Truyện mịa gì chậm vãi, xem xong phần 1 từ năm nào rồi.
Được cái quái vật rất là bá cơ, phát cuối đâm nguyên cả cái Tokyo Tower vào mới đủ làm stun anh World Class monster, chết phải gọi là hàng tỷ chắc luôn...
Mà cái hành tinh gì mà bé xíu trong khi quái vật thì nhung nhúc lại còn to hơn cả cái hành tinh. Tính theo luật Square-cube Law thì chúng nó phải gãy hết cả xương tự chết dí hết rồi ấy chứ, chưa kể nồng độ CO2 + O2 có đủ đậm đặc cho chúng nó thở với di chuyển quái đâu, nội cái chuyện chúng nó đứng được đã là kỳ tích rồi nói gì vung tay chân đánh như thánh...
Đó là lí do vì sao khủng long không tồn tại thời nay được, không khí loãng quá thiếu O2 với O2 sống sao nổi. Mà người hiện đại có rơi về thời khủng long cũng không sống nổi.
Lưu ý: Thời khủng long thì Trái Đất có nồng độ O2 là 35% so với thời nay là 21% và nồng độ CO2 gấp 17 thời nay (7000~15000 ppm so với 395 ppm) nên con người ở thời đó sẽ nhiễm độc CO2 và bị dư O2 (dẫn tới co giật, thở ngắn, đổ mồ hôi, dần dần die).
Còn mấy cái con to to hơn cỡ con voi mà ở thời nay thì nó phải di chuyển chậm hơn con voi nhiều, nó sống như con người ở trên núi ấy, O2 loãng quá nằm một chỗ chứ làm gì được

.