[H]otaku HQ: 58 Trollers are gonna troll ~ /人◕‿‿◕人\ ~

Status
Không mở trả lời sau này.
Đấy là cái dự phòng bọn nó mới chuyển, cái cũ bị wordpress suspend rồi :))

Em rút được kinh nghiệm là máy yếu yếu một chút không thành vấn đề, quan trọng là tản nhiệt nó phải tốt.

Máy mạnh mà tản nhiệt yếu coi như vứt.
Mềnh cũng đang tính trang bị tản nhiệt nước cho cái máy, có điều search thấy toàn bán link kiện lắp chứ chưa thấy bán cả bộ sẵn ở đâu hết.
 
Mình toàn tự chế quạt cho máy với ổ cứng nên chả cần tản nhiệt nước làm gì cho nó mệt :D máy chạy cứ phải gọi là mát như cục gạch :))
 
nhà bạn MD có truyền thống làm kĩ sư hay sao mà thấy tự chế lắm thứ thế, phục vãi:x

btw máy dùng bình thường ko OC thì cũng chẳng cần tản nhiệt xin quá làm gì
mà ở bên Canada chắc lạnh bỏ mẹ thì lo gì overheated :-"

PS: SSD bây giờ so về p/p thì chẳng đáng mua, trừ khi thừa tiền thì mua thôi...
 
Chỉnh sửa cuối:
SSD mình thấy tiện nhất là tiết kiệm thời gian bật windows, mà cái này với mình ko quan trọng =)) dậy toàn bật máy rồi đánh răng vệ sinh các kiểu xong nó vào windows là vừa =))
 
Thời tiết giờ thì mình chỉ hi vọng máy nó tản thêm nhiệt để phòng nó ấm hơn tí
mình là kém chịu lạnh lắm :(
 
mềnh đang mong thời tiết lạnh 1 tí, dcm, ở đây 21, 22 độ mà nhiều lúc vã mồ hôi nhiều vl 8-}
 
mình là kém chịu lạnh lắm
Ở nhà bao nhiều mùa đông rồi mà còn kêu kém chịu lạnh [-x

Hoozuki chả hiểu nó định kéo dài đến bao giờ đây, con chị tốt nghiệp rồi còn đâu
 
nhà bạn MD có truyền thống làm kĩ sư hay sao mà thấy tự chế lắm thứ thế, phục vãi

Uh, nhiễm từ ông già từ bé, mọi thứ điện đóm trong nhà toàn 2 bố con tự làm hết, kể cả hệ thống ắc quy cho cả nhà, không bao giờ sợ mất điện :x

Hoozuki chả hiểu nó định kéo dài đến bao giờ đây, con chị tốt nghiệp rồi còn đâu

Bộ nào vậy ?
 
Ở nhà bao nhiều mùa đông rồi mà còn kêu kém chịu lạnh [-x

Hoozuki chả hiểu nó định kéo dài đến bao giờ đây, con chị tốt nghiệp rồi còn đâu

3 lớp áo + 1 cái khăn quàng...
brr....nhưng nói chung thì lạnh vẫn đỡ hơn là nóng...
mà nói chung lạnh dưới 16 độ và nóng trên 30 độ là không thể nào chấp nhận được !
[-x
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ nào vậy ?
Hoozuki-san chi no aneki kể về hai đứa bị brother/sister complex

3 lớp áo + 1 cái khăn quàng...
brr....nhưng nói chung thì lạnh vẫn đỡ hơn là nóng...
Sắp sang hè đến nơi rồi còn than vãn nỗi gì, mà hè ở Hà Nội giờ siêu nóng, nóng hơn trong nam nhiều.
 
hồi mùa đông mình mặc 5 lớp áo mà vẫn thấy lạnh...
chắc mình cũng chịu lạnh kém:'>
 
Thực ra mùa đông tớ chỉ cần hai áo trong và một áo khoác dày cản gió và cao cổ, quấn thêm cái khăn, đeo găng tay da là ấm cực kì rồi

Seraphic Feather nhìn 6 vol xuất bản mà ham quá, có điều giờ dành tiền mua cái khác rồi nên đành ngồi ngắm thôi
 
tình hình là toàn nhămmaasy hàng ngon của midend mà mua vì biết ngân khố có hạn nên biết là sẽ chả bao giờ OC cái gì
mà k0 OC thì quạt đi kèm case,CPU với card màn hình là quá đủ rồi nên chả tính mua thêm quạt với tản nhiệt làm gì cả
 
gvn chết lâu quá, h mới vào đc lolz :|

Con PC ở nhà, mình có lắp quạt cho case :)), 2 hút 2 thổi, 1 cái tản nhiệt ngon lành cho CPU thế là khỏi sợ nóng :">, dù sao mình cũng đêk ngủ ở phòng đấy nên đêk lo ồn :">. mà mỗi tội mỗi khi vệ sinh máy thì hơi tốn công hơn 1 chút 8-}, cứ 2, 3 tuần vệ snh 1 lần : ]]

Uh, nhiễm từ ông già từ bé, mọi thứ điện đóm trong nhà toàn 2 bố con tự làm hết, kể cả hệ thống ắc quy cho cả nhà, không bao giờ sợ mất điện
Phục bạn MD vl :x
 
Chỉnh sửa cuối:
vãi lọ giờ mới vào được gamevn. Không biết được mấy phút nữa chết tiếp đây.
 
Tự nhiên thấy nhiều bảo gamevn sắp die khiến mình lo quá =((

Uh, nhiễm từ ông già từ bé, mọi thứ điện đóm trong nhà toàn 2 bố con tự làm hết, kể cả hệ thống ắc quy cho cả nhà, không bao giờ sợ mất điện
Đàn ông giỏi mấy cái này là phụ nữ mê lắm đấy :x
 
Chết mãi đến giờ mới lên được, GVN down thời gian ngày càng lâu :|

Hà Nội giờ nóng chảy mỡ, không có tản nhiệt thì nó cháy máy lúc nào không biết, phòng tớ đến hè là nóng như cái lò rồi
 
đm tưởng phải toi thêm 2,3 ngày nữa chứ....
hôm nay được về sớm khoẻ vcl...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top