[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
Tau chỉ biết là 2 game tau chơi chúng nó đều cho thằng Lã Bố Lã Mẹ mạnh kinh nhất: DW thì nó làm trùm liền mấy màn, thằng nào lướu quớ nó xỏ đẹp, chỉ có max thì mới dám mon men ra táng nó, TSonline thì nó với thằng Tào Tháo là ở tình trạng level 150, mạnh nhất trong đám NPC trần gian chỉ sau 4 thằng Tứ đại lưỡi dài Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý, Lục Tốn.
Thằng Triệu Vân thì chủ yếu được đánh giá cao ở cái màn ôm thằng ấu chúa Lưu Phi 3 chân 4 cẳng phóng chối chết về gặp chúa Lưu Bị, phóng nhanh đến nỗi quân địch chưa kịp nhìn chỉ kịp hửi khói =)))))))))))) ===> Triệu Vân được cấp cho lượng agi base khá cao nhưng vẫn chết giấc với mấy thèng kiểu dạng anh hùng vô đối 8-}

btw, chúng mày đi kiếm hình mấy thằng trong DW5 nó vẽ thành female đê, hay hơn, hấp dẫn hơn cái trò Tam Quốc Hentai bữa nọ đấy :))

Cái tam quốc chơi từ thời ... lâu lắm rồi cái hồi mà còn dùng NC ... mò tiếng anh loạn xạ lên
Mày đọc bản tiếng Anh rồi dịch hộ tau cái phần thông tin về tướng ... Mày dịch đc 100% ko?
 
à vậy à, đang mò down chơi thử lại :D

cái nobunaga's ambition cũng hay, nhưng mà tớ thấy hồi xưa hay nhất vẫn là cái game Thành Cát Tư Hãn, ... Gengis Khan gì gì đó thì phải. Mua được nhiều loại quân với lại đánh tới tận Châu Âu, phía nam thì tới quá Trung Quốc được :D


ủa .. à quên mất TSOnline cũng dựa trên tam quốc :))

có cái Tam Quốc Online sắp ra đấy ... mà nhìn.. theo tớ thì không ưa được mấy ;/

http://www.gamecity.ne.jp/sol/sentou.htm
 
hồi trước ngồi xem thằng bạn chơi dàn trận chơi tam quốc tiếng trung, đồ họa thấy có vẻ lâu lắm rồi mà hay :)) tướng vào trận luyện lửa, phi tên, gọi hổ, đổ thùng các kiểu, tướng chém nhau là chính, lính quây vào vụt 2 vụt văng ra gần hết :))
nó kêu trong trò đấy lão bố với triệu vân mạnh nhất, chỉ tiếc là lão bố chết sớm
 
cái TS cho vào đây làm gì bọn nó modif hết rồi còn đâu
triệu vân màn ôm ấu chúa một mình chém mấy chục tướng mà ko làm ấu chúa chết là đủ biết thế nào rồi nhá
 
trong RTK Lubu nó cho chỉ số war 100 thêm cây kích +8 thành ra nó phải nói là vô đối, chơi DW thì thấy nó ở Hu lao gate dek dám xớ rớ :'>


ở đây có ai biết tên của của 1 tướng quân Jap được xưng tụng là quỷ tướng quân thời sengoku ko :-?
 
triệu vân thì giỏi rồi .. đẹp trai hơn lão bố nữa :D

tướng thì vẫn thích nhất Hoàng Trung ... :)) bắn tên là tiền thân của ... ngồi nóc nhà italy cầm 46 tỉa xuống vòm =))

hồi trước ngồi xem thằng bạn chơi dàn trận chơi tam quốc tiếng trung, đồ họa thấy có vẻ lâu lắm rồi mà hay tướng vào trận luyện lửa, phi tên, gọi hổ, đổ thùng các kiểu, tướng chém nhau là chính, lính quây vào vụt 2 vụt văng ra gần hết
ừ ... có trò này :)) giờ tìm lại thì là giả lập MAME thì phải :-?

cùng kiểu đấy còn có cái trò Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới Sa Tăng đi màn húc đít đủ trò :))
 
trong DW 3 hay 4 gì đó chu du mạnh vãi tè, lên đến các bản sau tự dưng yếu đi kinh dị, combo chả ra gì, đánh xong combo đợi một lúc mới hạ kiếm được >< ghét nhất cái trò ra đòn như con gái
ở đây có ai biết tên của của 1 tướng quân Jap được xưng tụng là quỷ tướng quân thời sengoku ko
nobunaga chứ ai :\
 
thử kiếm cái game này về chơi này
fantasia sango I + II + III

ảnh nó đây
post-275972-1124715033.jpg
 
triệu vân thì giỏi rồi .. đẹp trai hơn lão bố nữa
về đọc lại TQC nghe nó tả TV với LB xem thằng nào đẹp trai hơn rồi phát biểu lại nhá =))....
 
Felix nói:
trong RTK Lubu nó cho chỉ số war 100 thêm cây kích +8 thành ra nó phải nói là vô đối, chơi DW thì thấy nó ở Hu lao gate dek dám xớ rớ
bó tay, :)) thế bài ngay ở trên của cậu là trong truyện hay trong game

cái fantasia sango, sợ game hình cover thì đẹp vào trong thì :-s
 
về đọc lại TQC nghe nó tả TV với LB xem thằng nào đẹp trai hơn rồi phát biểu lại nhá ....
nó tả lão bố to hơn triệu vân:\ còn thằng nào đẹp trai hơn thì theo thiên hạ nói chung thì triệu vân đẹp trai hơn
nhưng mà cũng phải nể lão bố đấy :-s quan vũ đánh k0 lại, 2 anh em xúm lại đánh cũng k0 sợ, cả 3 thằng lao vào cũng vẫn cự được :-s xứng đáng nv trâu nhất TQC
 
nếu nói thế xem nó tả thằng mã siêu thế nào rồi so sánh luôn nhá
 
Lữ bố trong truyện nó tả là đẹp trai khôi ngô tuấn tú đấy còn triệu vân mặt nhìn rất dữ chẳng qua do sau này Koei lăng xê nên người ta mới có cái nhìn lệch lạc :-s

57882320050118screen004os1.jpg

57882320050118screen005sy9.jpg

anyway, Kessen III nhá \:d/
 
Cái nhìn về đẹp trai của người xưa không đem so sánh bây giờ được :-s...
 
Uesugi Kenshin phải ko ta?

Mấy tướng trong Tam Quốc bên Thục thì tớ khoái chú Triệu nhất, sau đến bác Hoàng, khỏe tương đối và có đầu óc, biết dùng người và nghe can gián. Quan Vũ có dũng và nghĩa nhưng kiêu quá mức, làm hỏng việc lớn, Trương Phi khỏe nhưng khôn le lói được vài bận, bản chất vẫn là anh hàng thịt, Mã Siêu thì chỉ nổi lúc trẻ và cũng chỉ có cái sức ngựa non, về sau đi làm ở ủy ban dân tộc kìm Tây Khương rồi chết bệnh, chán. Khương Duy ko gặp thời cũng chẳng gặp chủ.
Bên Ngụy có Trương Liêu hàng ngon, Từ Hoảng tàm tạm. Còn Hứa Chử hổ dại, làm pet của Tháo, Đôn Uyên Nhân Hồng họ hàng Tháo chứ cũng chẳng phải giỏi giang siêu quần.
Ngô có Chu Du Lục Tốn làm mưu tướng chứ chẳng phải chiến tướng, ko xét, hội còn lại có Lã Mông khá khôn, nhưng bác La Quán Trung fan Quan Vũ nên cho Mông chết lãng xẹt. Cam Ninh cũng tàm tạm nhưng ko đủ tầm Ngũ Hổ của Thục, mà chết cũng thảm, tên bắn quạ rỉa.

Lã Bố thì là loại thất phu vừa ngu vừa hèn, ko đáng nói tới.
 
nhưng nếu đọc tQC rồi thì nghe nó tả phải biết thằng nào hơn chớ :-s


ừa ngu và hèn nhưng Tào Tháo mấy lần súyt chết về tay nó =))....Lu bu như thế nào dek ai biết được vì ko ai biết Lu bu nghĩ gì, dù sao cũng được lưu danh sử sách và nhiều người biết đến...tính ra còn hơn cả khối người ấy chớ :-"


vả lại mấy giờ rồi mà còn nhìn lịch sử theo hướng 1 chiều thế hả :-w
hèn nhất TQC thì chắc chẳng ai hơn nổi Lưu Bị
 
btjunkie...tớ toàn kiếm mấy cái cổ cổ ở đó ..

nếu có thì đi down gấp cái Balme ver0.11 . Bao gồm 6 logs và một extra.
Sau đó qua xem Karas. Bọn nó làm Mecha đánh nhau theo kiểu Macross Zero 3D , xem đẹp hơn Raideen gấp 10 lần, mà lại hết sức fast paced combat chứ ko như raideen mất 10 phút mới rương được cái cung tên.

Balme em chưa bao giờ nghe thấy, Karas em xem 2 eps rồi, tuyệt đẹp :x

Con bé Ai với thằng Ikuru, hai đứa nó yêu nhau mà cái tình yêu ... đẹp đẽ huyền ảo đến nỗi không hề muốn xem đoạn kết ..
Cái tấm hình đấy gần đoạn cuối rồi ... thằng Ikuru nó surprise-kiss lên má con Ai ... càng thấy thì lại càng thấy khi biết là sắp hết ...

Bộ gì đây ?

05027. FictionJunction YUUKA - [Destination #10] nostalgia 5:43 :x :x

Sang Dynasty Warriors thì lại cầm lưỡi hái đi chém quân giặc như chiến binh thực thụ

Cái gì ? Dynasty Warrior có cậu bé rồng á ? O_o

thế có ai chơi Kessen III chưa.........em gái và vợ của Nobunaga đẹp như mơ ngủ nhá.....Nobunaga cũng đẹp trai sáng láng chói hết cả mắt

Thế á ? thế thì phải mua mới được ;))

Chơi DW tớ toàn chơi Lubu, không ai khác ngoài Lubu :'>
 
Balme em chưa bao giờ nghe thấy, Karas em xem 2 eps rồi, tuyệt đẹp
viết nhầm của blame ấy mà :))
Bộ gì đây ?
ai ren
ừa ngu và hèn nhưng Tào Tháo mấy lần súyt chết về tay nó ....Lu bu như thế nào dek ai biết được vì ko ai biết Lu bu nghĩ gì, dù sao cũng được lưu danh sử sách và nhiều người biết đến...tính ra còn hơn cả khối người ấy chớ
cái thằng giết 2 đời bố nuôi [-x k0 đáng làm tướng, đến một thằng như tào tháo còn k0 dám nhận, đủ biết đểu kiểu gì =))
 
Hờ, xét về sức thì trong Tam Quốc thằng Lã Bố là nhất, ko ai bàn cãi, Lưu Quan Trương xúm vào đập mà còn chẳng giết được.
Còn về ngu và hèn thì cần gì biết nó nghĩ gì, chỉ xem nó làm gì và làm được gì là đủ đánh giá. Suýt giết Tào Tháo rồi bị Tháo giết thì giỏi với ai, lý luận AQ. Ngu là ở chỗ bị người điều khiển từ đầu đến đít, chả để được cái danh gì tốt ngoài tiếng hữu dũng vô mưu lưu vào sử sách, đầu tiên bị Trác khiển giết Đinh Nguyên, tiếp là bị Vương Doãn khiển giết Trác, loạn Lý Quách thì chạy như vịt, Lưu Bị nó xì cho Từ Châu thì sướng rơn nhưng lại ko biết cầm chân hoặc thịt nó ngay mà thả rông nó, rồi sau nó theo Tháo giết lại. Nắm cái Từ Châu to tổ bố mà bị bố con Trần Khuê Trần Đăng nó gièm cho rốt cục chết chém.
Hèn thì chả phải bàn, phản từ bố này đến bố kia, yêu vợ con nhưng coi tướng sĩ như cỏ rác, lúc sắp chết chém thì mở miệng xin xỏ, vinh dự lắm thay, tự hào lắm thay vì vẫn còn hơn khối thằng ko được ghi vào sử sách :D.

Còn đoạn Lã Bố Triệu Vân chú nào đẹp trai trong sách nó chỉ tả thằng Lã Bố uy vũ hiên ngang chứ chẳng có đẹp trai đẹp gái gì sất, có đẹp thì quần áo đẹp chứ mặt đẹp ko giời biết, Triệu Vân thì nó tả mày rậm mắt to mà bầu, uy phong lẫm liệt, chả thấy dữ dằn chỗ nào hết.
 
Lolz Bộ Blame hả ? ^^ bộ đó có tới 2 cái Artbook của nó, nhưng Anime thì chưa xem bao giờ, có vẻ cũ lắm rồi thì phải.

ai ren ? là bộ nào vậy ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top