Mình nghĩ bạn Odi gì đó ko phải hater mà chẳng qua là đọc Harry Potter theo kiểu kiếm hiệp ba xu, trông đợi 1 tình yêu lãng mạn giữa nam chính và nữ chính, đòi hỏi 1 cá tính hoàn hảo, cool ngầu mà ko thèm để tâm đến quá trình phát triển tính cách nhân vật, tiếc HP ko phải là 1 cuốn tiểu thuyết như vậy. Nhìn mớ lập luận ngớ ngẩn của bạn ấy về Ron là đủ hiểu
Bạn nói cũng có lý. Có thể bạn này chưa đến mức hater, nhưng kiểu lập luận của bạn đó là đúng kiểu lập luận của hater: dìm + lờ đi tính tốt, thổi phồng sai lầm hoặc khuyết điểm, mà nếu ko đủ thì vẽ thêm ra

. Hồi trước, lang thang trên mấy cái mạng xã hội kiểu tumblr dịp tụi nó kỉ niệm ngày Ron/Hermione thành đôi, mình thấy có đám Ron hater bay ra lập luận kiểu thế này:
Ron là nv tồi tệ nhất cả seri, tồi tệ hơn cả Malfoy lẫn Vol

.
Hỏi tại sao?? thì trả lời: vì nó ko tài giỏi, tự ti, mắc sai lầm (có đứa còn chêm vô là hèn nhát

) và lấy đc Hermione

. (đọc đoạn này tui wtf liên tục)
Hỏi tiếp sao lại bảo nó tồi tệ hơn Malfoy chứ trong khi truyện viết rành rành thằng Malfoy nó xấu tính thế nào mà. Trả lời: Malfoy là người có tâm hồn cao thượng, tốt đẹp, chẳng qua là do xung quanh nó là Sly nên nó mới phải giả vờ như thế thôi chứ thực ra nó khổ tâm lắm. (Đọc đến đoạn này mình thấy vl lắm rồi nhưng vẫn cố xem tiếp)
Hỏi lại: mấy má đào đâu ra cái lý lẽ ba trợn vậy? Đến tác giả còn nói rõ là thằng Malfoy xấu tính là xấu thật và bản thân bà cũng rất cáu vì mấy cháu fangirl ngôn tình toàn vẽ ra mấy thứ nhảm nhí về nv của bả. Trả lời: đấy là bả nói thế, chứ tui tin là Malfoy như trên mới đúng


Hermione phải là của Malfoy (đm, đến đoạn này thì mình bó tay đầu hàng.) Đến đoạn này thì mấy cháu bên Ron hater lộ ra là cũng ghét Malfoy ko kém nên quay sang vặc: mày ăn nói tào lao, 3 xu bm ra. Sau đó trận võ mồm chuyển thành tay 3 và các cháu cãi nhau thêm mấy hôm nữa rồi mới thôi.
