Harry Potter (TV series 2027 – )

Bài thi của thằng ron là cast bùa bay qua mấy cái vực thẳm, cast lộn cái là chết queo + monster toàn là xương, nó la tiếng ghê lắm, hồi đó còn nhỏ chơi sợ vl =))
Ta cũng hay bị đau tim mấy màn nhảy vực, trượt máng, đánh quái cũng không sợ bằng mấy cái hố đen ngòm của nó :9cool_canny:

Thì trước tui cũng chỉ ra rồi, cả cái trường ăn thì ngon, ngày nào cũng 3 bữa đẫy đà, hoạt động thì chủ yếu là ngồi học, xong đi bộ từ lớp này sang lớp khác rồi ngồi tiếp, đến môn thể thao duy nhất đc để cập đến thì cũng là NGỒI trên chổi chứ ko hẳn là vận sức bản thân. Ngồi như thế chưa trĩ là may rồi đấy =)). Cái trường Hogwarts này chắc kiểu cả trường toàn lũ học trò tròn quay béo ị lăn từ lớp này sang lớp khác mới đúng =)), chứ lên truyện với fanfic thì toàn gái ngực nở mông cong, trai thì cao to 6 múi =)) chúng nó ngồi nhiều vậy thì đào méo đâu ra cơ mà 6 múi =)) chắc cả cái giới phù thuỷ ko biết 6 múi là cái gì quá =))


Bác nói mới nhận ra, 1 cái ngu nữa là đội ko có dự bị, cầu thủ gục giữa trận là chơi thiếu người luôn. Xong móc 1 đứa khác ko trong đội ra trám chỗ =)) còn cái rốn vũ trụ thì rõ mà, đã bảo cái vị trí seeker của thằng HP với 150 điểm 1 phát bắt rõ là đẻ ra để thằng HP có đất diễn mà

Bác nói thế chứ mấy môn học Việt Nam cũng toàn ngồi một chỗ, được mỗi môn thể dục cả tuần 2 tiết mà làm gì đến nỗi béo phì cả đám. Cái tuổi dậy thì trừ mấy đứa thể trạng béo sẵn hoặc ăn quá nhiều còn lại cơ thể hấp thu tốt, đang tuổi ăn tuổi lớn, tỷ lệ béo thấp hơn mấy lão già chúng ta nhiều. Bọn nó vẫn có môn ra ngoài trời vận động nhẹ nhàng như Dược thảo học, Chăm sóc sinh vật huyền bí, mấy môn bùa phép thực hành cũng phải đấu phép, đánh nhau, vận động nhiều hơn học sinh Việt Nam là cái chắc. Rồi các lớp học cách nhau cả mấy hành lang, như phòng ngủ của Gry nằm trên đỉnh tòa tháp leo cầu thang ngang chạy máy. Quidditch tuy vẫn ngồi nhưng ta nghĩ nó dạng như cưỡi ngựa, vẫn phải vận động các cơ để điều khiển chổi, uốn lượn, đánh bóng. Môn này cũng khá giống môn bóng Polo và có lẽ bà Rowling có tham khảo chỉ khác là thay vì cưỡi ngựa thì cưỡi chổi, đánh bóng dưới đất thì đánh bóng trên trời, thêm trái Snitch với Tầm thủ để buff cháu Harry. Vận động viên Polo thì đúng là dáng chuẩn, cao to, có lẽ vì thế giới quý tộc thích chơi môn này để vừa sang mà vẫn tập thể thao giữ dáng được.
 
mình chỉ thấy hơi dội ở chỗ bác ấy chém kiểu điều khiển cây chổi bay cứ như ếu tốn năng lượng =))
 
mình chỉ thấy hơi dội ở chỗ bác ấy chém kiểu điều khiển cây chổi bay cứ như ếu tốn năng lượng =))
mời các bác mở tập 3 lúc thằng HP nó xài cây chổi tia chớp để xem điều khiển cái chổi tốn năng lượng thế nào nhé :D tuy cái tia chớp nó là hàng xin cơ mà mình ko nghĩ mấy cái chổi khác điều khiển tốn sức đâu.
Bọn nó vẫn có môn ra ngoài trời vận động nhẹ nhàng như Dược thảo học, Chăm sóc sinh vật huyền bí, mấy môn bùa phép thực hành cũng phải đấu phép, đánh nhau, vận động nhiều hơn học sinh Việt Nam là cái chắc.
bạn nhầm rồi :) chăm sóc sinh vật huyền bí chúng nó cũng ngồi 1 góc nghe ông Hagrid giảng với làm mấy trò loanh quanh chứ ko có vận động gì đáng kể, dược thảo cũng thế, mấy lớp học thì trừ lớp của môn tiên tri với thiên văn phải leo tháp còn lại thì cũng chỉ là đi loanh quanh thôi chứ có phải đi xa đâu. Luyện phép cũng là ngồi trong lớp làm phép mà, có mỗi tập 2 có clb đấu tay đôi xong cũng bị dẹp rồi, chứ tụi nhỏ có phải thực hành phép gì ghê gớm đến mức phải chạy nhảy đâu? Đám học trò vn sau h học còn đi đá bóng, bóng rổ với chạy nhảy các thứ, chứ đám phù thuỷ sinh toàn thấy về phòng sinh hoạt chung ngồi với nhau mà. Giờ ra chơi đám phù thuỷ trong sách nói cũng toàn ra sân trường nằm ườn ra phơi nắng, mùa đồng thì rúc về phòng sinh hoạt chung có thấy bảo chạy nhảu nô đùa gì đâu. Mà thế giới này có môn thể thao nào nữa đâu.
 
mời các bác mở tập 3 lúc thằng HP nó xài cây chổi tia chớp để xem điều khiển cái chổi tốn năng lượng thế nào nhé :D tuy cái tia chớp nó là hàng xin cơ mà mình ko nghĩ mấy cái chổi khác điều khiển tốn sức đâu.

bạn nhầm rồi :) chăm sóc sinh vật huyền bí chúng nó cũng ngồi 1 góc nghe ông Hagrid giảng với làm mấy trò loanh quanh chứ ko có vận động gì đáng kể, dược thảo cũng thế, mấy lớp học thì trừ lớp của môn tiên tri với thiên văn phải leo tháp còn lại thì cũng chỉ là đi loanh quanh thôi chứ có phải đi xa đâu. Luyện phép cũng là ngồi trong lớp làm phép mà, có mỗi tập 2 có clb đấu tay đôi xong cũng bị dẹp rồi, chứ tụi nhỏ có phải thực hành phép gì ghê gớm đến mức phải chạy nhảy đâu? Đám học trò vn sau h học còn đi đá bóng, bóng rổ với chạy nhảy các thứ, chứ đám phù thuỷ sinh toàn thấy về phòng sinh hoạt chung ngồi với nhau mà. Giờ ra chơi đám phù thuỷ trong sách nói cũng toàn ra sân trường nằm ườn ra phơi nắng, mùa đồng thì rúc về phòng sinh hoạt chung có thấy bảo chạy nhảu nô đùa gì đâu. Mà thế giới này có môn thể thao nào nữa đâu.
Cái đám mà học xong đi đá bóng, bóng rổ, chạy nhảy tỷ lệ nó cũng ngang đám chơi Quidditch chứ đâu mà nhiều, phần lớn học sinh VN ở thành phố vẫn là lết từ lớp học thêm này sang học thêm khác, không thì ngồi nhà cày game. Nói về hoạt động tự do sau giờ học thì đứa nào thích hoạt động vẫn có Quidditch để chơi, có sân vườn, ao hồ chạy nhảy nô đùa, đứa nào thích đọc sách thì vào thư viện, không khác gì học sinh bình thường. Và không phải cứ đội tuyển mới được chơi Quidditch, như nhà Weasley dọn vườn xong rảnh vẫn chơi như bình thường, tức là những đứa không trong đội cũng vẫn tự do chơi ở sân. Duy nhất đám năm 1 thì không được phép sở hữu chổi nhưng bọn nó lại có môn Bay để hoạt động.
Và ta nói rồi, mi cứ nhìn bọn trẻ con cấp 2, cấp 3 là thấy. Chúng nó dù có ngồi một chỗ cày học thêm, hay cày game thì vẫn rất ít đứa béo phì. Và ta vẫn đang nói dân thành phố nhé, đừng lôi nông thôn vào đây vì bối cảnh nó khác hẳn.
 
tết nó có ra chơi chọi tuyết mà =))
 
Nói chung phù thủy dùng phép thuật làm mọi thứ giống như muggle dùng công nghệ hiện đại ấy ;))
 
Cái đám mà học xong đi đá bóng, bóng rổ, chạy nhảy tỷ lệ nó cũng ngang đám chơi Quidditch chứ đâu mà nhiều, phần lớn học sinh VN ở thành phố vẫn là lết từ lớp học thêm này sang học thêm khác, không thì ngồi nhà cày game. Nói về hoạt động tự do sau giờ học thì đứa nào thích hoạt động vẫn có Quidditch để chơi, có sân vườn, ao hồ chạy nhảy nô đùa, đứa nào thích đọc sách thì vào thư viện, không khác gì học sinh bình thường. Và không phải cứ đội tuyển mới được chơi Quidditch, như nhà Weasley dọn vườn xong rảnh vẫn chơi như bình thường, tức là những đứa không trong đội cũng vẫn tự do chơi ở sân. Duy nhất đám năm 1 thì không được phép sở hữu chổi nhưng bọn nó lại có môn Bay để hoạt động.
Và ta nói rồi, mi cứ nhìn bọn trẻ con cấp 2, cấp 3 là thấy. Chúng nó dù có ngồi một chỗ cày học thêm, hay cày game thì vẫn rất ít đứa béo phì. Và ta vẫn đang nói dân thành phố nhé, đừng lôi nông thôn vào đây vì bối cảnh nó khác hẳn.
ý ta là ta thấy rõ ràng tụi phù thuỷ này chúng nó vận động ít hơn hẳn đám muggle ấy. Dĩ nhiên đây là cảm giác cá nhân thôi, chứ mi nói hoàn toàn có lý, cái này ko phủ nhận. Thôi thì cứ coi như cái ý tưởng cả trường béo phì nó là just for fun đi. :D
PS: trong truyện miêu tả ông arthur mê muggle lắm mà vẫn ba ngơ về đám đồ muggle thì có phải hơi vo lý ko? chứ ta nghĩ mình mà là ổng thì ta sẽ suốt ngày trốn vợ mang con chui ra thế giới muggle quẩy. Gì chứ riêng cái đám 2 thằng fred với george mà đc vào công viên giải trí là tụi nó khỏi về luôn ấy chứ =))
 
Cast Spell cũng tốn mana, cũng tốn thể lực nên chắc tốn calo như vận động bình thường thôi.
Tuỳ chế độ dinh dưỡng ra sao chứ nhiều đứa học nhiều cũng có mập đâu.
Còn phù thuỷ thì coi trọng năng lượng tinh thần nhiều hơn thể xác. Đánh nhau thì đọ thằng nào spam skill nhiều hơn chứ có phải tay bo cục súc đấu võ đài :))
 
^ t nghĩ vì ông arthur ko trốn vợ đi chơi đc =))
 
^ t nghĩ vì ông arthur ko trốn vợ đi chơi đc =))
Biết đâu đấy, h thằng HP về làm rể, hết ca làm nó rủ nhạc phụ ra mấy club với bar muggle quẩy khéo bố vợ chơi quên lối về ấy chứ =))
 
nhớ ở nhà ổng có cái đồng hồ báo vị trí người trong gia đình mà =)), đi chơi là lộ liền
 
Công nhận nhà có cái đồng hồ xịn thật :))
 
nhớ ở nhà ổng có cái đồng hồ báo vị trí người trong gia đình mà =)), đi chơi là lộ liền
Thì nó hiện lên chữ đi chơi thôi chứ có biết chơi cái gì đâu mà sợ,mà cái chính là chú HP éo có tiền Muggle để dẫn ông bố vợ đi chơi thôi=))
 
klq nhưng gần đây vừa mới coi xong bộ này, cảm giác khá là giống như hồi coi harry potter =))
lo_yosito.jpg
 
Bây giờ ko ít bộ truyện thể loại kỳ ảo về nhóm tuổi teen đi phiêu lưu này nọ như Harry Potter
Cày đc mấy bộ rồi
Có bộ mới xuất bản gần đây là kỳ thi sắt(học viện pháp thuật) cũng hay
Nói chung là làm sống lại cái cảm giác coi HP của tớ
 
có cái học viện ác mộng với charlie bones gì đó ấy
 
Cái kiểu thẻ loại teen phiêu lưu rồi cứu thế giới trước nay nó vẫn là mốt mà, chỉ phải cái là tác gải họ tưởng tượng và xây dựng thế nào thôi. Cái HP nó nổi vì còn lồng ghép các cái yếu tố nhân văn kiểu chống kì thị chủng tộc, rồi công bằng cho mọi người dù có khác biệt trong xã hội bla bla. Hơn nữa bà tác giả cũng có cái tài là lồng ghép được các yếu tố văn hoá đời thực vào 1 thế giới cũng có các yếu tố văn hoá cũng rất riêng. Một mặt nữa là cũng là do gặp may đi =)). Chứ thực sự bây h nếu HP chỉ mới ra mấy cha nội ngồi đây đọc xong quyển 1 thì có mấy người muốn tìm quyển 2 =))
 
Cơ mà HP nó đi đầu tiên về thể loại truyện thiếu nhi ảo mộng này bác ợ,sau này mới có các bộ khác xuất hiện.Nếu HP không thành công thì e rằng các thể loại tương tự sau này nó cũng giãy chết từ trong trứng nước rồi
 
Cái kiểu thẻ loại teen phiêu lưu rồi cứu thế giới trước nay nó vẫn là mốt mà, chỉ phải cái là tác gải họ tưởng tượng và xây dựng thế nào thôi. Cái HP nó nổi vì còn lồng ghép các cái yếu tố nhân văn kiểu chống kì thị chủng tộc, rồi công bằng cho mọi người dù có khác biệt trong xã hội bla bla. Hơn nữa bà tác giả cũng có cái tài là lồng ghép được các yếu tố văn hoá đời thực vào 1 thế giới cũng có các yếu tố văn hoá cũng rất riêng. Một mặt nữa là cũng là do gặp may đi =)). Chứ thực sự bây h nếu HP chỉ mới ra mấy cha nội ngồi đây đọc xong quyển 1 thì có mấy người muốn tìm quyển 2 =))
Còn cái nữa là sức sáng tạo
Xây dựng hệ thống trường Hogwart chất đừng hỏi :D
 
Back
Top