Halloween đi đâu !

KytoSai

Fire in the hole!
Tham gia ngày
8/8/06
Bài viết
2,795
Reaction score
478
Chả là năm nay halloween trùng với sinh nhật nhỏ bạn, muốn dẫn nhỏ đi đâu đó chơi 1 chút :D . Mà chỉ mới vào sài gòn đc có 1 năm nên chả biết đi chỗ nào vào cái lễ này hết =.=" . Năm ngoái nghe có mấy chỗ tổ chức lễ hội này có căn nhà ma hay gì gì í ( hình như mấy cái đại học ) , không biết ở đâu có nhỉ , cho mình xin địa chỉ cụ thể nha !

À mà mình kô có hóa trang vẫn vào chơi đc á , nghĩa là đi căn nhà ma rồi đi linh tinh chơi thôi.

Cảm ơn mọi người trước !
 
Theo tui biết ở CV Gia Định có nhà ma, suối tiên, đầm sen cũng có. mà hay nhất có lẽ vào rạp xem film kinh dị =)).
 
Chưa đc đi haloween bao giờ :D tư vấn chỗ ở HN đi
 
Megastar cũng có tổ chức (vừa xem phim vừa tham gia event của nó)
Trung tâm VATC cũng có tổ chức giá vé 99k/vé
 
Dắt ra nghĩa địa cũng được,vừa lãng mạn lại yên tĩnh,khỏi tốn tiền đi nhà ma.
 
^
Tốn tiền khác, nếu may mắn k có mấy thằng nghiện ngập thì tốn tiên mua thuốc trợ tim, còn có thuốc trợ lực nữa =))...
 
halloween là ngày mấy vậy các bác, Ở HN có chỗ nào đi đc ko vậy
 
Thế ở HN có chỗ nào để dắt e yêu đi Halloween k các bác . E chưa bao h đi chơi cái ngày này :D. Năm nay thử đi xem sao :X
 
Halloween là dịp những gì đen tối nhất xảy ra. Hãy cùng bạn gái làm những gì đen tối :D.
 
Ai có thể trả lời giúp mình rõ ràng được kô, đừng đùa, vì đây cũng là ngày sinh nhật của nhỏ bạn luôn nên nó cũng quan trọng lắm vì vậy mình mong các bạn giúp mình
1- Đi không cần phải hóa trang vẫn có thể tham gia vui chơi
2- Cho xin cái địa chỉ cụ thể chút =.="
3- Có thông tin về giá vé và mấy giá linh tinh thì tốt quá

Cảm ơn trước
 
: )
0-nghia_trang3resize_1.jpeg
 
AI giúp mình với, nghiêm túc chút dùm đi >.<
 
sao ko hỏi google, hỏi bạn bè xung quanh, thiếu gì :-w
 
Tình hình là vừa đi Đầm Sen về. Tình hình cũng không đông lắm. Chơi được vài trò cũng vui vui nhưng vì kinh phí eo hẹp nên hơi ít. Đặc biệt là lâu đài kinh dị. Bỏ tiền khoảng 20k mà sướng lên mây :)). Vừa bước qua cổng thì thấy 4 em xinh xinh đang chờ có đoàn đi chung. Mình thì đi đầu đàn + cầm camera + đeo balô. Vừa vào, đi được mấy bước thì để ý đã có 1 em bám vào balô mình. Đi được 1 lúc nữa thì 1 em khác ôm tay trái mình. Đi thêm chút nữa thì lại có 1 em khác ôm luôn tay phải. Sướng như tiên. :)) Mình "bị" 3 em ôm cứng ngắt cho đến lúc ra khỏi cổng. He he. Tiện thể cũng xin được nick chat 1 em. Lợi cả chì lẫn chài. :))

---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:56 ----------

Tình hình là vừa đi Đầm Sen về. Tình hình cũng không đông lắm. Chơi được vài trò cũng vui vui nhưng vì kinh phí eo hẹp nên hơi ít. Đặc biệt là lâu đài kinh dị. Bỏ tiền khoảng 20k mà sướng lên mây :)). Vừa bước qua cổng thì thấy 4 em xinh xinh đang chờ có đoàn đi chung. Mình thì đi đầu đàn + cầm camera + đeo balô. Vừa vào, đi được mấy bước thì để ý đã có 1 em bám vào balô mình. Đi được 1 lúc nữa thì 1 em khác ôm tay trái mình. Đi thêm chút nữa thì lại có 1 em khác ôm luôn tay phải. Sướng như tiên. :)) Mình "bị" 3 em ôm cứng ngắt cho đến lúc ra khỏi cổng. He he. Tiện thể cũng xin được nick chat 1 trong số 3 em. Lợi cả chì lẫn chài. :))
 
Back
Top