Hà Lạc Quần Hiệp Truyền - 河洛群俠傳 - (Ho Tu Lo Shu : The Books of Dragon)

Đúng đúng , ta cứ nhầm cái khoản bị động , kẻ địch di chuyển trong tầm sát thương là phan , mà cái này chỉ tác dụng tương đối .
Chơi độc đánh xong chạy vòng vòng chờ địch bị kéo máu đến chết chứ nhỉ =))
độc là hết nội lực bác ơi =)), chỉ có ngoại thương và nội thương mới rút HP theo lượt thì phải.
 
Dạo này đi làm chưa chơi lại được như trước , tối soạn tài liệu sml .1
Bác rảnh cứ thử trước thấy gì hay share anh em :v
Tiếc game này mở rộng chắc lâu . Được cái coi như đi đúng hướng rồi , sắp tới mua ủng hộ
Cái Võ lâm quần hiệp truyện 2015 éo biết còn update tới patch mấy =))
 
Dạo này đi làm chưa chơi lại được như trước , tối soạn tài liệu sml .1
Bác rảnh cứ thử trước thấy gì hay share anh em :v
Tiếc game này mở rộng chắc lâu . Được cái coi như đi đúng hướng rồi , sắp tới mua ủng hộ
Cái Võ lâm quần hiệp truyện 2015 éo biết còn update tới patch mấy =))
Hehe mình cũng cơ bản rồi, có gì mọi người hỏi thì mình chia sẻ thôi chứ các tips thì nhiều ko biết cái nào nên cái nào ko =)). Cái Võ lâm quần hiệp truyện 2015 thì update fix các kiểu thôi chứ nội dung cơ bản cũng nắm rồi mà
 
Mình vừa tìm ra cách build đánh liên tục ko hết tinh lực nhưng như thế phá game quá
 
Cái đoạn trên Bắc bản đồ, khúc mà gần chỗ giúp Thiếu Lâm Tự giết thằng phản đồ, có con single mom và đứa bé, cứu tụi nó trúng độc xong rồi quan phủ bắt con bé đi đâu rồi sao tìm đây :(
 
Cái đoạn trên Bắc bản đồ, khúc mà gần chỗ giúp Thiếu Lâm Tự giết thằng phản đồ, có con single mom và đứa bé, cứu tụi nó trúng độc xong rồi quan phủ bắt con bé đi đâu rồi sao tìm đây :(
Chỗ nào bác nhỉ. Chưa làm nv này
 
Chỗ gần cái lều Khất Cái ấy. Nhiệm vụ tìm gian dương đại đạo, mình mò mò tới mở cái hầm lên tự nhiên bị đám ăn mày bao vây, quánh chết hết thì hiện nhiệm vụ thất bại :(
 
Chỗ gần cái lều Khất Cái ấy. Nhiệm vụ tìm gian dương đại đạo, mình mò mò tới mở cái hầm lên tự nhiên bị đám ăn mày bao vây, quánh chết hết thì hiện nhiệm vụ thất bại :(
nv vụ đó làm sao bác, nhận nv từ thằng thương nhân mà ko biết làm sao cả.
Mình thấy có 2 hướng build khá bá đạo.
Thứ nhất là côn pháp Ngũ Lang bát quái côn làm chiêu phản kích, Nội công thì có thể dùng Ly hợp tam thương, đi hướng tĩnh, chuyết (vụng). Đứng 1 chỗ phản kích aoe liên tục. Nên lấy tư chất cao để học lăng ba vi bộ, né tránh phản kích, thêm bí kíp khinh công con bé nhảy nhót ở thượng nhân thôn với cái lông gà 6% né tránh nữa là đối phương chỉ có miss và miss. Mình thì cứ thế phản kích, đi vào vùng là quạt dame hên hên 1 turn phản kích cỡ 7-8 lần.
Thứ 2 thì bất kỳ chiêu thức 3 tinh lực nào làm chủ (dame to hoặc aoe) đi hướng động + cương, Nội công của đào cốc lục tiên, mang bao tay liên kích, học lăn g ba phi tuyết, vừa đi vừa đồ sát, tư chất thấp học song thủ hổ bác siêu bá đạo càn quét creep. Gặp boss solo thì nó đứng cho mình đánh luôn =))
2 build trên nếu thấy hụt mana thì gắn hút mana ko thì gắn ngọc phù hợp với né hoặc liên kích là dc.
Từ 2 build này thì còn nhiều build khác cũng hay nhưng ko bá đạo bằng
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bác muốn nhàn cứ chuyến + tĩnh nhé. Chơi côn, ngũ lang bát quái côn ko cần yêu cầu côn pháp cao mới học dc. Học xong để nó phản kích thì siêu đã.
 
nv vụ đó làm sao bác, nhận nv từ thằng thương nhân mà ko biết làm sao cả.
Mình thấy có 2 hướng build khá bá đạo.
Thứ nhất là côn pháp Ngũ Lang bát quái côn làm chiêu phản kích, Nội công thì có thể dùng Ly hợp tam thương, đi hướng tĩnh, chuyết (vụng). Đứng 1 chỗ phản kích aoe liên tục. Nên lấy tư chất cao để học lăng ba vi bộ, né tránh phản kích, thêm bí kíp khinh công con bé nhảy nhót ở thượng nhân thôn với cái lông gà 6% né tránh nữa là đối phương chỉ có miss và miss. Mình thì cứ thế phản kích, đi vào vùng là quạt dame hên hên 1 turn phản kích cỡ 7-8 lần.
Thứ 2 thì bất kỳ chiêu thức 3 tinh lực nào làm chủ (dame to hoặc aoe) đi hướng động + cương, Nội công của đào cốc lục tiên, mang bao tay liên kích, học lăn g ba phi tuyết, vừa đi vừa đồ sát, tư chất thấp học song thủ hổ bác siêu bá đạo càn quét creep. Gặp boss solo thì nó đứng cho mình đánh luôn =))
2 build trên nếu thấy hụt mana thì gắn hút mana ko thì gắn ngọc phù hợp với né hoặc liên kích là dc.
Từ 2 build này thì còn nhiều build khác cũng hay nhưng ko bá đạo bằng

À mình làm xong rồi. Đi nói chuyện 1 vòng cái lều, rồi xem xét 1 góc trong lều, 1 góc ngay sát vách rào bên ngoài lều. Sau đó chạy ra thằng thương nhân, nói rằng Gian Dương Đại Đạo là ... (tên gì quên rồi, mà tên con gái). Sau đó chờ qua 24 tiếng sau là có kết quả

Nhớ save trước khi nói chuyện với thằng thương nhân, vì nếu chọn sai là Nhiệm vụ thất bại.

Nhớ là đừng đào cái hầm thi thể + tang vật ở phía ngoài lều, đợi phá án xong mới tới đào. Vì nếu đào trước khi bắt được Gian Dương Đại Đạo thì tụi nó sẽ chụp mũ mình là hung thủ, nhiệm vụ thất bại luôn

Giờ đi bộ ra bờ sông gần đó quánh nhau với Đào Cốc Lục Tiên rồi đi theo bảo tàng
 
À mình làm xong rồi. Đi nói chuyện 1 vòng cái lều, rồi xem xét 1 góc trong lều, 1 góc ngay sát vách rào bên ngoài lều. Sau đó chạy ra thằng thương nhân, nói rằng Gian Dương Đại Đạo là ... (tên gì quên rồi, mà tên con gái). Sau đó chờ qua 24 tiếng sau là có kết quả

Nhớ save trước khi nói chuyện với thằng thương nhân, vì nếu chọn sai là Nhiệm vụ thất bại.

Nhớ là đừng đào cái hầm thi thể + tang vật ở phía ngoài lều, đợi phá án xong mới tới đào. Vì nếu đào trước khi bắt được Gian Dương Đại Đạo thì tụi nó sẽ chụp mũ mình là hung thủ, nhiệm vụ thất bại luôn

Giờ đi bộ ra bờ sông gần đó quánh nhau với Đào Cốc Lục Tiên rồi đi theo bảo tàng
ok bác.
Game này cảm ngộ ngon nhất là chuyết nhé. Vừa + máu + nội công lại + dame + thêm thủ hư chiêu + thêm tầm đánh. Max chuyết là đủ end game rồi. Mà từ chuyết có thể chuyển sang tính hoặ cương rồi động, rất đa dạng cách build
 
À mình làm xong rồi. Đi nói chuyện 1 vòng cái lều, rồi xem xét 1 góc trong lều, 1 góc ngay sát vách rào bên ngoài lều. Sau đó chạy ra thằng thương nhân, nói rằng Gian Dương Đại Đạo là ... (tên gì quên rồi, mà tên con gái). Sau đó chờ qua 24 tiếng sau là có kết quả

Nhớ save trước khi nói chuyện với thằng thương nhân, vì nếu chọn sai là Nhiệm vụ thất bại.

Nhớ là đừng đào cái hầm thi thể + tang vật ở phía ngoài lều, đợi phá án xong mới tới đào. Vì nếu đào trước khi bắt được Gian Dương Đại Đạo thì tụi nó sẽ chụp mũ mình là hung thủ, nhiệm vụ thất bại luôn

Giờ đi bộ ra bờ sông gần đó quánh nhau với Đào Cốc Lục Tiên rồi đi theo bảo tàng
mình hụt nv rồi hay sao bác, mình tìm hiểu rồi nói với thằng thường nhân, nó bảo chờ, thế mà giờ chạy qua ko có nói chuyện nữa. Như thế là đoán sai phải ko bác? Chắc phải có vài manh mối khác chứ hiz
 
mình hụt nv rồi hay sao bác, mình tìm hiểu rồi nói với thằng thường nhân, nó bảo chờ, thế mà giờ chạy qua ko có nói chuyện nữa. Như thế là đoán sai phải ko bác? Chắc phải có vài manh mối khác chứ hiz

Trả lời xong, nó bảo chờ. Ngủ 24 tiếng sau quay lại nói chuyện với nó, nếu chọn đúng từ đầu thì xong nvu, nếu chọn sai từ đầu thì phải quánh nhau với đám nha sai, nvu thất bại

Có cái núi kia giữa bản đồ, nhảy vô đó là rơi xuống vực sâu có mây mù, hiện lên cảnh màn hình giới thiệu anime gì đó rồi chết :))
 
Em đang bí nhiệm vụ này: ở Đại Nghiên Trấn nghe lời ông ăn xin nên đi đánh con Hầu Tửu để lấy rượu của nó, rồi sau đó về cái phủ trong trấn nói chuyện với thằng Tô gì đó băng bó như xác ướp, rồi giờ bí luôn ko biết làm sao nữa. Hình như đây là nhiệm vụ tìm Lý Thán
 
Em đang bí nhiệm vụ này: ở Đại Nghiên Trấn nghe lời ông ăn xin nên đi đánh con Hầu Tửu để lấy rượu của nó, rồi sau đó về cái phủ trong trấn nói chuyện với thằng Tô gì đó băng bó như xác ướp, rồi giờ bí luôn ko biết làm sao nữa. Hình như đây là nhiệm vụ tìm Lý Thán
Xong nó nhờ đặt hàng cho nó chơi gái và nhậu nhẹt. Đến tiểu mộng các và khách sạn đặt cho nó để nó hưởng lạc
 
Đặt vào thời điểm nào và đặt kiểu gì giờ :| , em nói chuyện hết 1 lượt trong lầu xanh rồi :|
 
Đặt vào thời điểm nào và đặt kiểu gì giờ :| , em nói chuyện hết 1 lượt trong lầu xanh rồi :|
Đặt bà già đứng ở cửa ý. Dk phải làm nv biết dc kẻ giết người ở tiểu mộng các
 
Đặt bà già đứng ở cửa ý. Dk phải làm nv biết dc kẻ giết người ở tiểu mộng các
làm nvu bà già độc và nvu hỏi cưới con nhỏ trong TMCac luôn rồi bác
 
làm nvu bà già độc và nvu hỏi cưới con nhỏ trong TMCac luôn rồi bác
Ah vậy là bác chọn tuyến khác rồi. Tuyến điều tra chuyện cũ chứ ko phải tuyến tìm bảo. Bác làm nv giết hổ xong đi vào lầu xanh tầng 2 có thằng bạn của thằng này và bà vú em ở nhà bên cạnh tiệm rượu
 
Chịu rồi, nói hết NPC ở lầu xanh chẳng có gì xảy ra nữa cả. Thằng băng bó nó cứ đứng trước cửa Thiện Nhân Phủ trơ trơ vậy. Vô tiệm rượu có mỗi ông bán đá ở trên lan can bấm vô hiện bảng giao dịch, ngoài ra chẳng biết làm sao nữa

Còn nó bảo Lý Thán ở Thấu Ngọc Cơ, nhưng rõ ràng là nó đứng ở Bạch Mã Cư , bấm E với Lý Thán cũng chẳng có gì xảy ra T___T
 
Back
Top