Harry Potter (TV series 2027 – )

hình như bà J. K. Rowling confirm là cụ dumb chỉ yêu mỗi grind thôi, sau đó k yêu ai nữa. chứ grind có yêu k thì k chắc ( mình nghĩ chú grind đối với cụ dumb cũng chỉ dừng ở mức tôn trọng bạn bè thân thiết là cùng, nhưng vô phim 100% nó sẽ ném hint gay đủ kiểu để fangirl gào thét.....)
 
hàng disney mà, phim này cũng xui bị kẹp giữa dr trang với moana thì đành chịu vậy, hy vọng thị trường nước ngoài thôi
 
cái moana nó quảng cáo rần rần mơ,đợt đi coi anh Trang nó toàn quảng cáo Moana
 
Phim moana sao lại debut thứ 3 vậy nhỉ. Thanksgiving bên us được nghỉ à?
 
Phim moana sao lại debut thứ 3 vậy nhỉ. Thanksgiving bên us được nghỉ à?
yup ~ cũng như hồi spiderman ở việt nam được chiếu sớm 3 ngày vì trúng lịch nghỉ 30/4, chiếu sớm cho dân nó đi mua sắm xong về tiện xem phim luôn
cái FB mà chiếu sớm hơn đã đỡ biết bao nhiêu, nguyên tháng 9 và nửa đầu tháng 10 chả có phim gì đáng coi cả, lại đi chiếu vào cuối năm, bị moana cạnh tranh còn đỡ đấy, thằng AC còn bị cạnh tranh bởi SW 8-}
 
Thằng AC nghe nói phim chiếu để quảng cáo game AC:Osiris là chính mờ,doanh thu khó mà cao được
 
nhìn chú Grind trong hinh thì cũng thấy bê bê thế nào rồi ấy,mà cụ Dumb đâu chỉ yêu mỗi Grind còn có ông nào viết điếu văn cho cụ nữa
ông viết điếu văn kiểu fan cuồng chứ bảo yêu cũng chả đúng.
H ngồi check lại phim HP thấy cắt nhiều quá, nguyên tập 5 dày cộp vậy mà lên phim lại ngắn nhất :(. Mất bao nhiêu chi tiết quan trọng haiz

thằng AC còn bị cạnh tranh bởi SW

AC mà bị SW đè thôi rồi còn gì nữa. Nội vụ anh vader có chân trong phim là dư sức đập chết ối phim khác. Ra rạp mà về có đứa nào bảo phim này anh vader thể hiện hay lắm thôi thì xác định là chiếu cháy máy thì thôi =))
 
Nhớ có lần phỏng vấn bà tác giả về cụ Dumb với ông điếu văn thì bả nói 2 người thân thiết trên mức bình thường,cụ Dumb yêu ông điếu văn sau khi chia tay Grind=))
Phim nó cắt nhiều như phần 3 cắt mợ hết quiddicch có mỗi cảnh chú Harry bị té chổi,phần 2 cắt bài thơ tình Ginny gửi Harry,càng về sau càng cắt nhiều
 
1 trong những điều ghét nhất ở cô Jo là cái trò đẻ ra mấy cái fact sau khi truyện đã hết. Đọc rất là phi logic so với truyện. Và có mấy đứa cứ tự vỗ ngực là Potterhead suốt ngày chỉ biết lôi mấy cái đấy ra để cãi nhau chứ éo thèm lấy chi tiết từ trong truyện
 
ông điếu văn nào nhỉ ? có xuất hiện trong phim k ?
 
Ông điếu văn là người viết cái bài báo có tựa nhớ mãi Albus Dumbledore ấy,phần 7 mới có ổng thôi kể về tình bạn thân thiết của ông vơi cụ Dumb khi 2 người còn đi học
 
1 trong những điều ghét nhất ở cô Jo là cái trò đẻ ra mấy cái fact sau khi truyện đã hết. Đọc rất là phi logic so với truyện. Và có mấy đứa cứ tự vỗ ngực là Potterhead suốt ngày chỉ biết lôi mấy cái đấy ra để cãi nhau chứ éo thèm lấy chi tiết từ trong truyện
Ta mà làm tác giả ta cũng troll thế, cho bọn shipper tức chơi :))
 
thấy bảo phần 2 lấy bối cảnh paris, tập trung vào chính grind luôn, mẹ sao anh trốn ngục nhanh thế =))
 
Có đoạn nào trong film nói tình yêu là cho , nhận ..chú newt là loại nào ấy nhỉ ?
 
Eddie hồi đóng Les Mis vẫn còn phong độ mà về sau toàn vào vai dị :cuteonion50:
 
thấy bảo phần 2 lấy bối cảnh paris, tập trung vào chính grind luôn, mẹ sao anh trốn ngục nhanh thế =))
vậy thì liên quan mẹ gì tới sinh vật huyền bí nhỉ X_X
 
ông điếu văn nào nhỉ ? có xuất hiện trong phim k ?
Ko, chính xác ra ko phải là điếu văn mà là bài tưởng nhớ cụ Dum đăng trên Nhật Báo Tiên Tri trong tập 7.

1 trong những điều ghét nhất ở cô Jo là cái trò đẻ ra mấy cái fact sau khi truyện đã hết
thực ra bà ý đẻ fact thì cũng chả sao, chỉ là 1 số fact hình như bà ý quên mất trong truyên viết gì nên sau đẻ ra fact mới bị mâu thuẫn 1 chút, bảo phi logic thì cũng ko hẳn.

phần 2 cắt bài thơ tình Ginny gửi Harry
chuẩn rồi, bài thơ huyền thoại "mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói/ tóc chàng đen như cái bảng đen...". Đc 1 thần lùn hoá trang thành cupid hát tặng HP ngay trước mặt cả trường. =))
 
nguyên văn bài thơ
mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
tóc chang đen như tấm bảng đen
em ước gì chàng là của em
chàng thật siêu phàm
người anh hùng đã chiến thắng trùm hắc ám
đọc xong thì cả trương cười rung cả bàn ghế=))
 
Back
Top