Vũ khí mùi
Những mùi thối kinh khủng làm kẻ thù khiếp sợ. ‘Ai, Tôi?’ Là chương trình vũ khí thối tối mật do các sĩ quan Cục tình báo chiến lược Mỹ-OSS sáng chế trong WWII và được quân kháng chiến Pháp sử dụng để chống quân Đức. Vũ khí này có mùi nặng như phân người do những cái súng máy phun về phía quân Đức. Các sĩ quan Đức cảm thấy bị bẽ mặt, vô cùng khó chịu và mất tinh thần.
Tuy nhiên cuộc thử nghiệm diễn ra ngắn ngủi. Khí thối bị nén trong máy cực kỳ kém ổn định và rất khó điều khiển để phun về phía quân Đức. Quân nhà thì bị ngửi nhiều hơn. Sau 2 tuần dùng thử lính Pháp không thể chịu nổi nữa và chương trình bị huỷ bỏ.
Pam Dalton, một nhà tâm lý học tại Trung tâm giác quan hoá học ở Philadelphia mô tả mùi của cái ‘Ai, Tôi’ này giống như mùi chất thải để lâu trên phố giữa mùa hè nóng nực. Dân gian nhà ta gọi là ‘c… phơi 3 nắng’. Ông ta cho biết công thức chế tạo 1kg thuốc mùi gồm 919g dầu khoáng cặn, 20g skatole, 20g a xít n-butanoic, 20g a xít n-pentanoic , 20g a xít n-hexanoic và 1g pentanethiol làm chất hoạt hoá.
Bom ‘xăng pha nhớt’
Thuốc kích thích giới tính mạnh gây ra ‘hành vi đồng giới’.
Bom "xăng pha nhớt" là tên lóng của một loại vũ khí hoá học không sát do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không lực Mỹ sáng chế.
Năm 1944, Phòng thí nghiệm Wright ở Ohio công bố 3 trang giấy mô tả nhiều loại vũ khí hoá học không sát thương, trong đó có đoạn ghi chú ngắn: dự án Sunshine. Người ta biết đến vũ khí này là do Sắc luật tự do thông tin đòi công bố.
Trong một đoạn của tài liệu mô tả một loại thuốc kích thích mạnh rải vào hàng ngũ binh lính kẻ thù đúng ý tưởng sẽ gây ra hành vi đồng giới, mải iêu bỏ bê súng ống. Không biết nhà phát minh có ý đồ thâm độc làm giảm dân số đối phương hay không nhưng vũ khí thuốc kích thích này được mô tả là gây ra trạng thái “rất bức xúc nhưng không nguy hiểm” khi trúng thuốc. Rất tiếc phần mô tả “nhu cầu cần thiết của phát minh mới” thì lại thừa nhận không biết có các hoá chất như thế hay không!
Tài liệu cũng trình bày những ý tưởng dớ dẩn khác như rải chất pheromones của loài ong vào quân thù để gây ra sự thay đổi hành vi như ở loài ong hay cất giấu vố số tổ ong trong vùng chiến sự để chất này bay ra làm binh lính quân thù hít phải.