[Chíp Hôi]
Mr & Ms Pac-Man
- 21/3/08
- 103
- 1
Trong truyện H2 mấy thằng đội bóng đá nhận xét đúng về bóng chày đấy chứ: môn gì chán phèo.
Chơi theo lượt, đội này chơi thì đội kia nghỉ ( trừ thằng Batter ).
Cả đội đều nhàn hạ, trừ thằng pitcher phải ném suốt.
Thằng Batter dù có khủng mấy cũng ko thể chói bằng pitcher, vì chỉ có mỗi lượt đập, thậm chí nếu ko xaoy tới thì cũng khỏi đập. Do đó bóng chày tuy đồng đội mấy cũng chỉ có thể sáng 1 thằng thôi, đó là thằng pitcher. Cũng là lí do vì sao Adachi cho NV chính toàn là pitcher ( truyện này Hiro chính hơn Hideo )
Đứng xa xa là khó xem trận đấu vì banh nhỏ quá. Màn hình tivi thì lại 1 lô thông số coi đíu có BLV là đíu hỉu gì.
Môn này cũng khó phổ biến được, thi đấu phải 1 lô lỉnh kỉnh dụng cụ. Với chơi 1 môn mà chỉ có pitcher nổi ( cùng lắm thêm thằng catcher với batter chính ) thì những vị trí còn lại ai muốn chơi.
Chơi theo lượt, đội này chơi thì đội kia nghỉ ( trừ thằng Batter ).
Cả đội đều nhàn hạ, trừ thằng pitcher phải ném suốt.
Thằng Batter dù có khủng mấy cũng ko thể chói bằng pitcher, vì chỉ có mỗi lượt đập, thậm chí nếu ko xaoy tới thì cũng khỏi đập. Do đó bóng chày tuy đồng đội mấy cũng chỉ có thể sáng 1 thằng thôi, đó là thằng pitcher. Cũng là lí do vì sao Adachi cho NV chính toàn là pitcher ( truyện này Hiro chính hơn Hideo )
Đứng xa xa là khó xem trận đấu vì banh nhỏ quá. Màn hình tivi thì lại 1 lô thông số coi đíu có BLV là đíu hỉu gì.
Môn này cũng khó phổ biến được, thi đấu phải 1 lô lỉnh kỉnh dụng cụ. Với chơi 1 môn mà chỉ có pitcher nổi ( cùng lắm thêm thằng catcher với batter chính ) thì những vị trí còn lại ai muốn chơi.



, Nhật thì như Adachi cũng thừa nhận, bóng đá đã thay thế.
Rõ ràng trong cuối truyện thì TVM comic cũng ghi là Haruka sau này sẽ là người kết mô đen với Hiro
),