Hâm nóng lại tình cảm với Girl Friend

Khu nhà thờ Đức Bà nghe đồn có đám nào chuyên đi sờ mông, sờ t*ym con gái. Đi 1 cặp mà gặp đám đó thì toi.
 
Vào quán cafe hay đi xem phim là xong ngay, ko cần phải làm nhiều. Gặp trên game online làm gì, nhạt chết :))

Khu nhà thờ Đức Bà nghe đồn có đám nào chuyên đi sờ mông, sờ t*ym con gái. Đi 1 cặp mà gặp đám đó thì toi.

Bác bên Mỹ mà cứ "chém" gió bên VN ko à =)). Nói vậy chủ thớt nó sợ làm sao 8-}
 
Ở SG thì sáng phi ra Vũng Tàu tối về \m/
 
Hôm nào trời mát mát thì đi dc, em còn nhớ kỷ niệm 1 chuyến phi con ngựa sắt chở ẻm ra VT rồi về, gặp cái ngày nắng như thiêu đốt nên chuyến đó chả có tí gì lãng mạng =.=
 
Khu làng đại học thủ đức hôm bữa báo đăng có 1 đám chuyên rình gái đi 1 mình bắt để hấp diêm ko biết có chuyện đó thật ko các bác , em nghe mà sợ quá =((
 
Đi cầu thủ thiêm đừng nên đi **** tối , có mấy thằng điên nó chạy ngược chiều tông cho 1 phát là hết đời , lâu lâu có bồ câu lên úp sọt nữa :S . Đề nghị bác lên khu phú mỹ hưng đi , đi chiều mát mát vừa pose hình , vừa nói chiện :"> . Cơ mà quen nhau thì nên gặp nhau nói chuyện ngoài đời , chứ suốt ngày onl , chả biết đâu là thật và đâu là ảo [-x
.
___________Auto Merge________________

.
Em viết chữ b-u-ổ-i mà sao nó thành **** vậy trời 0.o
 
Back
Top