[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
[Yoroshiku] Kekkaishi 14-15 :x
[SS-E] Hayate no Gotoku! 02 :x


~ko có gì sướng bằng announce mấy cái mình thích :'>
 
Bọn Doremi vẫn chưa chịu ói ra cái Sola ep 1 =((,chán thế cơ chứ,mặc dù coi raw nhiều lần rồi :'>
Win bị lỗi - -'',giờ chép hết 1 đám dữ liệu ra khỏi ổ C để forrmat lại máy - -'',dở chứng ngay lúc down cái KH2:FM+ được 90 % =((
 
chà xúi quẩy nhỉ tgame..mà sao thấy win hư quài zậy ~~~ cài lại Win trong 30min là xong hết thui.

Tớ đang xài cái Vista chơi thử 30 ngày xem sao....hết hạn lại xài XP cho nó tiện...

Chậc KAA cuối cùng cũng chịu tung Black Lagoon S2 ra rùi....đợi mãi mới ra.
 
Thế tên kodachrome này có làm kar fx cho nhóm khác nữa ah
con gái :D (thì phải)

ừ nó làm cho nhiều nhóm lắm rồi ...

proxy access disabled là nó ban cái IP proxy quốc gia của VN

murder princess thích cái bài ED :D
El Cazador OP nghe hay vật , ko xem hơi bị uổng, motive có vẻ giống Noir cũng là về hai đứa con gái
ngoài OP ra có thích track background không :-w :-w :-w :-w

CÓ hay không? :-w :-w

(Tinh thần Kyukist nổi lên :'>)
 
tớ ko up gì cả rape gần 100 bài trên gendou bằng IDM có sao đâu
_ Tớ sợ nhất cái dòng màu đỏ đỏ lớn lớn của nó cơ :'> , giờ ngồi chả down gì dc :))
[SS-E] Hayate no Gotoku! 02
_ Cái này có phải vn ra cái "chàng quản gia" gì không :-?
 
sd10_01-03.jpg
 
đang đọc salad days à

thích nhất cái chương có con shinigami với thằng đánh đàn piano ^^ hot coffee
 
Tên truy cập nói:
Tặng Cụ Xê !

Không có ảnh, không thể ghép được. Mà lại muốn làm một thứ gì đó để tặng Xê. Văn chương cũng có một chút, làm hẳn một tác phẩm viết riêng, viết chỉ về Xeno :X. Có một số chi tiết hư cấu xen kẽ với chi tiết "thực tế", mọi thứ đều được đơn giản hóa để liền mạch câu chuyện. Vì vậy nên đừng hỏi: "Tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia ?", tất cả đã có trật tự, sắp xếp riêng. Đương nhiên, câu chuyện sẽ được thay đổi khác xa đời thực (nói là bịa cũng được :-*). Thời gian diễn ra các sự việc cũng được xáo trộn, các nhân vật xuất hiện bất thường. Viết độ dăm chương thì dừng, ước chừng chắt lọc ra khoảng 9 chương thì đủ.

Chương 1
Thế giới hỗn mang, người ác với người,
Lòng nhân hậu của vị sư qua đường....

Ánh sáng he hắt chiếu vào qua khe cửa, Thành tỉnh dậy. Dường như Thành mới trải qua một cơn ác mộng. Đánh răng rồi rửa mặt, cầm cái bánh mì ăn tạm, Thành chợt nhớ lại cái vụ hai, ba hôm trước. Thành chửi thầm:
- Cho mày chết, thằng ngu cứ thích làm càn.

Thành vốn làm nghề bốc vác cửu vạn ở công trường, làm việc mới được dăm ba tháng. Trước đây Thành ở quê, suốt ngày đi thả dê. Kinh tế thị trường thay đổi, ở quê thiếu việc, Thành cũng khăn gói học đòi người ta lên thành phố kiếm việc. Sau này, Thành xin việc được ở một công trường xây dựng ngày đêm sặc sụa bụi. Thành có tướng rất đẹp, tóc dài, mắt to, mũi cao, má hóp. Dáng người tuy gầy mà cao, người ta thấy Thành như vậy liền nhận ngay vào. Tiếng công nhận thở hục hặc như khạc ra phổi hay tiếng búa đập đinh tai nhức óc Thành đã quen dần so với hồi đầu nhăn nhó khó chịu. Cuộc sống khắc khổ khiến Thành cũng già dặn hơn, mặt Thành già hơn tuổi thật 5, 6 tuổi.

Ở công trường, Thành làm việc rất chăm chỉ, lương tháng nhận được, Thành đem đi học thêm tiếng Anh. Thành nghĩ: Đang thời "Tây hóa", học tiếng Anh kiếm cái bằng sau này xin việc cho dễ !. Thành thông minh nên tiếp thu nhanh, sớm đã thuộc lòng mấy câu chửi tục của bọn Tây. Thành có tật hay nổ, nên ở công trường mấy thằng công nhân hay gọi Thành là Thành "Xế nổ". Từ đó quen mồm, Thành được gọi là Xế. Vì cái tật của mình, Xế bị nhiều thằng ghét. Điển hình nhất, trong nhóm công nhân có một thằng tên là Toàn, nhà bán đậu nành nên gọi là Toàn "Đậu Nành". Toàn có tật ghen ăn tức ở, nên gặp Xế khác nào "quái nhân gặp quái nhất". Đã vậy, cái tính đầu gấu lưu manh của Toàn có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Có lần, Toàn cầm thanh sắt phi 40 đập rách mặt một thằng mà Toàn cho là "nhìn đểu". Mỗi lần như vậy, không ai dám can, bọn công nhân khác thì thậm chí hùa theo Toàn, tôn Toàn là "đại ca", sai gì nghe nấy, nịnh Toàn như gì. Toàn với Xế rất ghét nhau, lúc nào cũng chỉ kiếm cớ là gây sự.

***

Chuyện là thế này, hôm nọ, thằng Xế ngồi chồm hỗm hì hụi ghép mấy cái ván để chuẩn bị ép cọc. Thằng Toàn đi qua, đang bốc vác cái bao tải đựng xi măng, thấy thằng Xế đang ngồi chổng đít lên trời. Thấy vậy, Toàn ngứa mắt, đi qua, giả vờ làm rơi bao xi măng vào đầu Xế.
<@$%@>
Xế đang tập trung, thấy bị quấy nhiễu, quay ra đằng sau chửi Toàn:
- Đ. mẹ cái nhà ông "tẩm", không thấy tôi đang ghép ván sao !
Toàn chửi lại:
- Cái thằng "tườu", mày chắn đường tao, đã càn lại còn "lói" láo !
Xế nói:
- Được khen đểu nhiều quá sướng phát rồ à ?
Toàn nghe xong, tức sôi, xấn tay chuẩn bị vào đập xế thì ông chủ thầu đứng nói chuyện với đối tác gần đó bước đến. Ông vội can hai thằng, rồi mới hỏi từng thằng một một cách ôn tồn. Xế cay cú kể hết tội Toàn ra, Toàn giận ghê lắm mà không dám làm gì. Ông chủ thầu phán:
- Hai thằng ngu, đánh nhau làm đối tác nhìn tao với ánh mặt không tốt. Tối nay thằng Toàn ở lại đây trực, coi như phạt. Lương của mày tháng này tao xin 30% "hoa hồng", tốt quá !

***

Kể từ hôm đó, Xế hả hê lắm. Hôm nay, Xế đến công trường, lòng vui phấn khởi. Khi đến nơi, chợt Xế thấy Toàn với mấy thằng đang đứng khoanh tay, nhìn Xế với ánh mắt bốc lửa. Nó nhìn Xế với ánh mắt của loài sói hoang dại, hay có thể ví như "ánh mắt mang hình viên đạn". Chợt nó xông đến, kéo Xế ra một góc, mấy thằng đàn em của nó cũng đi theo. Toàn cất tiếng:
- Mày giỏi, hôm "lọ" mày "lói" láo, có ông chủ ở đó, tao chưa xử lý mày. Hôm "lay" tao sẽ lấy cái mạng chó của mày !
Xế vẫn bình tĩnh, đáp:
- Toàn, có gì bình tĩnh, ông tôi giải quyết !
Toàn xông lên túm áo Xế:
- "Lày" thì bình tĩnh !
- Đ. mẹ. Ông bỏ tay áo tôi ra !
<Bốp !!>
- Đừng tưởng đây là đất mày mà mày đấm tao nhé, tao chịu đến thế thôi !
<Bốp !!>
- Argh, chúng mày để "ló" đánh tao thế à, xông vào nhanh ! Đ. mẹ, thằng khốn đánh bố đau !
Xế bị bọn Toàn túm đánh cho một trận, nói ra thì Xế không ngại đánh nhau, nhưng lũ thằng Toàn đông, cỡ năm, sáu thằng còn cầm gậy. Xế cứ ôm đầu mà chịu trận.
<#%@$>
Chưa hả, Toàn sai đàn em về nhà trọ Xế đốt hết quần áo, tư trang, đồ đạc. Xế tay trắng, không còn đường về ......

***

Xế cứ thế lết trên đường. Đến một hẻm nhỏ, do vừa đói vừa mệt, Xế gục xuống. Dùng chút sức tàn, Xế bò lê bò càng vào góc tối. Xế nằm đó. Dựa người vào cột. Xế nghĩ: "Đời mình đến đây chắc hết rồi !". Chợt, ánh sáng mặt trời chiếu đến chỗ Xế. Xế mở mắt ra, thấy một nhà sư mặc áo cà sa, thân hình gầy như con mắm. Xế chửi thầm:
- M. kiếp ! Gandhi hiện hồn à !?
Nhà sư lạ vái Xế một cái.
- Nam mô a di đà phật ...
Rồi nhà sư xé một mảnh áo bó vết thương cho Xế, rút ra từ tay áo cái bánh mì. Nhà sư lót giấy, đặt chiếc bánh xuống nền đường rồi rút ra vài đồng nhét vào tay Xế. Sau đó nhà sư quay mặt đi thẳng .....

Xế mệt quá, ngủ thiếp đi ...........
Chương 2
Than ôi ! Xuất khẩu lao động !
Xế Nổ mất trinh với Tây.

Xế tỉnh dậy, thấy bên cạnh có cái bánh mì được đặt sạch sẽ trên tấm giấy. Vết chảy máu trên tay thì đã được cầm. Xế thấy cồm cộm trong tay, giở ra hóa ra là tờ 100.000 đồng. Thất thểu về nhà trọ, ông chủ trọ lắc đầu nguầy nguậy khi Xế hỏi về đống đồ đạc. Vậy là Xế mất sạch tiện, giờ trong túi Xế chỉ còn 100.000 đồng được "Gandhi" trao tặng. Xế sực nhớ đến tấm áp phích tuyển nhân công xuất khẩu lao động sang Canada mới đọc hôm nọ. Một trăm nghìn đồng Xế dùng để thuê xe về quê. Về quê, Xế vơ vét hết sạch tiền, cộng thêm vay mướn hàng xóm. Gom lại cũng đủ tiền, Xế chạy đến phòng tiếp dân nộp hồ sơ. Ngồi đợi được dăm ba tiếng, có tiếng phụ nữ thỏ thẻ gọi:
- Vũ Văn Thành !
Xế hớn hở lao vào phòng. Nhờ sức khỏe và vốn tiếng Anh, Xế được tuyển thẳng. Chỉ còn hai ngày nữa là Xế chuẩn bị lên đường sang cái nước khỉ gió gì đó ở Bắc Mỹ xa xôi, Xế lãng mạn .......

***

Theo chỉ dẫn, Xế gọi taxi đến bến cảng. "M. kiếp, đi xuất khẩu lao động cũng sang thật !", Xế nghĩ thầm. Đến cảng, Xế thấy một con tàu rất to, nhưng trông như đống phế liệu vậy. Xế thấy một nhóm người quần áo lam lũ, mồm lắp ba lắp bắp vài từ: "Oát do nêm ?" hay đại loại "Phúc Ku !". Xế nghĩ đây là đoàn mình rồi, vội vã vào hàng. Xế và đống người kia bị tống lên tàu, như bị áp giải. Họ và Xế bị tống và một khoang trên tàu, mà nghe bọn thủy thủ nói là "khoang chở lợn". "Đ. mẹ, hôi như đặc sản, ngủ cho nó lành vậy !", nói rồi Xế chọn 1 chỗ có lót rơm, chui vào ngủ thẳng. Những ngày sau đó là địa ngục đối với Xế... Ngày ngày, bọn thủy thủ sai Xế và lũ "người lợn" hay "người mọi" kia (theo cách gọi của chúng) lau dọn tàu thuê với giá 0,00000 đồng. Cắn răng, cắn môi, Xế chửi thầm: "Đ. mẹ, sau này tao thề chỉ có chết trung thành với nhà nước, chết chung tình với vợ, chết như những người yêu vợ quá sức thôi !".

Cuối cùng cũng đến Canada. "Ồ !", không ngờ cái đất khỉ gió này đẹp vậy đấy, Xế trầm trồ kinh ngạc há hốc mồm giãy đành đạch khi tàu cập cảng. Đớp được một ít không khí trong lành, Xế và lũ "người lợn" bị tản ra và chở đến các nơi. Thoát khỏi cái không khí ngột ngạt muốn ói dịch phổi của chiếc xe chở lợn, Xế lại phải nếm một loài mùi mới, mùi này "nồng nàn, khó bỏ" hơn mùi lợn hôi kia. Đó là mùi của rác, phân và các thứ mà người ta gọi là chất thải. "Hóa ra xuất khẩu lao động là đi hớt rác.", Xế được phát cho một cái chổi và bộ quần áo hôi hám. Ngày ngày Xế đi hết phố này phố nọ hớt rác. Gặp chó sản xuất bậy là Xế cú lắm. Cuối ngày, được phát hai, ba đồng. Xế hớn hở, mua ngay một cái áo to đồ "sê-cần hen" (second hand) hay theo cách gọi là đồ SIDA có cái túi thật to để đựng tiền. Đi ra đường, ngắm cảnh huýt sáo một lúc, Xế thò tay vào túi.
- Đ. mẹ, tiền của tôi đâu rồi ?? Thôi chết rồi, túi thủng ....
Xế khóc, lần này khóc trong đau đớn vì mất tiền. Chợt thấy sót lại vài đồng, Xế buồn lắm, buồn đời, buồn phận.... Xế tính tự sát. Xế vào một quán bar, tính uống cốc rượu cuối đời. Xế để ý thấy có một con Tây cứ nhìn mình chằm chằm. Đoán chắc nó khoảng 35 - 40 tuổi. Lúc Xế ra khỏi quán, chợt nó đi ra cùng và tiến tới nói với Xê. Xì xà xì xồ một lúc, hóa ra nó mời Xế về nhà nó. Xế nghĩ cũng chả còn chỗ nào để ngủ, lon ton theo sau con Tây. Về nhà nó rồi. Hóa ra nhà nó cũng đẹp, và nó sống một mình. Nó vào bếp loay hoay một lúc, lấy ra chai rượu và hai cái ly cáu bẩn. Nó rót rượu cho Xế, Xế uống hết cái ực. Loáng phát hết chai rượu, Xế say, nằm lờ đờ trên sa lông. Con Tây lôi nó vào phòng ngủ, tụt hết quần áo Xế ra. Xế thấy lành lạnh, Xế giờ say rồi, chả còn để ý gì nữa. Giờ con Tây mới bộc lộ bản chất dâm dục của nó ra. Chậc, chuyện tày đình gì thì ai cũng biết rồi đấy. M. kiếp, Xế trong giấc ngủ mê man cứ thấy man mát, khoan khoái, cảm giác khoái lạc chưa bao giờ đạt đến. Sáng hôm sau, Xế choàng tỉnh, nhận ra rằng, bên cạnh mình có một "cục thịt", và mình thì đang trong tình trạng trần truồng. Xế kêu: "Than ôi, mất din rồi ..., trời ơi, con còn muốn lấy vợ .... con không muốn bị sida ..". Con Tây lúc này choàng dậy nhìn Xế, vẻ ăn năn, an ủi. Nó đưa cho Xế 200$, rồi nói:
- Come back soon if you can !
Xế mặc quần áo, tự nhiên đầu óc Xế sáng ra, Xế nghĩ thầm:
- À ha ! Dùng cái nghề này kiếm tiền cũng khá đấy, mình chả mất gì, lại còn sướng nữa chứ !
Từ đó, Xế trở thành trai bao, "playboy" cho mấy bà già tại quán bar ......

Í hí hí hí :'>
 
Cuối cùng [Ryo] cũng phọt ra Tonagura! eps13 [FINAL] :D
[Megami] thì BALDR FORCE RESOLUTION eps03 ;))
 
ngoài OP ra có thích track background không
Không :-"

=)) , đùa đấy. nhạc trong El hay miễn chê, bài nào cũng thích trừ cái ED nghe hơi ngang :-?

Tonagura :x BALDR FORCE RESOLUTION :x
 
Nhớ đấy ra OST mà không load lossless đủ bộ về là tẩn cho nhừ xương :-w :-w

lossy cũng được nhưng mà nếu chơi lossy phải là 320 kbps :-w :-w

:-w :-w nhân danh Kyukism.

=))
 
Vậy phải lôi lại eps 1 ra nghe xem thế nào, hôm bữa chỉ chú tâm lo xem thôi :|

. . .btw, [GNU-SHS] VVV 09 is out XD
 
thế sao ko post luôn hình mấy đứa chết rồi đi cái truyện có con mèo ấy :'> hay ở chương đầu tập 2 8-}
 
'Seirei no Moribito' có sub rồi kìa :cool:
 
đang sub seirei no moribito ...

typeset gần xong rồi, karaoke xong hết rồi, còn chưa mò tới translation, mới translit :-s ...

giờ nó ra sub tiếng Anh đỡ quá :))

nó làm tới đó rồi mà thằng kia vẫn chỉ chú tâm tới mấy con rắn thằn lằn bò sát ...

edit : ôi xDDDD lại còn là Anime-Kraze ... get get nhanh xDDD;
 
Bác Xê dạo này bị gì mà toàn post hình cảm giác khó tả lên thế =)) ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top