[H]otaku Headquarters [Torrent Only]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung devil may cry xem thường thôi, hiện có 2 nhóm sub nhưng mới chỉ down của bọn [-.-] và nhận xét bọn này dịch cực kì thiếu trình độ, ngữ pháp sai cơ bản và nhiều lúc sai cả từ vựng, tất nhiên xem vẫn hiểu cơ bản về cốt truyện nhưng cực kì khó chịu với cái kiểu tiếng anh của bọn này. Bọn khác thì chịu, xem 1 lần hết hứng xem tiếp. Tường hoành tráng lắm ai dè xem cũng... chả có cảm xúc gì mấy.
Thế ra mình quyết địnhchưa down cái DMC là đúng =)) ...........
 
chưa xem DMC...thấy của bọn [-.-] nhưng rốt cục...thôi,khỏi down...chờ nguyên cục...
 
có bản 720p của bọn khỉ khô nào ấy
mới vừa xem vừa tua
thấy bình thường
vẽ k0 đẹp lắm, chỉ ở mức trung bình, nhạc nhẽo phèo phọt :\
 
@Xeno: dạo này sính Doraemon sao ạ anh =))

btw! Nghe anh doom nói về cái ginlro của nekoneko :-/

là cái gì thế ạ :-/
 
@MasterDiablo: phải, nhìn chữ ký là biết, tui ko phải Holy_Shit bên acc

Biết rồi ^^ chẳng qua nói thế là để trêu cái tên cậu thôi :D

mật éo gì
bọn dyn nó làm xong rồi kia kìa :\

Ai nói tụi dyn đâu <_< cậu chưa rõ đầu đuôi đã nói rồi -_-

Lucky☆Star OP performed by Michael Jackson
http://stage6.divx.com/user/zg101817...kson-[MAD]
sugoi na

. . . phục tụi [MAD] thật XD XD

LOL!!!!!!!!!!!
 
có đứa làm rồi mà làm lại
thằng nào thừa cơm thế :-/
 
Thế tụi sub Eng thì sao ? -_- mình với nó mỗi đứa một phách, đâu phải ai cũng giống nhau đâu.
 
Nói tới Doraemon mới nhớ . Mịe nó là cái anime dài hơi nhất tớ từng thấy 8-} .......
 
DMC thấy tụi Kuro Hana làm cũng dc đấy,để xem cái này nó đi theo tuyến nào trogn game
 
Nếu có một cái poll anime nào hay nhất năm 2007 tớ sẽ vote cho Lucky Star...
Gayass,Claymore,Sola...cũng hay nhưng so với Lucky Star thì không đỡ được =))...
...btw...12345 post ( lần 2 =)) )
 
chậc DMC down cả 3 nhóm về xem chẳng biết tụi nó dịch kiểu gì mà 3 bản dịch khác nhau 1 trời 1 vực, chẳng biết thằng nào dịch đúng nữa 8-}
 
@ sư phụ: con cũng sẽ vote cho cái lucky star :x

không riêng gì bé main char thấy bé quái nào cũng cute hết kể cả bà giáo viên :x

hix! Devil may cry đọc tắt dễ gây hiểu lầm quá 8-}
 
hai cậu chuyện sau
quảng cáo nước ngọt ICE "nước chanh mát lạnh"

cách 1:(sci-fic, ecchi) cảnh đầu tiên là trái đất nhìn từ vũ trụ vô sau đó camera lao thẳng xuống bề mặt trái đất và chuyển sang cảnh 2 người anh em 1 nữ 1 nam đang lạc trên sa mạc... Sau đó là một đoạn tả qua cái sa mạc đó thế nào... Mồ hồi 2 người chảy nhễ nhại khát khổ cổ. Bất chợt họ bắt gặp 1 chai nước ngọt trên đất. Người anh uống ngụm đầu và lập tức bay đến một bãi biển với không khí mát lạnh. Xung quanh là các cô gái xinh đẹp đang phơi nắng or làm cái gì đó ( các cậu cho ý kiến cái vụ này).. Còn người em uống vô thì đến đây tớ tịt

cậu nào cố vấn tớ tí nên sửa thế nào cho hay

cách 2: (romance, drama) 2 người bạn cạnh nhà chơi với nhau rất thân. 2 người thường chảy nhảy nô đùa ở một khoảnh sân gần nhà và đến khi khát thì uống chung 1 chai nước ngọt ICE chẳng hạn. Bất ngờ một người bạn phải chuyển nhà đi nơi khác... rồi tả cảnh chia li lâm li bi đát tí. Chục năm sau (đoạn trên là lúc 2 đứa còn bé tầm 8-9 tuổi đi) người bạn kia trở lại chỗ cũ. Người bạn đó bèn đi tìm người bạn thân hồi bé nhưng do cảnh vật đã đổi thay quá nhiều nên tìm mãi không được. Người bạn đó bèn ngồi tại chiếc ghế nơi mà hồi trước là bãi đất 2 người chơi đùa giờ đã là cái công viên chẳng hạn nghĩ ngợi thì nhìn thấy một người đang ngồi ghế bên cạnh uống chai nước hồi xưa 2 đứa hay uống và thế là nhận ra nhau

ai cố vấn 2 cái nên dùng cái nào và sửa hộ tớ thêm thắt nữa cho phong phú
cảm ơn các cậu nhiều

nghiêm túc không đùa đâu thks
 
cách 2: (romance, drama) 2 người bạn cạnh nhà chơi với nhau rất thân. 2 người thường chạy nhảy nô đùa ở một khoảnh sân gần nhà và đến khi khát thì uống chung 1 chai nước ngọt ICE chẳng hạn. Bất ngờ một người bạn phải chuyển nhà đi nơi khác... rồi tả cảnh chia li lâm li bi đát tí. Chục năm sau (đoạn trên là lúc 2 đứa còn bé tầm 8-9 tuổi đi) người bạn kia trở lại chỗ cũ. Người bạn đó bèn đi tìm người bạn thân hồi bé nhưng do cảnh vật đã đổi thay quá nhiều nên tìm mãi không được. Người bạn đó bèn ngồi tại chiếc ghế nơi mà hồi trước là bãi đất 2 người chơi đùa giờ đã là cái công viên chẳng hạn nghĩ ngợi thì nhìn thấy một người đang ngồi ghế bên cạnh uống chai nước hồi xưa 2 đứa hay uống và thế là nhận ra nhau
Edit :
Đừng cho thằng kia ngồi nghĩ ngợi,cho thằng đó cũng móc chai ICE ra uống luôn,đang uống thì chợt nhận ra có một em xinh tươi ngồi ở băng ghế đối diện cũng đang tu ừng ực một chai ICE ( thật ra...nếu là con gái thì dùng ống hút thôi :p ),trên tay con bé có một cái vòng tay xâu bằng nắp chai ICE mà thằng kia mười mấy năm trước tặng với lời hứa một ngày nào đó sẽ quay về...thế là anh tiến lại gần,chị thì ngước mặt lên...
tớ chỉ đến đoạn này thôi,khúc sau Moon làm sao cho nó romantic theo kiểu của Moon thì làm =))
 
+thế thì hồi xưa phải cho 2 đứa đó có 1 câu nói nào đó lúc uống xong để đến lúc sau này lúc con kia ngẩng mặt lên thằng này nói câu đó và 2 đứa nhận ra nhau
err nên là câu gì bây giờ...

+còn cái vụ dây chuyền toàn nắp chai nước ngọt ICE thấy nó kiểu gì ấy đeo cái đó ra đường không biết có bị tưởng là điên không 8-}

+mà nhờ cậu cái đoạn tả chia li tớ đã nghĩ ra đó thằng bé tặng con nhỏ cái dây chuyền và câu nói tớ sẽ quay lại, con bé thì khóc nức nở đón lấy cái day chuyền rồi thằng bé lên ô tô đi và ngoái lại nhìn.. con bé thì vẫy tay tạm biệt
err đại khái là thế
 
+thế thì hồi xưa phải cho 2 đứa đó có 1 câu nói nào đó lúc uống xong để đến lúc sau này lúc con kia ngẩng mặt lên thằng này nói câu đó và 2 đứa nhận ra nhau
err nên là câu gì bây giờ...

+còn cái vụ dây chuyền toàn nắp chai nước ngọt ICE thấy nó kiểu gì ấy đeo cái đó ra đường không biết có bị tưởng là điên không 8-}

+mà nhờ cậu cái đoạn tả chia li tớ đã nghĩ ra đó thằng bé tặng con nhỏ cái dây chuyền và câu nói tớ sẽ quay lại, con bé thì khóc nức nở đón lấy cái day chuyền rồi thằng bé lên ô tô đi và ngoái lại nhìn.. con bé thì vẫy tay tạm biệt
err đại khái là thế
 
cách 1:(sci-fic, ecchi) cảnh đầu tiên là trái đất nhìn từ vũ trụ vô sau đó camera lao thẳng xuống bề mặt trái đất và chuyển sang cảnh 2 người anh em 1 nữ 1 nam đang lạc trên sa mạc... Sau đó là một đoạn tả qua cái sa mạc đó thế nào... Mồ hồi 2 người chảy nhễ nhại khát khổ cổ. Bất chợt họ bắt gặp 1 chai nước ngọt trên đất. Người anh uống ngụm đầu và lập tức bay đến một bãi biển với không khí mát lạnh. Xung quanh là các cô gái xinh đẹp đang phơi nắng or làm cái gì đó ( các cậu cho ý kiến cái vụ này).. Còn người em uống vô thì đến đây tớ tịt
con em bắt đầu đổ chai nước lên người rồi xoa bóp, sờ xoạng toàn thân, lưỡi thè ra, mắt phê phê... nhũ hoa nhô cao :'>
 
err xeno ơi tớ không đùa đâu đang cần thực sự đó
ai đời thi vào học nó lại có cái câu trình bày ý tưởng quảng cáo mới bựa chứ
 
romantic: một bé gái với 1 bé trai hồi bé từng rất thân thiết; nhà cạnh nhau lớn lên cùng nhau...

vì một lí do nào đó bé gái này phải rời đi. Trong lúc rời đi thì bé trai kia khóc còn bé gái cầm lấy chai ICE đưa cho và bảo rằng:

"đừng khóc! khi nào gặp lại nhớ mua trả lại mình chai ice này"

thời gian trôi qua; Ice thành nước uống ưa thích của chàng trai và trong một lần mua Ice ở bốt bán hàng tự động thì tự dưng chai Ice bị rơi lăn đi đến 1 công viên rồi dừng dưới chân một cô gái đang ngồi xích đu

cô bé nhặt lên; nói với chàng trai là:

" anh đã giữ lời hứa với em rồi đó:

:x :x :x kết thúc bằng cảnh nhà hoang rồi 2 người ;)) :'> #>:) là okie rồi ạ :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top