Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạnh phúc là thứ ta định nghĩa nó là Hạnh phúc.

Hạnh phúc là thứ làm cho ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy được yêu thương.

Hạnh phúc là mọi thứ trên thế gian này khi ta cảm giác rằng ta đang Hạnh phúc.

Hạnh phúc là có được một người quan tâm khi ta cần đến.

.... Đơn giản Hạnh phúc nhỏ bé lắm, nếu ta biết cách để tìm ra Hạnh phúc, nó luôn ở trước mắt ta...
 
Toàn nói nhăn nói cuội, cứ thử nếm mùi đau khổ đi rồi sẽ biết thế nào là hạnh phúc.
 
Toàn nói nhăn nói cuội, cứ thử nếm mùi đau khổ đi rồi sẽ biết thế nào là hạnh phúc.

? Nói như nào là nói nhăng nói cuội ? Nói như mi đang nói à ? :|

KytoSai Lại một ngày mới bắt đầu .

Hạnh phúc là ta biết được nhà cậu ta ở rất rất gần trường ta chuẩn bị đi học .

Hạnh phúc thêm nữa là trường người bạn ta quen online ( bạn gái ) gần trường ta => gần luôn nhà cậu ta . Thế là ta có cơ hội làm quen rồi , mặc dù bạn ấy gửi ảnh rồi bạn ý kô hề xinh hay đẹp gái chỉ ở mức bình thường nhưng ta thích điều đó

Chúc tất cả hạnh phúc , nhà nhà hạnh phúc , người người hạnh phúc , anh hạnh phúc , em cũng vậy chúng ta cùng hạnh phúc ........

^ ^

Lax's Phu Nhân hạnh phúc là lang thang shopping với con bồ tèo,thấy 1 cái áo đẹp là 2 đứa rú lên giành nhau chí chóe,hạnh phúc là nhận ra cuộc sống của mình ngày càng thú vị,có nhìu điều bất ngờ

^ ^

cry_2k5 hạnh phúc là khi bạn có dc cam giác thăng hoa...trong cái nhà tù rộng rãi này

Hông hiểu lắm . Nói kĩ tí ih ^^~

ngvhung Hạnh phúc là thứ ta định nghĩa nó là Hạnh phúc.

Hạnh phúc là thứ làm cho ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy được yêu thương.

Hạnh phúc là mọi thứ trên thế gian này khi ta cảm giác rằng ta đang Hạnh phúc.

Hạnh phúc là có được một người quan tâm khi ta cần đến.


.... Đơn giản Hạnh phúc nhỏ bé lắm, nếu ta biết cách để tìm ra Hạnh phúc, nó luôn ở trước mắt ta...

Đúng r đó :P Cám ơn nha :P

 
Một chú cún con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?”

Chó mẹ từ tốn trả lời: “hạnh phúc ở khẩu đuôi của con đó”

Nghe xong, chú chó con liền nhảy lên cố gắng ngậm lấy khẩu đuôi của mình. Chú cố gắng hết sức nhưng vô ích. Mệt quá, chú khóc nức nở nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không thể nắm được hạnh phúc!”. Chó mẹ cười hiền từ đáp: “con hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ luôn đi theo con thôi”.

Còn bạn, bạn đã nắm được hạnh phúc cho mình chưa???
:">
 
Mĩm nói lộ hàng là lộ hàng j` nhỉ? :-/ Kai kai hôm qua cũng đâu nói j` đâu ta :-/
 
Topic này trường tồn nhỉ,up cái cho bạn mũm ;))
 
Một chú cún con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?”

Chó mẹ từ tốn trả lời: “hạnh phúc ở khẩu đuôi của con đó”

Nghe xong, chú chó con liền nhảy lên cố gắng ngậm lấy khẩu đuôi của mình. Chú cố gắng hết sức nhưng vô ích. Mệt quá, chú khóc nức nở nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không thể nắm được hạnh phúc!”. Chó mẹ cười hiền từ đáp: “con hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ luôn đi theo con thôi”.

Còn bạn, bạn đã nắm được hạnh phúc cho mình chưa???
:">

xến như bà hến =))
 
xến như bà hến =))

Bay bổng chút chứ , con người chứ có phải cục..... đá đâu mà lúc nào cũng trơ trơ ra , thể hiện bản lĩnh đàn ông à ;)) .

Bản thân ta mặt dày như mặt trâu mà còn bay bổng thế cơ mà :-w
 
Hạnh phúc là ta cảm thấy hạnh phúc trong những cái bình dị nhất :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
Một chú cún con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?”

Chó mẹ từ tốn trả lời: “hạnh phúc ở khẩu đuôi của con đó”

Nghe xong, chú chó con liền nhảy lên cố gắng ngậm lấy khẩu đuôi của mình. Chú cố gắng hết sức nhưng vô ích. Mệt quá, chú khóc nức nở nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không thể nắm được hạnh phúc!”. Chó mẹ cười hiền từ đáp: “con hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ luôn đi theo con thôi”.

Còn bạn, bạn đã nắm được hạnh phúc cho mình chưa???
:">

Ngụ ngôn hở ? :'> Dễ thương mà

thumbnailaspx.jpg


 
Hạnh phúc là tối nào cũng chờ điện thoại của ty.... Hôm nay toàn ngủ, k biết có bị sao ko. Lo.
Hạnh phúc là hôm nay có war nhưng đã giải quyết... Chỉ vì hiểu nhầm >"<....
 
Hạnh phúc là hôm nay thấy nhỏ của mình thắt đai cho một thằng bé tẹo tèo teo. Dịu dàng vô cùng, yêu vô cùng. Làm mình dù đã cố giữ ý nhưng vẫn phải đứng yên ngắm nhỏ. :x
 
Hạnh phúc là khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng và hạnh phúc của em khi anh lau vết kem trên má của người anh yêu :-*
 
Hạnh phúc của ta bây giờ đơn giản chỉ là đọc một bài thơ hay, nghe một bài nhạc tuyệt vời, xem một bộ film cảm động, coi một bộ truyện làm xúc động lòng người, biết được một người nào đó hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là ảo, hạnh phúc thật là đâu?
 
hạnh phúc là ta có 1 người bạn nói quý ta \m/
 
hạnh phúc là ta có 1 người bạn nói quý ta \m/

Tự nhiên đọc được câu này :P thấy sáng hẳn ra .
Từ bé đến h chưa có bạn gái này nói quý ta cả =.= có lẽ ta nhát gái nên đành chịu số phận vậy , hy vọng khi ta học đh nó sẽ giúp ta thay đổi chính bản thân ta ...... ôi hạnh phúc :-*
 
Hạnh phúc là ngày thứ 2 đi học
Khóc lắm !
Lại còn bị bạn cạp cho 3 fát vào tay
Nhưng lúc đc mẹ đón thì lại hớn ha hớn hở
Đáng yêu vô cùng :-*

Ko biết khi nào mìng sẽ có con nhỉ :D :))
 
Ko biết khi nào mìng sẽ có con nhỉ

Để "mìng" giúp cho đằng ấy :'>.

Hạnh phúc là đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 T_T để ngày CN ngồi quán cóc tán phét với bạn bè ;))
 
Các bạn ở đây thật là hạnh phúc, bé đến h mình chưa biết cái cảm giác hạnh phúc nó thế nào, chỉ có vui với buồn thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top