H2-adachi Mitsuru

Nhân Vật Đc Yêu Thích

  • Hideo

    Votes: 8 7.0%
  • Hiro

    Votes: 54 47.4%
  • Hikari

    Votes: 9 7.9%
  • Koga

    Votes: 43 37.7%

  • Total voters
    114
  • Poll closed .
tui đâu có nói tập 19 đâu đa nói xa vời tập 29 30 kìa ,ha ha , khoái chí quá cho biết 1 bí mật hideo thất tình há há

Làm như tôi chưa đọc hết hả không thích bàn luận thì đi chỗ khác. Làm như mình ông biết đọc trên mạng thôi vậy
 
Ai đọc rồi thì đừng spoiler cho người khác còn đọc ạ =.=.
 
để theo dõi tự đọc mới hấp dẫn ^^! hôm nay ai xem tập 19 có cái câu của thèn Noda nói vui hẻ " Con trai cũng có 2 trái quan trọng " ;)) công nhận ông adachi đầu óc này hài vãi B-)
 
Xem trong phim thằng Hiro có 1 tủ quần áo + 1 ngăn tủ bàn toàn sách báo =)), lúc nào cũng thủ theo 1 cái thước để rạch mấy trang ảnh =))
 
Theo mình tình cảm trong H2 khá là rõ ràng đấy chứ ;;)
Tại mình vô tư hay sao mà lại thấy mối quan hệ giữa Hiro & Hikari là khăng khít nhất truyện. Như đôi khi người hiểu ta nhất lại không là người yêu của ta và người yêu của ta lại cũng không là người hiểu ta nhất. Nói Hiro & Hikari là khăng khít nhất vì nó giống như 1 thứ tình cảm trong sáng tr kỉ của những người bạn chơi với nhau từ nhỏ, có lúc còn giống như tình chị em trong một nhà vậy. Đơn cử như ở tập 29 lúc mẹ Hikari mất dù Hideo có làm j đi nữa thì Hikari cũng không bày tỏ dc lòng mình. Vậy mà lúc Hỉo rủ đi chơi ném bắt bóng tới tận lúc trời tối Hikari nhớ lại hình bóng mẹ thường hay gọi mình về thì cô lại khóc được một cách ngon lành trước mặt anh chàng rồi lấy lại dc dũng khí tiếp tục sống vui vẻ đấy thôi. Đến Hiro khi nhớ về mẹ H cũng tg^2 như 2 người là 2 mẹ con đấy mà.
Tóm lại H2 vẫn có dc 1 happy ending theo đúng phong cách Adachi mà mình vẫn ngưỡng mộ. Nhẹ nhàng mà không có j nuối tiếc cả.
PS: Hideo đúng là dummy thật lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của ny mình. Mình mà có ny thé này là mình bỏ lâu rồi =((
Hiro cũng đã chọn Koga đấy thôi chả phải cả 2 người đã hứa với nhau là sẽ "live a long life" mà :D (Adachi nh` khi cứ thích diễn đật ẩn ý thế đấy). Còn cái đoạn ở trận bán kết mà H2 gặp nhau thì theo mình Hiro cố tình nói khích "I love Hikari" để dc đấu 1 trận hết mình với Hideo + đóng vai trò "thần giữ cửa" kiểm tra Hideo => Hikari thui :p:p:p
 
Theo mình tình cảm trong H2 khá là rõ ràng đấy chứ ;;)
Tại mình vô tư hay sao mà lại thấy mối quan hệ giữa Hiro & Hikari là khăng khít nhất truyện. Như đôi khi người hiểu ta nhất lại không là người yêu của ta và người yêu của ta lại cũng không là người hiểu ta nhất. Nói Hiro & Hikari là khăng khít nhất vì nó giống như 1 thứ tình cảm trong sáng tr kỉ của những người bạn chơi với nhau từ nhỏ, có lúc còn giống như tình chị em trong một nhà vậy. Đơn cử như ở tập 29 lúc mẹ Hikari mất dù Hideo có làm j đi nữa thì Hikari cũng không bày tỏ dc lòng mình. Vậy mà lúc Hỉo rủ đi chơi ném bắt bóng tới tận lúc trời tối Hikari nhớ lại hình bóng mẹ thường hay gọi mình về thì cô lại khóc được một cách ngon lành trước mặt anh chàng rồi lấy lại dc dũng khí tiếp tục sống vui vẻ đấy thôi. Đến Hiro khi nhớ về mẹ H cũng tg^2 như 2 người là 2 mẹ con đấy mà.
Tóm lại H2 vẫn có dc 1 happy ending theo đúng phong cách Adachi mà mình vẫn ngưỡng mộ. Nhẹ nhàng mà không có j nuối tiếc cả.
PS: Hideo đúng là dummy thật lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của ny mình. Mình mà có ny thé này là mình bỏ lâu rồi =((
Hiro cũng đã chọn Koga đấy thôi chả phải cả 2 người đã hứa với nhau là sẽ "live a long life" mà :D (Adachi nh` khi cứ thích diễn đật ẩn ý thế đấy). Còn cái đoạn ở trận bán kết mà H2 gặp nhau thì theo mình Hiro cố tình nói khích "I love Hikari" để dc đấu 1 trận hết mình với Hideo + đóng vai trò "thần giữ cửa" kiểm tra Hideo => Hikari thui :p:p:p
:-s
mình thì không nghĩ Hideo ngốc khi nghi ngờ tình cảm của Hikari ,mà ngược lại ngừơi ngốc mới không nhận ra được người Hikari thật sự yêu là ai đấy ;;)
vậy cậu có bik tại sao mỗi lần Hiro thắng trận chật vật là mỗi lần Hikari khóc vì vui mừng ko ,đấy ko phải đơn thuần là bạn thân đâu,Hideo ko những ko ngốc mà còn rất tinh ý nhận ra điều đó khi nhìn thấy Hikari khóc,vậy ai mới dummy đây nhỉ :-"
Đọc kỹ thì sẽ dễ dàng nhận ra ai với ai mới nên đến với nhau ,4 người thì kiểu gì cũng có người bùn thôi ,đây ,là bộ đầu tiên của Adachi mình đọc mà ko cảm thấy có happy ending như mấy bộ khác =((
 
H2 là bộ đầu tiên của Adachi mà tui đọc đó, đến h đọc lại vẫn thấy hay. Hồi đó đọc xong H2 quay ra tìm Slowstep, Nine, Niji-Iro Togarashi, Touch đọc nốt. Bộ này Adachi sensei xây dựng tính cách nhân vật quá tuyệt, tui chỉ thấy có ông hlv của bộ này là ko hay bằng của bộ Touch thôi.
 
:-s
mình thì không nghĩ Hideo ngốc khi nghi ngờ tình cảm của Hikari ,mà ngược lại ngừơi ngốc mới không nhận ra được người Hikari thật sự yêu là ai đấy ;;)
vậy cậu có bik tại sao mỗi lần Hiro thắng trận chật vật là mỗi lần Hikari khóc vì vui mừng ko ,đấy ko phải đơn thuần là bạn thân đâu,Hideo ko những ko ngốc mà còn rất tinh ý nhận ra điều đó khi nhìn thấy Hikari khóc,vậy ai mới dummy đây nhỉ :-"
Đọc kỹ thì sẽ dễ dàng nhận ra ai với ai mới nên đến với nhau ,4 người thì kiểu gì cũng có người bùn thôi ,đây ,là bộ đầu tiên của Adachi mình đọc mà ko cảm thấy có happy ending như mấy bộ khác =((

ban noi rat dung, minh cung nghi vay, kieu gi thi cung co ng fai bun. Dung guong ep voi lai 4 nhan vat cua ta con wa tre, ket thuc vay cung chi la ket thuc mo thoi, moi ng tu cam nhan ai nen ve voi ai
 
Còn 4 tập nữa thôi là bộ này end rồi, nhanh thật. Mong hết H2 nxb Trẻ sẽ tiếp tục xuất bản một bộ khác của Adachi :star:
 
Ko mong NXB Trẻ xuất bản nốt, nếu TVM Comic xuất bản thì mua về sưu tập cho đủ bộ, truyện của NXB Trẻ giấy với bìa ko tốt lắm :|
ban noi rat dung, minh cung nghi vay, kieu gi thi cung co ng fai bun. Dung guong ep voi lai 4 nhan vat cua ta con wa tre, ket thuc vay cung chi la ket thuc mo thoi, moi ng tu cam nhan ai nen ve voi ai
Nếu chịu để ý một chút thì sẽ hiểu rất rõ tình cảm giữa 4 người, ko có ai phải buồn bã gì đâu... hoặc tò mò thì đọc bản tiếng Anh =)), tui ko spoiler ở đây :D
 
nxb trẻ in cũng gần ra tập cuối rồi còn gì.... 1-2 tập nũa
 
Hình như ra gần tới tập 3x rồi::)
 
Tuần này ra 30 rồi, sắp có 31 :))
 
bộ này xem xong mấy tháng trc rồi... đúng fong cách của mr. adachi... 1 bộ truyện đỉnh
từ đầu chỉ thích cô bé (quên tên) quản lí đội bóng của hiro kết đôi với hiro thôi... ko thích con nhỏ kia tí nào ;))
mỗi lần thấy cô bé này buồn vì thấy hiro đi với nhỏ kia thì thấy tội tội.
 
Ko mong NXB Trẻ xuất bản nốt, nếu TVM Comic xuất bản thì mua về sưu tập cho đủ bộ, truyện của NXB Trẻ giấy với bìa ko tốt lắm :|

Nếu chịu để ý một chút thì sẽ hiểu rất rõ tình cảm giữa 4 người, ko có ai phải buồn bã gì đâu... hoặc tò mò thì đọc bản tiếng Anh =)), tui ko spoiler ở đây :D

thấy 4 đứa đứa nào cũng buồn cả ,ít nhất là cho đến cuối truyện ,đứa có đc ng mình iu thì ng đó lại iu ng khác ,còn đứa thì ko có đc ng mình iu ,vậy sao gọi là ko ai phải buồn

bộ này xem xong mấy tháng trc rồi... đúng fong cách của mr. adachi... 1 bộ truyện đỉnh
từ đầu chỉ thích cô bé (quên tên) quản lí đội bóng của hiro kết đôi với hiro thôi... ko thích con nhỏ kia tí nào
mỗi lần thấy cô bé này buồn vì thấy hiro đi với nhỏ kia thì thấy tội tội.

bộ này thích Hikari hơn ,Hikari tội hơn nhiều chứ ::(
 
Với tư cách 1 người có 2 món ngon mà ko biết ăn món nào, tôi cũng thấy tội em Hikari :-*
 
thấy 4 đứa đứa nào cũng buồn cả ,ít nhất là cho đến cuối truyện ,đứa có đc ng mình iu thì ng đó lại iu ng khác ,còn đứa thì ko có đc ng mình iu ,vậy sao gọi là ko ai phải buồn
Tui thấy nó rất rõ ràng mà, chẳng nhẽ lại spoiler ra đây =))
 
truyện này tình cảm của cái con thích thằng hideo(quên mất tiêu tên :D) rất là rắc rối,cái con này rất đểu X(
 
Ai lại nói em ấy thế =)) Có 2 xơi 1 đã là lịch sự lắm rồi, ôi kết cục buồn cho những người tài năng nhưng thiếu chiều cao ( giống như ... ) :-<
 
Tui thấy nó rất rõ ràng mà, chẳng nhẽ lại spoiler ra đây =))

:-<
rõ ràng là rõ ràng gì :-/
cậu bảo là ko đứa nào phải bùn
còn tôi thì thấy 4 đứa chả đứa nào mà ko buồn ,có đứa nào có đc hạnh phúc 1 cách trọn vẹn đâu
Truyện của Adachi thì ít ra cũng đọc 3 4 lần mới thấm :>
 
Back
Top