[H]otaku Headquarters [Torrent only] Kill or be killed Ver.26

Status
Không mở trả lời sau này.
-No respawn NPC and char when die.......

Đang cần đam mê mà chả đam mê cái gì đc :( .Game chơi 1 lúc là chán,dù là game đỉnh mình mong chờ ,anime cũng thế ,học cũng thế ,sport cũng thế ............
Đúng là ko có đam mê thì ko làm cái gì đc :(( .Đến h vẫn chưa biết ước mơ của mình là gì :)) , mặc dù vẫn đang học đều đều :))
 
Tsk Tsk [-x thế thì lấy đây làm ví dụ điển hình đi, 3 tháng chỉ ở nhà chơi game và học thêm, tuyệt đối không ra ngoài đường và đã kéo dài từ khi có máy PS2 tức là năm lớp 10.

Chơi game mình chả hiểu sao ai cũng chỉ mất có một tuần, mình chơi cả tháng còn chưa được nửa game :-? mà ngày nào cũng từ sáng sớm tới chiều, từ tối tới Dark Hour :-?

Anime thì ngược lại, một tuần lễ tết tu xong 4 bộ là Gundam Seed, Zoid Chaotic Century, Tekkaman Blade với Voltron.

@Kyon: Chúc đạt thủ khoa nhé :))
Ngày xưa cũng thế, đi chơi nhiều sẽ thấy trình dâm tăng lên, bớt quan trọng hóa cái máy tính (mặc dù cứ về nhà thì chỉ có máy, ra đường thì cafe, chơi bời, v.v)
À, chỉ có đi nhậu nhẹt là mình không thích :-"
 
Ước mơ của mình là đột nhiên mai trúng số 10 triệu Yen
sau đó đem mớ tiền này gửi ngân hàng,hàng tháng rút tiền lãi ra sống...
 
Vé số Nhật có tờ trúng tới 10 triêu Yên sao :-?
 
Ước mơ của mình là đột nhiên mai trúng số 10 triệu Yen
sau đó đem mớ tiền này gửi ngân hàng,hàng tháng rút tiền lãi ra sống...

Thằng nào mà chả mơ như vậy :))

Cái Basquash! xem ngày càng hay :D không ngờ mấy em Idol lại đóng vai trò quan trọng như vậy ^^ em Rouge có vẻ khoái Dan nhà ta :))
 
thế thì mơ 1 ngày đi nhậu nhẹt về mắc ói,ói 1 bãi rồi ngủ ngay cạnh bãi rác
lúc tỉnh dậy thấy mình được phát 1 cái di động có sẵn 10 triệu Yen,làm công tác " thay đổi Japan " cũng được...
 
10 triệu thôi á ? :| 10 triệu thay đổi cái gì chứ =)) cái điện thoại kia có 10 tỷ đấy ^^ mà mơ 10 tỷ đô hoặc euro chứ không chơi yen ;))

Bài Spiral full version hay thật :x
 
Ờ quên...bị dính đoạn 10 triệu phía trên...
10 tỷ vậy...
thật ra nếu 1 ngày nào đó cô tiên xanh hiện ra bảo mình chọn giữa tiền và làm anh hùng,mình sẽ không ngần ngại chọn...tiền...
 
Cái đấy là điểu hiển nhiên :o có cái thằng ngu nào mà lại đi chọn làm anh hùng thay vì tiền cơ chứ :-ss
 
có đấy, Bill Gate chẳng hạn :-?
 
Thằng bill gate chắc nó cũng chọn tiền thôi :-j nó đã vừa có tiền vừa nổi tiếng rồi :-j nó cần quái j làm anh hùng nữa, thêm tiền vẫn fer hơn :-j
 
fer là cái gì, và fer hơn chỗ nào?

làm anh hùng với sự nổi tiếng nó khác nhau đấy, ko phải cứ nổi tiếng là thành anh hùng, mà cũng ko phải anh hùng nào cũng nổi tiếng.
tiền chỉ là phù du mà thôi...
 
Thật ra là vì lười...
chứ làm anh hùng chắc chắn sẽ có bảo kê nên không chết được,ngoài ra cũng sẽ vì cái lí do fakked nào đấy mà cô tiên xanh chọn thằng bá vơ như mình...
sau khi công thành danh toại về thì anh hùng vừa có tiền,vừa có gái,vừa có quyền
tất nhiên là hơn tiền không...
nhưng vấn đề là lười~...
 
... fer là phê T_T... phê ở chỗ là nó k phải vắt óc ra làm việc kiếm tiền mà hưởng thụ thôi...
chứ thời buổi hòa bình thế này thì anh hùng làm cái qái j cho mệt óc =;
 
tiền thừa rồi cần thêm làm gì, nhiều quá cũng chỉ vứt đấy thôi chứ hơn gì đâu?
làm anh hùng như gà rán nói tốt hơn nhiều, và có cái lợi dài lâu.

chỉ có những kẻ đầu óc thiển cận mới đặt tiền lên trên tất cả...[-(
 
=; mà có lẽ bác nói đúng :'> em thiển cận và thực dụng lắm =)) chỉ thík tiền với gái thôi :-j h mà ước chỉ ước có tiền với gái là đủ :-j
 
Chưa lang thang ngoài đường cách nhà khoảng 2000km và không có 1 đồng trong túi và đang nợ trên 20 chai thì ngậm mỏ lại cái vụ tiền dùm cái.
 
tao thỏa mãn được 2 điều kiện của thằng Jen
có cái cuối thì...
 
Ồ tao trong underground mà. Cuộc sống hằng ngày chỉ có tiền xoay quanh là chính thôi. Hiếm khi nào film HK mà tình nghĩa giang hồ sâu đậm, tiền bạc khó mua được lắm 8-}.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top