[H]otaku Island™ A pirate I was meant to be! Trim the sails and roam the sea!(ver 31)

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nghìn năm văn vật đất Thăng Long
Bún chả là đây có phải không?

Mk, đọc xong câu này muốn phi ngay ra quán ăn bún chả =((

MD qua bển rồi à?
 
hà nội định tổ chức 1000 năm hay 999 năm rầm rộ nhỉ :'>
1000 năm thì mình về hơi sớm =((
 
Thằng assistant của Igor tên...là...Felix...
Tưởng tượng chơi game phải cua thằng Felix =))
 
hà nội định tổ chức 1000 năm hay 999 năm rầm rộ nhỉ
1000 năm thì mình về hơi sớm
Tất nhiên là 1000 năm rầm rộ hơn rồi, 999 cũng là số đẹp nhưng mục tiêu là 1000 rồi
 
bên này chả thành phố nào quá được 300 tuổi
mà bọn nó có tổ chức mừng 300 năm mình cũng chả có hứng =((
 
MD qua bển rồi à?

Chưa, đang ốm với viêm họng đây -__- mùng 1 tháng 9 mới vào học, không lo, chậm vài ngày cũng chả sao.

I love you papa :x :x .. vừa mua cho mình con HDD 1.5TB giờ lại bảo sẽ upgrade cái máy của mình lên để chơi game (cụ thể là mua thêm RAM và con VGA xịn) ... cả đời không xin xỏ cũng có cái hay ;))

Thằng assistant của Igor tên...là...Felix...
Tưởng tượng chơi game phải cua thằng Felix

LOL

Mk, đọc xong câu này muốn phi ngay ra quán ăn bún chả

Giờ đang thèm mấy món ăn vỉa hè ở HN :( :( mình mà ở HN chắc tối nào cũng ăn.
 
ăn nhiều béo đấy :'>
giun đầy ruột, bụng trương phình :'>
 
Fugaca 1 năm 2 lần là đủ :'>...
má...ăn cơm từ 3h chiều tới giờ chưa có gì,lấy cơm nguội ra ăn với chà bông cứu đói mới được +___+
 
Mình đọc lướt bài thằng gà tưởng nó ăn cơm nguội với xà bông =))


I love you papa .. vừa mua cho mình con HDD 1.5TB giờ lại bảo sẽ upgrade cái máy của mình lên để chơi game (cụ thể là mua thêm RAM và con VGA xịn) ... cả đời không xin xỏ cũng có cái hay
Hự, thế thì cho tớ con VGA với RAM cũ của cậu nhé :))
 
bên đấy kiếm đâu ra ruốc thế gà =((
tao cứ thèm mà ông bà già lúc qua sợ bọn nó kiểm dịch nhất quyết k0 mang cho =((
 
mua trong siêu thị...
ăn không ngon như ở nhà,tao thích chà bông thịt gà hơn,loại tao đang ăn có cảm giác ngọt,và ăn nhiều thấy buồn ngủ quá >___>
 
ruốc nước ngoài làm ngọt vđ tao nuốt không trôi chứ thực ra ở đây cũng có :-?
khác hẳn ở vn >.<
 
Đồ ăn VN thì mình thèm nhiều thứ lắm
Thề có Haruhi chứ mình mà về VN thì phải bỏ vài trăm $ ra ăn quà vặt cho đã miệng
 
giờ lạm phát chắc đếch gì vài trăm đô đã ăn đã miệng :'>
tao về nhà có khi nốc luôn chai tương bần cho đã thèm :((
 
đổi ra VND ăn nhòe...chân gà nướng,chim cút chiên bơ,phở,bún chả,thịt chó mắm tôm,móng giò nướng
èo...mẹ ơi đói quá >___>
 
Về VN chỉ muốn cơm nguội thịt bằm. Húp toẹt 1 bát canh rau muống nóng hôi hổi giữa đêm đông mát rượi...
Em ở Sài Gòn =))
 
rựa mận muôn năm \m/
cả đời được ăn đúng 3 lần mà bây giờ cứ nhớ lại là lại chảy hết cã dớt dãi >.<
 
xong 2 cái banner rồi, giờ thì ngồi cắn móng tay chờ kết quả trong lo sợ.....
 
cái luật vote ngược thấy hơi bất cập,giờ giống như mình phải ủng hộ tất cả trừ 1 cái vậy 8-}
p/s:các bác ở tây thèm đồ ăn vn,còn em ở vn chỉ muốn nếm thử mấy món nước ngoài ra sao,đặc biệt mấy món nhật :">
 
Cả Vn mình chỉ thích chủ yếu là Phở, Mỳ các loại, và...đặc biệt là thịt chó (làn đầu tiên khi ăn miếng thịt và dồi đầu tiên, cảm giác phải nói là rất Yomost)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top