[H]otaku HQ [変態おたく - Đông Phương Chí Thiên Tứ Thập Thất: Hải Tận Tróc Nguyệt]

  • Thread starter Thread starter Bassvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
...vì manga vẫn chưa vẽ xong chứ còn sao nữa....
coi working!! mà đã ức chế thì coi Arakawa cắn chym tự sát luôn....
P/S :
Siêu nhân xuất hiện rồi thì vác nick chính vào khè vài đứa phát
mình nói không đứa nào coi ra củ cải gì cả =((
 
Arakawa thì xem rồi, và xem xong Epi 1 thì đúng là há miệng WTF và stop ngay, không nuốt nổi bộ này =)), xem chuối trên mức cần thiết =))

P/S: Nick này dư sức tàn sát, không cần nick chính [-x.
Quan trọng ở đây là thể hiện bằng hành động, chứ cứ nói xuông rồi chìm xuồng thì có thằng nào sợ, vác dao ra chém thẳng tay 30 pts đi, đảm bảo im re :-"
 
Coi Working thì chỉ thấy ức chế cho mỗi Satou :-< Yêu ai lại yêu phải Airhead + yuri thì thua rồi :-<

@gà : up cái trang kia lên host khác đi anh :( mangatoshokan nó ghét em hay sao ấy :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Kiếm mấy cái của thằng Sing hay US mà xài....
VN nhà mình nghe đâu cũng bị ghét lắm đấy =))....
 
cái Franken chap 32 chỉ có một từ thôi 8-} "bựa " 8-}

Mặc dù cái trò làm việc tốt để phục vụ mục đích xấu này nó rất là hay nhưng mà việc bôi bác kamen rider của mình thì bựa không tả được 8-}

nhất là nó đem Ichigo ra biến thành một thằng giết người không nương tay chứ 8-}
 
ở VN vào mangatoshokan vẫn như thường [-x

P/S: Nick này dư sức tàn sát, không cần nick chính .
Quan trọng ở đây là thể hiện bằng hành động, chứ cứ nói xuông rồi chìm xuồng thì có thằng nào sợ, vác dao ra chém thẳng tay 30 pts đi, đảm bảo im re
Ý gà là anh cứ phải đại khai sát giới đi, đặc biệt là phải chém bay đầu mấy cái nick xanh đậm để thể hiện uy quyền :>

btw, mùa này nhiều bộ end quá rồi nhỉ, mình vừa chưa xem bộ nào :))
 
Cái Legend of Koizumi thấy nhiều bạn đọc khen hay, mình chả biết chơi mạt chược như thế nào nên cứ thấy nó hô Pon, Kan, Rising sun... là ù ù cạc cạc, đọc một hồi kết luận chả hiểu gì, drop luôn 8-}
Không biết chơi mạt chược đọc khó hiểu thật =))
 
Cái Legend of Koizumi thấy nhiều bạn đọc khen hay, mình chả biết chơi mạt chược như thế nào nên cứ thấy nó hô Pon, Kan, Rising sun... là ù ù cạc cạc, đọc một hồi kết luận chả hiểu gì, drop luôn 8-}
Không biết chơi mạt chược đọc khó hiểu thật =))

đọc luật 1 tý là hiểu mà sếp, Pon là capture 1 quân thành bộ 3 quân giống nhau, sau đó discard 1. Kan là xếp thành 1 bộ 4 quân giống nhau (bắt hay tự có 4 quân đều được), rồi rút 1...

Rising sun là Thirteen Orphans (1 và 9 mỗi loại, các loại gió, rồng mỗi thứ 1 con), với lại quân cuối là 1 quân giống 13 quân kia (anh koizumi có năng lực thần thánh nên luôn có thể đánh ra cái bộ siêu khó này)
 
Vãi mấy quả anh Putin xếp ra hạm đội biển đen, sau một loạt cái loại xếp thành hình toàn bàn tay thần thánh, hoa hết cả mắt 8-}
 
đùa chứ nếu mà thần thánh thì nên xem qua anime OVA của nó...có điều ova nó xoắn vào mấy cái bựa nhiều hơn

[spoil]Mao chủ tịch quật mồ sống lại, mưu đồ phủ xanh thế giới bằng all green hand[/spoil]
 
Ai xem Working giải thích hộ mình cái, xem xong 13 epi vẫn đíu thể hiểu nó là cái gì nữa, epi cuối chả khác quái gì epi đầu , nguyên 13 epi chả giải quyết được cái củ cải gì cả , xong xem đúng là phải thốt lên "Trả lại tao thời gian bỏ ra xem 13 epi của cái Anime này", thà vác đi xem bộ khác có nội dung còn hơn, xem cái thứ chả có cái vẹo gì này ức chế quá =.=

Nó là chuyển thể từ 4koma giống như Lucky Star với K-ON! mà anh, xem Lucky Star đến cuối cũng có cái gì đâu, mỗi ep 1 chuyện, đến cuối cùng cũng chả kết thúc được cái gì :))

Arakawa mình cũng xem 1 ep xong vứt đó :))
 
Ai xem Working giải thích hộ mình cái, xem xong 13 epi vẫn đíu thể hiểu nó là cái gì nữa, epi cuối chả khác quái gì epi đầu , nguyên 13 epi chả giải quyết được cái củ cải gì cả , xong xem đúng là phải thốt lên "Trả lại tao thời gian bỏ ra xem 13 epi của cái Anime này", thà vác đi xem bộ khác có nội dung còn hơn, xem cái thứ chả có cái vẹo gì này ức chế quá =.=

Nói chung với tiêu chí xem cho vui thì Working làm thế là tốt rồi :))
 
Arakawa nó cao siêu quá nên phải xem từ từ để có thời gian soi kĩ từng chi tiết :))

Working thì chỉ là slice of life đơn thuần thôi, mấy cái chi tiết như Satou thích Todoroki, Mayu thích Takanashi, thân thế của Yamada nó chỉ là gia vị cho thơm thôi :))
 
Force NEXT Design 04
[Spoil]
1277768348405.jpg


Link download, nếu cần: http://www.megaupload.com/?d=37ICFU6V[/Spoil]
Vẫn chưa to bằng Giant Form của Graf Eisen thì phải=))

Edit: NyanType tháng sau sẽ có thông báo về Nanoha Force, nhiều khả năng là cái này sẽ có Anime
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ mới kiếm được mấy cái design của Nanoha đỉnh lắm, khi nào up cho :D

Anime cho Force NEXT ? :x hy vọng đánh nhau hoành tráng hơn cái StrikerS.
 
Anime cho Force chứ Force NEXT chỉ là cái đống Design ra hàng tháng kia thôi=))

Nếu có Anime thật thì để xem màn Signum vs Cypha nó làm thế nào:))
 
Trong 0,1s mình chắc chắn là đã nhìn thấy cái gì đó \m/ .
Và mình đã không nhầm \m/.
[spoil]
scan001f.jpg
[/spoil]
Em shinobu không mặc pantsu.!!!!!!!!!!
Phát hiện của năm \:d/ .
Bake ít action mà công nhận cha đạo diễn làm đoạn action nào cũng chất vl :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top