Phim này không giống Shazam, nhưng cách làm phim chính là cái kiểu đã làm ra Shazam

. Phim là một câu chuyện hay, nhưng nó ko là gì lớn lao cả. Chỉ là câu chuyện của một con điên và hội chị em thôi.
1. Story telling cực tốt dưới góc nhìn thứ nhất bằng lời tự sự của Harley. Cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên. Mỗi nhân vật trong nhóm đều đc xây dựng tròn trịa thông qua flashback đan xen và lời dẫn của nhân vật chính. Cách dẫn dắt này mang âm hưởng Quentin đúng như đánh giá sớm có nói. Nói chung đây là điểm sáng lớn nhất của phim, story telling, nó khiến người xem cảm thấy thú vị và theo dõi phim một cách vô tư. Tình tiết nửa đầu phim hơi nhanh cần chú ý theo dõi.
2. Margot Robbie diễn rất quyến rũ và tròn vai, nói chung là cực kỳ hút mắt, duyên dáng, tạo nên thương hiệu harley quinn cho chính chị. Những vai khác cũng chuẩn, diễn ổn và đều có thời lượng tương đối đồng đều.
3. Hài ngon, tinh tế và đầu tư câu chữ nhét vào tình tiết phù hợp, ko phải hài trẻ con kiểu Shazam đâu.
4. Nhạc xuất sắc, không phải bàn cãi. Có thể nói mỗi lần nhạc lên là đung đưa theo luôn.
5. Kịch bản không có gì phức tạp, thậm chí chả có mẹ gì luôn, nhưng cái cách dẫn dắt đã nois o trên khiến cảm thấy nó khá chỉn chu. Phim ko có twist gì cả.
6. Hành động có nhưng chán, không gore xứng tầm mức Rated R, nếu ai đặt hành động lên đầu thì đừng xem, mắc công lại chửi. Có một số pha gore nhưng ko tới đc độ đã. Không có trường đoạn đánh đấm nào ổn. Pha team up cao trào éo khác mẹ gì pha team up của Captain Marvel, lộn xộn và biên đạo kém. Một số pha solo thì lạm dụng slow mo và góc quay bù lại mà thôi, ko thể so với John Wick, quá khập khiễng.
6. Boss khá đầu voi đuôi chuột, bùm phát chết, phí 1 villain to tướng. Boss xạo lolz chết nhảm.
Kết: châm biếm trào phúng, rock n roll, teen girl like this, kinda fun, nothing epic. Nói chung là một cách làm phim phù hợp với nhân vật Harley Quinn, vì ta cũng ko nghĩ ra nhân vật này có thể khai thác gì hơn nữa.
Fan Zack Snyder có lẽ sẽ ko thích vì thiếu cái epic, nhưng fan DC thì nên xem
