Hạnh phúc bình dị những ngày cuối năm

  • Thread starter Thread starter kid_pvt
  • Ngày gửi Ngày gửi

kid_pvt

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
29/7/04
Bài viết
2,340
Reaction score
3,067
Hôm nay có đọc được trong blog của anh bạn 1 câu chuyện khá cảm động về 1 cô nàng lái taxi. Bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi bao nhiêu trước những áp lực trong cuộc sống, công việc và cả nỗi cô đơn với cái Tết xa nhà. Tự coi đấy là 1 món quà cuối năm dành cho mình vậy.

Bắt taxi lúc nửa đêm hôm qua về nhà, tài xế là một cô bé chắc độ 28-29 tuổi. Trên đường đi em gọi điện thoại, thấy khoe với chồng "em được bình bầu là lao động xuất sắc, cả công ty chỉ có 30 người. Được thưởng 200.000 và được mời ăn tiệc". Thấy em vui ghê lắm, nói ríu ríu, và hẹn em chở nốt anh khách này rồi về đưa anh đi ăn lẩu ăn mừng. Buông điện thoại xuống, em xin lỗi vì nói chuyện điện thoại trong lúc lái, nhưng "em vui quá nên phải gọi cho chồng". Em cũng nói, 6 năm nay năm nào em cũng có bằng khen, tuy tiền thu trong ca không cao lắm nhưng chưa bao giờ bị thổi phạt, chưa bao giờ để khách phải phàn nàn. Tự nhiên thấy hơi rưng rưng, hạnh phúc bình dị lạ

- Trích Blog Nguyễn Thanh Sơn -
 
có FB của Blog này không ?. Câu chuyện hay quá nhỉ?
 
Back
Top