[H]otaku HQ - 52 - I Forgot to Remember to Forget.

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bấn quá thì lấy JP về cắn cho đỡ phê
 
Bạn tagme thì tớ dek tin bỏ tiền ra cho bản JPN đú cho đỡ thèm =)) Có mấy thằng cuồng lắm (như mình :'>) mới đú đởn thôi :'>
 
Tagme bỏ tiền ra mua bản JP cho Jud nó biết mặt đi nào [-(
 
Tagme bỏ tiền ra mua bản JP cho Jud nó biết mặt đi nào
Phải mình thì mình cũng đek điên vậy :">
Cái này ảnh hưởng đến tiền đồ về sau mà =))
 
Cái MH chơi nhiều cũng chán nhanh :( cuối cùng thì cũng chỉ là xào đi nấu lại cái gameplay, thêm chút mắm muối để có thể gọi là bản mới, hy vọng nó sẽ có một bản cho PS3 và có một bước tiến mới về gameplay, thêm nhiều monster và area hơn. Sắp tới mua PS3 thì lấy cái WKC về chơi xem sao.

Vừa quen một ông người Nga bạn chú mình là cựu đại tá KGB :D ổng bảo hôm nào có time sẽ đến nhà chơi :D
 
Khi nào cái Versus ra thì chắc chắn là tớ sẽ đú bản Jap trước :D Cái gì mong đợi quá đến lúc nó ra không kiềm chế được phải mua thôi :))
 
Nếu SE trên bờ phá sản, liệu có ra được cái game nào như FF đã từng cứu Square Soft không ? :))
 
Khó có khả năng trừ khi làm được 1 tựa game mới mang tính đột phá như FF lúc trước đã làm :-? Nhưng mình là vẫn mong chờ xem cái Versus nó thế nào, hy vọng vào cái này khá nhiều :-?
 
Thực ra tựa game chất lượng từ SE bây giờ cũng đâu có ít đâu mà lo phá sản nhỉ :-?
Mấy cái như Dissidia, KH với mấy FF remake vẫn thấy lên bán chạy ầm ầm mà
 
Đêm qua mơ một giấc mơ vãi đái.
Du hành xuyên thời gian 20 năm sau đọc bài Hotaku:

Genius_Ranza cưới một cô mangaka Nhật và vẽ truyện hài bựa cho Jump.

Xenogear chơi cổ phiếu và có con với 1 em ca sĩ Hàn Quốc tên là Yuri gì đấy.

Dê lạc vào tù vì tội giết người.

Felix làm giám đốc công ty gia công game.

Sinbad sống bình thường ở VN, vẫn làm admin GVN nhưng mà chẳng bao giờ online (?)

MD mở cửa hàng sách ở Hà Nội, buôn sách xuyên quốc gia nhưng ko biết là sách gì. << anh này giàu nhất hội

cruel_shadez làm giáo viên trường cấp 2.

shadow làm trưởng phòng marketing công ty nào đấy ở Úc.

pipi cũng trưởng phòng marketing nhưng mà công ty phần mềm, cưới 1 cô du học sinh VN ở Anh.

black_cat1 hai vợ nhưng mà không có con, đi làm phó phòng editing của nhà xuất bản nào đấy. (chắc ko phải kim đồng lol)

Thủ là giáo sư tiến sĩ (8-}) định cư ở Mỹ luôn.

Mình... ngồi đọc ở góc nhìn người thứ nhất nên chẳng biết có vợ con gì không, nhưng mà check tài khoản thì tiền cũng nhiều :">

Ko biết có nên tin không, nhưng cứ note ở đây đã, 20 năm sau quay lại kiểm tra =))
 
ko có tao à :-?

btw trong cái đống trên kia có mỗi bạn dê lạc là vãi nhất, vào tù vì tội giết người 8-} =))
 
Thì tao đọc topic ai lên khoe gia cảnh nhà cửa (gà, MD) hoặc nói về người khác (xeno, thủ, dê) thì biết thôi.
Nói chung cái này chắc mộng tinh mà thấy chứ chả có nghĩa lý gì đâu. Xệ làm sao cưới ca sĩ hàn được =))
 
ơ thằng này mơ về cả lũ xong mộng tinh à, quả festish thật là vãi hàng :-s

mà cái phần Thủ làm giáo sư tiến sĩ ko đến nỗi xa vời lắm đâu, có khi thế thật cũng nên;))
 
Thực ra tựa game chất lượng từ SE bây giờ cũng đâu có ít đâu mà lo phá sản nhỉ
Mấy cái như Dissidia, KH với mấy FF remake vẫn thấy lên bán chạy ầm ầm mà

Cái game tệ nhất gần đây của SE chính là cái FFXIV Online :( :( lí do rất đơn giản nhưng quan trọng là vì nó "made in china" lolz

Ông Phọt chém gió vcl :( mình mà giàu nhất hội thì trong đây chả thằng nào nghèo =)) mình toàn xài đồ second hand, vài năm mới mua đồ mới, quần áo thì 1 năm mua 1 bộ =)) có dịp đi TQ học thì tiết kiệm từng hào để mua sách với fig, có lúc trong túi chỉ còn có hơn 100k, ăn uống cũng vậy, sống chủ yếu vào mấy thùng mì ông già tiếp tế, còn tiền thì đi mua đồ hết =))

Mà số mình cũng chỉ đến bán sách thôi sao =)) =))

Dê lạc vào tù vì tội giết người.

=)))))) chắc do bộ Oreimo =))

Xenogear chơi cổ phiếu và có con với 1 em ca sĩ Hàn Quốc tên là Yuri gì đấy.

Xệ =)))))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đm, vãi hàng thằng Phọt 8-} May mà không có mặt mình trong giấc mơ dâm loạn của nó 8-} Số dê lạc chắc thê thảm nhất, vào tù =)) =)) =)) tự nhiên đọc đến đoạn này mình không nhịn được cười =))
 
Phọt nó mộng tinh đó... vl thật :-s
 
Thằng này có fetish gangbang với cả hội. giờ mình mới biết =)))))))))))))))
 
Genius_Ranza cưới một cô mangaka Nhật và vẽ truyện hài bựa cho Jump.

Xuân mộng vô ngân....
mình đọc cái mộng của thằng phọt....éo hiểu sao nhớ tới cái này :
http://zepy.momotato.com/img/1008/tab1.jpg
Kết cục bi thảm của Togashi và Thủy Thủ Mặt Trăng =))

Xệ làm sao cưới ca sĩ hàn được
đm gì chứ thằng lìn sống bên Canada này khó lường lắm,bấn lên gái nước nào mà chả được =))

Ơ mà hôm qua cũng mơ ác mộng...mơ gì đíu hiểu,thấy chém giết đánh nhau kí rì đó 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông Phọt chém gió vcl mình mà giàu nhất hội thì trong đây chả thằng nào nghèo mình toàn xài đồ second hand, vài năm mới mua đồ mới, quần áo thì 1 năm mua 1 bộ

Nếu cứ sống thế này mà ko giàu thì mới là lạ đấy ;))

BTW ... vừa ngó thấy cái này khá hay thằng nào rảnh thì đọc :)
http://www.mediafire.com/?4odd465222uxgd1

đm gì chứ thằng lìn sống bên Canada này khó lường lắm,bấn lên gái nước nào mà chả được

Tao thề trym nó dài chưa đến 5cm,bấn thế quái nào nổi?

PS:Giờ mới biết JUDGE ko phải thằng thủ .... thế thằng "thủ" nó là thằng nào > >
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top