Harry Potter (TV series 2027 – )

ok, as you wish :d

Tổng thể cái kịch này giống hàng vạn cái kịch/phim gia đình khác khai thác yếu tô mâu thuẫn cha con: cha thương con nhưng éo biết thể hiện, con thì đến tuổi nổi loạn trẻ trâu éo quan tâm đến ông bô. Lằng nhằng 1 hồi thì 2 bên hiểu nhau hơn => kết truyện.
Cụ thể thì thế này:
Mở đầu là cảnh cuối tập 7, HP dắt cả nhà tiễn thằng 2 đi học. Thằng 2 lo vào sly nhưng HP động viên nên cũng yên tâm nhắm mắt đưa chân. đoạn này éo có gì đặc biệt ngoài cái việc demo 2 thứ: Ron lên phim đã bị dìm thành 1 thằng loser rồi, nhưng lên kịch h đc nâng cấp thành 1 thằng hề+loser luôn. Con bé Rose thì thuộc dạng khinh đời bằng 1/10 con mắt.
Lên tàu thằng nhỏ gặp thằng con Malfoy 2 cháu nó tâm sự với nhau, 1 thằng thì bố tao làm to lại nổi tiếng, h làm sao để xứng làm con ổng. Thằng kia thì bố tao làm TTTT nè nổi lềnh cmn phềnh luôn, tao cũng éo biết sống sao với danh tiếng của ông zà. Đồng bệnh tương lân 2 cháu sán vô nhau. Rồi thằng con HP theo chân bạn vô luôn Sly cho nó máu (2 thằng éo thằng nào có tố chất sly luôn).
3 năm sau, HP h làm trùm ở cái sở an ninh pháp luật, Hermione thì làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Sau 1 nhiệm vụ thì lính của HP cầm về 1 cái time turner, báo là quest anh bảo tụi em làm đã xong, thu đc cái này biếu anh. HP với Hermione thấy cái time turner thì bảo thôi giữ lại cho vui, biết đâu lại cần. Vào đêm trước khi nhập học mấy hôm thì thằng con HP nghe trộm đc ông già nó cãi nhau với ông già của Cedric Diggory (caí thằng chết trong tập 4 ấy). Ông diggory này éo hiểu bằng 1 cách thần kì nào đó mà biết đc bộ trưởng và cục trưởng cục an ninh pháp thuật vừa mới có cái time turner mới nên le te dẫn cháu gái đến gặp HP bảo: "Thằng cedric ngày xưa nó chết vì chú, h chú có đồ chơi mới thì làm chuyến về quá khứ cứu thằng con lão cái." HP nhất quyết chối. Thế là ông già Cedric dỗi bỏ về. Nhưng trước đó thì cháu gái của ổng cũng tà lưa rắc thính xong thằng con HP.
Sau vụ này thì thằng con HP ăn thính nó bắt đầu rửng mỡ nổi máu anh hùng (ngu) lên rủ thằng Malfoy con đi làm càn. Thằng Malfoy con thì có định cản lại bảo nghịch ngu lấy tiếng như chú dễ sml cả đám lắm. Nhưng thằng HP con éo nghe, nên malfoy con đành phải nhắm mắt đưa chân với thằng bạn. 2 thằng leo lên nóc toa tàu tốc hành Hogwarts rồi nhảy tàu. Vụ này lộ ra cái bà bán hàng đồ ăn trên tàu là sinh vật gì đó chứ éo phải người.
2 thằng trời đánh với con cháu của cedric sau đó dùng đa dịch quả với tóc của đám bộ 3 nên quyết định biến thành bộ 3 đột nhập bộ pháp thuật ăn trộm cái time turner ở văn phòng Hermione.
Sau đó chúng nó mò Hogwarts thực hiên gian kế. Kế hoạch là chúng nó sẽ về lại năm 4 của HP để phá đám Cedric khi anh ta tham gia cái giải đấu để anh ta ko chiến thắng => ko cầm cup => ko bị lôi đi => ko chết. Task đầu tiên đấu rồng thì 2 thằng giả dạng làm học sinh Dumstrang phá đám. phá xong mới biết cái time turner kia là hàng Hồ Cẩm Đào chỉ xài đc có 5 phút xong là bị kéo về hiện tại. 2 cháu nó phát hiện ra Cedric thì vẫn chết, mà hiện tại thì đã thay đổi: Hermione thành bà cô khó tính cục cằn ở vậy ko chịu cưới ai, và là giáo viên PCGTHA. Ron cưới Patil và trở thành 1 thằng cha màu mè và dĩ nhiên Rose ko tồn tại. Lý do là 2 cháu nó phá khiến Cedric thua task 1 => Cedric quyết tâm hơn nữa => bù đc điểm => vẫn sờ vào cup và vẫn chết. Nhưng 2 thằng này lúc phá thì ngay trước mặt Hermione lúc đó => Hermione tưởng 2 thằng này là người của Krum sai đến phá Cedric => ko thèm chơi với Krum => nhận lời đi lễ hội với Ron => Ron nhảy với Hermione xong ra nhảy với Patil và thấy con bé này nhảy cũng hay => thành đôi => cưới nhau => Hermione ở vậy ko chịu cưới ai vì quá yêu Ron và Ron ở thực tại này cũng rất hối hận vì đã cặp và cưới Patil chứ ko phải Hermione :v. HP thì thấy con mình cứ dan diu với thằng con Malfoy thì nổi giận đùng đùng đến gặp cô Mcgonagall để đe doạ cô bảo cô liệu mà trông con tôi, tôi mà thấy nó cặp với thằng kia 1 lần nữa thì tôi dẫn lính đến đóng cửa trường. Và cô Mcgonagall chấp nhận phải nghe lệnh nó :v (đọc đến đoạn này tui thấy đã vl lắm rồi).
Cơ mà thằng HP con ngu vẫn hoàn ngu, quyết tâm chơi ngu lần 2. Lần này 2 thằng về quá khứ phá tiếp task 2 là task lặn cứu người. Phá xong về thì có mỗi thằng Malfoy con về con thằng HP con biến mất. Thực tại biến thành Vol chiến thắng nên h hắc ám bao trùm. Trường Hogwarts thành nơi đào tạo chỉ thuần chủng còn máu bùn thì bị nhốt dưới hầm ngục hành hạ cho vui. Mụ Umbridge h làm hiệu trưởng. Snape vẫn sống. HP thì chết trong trận đánh cuối => khỏi có HP con nào luôn. Lý do: lúc phá task 2 chúng nó còn làm cho cedric bị sỉ nhục trước toàn trường=> Cedric cay đắng => gia nhập hắc ám => ở trận đánh cuối đã giết Neville => Neville chết = con rắn ko bị giết => Vol còn mảnh hồn nên chiến thắng (wtf? đoạn này 2 thằng cha tác giả lẫn mẹ phim vào) Thằng Malfoy con đến lúc này thì sợ quá mới nhớ ra Snape vẫn sống => chạy đi xin giúp đỡ. Snape lúc đầu ko tin nhưng nó nói vanh vách bỉ mật của ổng nên ổng đành tin. Xong Snape dẫn Malfoy con đi gặp Hermione h lãnh đạo kháng chiến đang sống chui nhủi dưới 1 căn hầm trong khuôn viên Hogwarts. Ron xuất hiện với tư cách là cánh tay phải của Hermione và biểu hiện thì còn loser hơn cả trên phim. Xong cả đội quyết định về quá khứ lúc task đấu rồng 1 lần nữa để ngăn 2 thằng kia nghịch ngu. Ngăn xong về thì thế éo nào hiện tại đen tối vẫn vậy, éo thay đổi gì hết. H cả đám bị giám ngục vây, đã thế lúc về hiện tại thì do tác dụng phụ của cái time turner nên Ron bị thương ở tay. Hermione quyết định hi sinh ở lại để câu h cho cả đám chạy=> Ron cũng ở lại cùng chứ nhất quyết ko đi => Hermione sau hơn 20 năm cuối cùng cũng nói em yêu anh và hôn Ron trước khi cả 2 bị Giám ngục hút linh hồn. Snape dẫn thằng nhỏ chạy xong cũng hi sinh ở lại. Malfoy con về quá khứ lần nữa để sửa và cuối cùng mọi việc trở về như cũ
Ở hiện tại thì lộ ra con cháu của Cedric ko phải là thật mà là con gái của Voldy với bella (????). Nó giật dây tất cả để trả thù. Nó túm 2 thằng ôn con và cả ba 1 lần nữa về quá khứ để phá Cedric. Lần này là ở task 3, trong mê cung. Nhưng h 2 cháu kia khôn ra rồi nên quyết tâm ngăn con này. Con này lỡ cơ hội thì điên tiết đập vỡ cái time turner rồi quyết định về hẳn quá khứ còn xa hơn nữa là vào cái đêm mà Vol giết bố mẹ HP để can thiệp. 2 thằng kia nghe thế cũng vội nhảy về quá khứ để tìm cách chống (tui vẫn ko hiểu đoạn này chúng nó về quá khứ kiểu gì khi time turner bị phá trước đó rồi). Về rồi thì nó tìm cách gởi tin cho tương lai bằng cách để lại tin nhắn lên cái chăn quấn HP hồi nhỏ (cái chăn quấn HP mà ông Hagrid quấn nó rồi mang đến cho cụ Dum ở tập 1 ấy). Cái chăn này HP vẫn giữ suốt rồi định đem cho con trai với ý tưởng là "chăn này bà nội quấn bố, h bố cho mày coi như đây là tình thương của bố với mày". Đám HP ở hiện tại nhận đc tin nhắn thì tức tốc quay về quá khứ bằng cái timeturner hàng xịn của Draco Malfoy. Thằng này giải thích là cái timeturner mà 2 thằng ngu kia nghịch là hàng prototype thôi, tao thuê người chế nó, cái của tao mới là hàng xịn. HP hỏi mày chế cái của nợ này làm gì. Draco bảo vợ tao ốm chết, tao đau lòng quá nên chế time turner đê định cứu cô ấy. Chế xong thì tao đổi ý. Tụi mày nghe đồn nhà Malfoy có timeturner nên mới nghi thằng con tao h là con của Vol đúng ko. (thiên hạ đồn là dùng time turner đưa vợ Malfoy về quá khứ cho Vol chịch rồi đưa lại về tương lại để đẻ). Xong 2 bên chửi nhau 1 hồi thì đi đến hoà giải. Ron chốt 1 câu rất vl là: "tao thấy tóc mày đẹp đấy". Xong cả đám bay về quá khứ.
Ở quá khứ thì cả đám nhận ra đứa con gái của Vol éo có ý định giết HP lúc nhỏ với obz làm gì mà chỉ định gặp Vol rồi cả 2 chuồn. Cả đám lập kế hoạch là đóng giả Vol để dụ con kia nhưng đồng nghĩa là mất mạng như chơi. Ron xung phong ngay lập tức cơ mà đời éo như mơ. Lắng quắng 1 hôi vẫn là HP lãnh. Sau dụ con kia ra đấu khẩu 1 hồi thì chuyển sang đấu phép. Và con kia 1 mình nó cân 4 (bộ 3 + draco) và đánh cho cả 4 sml. Xong trong lúc ngáo ngáo thì thằng con HP nó giúp lật kèo. Lật xong, cả lũ bảo về thôi. HP bảo đây là cái ngày mà Vol giết bố mẹ tao, tao muốn ở lại xem (????) Ron bảo ok, chú xem thì anh xem cùng cho có bạn, Hermione cũng đú vào cho đủ bộ 3. Kết đoạn đấy là cả 3 đứng xem Vol giết cả nhà HP (????).
Về hiện tại thì HP lại dẫn con ra mộ cedric tâm sự và đưa cái chăn cho nó (1 lần nữa). 2 bố con ko hẳn là làm hoà cơ mà kiểu đã hiểu nhau hơn.
Hết truyện.

1 câu truyện rất vl. Tác giả là 2 tên đực rựa mà tả tình bạn nam-nam sặc mùi gay. Bà JKR là phụ nữ vẫn miêu tả tình bạn Hp với Ron rất tự nhiên đúng chuẩn bạn bè.
Cái truyện này bị ném gạch tơi bời vì nó bảo Voldy xấu xa độc ác éo phải do anh ý xấu mà là anh ý mặc cảm vì thiếu tình thương. Chịch Bella xong đẻ con cũng là vì anh ý muốn có gia đình. Con gái Voldy thì cả đời chưa nhìn mặt bố nên bày đủ trò mục đích éo phải trả thù mà là để đc ở bên bố (wtf?). HP có 1 màn chửi cụ Dum (lúc này là tấm chân dung) mùi mẫn xong cụ cũng khóc lóc thừa nhận, lẽ ra thầy nên đối xử với con như một người cha (wtf tập 2).

The fuck did I just read? :8cool_amazed:
 
Vcl, thằng nào viết được truyện này chắc phê cần cmnr =)). Mà tưởng thời gian trong HP là bất định, thế đếu nào vẫn thay đổi được tương lai
chính vì thế nên gạch tạ càng nhiều. Vì sau tập 3 fan nó đã chửi um lên vì plot loạn xạ rồi. Nhưng nhìn chung thì cộng đồng vẫn công nhận giả thuyết là dòng thời gian trong HP là bất định, việc về quá khứ cũng chỉ là 1 phần sự kiện của dòng thời gian vì cái giả thuyết này là hợp lý nhất. H ra quyển này và tác giả công nhận nó là canon => nó thẳng tay tát vỡ mồm cái giả thuyết kia. Và thế là tất cả về mo. plot loạn cmn xạ.

The fuck did I just read? :8cool_amazed:
Cảm xúc mình sau khi đọc xong cái đứa trẻ bị nguyền này cũng y chang vậy luôn.
 
nói thật thì cái plot trên trừ đoạn cuối ra thì khá là hấp dẫn đó 8-} tuy nhiên làm phim riêng original đi chứ đừng có đưa vô fanbase , phá hết tất cả mọi thứ tạo dựng từ trước tới h ( đm sau này lỡ disney nó cho du hành thời gian reboot lại SW chắc mình tự sát mất )
 
Chỉnh sửa cuối:
ok, as you wish :d

Tổng thể cái kịch này giống hàng vạn cái kịch/phim gia đình khác khai thác yếu tô mâu thuẫn cha con: cha thương con nhưng éo biết thể hiện, con thì đến tuổi nổi loạn trẻ trâu éo quan tâm đến ông bô. Lằng nhằng 1 hồi thì 2 bên hiểu nhau hơn => kết truyện.
Cụ thể thì thế này:
Mở đầu là cảnh cuối tập 7, HP dắt cả nhà tiễn thằng 2 đi học. Thằng 2 lo vào sly nhưng HP động viên nên cũng yên tâm nhắm mắt đưa chân. đoạn này éo có gì đặc biệt ngoài cái việc demo 2 thứ: Ron lên phim đã bị dìm thành 1 thằng loser rồi, nhưng lên kịch h đc nâng cấp thành 1 thằng hề+loser luôn. Con bé Rose thì thuộc dạng khinh đời bằng 1/10 con mắt.
Lên tàu thằng nhỏ gặp thằng con Malfoy 2 cháu nó tâm sự với nhau, 1 thằng thì bố tao làm to lại nổi tiếng, h làm sao để xứng làm con ổng. Thằng kia thì bố tao làm TTTT nè nổi lềnh cmn phềnh luôn, tao cũng éo biết sống sao với danh tiếng của ông zà. Đồng bệnh tương lân 2 cháu sán vô nhau. Rồi thằng con HP theo chân bạn vô luôn Sly cho nó máu (2 thằng éo thằng nào có tố chất sly luôn).
3 năm sau, HP h làm trùm ở cái sở an ninh pháp luật, Hermione thì làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Sau 1 nhiệm vụ thì lính của HP cầm về 1 cái time turner, báo là quest anh bảo tụi em làm đã xong, thu đc cái này biếu anh. HP với Hermione thấy cái time turner thì bảo thôi giữ lại cho vui, biết đâu lại cần. Vào đêm trước khi nhập học mấy hôm thì thằng con HP nghe trộm đc ông già nó cãi nhau với ông già của Cedric Diggory (caí thằng chết trong tập 4 ấy). Ông diggory này éo hiểu bằng 1 cách thần kì nào đó mà biết đc bộ trưởng và cục trưởng cục an ninh pháp thuật vừa mới có cái time turner mới nên le te dẫn cháu gái đến gặp HP bảo: "Thằng cedric ngày xưa nó chết vì chú, h chú có đồ chơi mới thì làm chuyến về quá khứ cứu thằng con lão cái." HP nhất quyết chối. Thế là ông già Cedric dỗi bỏ về. Nhưng trước đó thì cháu gái của ổng cũng tà lưa rắc thính xong thằng con HP.
Sau vụ này thì thằng con HP ăn thính nó bắt đầu rửng mỡ nổi máu anh hùng (ngu) lên rủ thằng Malfoy con đi làm càn. Thằng Malfoy con thì có định cản lại bảo nghịch ngu lấy tiếng như chú dễ sml cả đám lắm. Nhưng thằng HP con éo nghe, nên malfoy con đành phải nhắm mắt đưa chân với thằng bạn. 2 thằng leo lên nóc toa tàu tốc hành Hogwarts rồi nhảy tàu. Vụ này lộ ra cái bà bán hàng đồ ăn trên tàu là sinh vật gì đó chứ éo phải người.
2 thằng trời đánh với con cháu của cedric sau đó dùng đa dịch quả với tóc của đám bộ 3 nên quyết định biến thành bộ 3 đột nhập bộ pháp thuật ăn trộm cái time turner ở văn phòng Hermione.
Sau đó chúng nó mò Hogwarts thực hiên gian kế. Kế hoạch là chúng nó sẽ về lại năm 4 của HP để phá đám Cedric khi anh ta tham gia cái giải đấu để anh ta ko chiến thắng => ko cầm cup => ko bị lôi đi => ko chết. Task đầu tiên đấu rồng thì 2 thằng giả dạng làm học sinh Dumstrang phá đám. phá xong mới biết cái time turner kia là hàng Hồ Cẩm Đào chỉ xài đc có 5 phút xong là bị kéo về hiện tại. 2 cháu nó phát hiện ra Cedric thì vẫn chết, mà hiện tại thì đã thay đổi: Hermione thành bà cô khó tính cục cằn ở vậy ko chịu cưới ai, và là giáo viên PCGTHA. Ron cưới Patil và trở thành 1 thằng cha màu mè và dĩ nhiên Rose ko tồn tại. Lý do là 2 cháu nó phá khiến Cedric thua task 1 => Cedric quyết tâm hơn nữa => bù đc điểm => vẫn sờ vào cup và vẫn chết. Nhưng 2 thằng này lúc phá thì ngay trước mặt Hermione lúc đó => Hermione tưởng 2 thằng này là người của Krum sai đến phá Cedric => ko thèm chơi với Krum => nhận lời đi lễ hội với Ron => Ron nhảy với Hermione xong ra nhảy với Patil và thấy con bé này nhảy cũng hay => thành đôi => cưới nhau => Hermione ở vậy ko chịu cưới ai vì quá yêu Ron và Ron ở thực tại này cũng rất hối hận vì đã cặp và cưới Patil chứ ko phải Hermione :v. HP thì thấy con mình cứ dan diu với thằng con Malfoy thì nổi giận đùng đùng đến gặp cô Mcgonagall để đe doạ cô bảo cô liệu mà trông con tôi, tôi mà thấy nó cặp với thằng kia 1 lần nữa thì tôi dẫn lính đến đóng cửa trường. Và cô Mcgonagall chấp nhận phải nghe lệnh nó :v (đọc đến đoạn này tui thấy đã vl lắm rồi).
Cơ mà thằng HP con ngu vẫn hoàn ngu, quyết tâm chơi ngu lần 2. Lần này 2 thằng về quá khứ phá tiếp task 2 là task lặn cứu người. Phá xong về thì có mỗi thằng Malfoy con về con thằng HP con biến mất. Thực tại biến thành Vol chiến thắng nên h hắc ám bao trùm. Trường Hogwarts thành nơi đào tạo chỉ thuần chủng còn máu bùn thì bị nhốt dưới hầm ngục hành hạ cho vui. Mụ Umbridge h làm hiệu trưởng. Snape vẫn sống. HP thì chết trong trận đánh cuối => khỏi có HP con nào luôn. Lý do: lúc phá task 2 chúng nó còn làm cho cedric bị sỉ nhục trước toàn trường=> Cedric cay đắng => gia nhập hắc ám => ở trận đánh cuối đã giết Neville => Neville chết = con rắn ko bị giết => Vol còn mảnh hồn nên chiến thắng (wtf? đoạn này 2 thằng cha tác giả lẫn mẹ phim vào) Thằng Malfoy con đến lúc này thì sợ quá mới nhớ ra Snape vẫn sống => chạy đi xin giúp đỡ. Snape lúc đầu ko tin nhưng nó nói vanh vách bỉ mật của ổng nên ổng đành tin. Xong Snape dẫn Malfoy con đi gặp Hermione h lãnh đạo kháng chiến đang sống chui nhủi dưới 1 căn hầm trong khuôn viên Hogwarts. Ron xuất hiện với tư cách là cánh tay phải của Hermione và biểu hiện thì còn loser hơn cả trên phim. Xong cả đội quyết định về quá khứ lúc task đấu rồng 1 lần nữa để ngăn 2 thằng kia nghịch ngu. Ngăn xong về thì thế éo nào hiện tại đen tối vẫn vậy, éo thay đổi gì hết. H cả đám bị giám ngục vây, đã thế lúc về hiện tại thì do tác dụng phụ của cái time turner nên Ron bị thương ở tay. Hermione quyết định hi sinh ở lại để câu h cho cả đám chạy=> Ron cũng ở lại cùng chứ nhất quyết ko đi => Hermione sau hơn 20 năm cuối cùng cũng nói em yêu anh và hôn Ron trước khi cả 2 bị Giám ngục hút linh hồn. Snape dẫn thằng nhỏ chạy xong cũng hi sinh ở lại. Malfoy con về quá khứ lần nữa để sửa và cuối cùng mọi việc trở về như cũ
Ở hiện tại thì lộ ra con cháu của Cedric ko phải là thật mà là con gái của Voldy với bella (????). Nó giật dây tất cả để trả thù. Nó túm 2 thằng ôn con và cả ba 1 lần nữa về quá khứ để phá Cedric. Lần này là ở task 3, trong mê cung. Nhưng h 2 cháu kia khôn ra rồi nên quyết tâm ngăn con này. Con này lỡ cơ hội thì điên tiết đập vỡ cái time turner rồi quyết định về hẳn quá khứ còn xa hơn nữa là vào cái đêm mà Vol giết bố mẹ HP để can thiệp. 2 thằng kia nghe thế cũng vội nhảy về quá khứ để tìm cách chống (tui vẫn ko hiểu đoạn này chúng nó về quá khứ kiểu gì khi time turner bị phá trước đó rồi). Về rồi thì nó tìm cách gởi tin cho tương lai bằng cách để lại tin nhắn lên cái chăn quấn HP hồi nhỏ (cái chăn quấn HP mà ông Hagrid quấn nó rồi mang đến cho cụ Dum ở tập 1 ấy). Cái chăn này HP vẫn giữ suốt rồi định đem cho con trai với ý tưởng là "chăn này bà nội quấn bố, h bố cho mày coi như đây là tình thương của bố với mày". Đám HP ở hiện tại nhận đc tin nhắn thì tức tốc quay về quá khứ bằng cái timeturner hàng xịn của Draco Malfoy. Thằng này giải thích là cái timeturner mà 2 thằng ngu kia nghịch là hàng prototype thôi, tao thuê người chế nó, cái của tao mới là hàng xịn. HP hỏi mày chế cái của nợ này làm gì. Draco bảo vợ tao ốm chết, tao đau lòng quá nên chế time turner đê định cứu cô ấy. Chế xong thì tao đổi ý. Tụi mày nghe đồn nhà Malfoy có timeturner nên mới nghi thằng con tao h là con của Vol đúng ko. (thiên hạ đồn là dùng time turner đưa vợ Malfoy về quá khứ cho Vol chịch rồi đưa lại về tương lại để đẻ). Xong 2 bên chửi nhau 1 hồi thì đi đến hoà giải. Ron chốt 1 câu rất vl là: "tao thấy tóc mày đẹp đấy". Xong cả đám bay về quá khứ.
Ở quá khứ thì cả đám nhận ra đứa con gái của Vol éo có ý định giết HP lúc nhỏ với obz làm gì mà chỉ định gặp Vol rồi cả 2 chuồn. Cả đám lập kế hoạch là đóng giả Vol để dụ con kia nhưng đồng nghĩa là mất mạng như chơi. Ron xung phong ngay lập tức cơ mà đời éo như mơ. Lắng quắng 1 hôi vẫn là HP lãnh. Sau dụ con kia ra đấu khẩu 1 hồi thì chuyển sang đấu phép. Và con kia 1 mình nó cân 4 (bộ 3 + draco) và đánh cho cả 4 sml. Xong trong lúc ngáo ngáo thì thằng con HP nó giúp lật kèo. Lật xong, cả lũ bảo về thôi. HP bảo đây là cái ngày mà Vol giết bố mẹ tao, tao muốn ở lại xem (????) Ron bảo ok, chú xem thì anh xem cùng cho có bạn, Hermione cũng đú vào cho đủ bộ 3. Kết đoạn đấy là cả 3 đứng xem Vol giết cả nhà HP (????).
Về hiện tại thì HP lại dẫn con ra mộ cedric tâm sự và đưa cái chăn cho nó (1 lần nữa). 2 bố con ko hẳn là làm hoà cơ mà kiểu đã hiểu nhau hơn.
Hết truyện.

1 câu truyện rất vl. Tác giả là 2 tên đực rựa mà tả tình bạn nam-nam sặc mùi gay. Bà JKR là phụ nữ vẫn miêu tả tình bạn Hp với Ron rất tự nhiên đúng chuẩn bạn bè.
Cái truyện này bị ném gạch tơi bời vì nó bảo Voldy xấu xa độc ác éo phải do anh ý xấu mà là anh ý mặc cảm vì thiếu tình thương. Chịch Bella xong đẻ con cũng là vì anh ý muốn có gia đình. Con gái Voldy thì cả đời chưa nhìn mặt bố nên bày đủ trò mục đích éo phải trả thù mà là để đc ở bên bố (wtf?). HP có 1 màn chửi cụ Dum (lúc này là tấm chân dung) mùi mẫn xong cụ cũng khóc lóc thừa nhận, lẽ ra thầy nên đối xử với con như một người cha (wtf tập 2).
Hồi trc cũng tưởng fan chửi chuyện về sai tính cách các nhân vật chứ ko nghĩ nó vl đến ntn ? Mà thế éo nào đứa con Vol biết rằng cứu Cedric thì Vol sẽ sống, và nếu thời gian ko bất định thì chỉ cần cái xoay Tg lọt ra ngoài hay có thằng nào phản thì thế giới loạn, mà tập 3 lại giao cho 1 đứa HỌC SINH . Đù, đọc nd thì nhớ tới video của bọn HISHE, nói về Snape về quá khứ giết Vol, thế là xong phim =))
 
nhưng có lí giải gì tại sao Hermione da đen k =))
 
nhưng có lí giải gì tại sao Hermione da đen k =))
Thằng cast diễn viên thích thế và tác giả gật. Fan chửi thì tác giả bảo tao chưa bao h bảo con Hermione là da trắng nhá. Fan lôi truyện ra thì nhận đc cái lập luận là: đoạn đấy là "pale" tức là kiểu sợ tái mặt và là 1 cách dùng từ chứ éo có nói da nó "pale" nhá đừng có nhầm. Đến nước này thì thua. khỏi cãi
 
Còn nếu xét về độ vl thì còn 1 chi tiết nữa thế này: Xét về quan hệ họ hàng thì Hermione là bác của đám nhóc nhà HP. Lúc 3 đứa ôn thần kia giả dạng làm trio vào Bộ pháp thuật ăn cắp cái time turner. Thằng con HP nó giả thành Ron. và lãnh nhiệm vụ canh ngoài vp Hermione cảnh giới cho 2 đứa kia đi lục tìm cái time turner. Đc 1 lúc thì Hermione thật đi họp về thấy thằng con HP đứng ngoài cửa vp mình thì tưởng là chồng đến tìm có việc gì. Thằng ôn này để câu giờ cho 2 đứa kia thì đã HÔN Hermione, mà đm nó ko phải hôn kiểu kiss mà là hôn kiểu snog nhá tức là hôn ngấu nghiến, gồm cả đá lưỡi ấy. Hôn xong Hermione choáng quá mới hỏi chuyện gì (vẫn tưởng thằng đứng trước mặt là chồng mình) thì ông con giời buông thêm 1 câu "Let's have another baby". Đm tức là nó rủ bác nó have sex ạ.
 
Ơ mà sao có phù thuỷ nigga ở mẽo nhỉ, chẳng nhẽ phù thuỷ mà cũng bị bắt làm nô lệ8-}. Hay là lai?
 
Còn nếu xét về độ vl thì còn 1 chi tiết nữa thế này: Xét về quan hệ họ hàng thì Hermione là bác của đám nhóc nhà HP. Lúc 3 đứa ôn thần kia giả dạng làm trio vào Bộ pháp thuật ăn cắp cái time turner. Thằng con HP nó giả thành Ron. và lãnh nhiệm vụ canh ngoài vp Hermione cảnh giới cho 2 đứa kia đi lục tìm cái time turner. Đc 1 lúc thì Hermione thật đi họp về thấy thằng con HP đứng ngoài cửa vp mình thì tưởng là chồng đến tìm có việc gì. Thằng ôn này để câu giờ cho 2 đứa kia thì đã HÔN Hermione, mà đm nó ko phải hôn kiểu kiss mà là hôn kiểu snog nhá tức là hôn ngấu nghiến, gồm cả đá lưỡi ấy. Hôn xong Hermione choáng quá mới hỏi chuyện gì (vẫn tưởng thằng đứng trước mặt là chồng mình) thì ông con giời buông thêm 1 câu "Let's have another baby". Đm tức là nó rủ bác nó have sex ạ.
dc đấy :1cool_dribble:
 
Mà anh Colin Farrell đang đẹp trai ngầu lòi biết bao nhiêu, đúng chất dark lord, chuyển qua anh Depp nhìn nản chết mẹ luôn. =))
Chắc anh Colin không chịu đóng năm phần, còn anh Depp dạo này toàn dính bom xịt nên phải cố.
 
Mình đang xem cái plot quái gì thế này :3cool_angry:
 
Đm nửa đêm đọc cái Cursed Child kia cười sằng sằng như thằng điên.
Bà Rowling chấp nhận cho quyển này đẻ trứng thì bả cũng có vấn đề thật.
 
Mấy lão cao cấp thì nó như mấy đội bóng lớn thôi, vol với Dum thì như Bar với Real rồi. Còn lại cũng kiểu Mu, Bayer, Juve v.v... Đại khái là ngồi phân tích giấy tờ thì cũng ông này mạnh hơn ông kia ti tí, nhưng vào trận thì nó khác, còn nhiều yếu tố khách quan. Không thể qua 1 trận đánh giá mạnh yếu được
 
ok, as you wish :d

Tổng thể cái kịch này giống hàng vạn cái kịch/phim gia đình khác khai thác yếu tô mâu thuẫn cha con: cha thương con nhưng éo biết thể hiện, con thì đến tuổi nổi loạn trẻ trâu éo quan tâm đến ông bô. Lằng nhằng 1 hồi thì 2 bên hiểu nhau hơn => kết truyện.
Cụ thể thì thế này:
Mở đầu là cảnh cuối tập 7, HP dắt cả nhà tiễn thằng 2 đi học. Thằng 2 lo vào sly nhưng HP động viên nên cũng yên tâm nhắm mắt đưa chân. đoạn này éo có gì đặc biệt ngoài cái việc demo 2 thứ: Ron lên phim đã bị dìm thành 1 thằng loser rồi, nhưng lên kịch h đc nâng cấp thành 1 thằng hề+loser luôn. Con bé Rose thì thuộc dạng khinh đời bằng 1/10 con mắt.
Lên tàu thằng nhỏ gặp thằng con Malfoy 2 cháu nó tâm sự với nhau, 1 thằng thì bố tao làm to lại nổi tiếng, h làm sao để xứng làm con ổng. Thằng kia thì bố tao làm TTTT nè nổi lềnh cmn phềnh luôn, tao cũng éo biết sống sao với danh tiếng của ông zà. Đồng bệnh tương lân 2 cháu sán vô nhau. Rồi thằng con HP theo chân bạn vô luôn Sly cho nó máu (2 thằng éo thằng nào có tố chất sly luôn).
3 năm sau, HP h làm trùm ở cái cục an ninh pháp luật, Hermione thì làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Sau 1 nhiệm vụ thì lính của HP cầm về 1 cái time turner, báo là quest anh bảo tụi em làm đã xong, thu đc cái này biếu anh. HP với Hermione thấy cái time turner thì bảo thôi giữ lại cho vui, biết đâu lại cần. Vào đêm trước khi nhập học mấy hôm thì thằng con HP nghe trộm đc ông già nó cãi nhau với ông già của Cedric Diggory (caí thằng chết trong tập 4 ấy). Ông diggory này éo hiểu bằng 1 cách thần kì nào đó mà biết đc bộ trưởng và cục trưởng cục an ninh pháp thuật vừa mới có cái time turner mới nên le te dẫn cháu gái đến gặp HP bảo: "Thằng cedric ngày xưa nó chết vì chú, h chú có đồ chơi mới thì làm chuyến về quá khứ cứu thằng con lão cái." HP nhất quyết chối. Thế là ông già Cedric dỗi bỏ về. Nhưng trước đó thì cháu gái của ổng cũng tà lưa rắc thính xong thằng con HP.
Sau vụ này thì thằng con HP ăn thính nó bắt đầu rửng mỡ nổi máu anh hùng (ngu) lên rủ thằng Malfoy con đi làm càn. Thằng Malfoy con thì có định cản lại bảo nghịch ngu lấy tiếng như chú dễ sml cả đám lắm. Nhưng thằng HP con éo nghe, nên malfoy con đành phải nhắm mắt đưa chân với thằng bạn. 2 thằng leo lên nóc toa tàu tốc hành Hogwarts rồi nhảy tàu. Vụ này lộ ra cái bà bán hàng đồ ăn trên tàu là sinh vật gì đó chứ éo phải người.
2 thằng trời đánh với con cháu của cedric sau đó dùng đa dịch quả với tóc của đám bộ 3 nên quyết định biến thành bộ 3 đột nhập bộ pháp thuật ăn trộm cái time turner ở văn phòng Hermione.
Sau đó chúng nó mò vào Hogwarts thực hiên gian kế. Kế hoạch là chúng nó sẽ về lại năm 4 của HP để phá đám Cedric khi anh ta tham gia cái giải đấu để anh ta ko chiến thắng => ko cầm cup => ko bị lôi đi => ko chết. Task đầu tiên đấu rồng thì 2 thằng giả dạng làm học sinh Dumstrang phá đám. phá xong mới biết cái time turner kia là hàng Hồ Cẩm Đào chỉ xài đc có 5 phút xong là bị kéo về hiện tại. Và 2 cháu nó phát hiện ra Cedric thì vẫn chết, mà hiện tại thì đã thay đổi: Hermione thành bà cô khó tính cục cằn ở vậy ko chịu cưới ai, và là giáo viên PCNTHA. Ron cưới Patil và trở thành 1 thằng cha màu mè và dĩ nhiên Rose ko tồn tại. Lý do là 2 cháu nó phá khiến Cedric thua task 1 => Cedric quyết tâm hơn nữa => bù đc điểm => vẫn sờ vào cup và vẫn chết. Nhưng 2 thằng này lúc phá thì ngay trước mặt Hermione lúc đó => Hermione tưởng 2 thằng này là người của Krum sai đến phá Cedric => ko thèm chơi với Krum => nhận lời đi lễ hội với Ron => Ron nhảy với Hermione xong ra nhảy với Patil và thấy con bé này nhảy cũng hay => thành đôi => cưới nhau => Hermione ở vậy ko chịu cưới ai vì quá yêu Ron và Ron ở thực tại này cũng rất hối hận vì đã cặp và cưới Patil chứ ko phải Hermione :v. HP thì thấy con mình cứ dan diu với thằng con Malfoy thì nổi giận đùng đùng đến gặp cô Mcgonagall để đe doạ cô bảo cô liệu mà trông con tôi, tôi mà thấy nó cặp với thằng kia 1 lần nữa thì tôi dẫn lính đến đóng cửa trường. Và cô Mcgonagall chấp nhận phải nghe lệnh nó :v (đọc đến đoạn này tui thấy đã vl lắm rồi).
Cơ mà thằng HP con ngu vẫn hoàn ngu, quyết tâm chơi ngu lần 2. Lần này 2 thằng về quá khứ phá tiếp task 2 là task lặn cứu người. Phá xong về thì có mỗi thằng Malfoy con về con thằng HP con biến mất. Thực tại biến thành Vol chiến thắng nên h hắc ám bao trùm. Trường Hogwarts thành nơi đào tạo chỉ thuần chủng còn máu bùn thì bị nhốt dưới hầm ngục hành hạ cho vui. Mụ Umbridge h làm hiệu trưởng. Snape vẫn sống. HP thì chết trong trận đánh cuối => khỏi có HP con nào luôn. Lý do: lúc phá task 2 chúng nó còn làm cho cedric bị sỉ nhục trước toàn trường=> Cedric cay đắng => gia nhập hắc ám => ở trận đánh cuối đã giết Neville => Neville chết = con rắn ko bị giết => Vol còn mảnh hồn nên chiến thắng (wtf? đoạn này 2 thằng cha tác giả lẫn mẹ phim vào) Thằng Malfoy con đến lúc này thì sợ quá mới nhớ ra Snape vẫn sống => chạy đi xin giúp đỡ. Snape lúc đầu ko tin nhưng nó nói vanh vách bỉ mật của ổng nên ổng đành tin. Xong Snape dẫn Malfoy con đi gặp Hermione h lãnh đạo kháng chiến đang sống chui nhủi dưới 1 căn hầm trong khuôn viên Hogwarts. Ron xuất hiện với tư cách là cánh tay phải của Hermione và biểu hiện thì còn loser hơn cả trên phim. Xong cả đội quyết định về quá khứ lúc task đấu rồng 1 lần nữa để ngăn 2 thằng kia nghịch ngu. Ngăn xong về thì thế éo nào hiện tại đen tối vẫn vậy, éo thay đổi gì hết. H cả đám bị giám ngục vây, đã thế lúc về hiện tại thì do tác dụng phụ của cái time turner nên Ron bị thương ở tay. Hermione quyết định hi sinh ở lại để câu h cho cả đám chạy=> Ron cũng ở lại cùng chứ nhất quyết ko đi => Hermione sau hơn 20 năm cuối cùng cũng nói em yêu anh và hôn Ron trước khi cả 2 bị Giám ngục hút linh hồn. Snape dẫn thằng nhỏ chạy xong cũng hi sinh ở lại. Malfoy con về quá khứ lần nữa để sửa và cuối cùng mọi việc trở về như cũ
Ở hiện tại thì lộ ra con cháu của Cedric ko phải là thật mà là con gái của Voldy với bella (????). Nó giật dây tất cả để trả thù. Nó túm 2 thằng ôn con và cả ba 1 lần nữa về quá khứ để phá Cedric. Lần này là ở task 3, trong mê cung. Nhưng h 2 cháu kia khôn ra rồi nên quyết tâm ngăn con này. Con này lỡ cơ hội thì điên tiết đập vỡ cái time turner rồi quyết định về hẳn quá khứ còn xa hơn nữa là vào cái đêm mà Vol giết bố mẹ HP để can thiệp. 2 thằng kia nghe thế cũng vội nhảy về quá khứ để tìm cách chống (tui vẫn ko hiểu đoạn này chúng nó về quá khứ kiểu gì khi time turner bị phá trước đó rồi). Về rồi thì nó tìm cách gởi tin cho tương lai bằng cách để lại tin nhắn lên cái chăn quấn HP hồi nhỏ (cái chăn quấn HP mà ông Hagrid quấn nó rồi mang đến cho cụ Dum ở tập 1 ấy). Cái chăn này HP vẫn giữ suốt rồi định đem cho con trai với ý tưởng là "chăn này bà nội quấn bố, h bố cho mày coi như đây là tình thương của bố với mày". Đám HP ở hiện tại nhận đc tin nhắn thì tức tốc quay về quá khứ bằng cái timeturner hàng xịn của Draco Malfoy. Thằng này giải thích là cái timeturner mà 2 thằng ngu kia nghịch là hàng prototype thôi, tao thuê người chế nó, cái của tao mới là hàng xịn. HP hỏi mày chế cái của nợ này làm gì. Draco bảo vợ tao ốm chết, tao đau lòng quá nên chế time turner đê định cứu cô ấy. Chế xong thì tao đổi ý. Tụi mày nghe đồn nhà Malfoy có timeturner nên mới nghi thằng con tao h là con của Vol đúng ko. (thiên hạ đồn là dùng time turner đưa vợ Malfoy về quá khứ cho Vol chịch rồi đưa lại về tương lại để đẻ). Xong 2 bên chửi nhau 1 hồi thì đi đến hoà giải. Ron chốt 1 câu rất vl là: "tao thấy tóc mày đẹp đấy". Xong cả đám bay về quá khứ.
Ở quá khứ thì cả đám nhận ra đứa con gái của Vol éo có ý định giết HP lúc nhỏ với obz làm gì mà chỉ định gặp Vol rồi cả 2 chuồn. Cả đám lập kế hoạch là đóng giả Vol để dụ con kia nhưng đồng nghĩa là mất mạng như chơi. Ron xung phong ngay lập tức cơ mà đời éo như mơ. Lắng quắng 1 hôi vẫn là HP lãnh. Sau dụ con kia ra đấu khẩu 1 hồi thì chuyển sang đấu phép. Và con kia 1 mình nó cân 4 (bộ 3 + draco) và đánh cho cả 4 sml. Xong trong lúc ngáo ngáo thì thằng con HP nó giúp lật kèo. Lật xong, cả lũ bảo về thôi. HP bảo đây là cái ngày mà Vol giết bố mẹ tao, tao muốn ở lại xem (????) Ron bảo ok, chú xem thì anh xem cùng cho có bạn, Hermione cũng đú vào cho đủ bộ 3. Kết đoạn đấy là cả 3 đứng xem Vol giết cả nhà HP (????).
Về hiện tại thì HP lại dẫn con ra mộ cedric tâm sự và đưa cái chăn cho nó (1 lần nữa). 2 bố con ko hẳn là làm hoà cơ mà kiểu đã hiểu nhau hơn.
Hết truyện.

1 câu truyện rất vl. Tác giả là 2 tên đực rựa mà tả tình bạn nam-nam sặc mùi gay. Bà JKR là phụ nữ vẫn miêu tả tình bạn Hp với Ron rất tự nhiên đúng chuẩn bạn bè.
Cái truyện này bị ném gạch tơi bời vì nó bảo Voldy xấu xa độc ác éo phải do anh ý xấu mà là anh ý mặc cảm vì thiếu tình thương. Chịch Bella xong đẻ con cũng là vì anh ý muốn có gia đình. Con gái Voldy thì cả đời chưa nhìn mặt bố nên bày đủ trò mục đích éo phải trả thù mà là để đc ở bên bố (wtf?). HP có 1 màn chửi cụ Dum (lúc này là tấm chân dung) mùi mẫn xong cụ cũng khóc lóc thừa nhận, lẽ ra thầy nên đối xử với con như một người cha (wtf tập 2).

Đọc xong chóng hết cả mặt,du lịch thời gian kiểu này thì bọn trẻ nó hiểu cái méo gì phá hết cả bộ truyện còn gì
 
ok, as you wish :d

. Lật xong, cả lũ bảo về thôi. HP bảo đây là cái ngày mà Vol giết bố mẹ tao, tao muốn ở lại xem (????) Ron bảo ok, chú xem thì anh xem cùng cho có bạn, Hermione cũng đú vào cho đủ bộ 3. Kết đoạn đấy là cả 3 đứng xem Vol giết cả nhà HP (????).
Về hiện tại thì HP lại dẫn con ra mộ cedric tâm sự và đưa cái chăn cho nó (1 lần nữa). 2 bố con ko hẳn là làm hoà cơ mà kiểu đã hiểu nhau hơn.
Hết truyện.
moá, đoạn in đậm làm mình cười chảy nước mắt =))
Mà trc đọc review ở đâu nói: khi thằng con Hp vô nhà Sly thì thằng HP chửi con nó "tao ước ko sinh mày ra", nếu đúng thế thì quá mâu thuẫn đoạn tâm sự ở cuối tập 7 @-), nhờ bác confirm có đoạn nào như vậy ko?
 
Cứ dính vô time machine kiểu gì cũng đẻ ra 1 đống plot hole mà cứ đâm đầu vào làm đéo gì k biết nữa =))
 
moá, đoạn in đậm làm mình cười chảy nước mắt =))
Mà trc đọc review ở đâu nói: khi thằng con Hp vô nhà Sly thì thằng HP chửi con nó "tao ước ko sinh mày ra", nếu đúng thế thì quá mâu thuẫn đoạn tâm sự ở cuối tập 7 @-), nhờ bác confirm có đoạn nào như vậy ko?

ko phải là do thằng con vào sly. Vụ đó xảy ra vào mấy năm sau, nhớ cái đoạn HP nảy ra ý tưởng cho con trai cái chăn ko. Thằng nhóc nó thấy bố nó tư dưng cho nó cho cái chăn cũ mèm te tua xơ mướp rồi ngồi kể chuyện yêu thương này nọ thế là nó lên cơn => ném chăn của ông già ngay trước mặt bố nó. xong phán "tôi ước ông ko phải bố tôi". HP shock quá đốp lại luôn "tao cũng ước mày dek phải con tao".
 
đọc cái plot vãi đạn, mém xíu tốn tiền ngu order về =))
 
Vừa xem, phim được đấy chứ, đâu tệ như mấy bác trong này review. Nhạc ngon, hình ảnh đệp, đoạn mấy cái toà nhà , công trình các kiểu được hàn gắn lại trong cơn mưa hình như toàn là các toà kiến trúc nổi tiếng của Mỹ thời thế hệ vàng thì phải.
HP là thế giới phép thuật trong mắt đám nhỏ, còn giờ là thế giới phép thuật trong mắt người lớn.

Một số điểm trừ thì cái đoạn kết nối mạch truyện giữa con Hoborcus với âm mưu của tay Grinderwald ko ăn nhập lắm. Đoạn thuyết phục Flash về với chính nghĩa cũng hơi chán, đánh boss nhìn khá rối, được đoạn đấu phép kéo lại.
Tóm tắt: Phim khuyến cáo về việc bảo tồn động vật hoang dã, sắp tuyệt chủng :|.
 
Back
Top