Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạnh phúc đơn giản khi nhìn thấy 1 em bé đang cười :>

Căn bản bạn muốn hỏi về hạnh phúc j,có nhiều loại hạnh phúc chứ.

Hạnh phúc là yêu và được yêu

đúng rùi,nhưng đâu khổ nhất cũng chính là nó :|
 
Một câu trong truyện của Adachi rất kết " Mặc dù không thích nhưng có lúc vẫn phải đứng hạng 1 , trong chuyện tình cảm vốn không có hạng 2 hay hạng 3 "
 
Hạnh phúc ntn là tùy vào mỗi người và hoàn cảnh của người đó, khó có định nghĩa chung cho hạnh phúc lắm :)

@Với mình, hạnh phúc là gd êm ấm, có tình yêu đẹp, có tình bạn thân và những lúc dc sống với chính con người thật của mình ^^
 
@Với mình, hạnh phúc là gd êm ấm, có tình yêu đẹp, có tình bạn thân và những lúc dc sống với chính con người thật của mình ^^
Với thằng nào mà thế này chả hạnh phúc :">
 
Hạnh phúc ??? Làm gì có hạnh phúc trong xã hội này :| đó chỉ là 1 từ được đặt ra để tự an ủi bản thân thôi
 
tớ chỉ thấy hp khi ở cạnh người thân,gia đình,đi chơi với bạn bè,được mọi người tôn trọng :> .Trong tình iu thì tớ thấy cái câu đầu topic đúng ,tớ cảm thấy rất ư là hp khi thấy con nhỏ đá mình bị mọi người xa lánh ,ghét bỏ :x
 
hạnh phúc là sống vui vẻ , chết thanh thản :>

hạnh phúc là thấy người mình yêu đc hạnh phúc :D

hạnh phúc là những thứ mình đang có mà mình kô nhận ra , khi có gia đình , bạn bè , người thân kề bên :)

nói chung là tùy cách nhìn của mọi người thôi 8->
 
hạnh phúc là mình sống yên bình cho đến lúc die, ko xảy ra bất kỳ tai nạn hay cản trở nào. Mình chết 1 cách an bình ko đau đớn. Sau khi die rồi được sinh về cực lạc tiếp tục sướng tiếp =))
 
Hạnh phúc trên đau khổ ng khác ko bao giờ là 1 hạnh phúc trọn vẹn cả ::)
 
cướp từ người khác?của mình thì ko ai cướp dc thế thôi.Tình yêu đến và khi hết tình thì đi,và sẽ yêu người khác,thế người dc yêu là người cướp đi hạnh phúc của người kia?
Hạnh phúc là đến từ cả 2 thế thôi.

Có cướp đc chứ . Mĩm nói về hạnh phúc . K phải chỉ riêng ty .

Thế đứng một mình . Say trong cái thế giới tự tạo của bản thân , có coi là hp k ?

VisihaSasuke Hạnh phúc chưa chắc phải có tình yêu mới là hạnh phúc hạnh phúc nó có nhiều thể loại lắm vd: có 1 người ko yêu nhưng người ta vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì người ấy đc sống tự do ko bị ai quản thúc đấy cũng gọi là hạnh phúc
Hạnh phúc mà chà đạp lên đau khổ cũng là hạnh phúc , cái hạnh phúc ấy cũng có khi bạn đã từng có nhưng có thể bạn ko nhận ra vd : khi bạn chơi game với 1 đứa và nó chơi thua mình mình xỉ vả nó

Xỉ vả người khác là hp à ? :| Ko làm đc :|

thaocntt Hạnh phúc của từng người thì do người ấy nhìn nhận thế nào thôi.
Hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác có gọi là hạnh phúc ?
Theo ý kiến cá nhân của tớ thì người đó không tốt
Còn đối với cá nhân tớ hạnh phúc là khi có một người bạn thân

Cám ơn bạn :-* Tớ đang hp kiểu như thế :-*

Người k tốt với người xấu . Bạn đang nói đến cái nào ?

WhatThePhở? Thế nào là hạnh phúc nhỉ? Chỉ biết những lúc ta cảm thấy hạnh phúc là không có cảm giác đau khổ, lo lắng và bất an, lúc đó trong ta chỉ còn cảm giác vui vẻ, ấm áp và nhẹ nhàng.Hạnh phúc đến từ đâu? Nó đến từ tình yêu, gia đình, bạn bè và cuộc sống chúng ta.

Hạnh phúc trên sự đau khổ của người ta có là hạnh phúc không? Mình tin là có, vì chính bản thân chúng ta đã trải qua rất nhiều trường hợp như vậy. Ở đây đúng là có hai trường hợp tiêu cực và tích cực.

Thế nào là tiêu cực, thế nào là tích cực, chúng ta hãy xem xét 1 trường hợp sau đây, cụ thể là trong tình yêu: 2 chàng trai cùng thương 1 cô gái, họ đều chứng tỏ cho cô ấy biết tình cảm của mình, họ chiến đấu vì tình yêu 1 cách mãnh liệt nhưng họ cạnh tranh lành mạnh. Cuộc chiến nào cũng có thắng thua. Lúc kết thúc thì người thắng hạnh phúc, người thua đau khổ. Đó có phải là hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác hay không? Chính nó đó các bạn à, nhưng nó tích cực. Còn cũng trường hợp trên nhưng ở đây hai chàng trai làm đủ trò ma mãnh để đạt được trái tim cô gái. Vâng, cũng kẻ thắng người thua, cũng là người thắng hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ thua cuộc, nhưng hạnh phúc kiểu này lại là tiêu cực. Luôn luôn hạnh phúc sẽ tìm đến chúng ta, nó ở với chúng ta lâu hay mau 1 phần là do bản thân chúng ta thôi. Nhưng lắm lúc cho dù bản thân chúng ta đã làm hết mọi cách nhưng nó vẫn ra đi, điều đó chúng ta phải chấp nhận. Nhưng quan trọng nhất là nếu các bạn đã có hạnh phúc bên cạnh thì hãy trân trọng nó, hãy giữ nó bên cạnh mình lâu nhất bạn có thể làm vì nó dễ đến, dễ đi, dễ tạo ra nhưng lắm lúc vô vọng để tìm thấy nó . Thân!

Vậy yêu sẽ hp chứ ? Yêu 1 mình sẽ hp chứ ? À quên , k yêu . Thương .

ilv
Trích dẫn:
Hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác có gọi là hạnh phúc ?
Hạnh phúc là hạnh phúc, hạnh phúc trên sự đau khổ cũng là hạnh phúc.
Hp do bản thân mình tự cảm nhận ko ai có thể định nghĩa được.
Ví dụ như nhìn 1 chiếc lá rơi, 1 ánh mắt, 1 nụ cười...Bạn khẽ mỉm cười, đó là hạnh phúc chăng?

Hạnh phúc bé con k đủ làm người ta tỉnh .

sadboy123 Đối với tôi , hạnh phúc đơn giản là lúc tôi cần đi nặng thì có 1 cái bồn cầu sạch sẽ , chưa có ng` dùng ở ngay cạnh
Hạnh phúc đạt đ.c từ bất hạnh của ng` khác là hạnh phúc thực sự . Nó chả có gì gọi là tiêu cực , tích cực cả
Đơn giản vì ng` kia ko có khả năng giữ đ.c hạnh phúc của mình thì có trách phải trách ng` ấy chứ bạn ko có tội gì cả .
Tui là ng` sống thực tế , tôi chỉ xét đến kết quả chứ ko bao giờ xét quá trình làm

Nếu thế có ích kỉ quá k ?

[Haru27 Mỗi ng` 1 hạnh phúc riêng.
Hạnh phúc là gì, là thứ trước mắt bạn, có thể thấy hoặc ko, có thể cho rằng thứ khác mới là hạnh phúc. Hạnh phúc là do bản thân, lúc có, lúc ko, lúc đau khổ, lúc sung sướng, lúc giả lúc thật...chả biết đâu mà lầ

Thì thế nên Mĩm mới thắc mắc :) Nhỡ có người lần ra chỉ cho Mĩm thì sao :P

ok-2kx giống như mình wen với A ,nhưng B lại thix mình
như vậy thì minh đang hanh phúc trên sư đau khổ của B ...............................

cái đó là hạnh phúc chính đang
trong cuộc sống chẳng có cái gì là vẹn cả đôi đường đâu

nhà giàu thường xấu và dốt , trong khi mấy anh nghèo nghèo ,ko có tiền an chơi,nên lúc nào cũng ngồi hoc hoc ...........

đời là thế

Ơ . Yêu mà cũng phân biệt giàu nghèo nữa à ? Tiêu cực thế [-X

Jann_Lee Hạnh phúc là yêu và được yêu

Đúng . Cho bạn 5 cây kẹo bông gòn . Thứ Hai ra nhà thờ Đức Bà nhận ^^~

Ice Dragon
Trích dẫn:
Từ bài viết của Jann_Lee Xem bài
Hạnh phúc là yêu và được yêu
Oa thế là mình đang hạnh phúc

Hi . Người đang hp chắc cười xinh lắm . Cười đi . Đừng " Oa " :P

tuananh3988 Hạnh phúc đơn giản khi nhìn thấy 1 em bé đang cười

Căn bản bạn muốn hỏi về hạnh phúc j,có nhiều loại hạnh phúc chứ.

Trích dẫn:
Hạnh phúc là yêu và được yêu
đúng rùi,nhưng đâu khổ nhất cũng chính là nó

Tớ chỉ muốn xem mọi người đag hp thế nào và có giống như tớ cảm nhận k ? Hay là tớ đang sai . Vì tớ đang hp một mình :)

yakumo77 Một câu trong truyện của Adachi rất kết " Mặc dù không thích nhưng có lúc vẫn phải đứng hạng 1 , trong chuyện tình cảm vốn không có hạng 2 hay hạng 3 "

Tớ chưa đọc . Truyện gì thế ?

unbelievable Sry. Nhầm chuồng.
...............................

b-( Hư .

NhocPooh Hạnh phúc ntn là tùy vào mỗi người và hoàn cảnh của người đó, khó có định nghĩa chung cho hạnh phúc lắm

@Với mình, hạnh phúc là gd êm ấm, có tình yêu đẹp, có tình bạn thân những lúc dc sống với chính con người thật của mình ^^

5 cây kẹo bông gòn nhé ^^~

anti_intermilan Hạnh phúc ??? Làm gì có hạnh phúc trong xã hội này đó chỉ là 1 từ được đặt ra để tự an ủi bản thân thôi

Có thể . Có đôi lúc cũng nghĩ như thế :)

gà-cánhcụt tớ chỉ thấy hp khi ở cạnh người thân,gia đình,đi chơi với bạn bè,được mọi người tôn trọng .Trong tình iu thì tớ thấy cái câu đầu topic đúng ,tớ cảm thấy rất ư là hp khi thấy con nhỏ đá mình bị mọi người xa lánh ,ghét bỏ

Hơ ? K đc là thế à ? Ăn k đc thì đạp đổ à ? [-X

gjnn0o đơn giỡn thui hạnh phúc là vui vẻ và ko hối hận

Chắc k ?

hạnh phúc là sống vui vẻ , chết thanh thản

hạnh phúc là thấy người mình yêu đc hạnh phúc

hạnh phúc là những thứ mình đang có mà mình kô nhận ra , khi có gia đình , bạn bè , người thân kề bên

nói chung là tùy cách nhìn của mọi người thôi

10 bông hồng cho bạn ^^~ .

hạnh phúc là mình sống yên bình cho đến lúc die, ko xảy ra bất kỳ tai nạn hay cản trở nào. Mình chết 1 cách an bình ko đau đớn. Sau khi die rồi được sinh về cực lạc tiếp tục sướng tiếp

Haha . Cũng có lý . Cảm ơn .

KratosP's Avatar
KratosP
Hạnh phúc trên đau khổ ng khác ko bao giờ là 1 hạnh phúc trọn vẹn cả

Mĩm cũng nghĩ thế . Hp cướp từ tay người khác bao giờ cũng mong manh và dễ vỡ đúng k ?







 
Hôm trước tớ có ra rạp xem Look for a star (về VN được dịch thành "Đại gia & chân dài" ấy), đầu phim và cuối phim có 1 định nghĩa về hạnh phúc khá dễ thương: "Khi em còn bé, em có nghe radio bảo là: hạnh phúc là 1 quả cầu pha lê, nó bị vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ khi bị rơi từ trên trời cao xuống. Và người ta lại bắt đầu nhặt nhạnh nó cho riêng mình. 1 số người thì nhặt được nhiều, số khác thì tìm hoài cũng chẳng có, may ra thì được tí xíu. Tuy nhiên dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng ko thể gom được hết tất cả. Nhưng bạn sẽ có thể tìm được 1 ít, nếu như bạn cố gắng... Và em tin điều đó!"
...
Tớ lúc nào cũng hạnh phúc cả :">
 
Hôm trước tớ có ra rạp xem Look for a star (về VN được dịch thành "Đại gia & chân dài" ấy), đầu phim và cuối phim có 1 định nghĩa về hạnh phúc khá dễ thương: "Khi em còn bé, em có nghe radio bảo là: hạnh phúc là 1 quả cầu pha lê, nó bị vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ khi bị rơi từ trên trời cao xuống. Và người ta lại bắt đầu nhặt nhạnh nó cho riêng mình. 1 số người thì nhặt được nhiều, số khác thì tìm hoài cũng chẳng có, may ra thì được tí xíu. Tuy nhiên dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng ko thể gom được hết tất cả. Nhưng bạn sẽ có thể tìm được 1 ít, nếu như bạn cố gắng... Và em tin điều đó!"
...
Tớ lúc nào cũng hạnh phúc cả :">

Cho hai cây bông chịu k ? :P Sắp đi ngủ . Đọc đc câu này nhớ bài Pha lê tím ^^~

 


Cho hai cây bông chịu k ? :P Sắp đi ngủ . Đọc đc câu này nhớ bài Pha lê tím ^^~

Khuya ăn kẹo bông sẽ sâu răng đấy :P
Nhưng Mĩm tặng thì ta nhận :">

Ngủ ngoan! Để tí search nghe thử bài Pha lê tím :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top