẫy khách còn hơn ;;)
 
Vậy là Gà còn ko bằng khách đi ngoài được ::(
Chết chết. Geisha số 1 thế này là hỏng hẳn :))
 
Thật ra thì hội du học sinh VN bên đó cũng nhiều
nhưng theo lịch sử ghi lại thì hình như chưa có thằng nào ăn no rửng mỡ đi xem các kì comic market cả =))
 
Urg...
Single dự tính cuối tháng 6 này rls của alan bị cancelled rồi <_____<...
Éo biết vì sao nữa ::(...
 
Chờ down cái album mới của Nana Mizuki kìa...
mà Nana Mizuki cũng phải nửa năm rồi chưa down thêm cái gì mới...
 
Rừng Nauy tớ còn chưa đọc tí nào :))
Nhiều người khen hay nhưng bản tính mình vốn lười đọc truyện chữ :-s Vẫn thắc mắc làm sao mình chịu khó đi hết được mấy cái VN. Hồi trước còn cày hết bộ Tru Tiên nữa :))

trước giờ tớ đọc cũng kha khá truyện chữ, nhưng toàn hàng Classic thôi...

mấy truyện kiểu rừng nauy không thích lắm, nghe bọn bạn toàn khen cái đoạn XXX nên chán chả muốn đọc 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top