Tỉnh lại đi em trai ạ (xưng em vì hình như em sn 88, ko phải thì... thôi

)! Đời còn dài, tốt nhất trong những người em từng gặp ko có nghĩa là tốt hơn tất cả những người mà em sẽ gặp. Anh và nhiều thằng đàn ông khác giống em cũng đã từng thề thốt, "anh sẽ yêu em mãi mãi" - "anh sẽ đợi em" - " em là người còn gái tuyệt với nhất anh từng gặp" v.v. cuối cùng đa phần đều yêu người khác và nhận ra rằng, à hóa ra đây mới là 1 nửa của mình (nếu có phải chia tay tiếp thì tự sướng "hóa ra vẫn ko phải 1 nửa đích thực, tìm tiếp vậy").
Nói chung, 1 chuyện tình kết thúc không phải là dấu chấm hết. Ngoài kia còn bao em trẻ trung xinh tươi, nước Việt Nam này cái gì có thể thiếu, riêng con gái (tạm thời) chưa thiếu

. Vui lên em ạ.
Tiếp theo, anh khuyên em, nên suy nghĩ kĩ về các mối tìm cảm qua mạng, đặc biệt là cách xa về mặt địa lý. Với tư cách là 1 chàng trai Hà Nội lấy vợ người Hồ Chí Minh (vợ anh thì cứ thích gọi là Sài Gòn chứ ít (ko bao giờ) gọi là TP HCM) và xuất phát điểm cũng là qua mạng internet, anh khuyên em nên suy nghĩ thực sự kĩ trước tiến tới 1 mối quan hệ tình cảm nghiêm túc qua mạng với 1 cô gái HN.
Ở gần nhau cũng còn bao nhiêu khó khăn, nữa là cách xa cả nghìn cây số, khó khăn sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Và giả sử như, em và bạn gái có vượt qua đc hết tất cả để đến với nhau, thì sau này, trong cuộc sống gia đình em vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn khác do việc khác nhau về văn hóa vùng miền. Đôi khi chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng nếu em không chuẩn bị tâm lý từ trước, sẽ rất dễ xảy ra những xung đột ko đáng có, lâu dài sẽ rất nguy hiểm đối với hp gia đình. Ví dụ như vấn đề ăn uống. Lấy 1 cô vợ HN, vợ em sẽ nấu ăn theo kiểu HN, vị HN, và nếu ko quen, anh nghĩ em hiểu nó sẽ thế nào.
Nói chung ko gì ngăn cản được tình yêu, nếu đó là tình yêu thực sự. Tất cả những điều trên anh chỉ muốn khuyên em rằng nên suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định, tránh sau này làm khổ lẫn nhau.
Chúc em mau tìm lại được niềm vui!