mình đứng ở ngoài xem người khác chơi dota ma hack map rất là buồn cười và cảm thấy rất nhục
thứ 1: hack map còn chũi người ta hack map
thứ 2: bị chết nhãm cũng nói người kia là hack map
thứ 3: khi bị phát hiện còn cãi lại .. nói chung hiện giờ dota chẵng hay tý nào cả
mình mong các bạn qua bên hero of newth hay dota2 và chiến thần thì 99% là không hack map
lượn vào topic này tự nhiên làm nhớ tới mấy thằng chơi chung quán cũng suốt ngày hm thi k bao h khá đc rồi này nọ cuối cùng bị 1 ông hm khác tắt hm và nhét hành vào mồm
bản thân đã từng hm và h chán nên k buồn bật nữa. dạo đó nhờ hm mà biết đc 1 số chỗ núp và biết cách đi đứng để k bị lộ sight ngu nữa.
Quán mình thường chơi việc HM là chuyện bình thường, mấy thằng bạn của mình thằng nào cũng hack, nói chúng nó thì kiu giờ DotA ai chả HM, mình chơi lúc nào cũng bị nhét hành vào mồm, đến lúc đánh 5vs5 kèo sting onLan không cho HM thì các chú ấy lộ trình