[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [new new HQ]

Status
Không mở trả lời sau này.
Mù mà làm được kế toán sao =)), chả lẽ giấy tờ viết bằng chữ nổi =)), thế thì dùng máy tính kiểu gì =))

Tớ nghĩ thằng mù nói thật, nếu nó nói láo thì chả đời nào lại khai làm ở tiệm ngay cạnh tiệm kim hoàn Collins, kiểm tra lời khai của nó quá dễ. Bà cô lái xe có cái xe hỏng cũng khó là thủ phạm, kiểm tra cái xe và cái gara bả gọi là xong. Vụ này thằng say rượu đáng nghi vì nó chả có chứng cứ gì để xác minh, chai rượu vơi 1/2 mà lại đông cứng chứng tỏ nó nó đứng ngoài trời khá lâu để canh gác.
 
Kiểm tra nồng độ rượu là biết ngay nó có xỉn hay không :))...
mà nó xỉn thì...tớ chưa thấy thằng nào xỉn mà canh gác được =))...
 
Nhầm to, nhiều khi nồng độ cồn cao mà vẫn tỉnh táo, nó giả vờ lè nhè thì thánh cũng chả biết nó có xỉn thật không. Nó hoàn toàn có thể thủ sẵn một chai khác trong người, lúc có động nó vừa chạy vừa tu chai đó rồi quăng thì cũng chịu, xỉn là dễ fake nhất trong thời gian ngắn nhất, còn kế toán mù tiệm bên cạnh thì fake giời. LOL
 
Thế nó làm gì để chai rượu đó không bị đông cứng :nailbit: ?
Ủ trong người à :nailbit: ?
 
Nanoha Strikers hay quá, biến hình nhìn sướng hết cả mắt, quần áo thi nhau biến mất từng cái một :'>, lại còn làm cận cảnh nữa chứ :'>, Fate với Nanoha lớn lên đúng là nhìn đâu ra đấy :x
 
Thế nó làm gì để chai rượu đó không bị đông cứng :nailbit: ?
Ủ trong người à :nailbit: ?

Đúng roài, chai cầm tay để giả vờ là thằng say đứng đường, chai kia ủ trong áo. Giả lang thang quần áo lùng nhùng nhét gì chả được, nó còn phải giấu cả 1 cái bộ đàm nữa cơ mà.
 
Nhiệt độ ở điểm đông thì có ủ trong áo thì rượu cũng đông, tớ vẫn nghiêng về giả thuyết tên mù, vì theo lời khai thì cửa hàng ông ta kế bên tiệm kim hoàn, có kể đột nhập thì ông ta phải nghe tiếng động chứ, hơn nữa là chi tiết chiếc máy bộ đàm rơi trước cửa tiệm, bọn trộm sao có thể sơ suất đánh rơi dễ dàng đến thế trừ trường hợp là hắn ko thể tìm được vì mù, hơn nữa, một kẻ vô gia cư lại lảng vảng trước cửa tiệm kim hoàn sẽ bị nghi ngay, tên mù nếu có bị phát hiện thì hắn có thể khai là vừa hoàn thành công việc xong và đi về, vậy là có một chứng cớ ngoại phạm đủ để qua mắt cảnh sát

hàng quốc cấm
DCM :|
 
Trong box ĐH đang chia tiền để sắp tới offline kìa :cool:...
tớ kêu cả đám đi ăn sushi mà coi bộ nhiều người thích thịt chó cho nó lành :))
P/S :
Đê cê em...yaoi...
 
Lão mù bảo nghe tiếng đường bên ngoài vẫn bình thường . . . chi tiết này có nói lên đc gì ko :-/

hàng quốc cấm
=)) dao
 
em iu các mod gamevn :>
ngu bị sửa mà cứ cú :>
mà đm cái thằng công tằng đây công nhận nó dốt mà thích chơi chữ quá cơ
sủa từ tiếng anh nào ra sai từ đấy mà cứ thích xài =))
mà cái vụ 5 sẹo kia của tao thế nào gà :-w
 
Nói nữa nó clock nốt nick này của mày bây giờ :>...
mày dám giỡn với HiPo version 2.1 hả mày :> ?
 
@hdht, bc, gà: các cậu thật là tò mò ;))

bay nốt cái salad days là tuyệt đấy xeno à :))
 
A
ai rảnh rep hộ tớ 1 phát cho nó lên 9k điểm nào ::)...
tớ rep hết các bạn thân iu của tớ rồi :hug:...
 
nó làm lìn gì mà dám vào đây :-w
bay nick lập tiếp chửi tiếp =))
nó clock thì mình overclock đến bao giờ bay hết cái ngu thì thôi
 
Nó dùng deadclock bay cả cái IP nhà mày thì sao :nailbit: ?
 
mod ăn cái qué gì mà đòi lock ip
mà trình tao mà sợ lockip à [-x
cùng lắm thì vào chậm 1 tí
 
Nhiệt độ ở điểm đông thì có ủ trong áo thì rượu cũng đông, tớ vẫn nghiêng về giả thuyết tên mù, vì theo lời khai thì cửa hàng ông ta kế bên tiệm kim hoàn, có kể đột nhập thì ông ta phải nghe tiếng động chứ, hơn nữa là chi tiết chiếc máy bộ đàm rơi trước cửa tiệm, bọn trộm sao có thể sơ suất đánh rơi dễ dàng đến thế trừ trường hợp là hắn ko thể tìm được vì mù, hơn nữa, một kẻ vô gia cư lại lảng vảng trước cửa tiệm kim hoàn sẽ bị nghi ngay, tên mù nếu có bị phát hiện thì hắn có thể khai là vừa hoàn thành công việc xong và đi về, vậy là có một chứng cớ ngoại phạm đủ để qua mắt cảnh sát


DCM :|
Lý luận cậu có nhiều sơ hở:

1 - Để rượu trong áo mà đông thì máu trong người cũng đông luôn chắc:D, nhiệt độ ở điểm đông là nhiệt độ không khí ở ngoài trời, sau lần áo thì chai rượu được cách nhiệt khá tốt rối nên ko thể đông nhanh như chai cầm tay được.
2 - Thằng canh gác phải là thằng đứng quanh khu đó để quan sát động tĩnh và đánh động ---> ko cần đứng sát cửa tiệm kim hoàn làm gì vì có bộ đàm, đứng xa một chút quan sát tốt hơn.
3 - Bộ đàm rơi dưới đất là của thằng đang lục lọi trong tiệm kim hoàn, bộ đàm thì phải 2 cái mới xài được chứ :D. Thằng canh nó ôm máy nó té, còn thằng lục lọi được báo động phải té vội nên đánh rớt.
4 - Cả 3 nghi phạm đều ở ngoài trời, lão mù đang đợi xe buýt chứ ko phải ngồi trong tiệm nhà lão mà nghe được tiếng động trong tiệm kim hoàn. Hơn nữa lão cũng nói rõ là lão nghe rõ âm thanh NGOÀI ĐƯỜNG, âm thanh trong tiệm nghe sao nổi.
5 - Bây giờ có thể chắc chắn lão mù là MÙ và làm kế toán nhé, vì nếu khai láo kiểu đó thì bị phát hiện ngay. Lão mù có thể nghe tốt nhưng ko thể làm canh gác được vì ko nhìn thấy. Có thể loại khả năng lão mù là tòng phạm. Hơn nữa chứng cớ ngoại phạm ko phải do mình khai mà phải có người khác làm chứng hoặc vật làm chứng. Bà lái xe có cái xe và người ở cái gara làm chứng. Lão mù và thằng say ko có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng nên mới phải dùng suy luận để xét giữa 2 tay này.
 
các cậu k0 biết là rượu đóng băng ở nhiệt độ âm 117 độ à :-/
 
Thằng vô gia cư ko có nhà,tất nó ngoài đường và đang tìm chỗ trú,vậy việc chai rượu đông cứng là hòan tòan có thể [-x
5 - Bây giờ có thể chắc chắn lão mù là MÙ và làm kế toán nhé, vì nếu khai láo kiểu đó thì bị phát hiện ngay. Lão mù có thể nghe tốt nhưng ko thể làm canh gác được vì ko nhìn thấy. Có thể loại khả năng lão mù là tòng phạm. Hơn nữa chứng cớ ngoại phạm ko phải do mình khai mà phải có người khác làm chứng hoặc vật làm chứng. Bà lái xe có cái xe và người ở cái gara làm chứng. Lão mù và thằng say ko có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng nên mới phải dùng suy luận để xét giữa 2 tay này.

Tớ nghĩ đặc điểm của thể loại này là 1 hit KO-phát hiện ngay thủ phạm chỉ cần 1 điểm vô lý,ko cần kiểm tra làm chứng chi sất :-?

@Xế :Rượu đóng băng ở -10 độ C mà :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top