- 1/11/08
- 479
- 2,984
Trong truyện thì tụi học sinh trường Durmstrang khá lành, lúc mới đến cũng không tỏ ra kênh kiệu, mà còn hào hứng ngắm nghía, quan sát. Có điều do cản trở ngôn ngữ với ông hiệu trưởng hãm nên bọn nó không nói chuyện được. Thứ hai là lúc mới đến bọn nó ngồi chung bàn với Slytherin nên xa cách tụi còn lại (truyện kể dưới góc nhìn của Harry mà Harry và Sly không ưa nhau).
Đám trường Fleur thì mặc mong manh quá nên đến bị rét run cầm cập không nói gì nhiều, có mấy em gái xinh tươi thì chảnh choẹ là bt. Sau này như fleur bọn nó cũng hoà đồng.
So với thực tế ba trường không chơi đểu, chơi xấu, nén trứng thối vào tuyển thủ thì cũng không thèm nhìn mặt nhau ấy chứ.
thiệt ra lên phim thì độ chảnh của các trường hơi bị làm quá
còn trong truyện thì JK miêu tả bằng từ ngữ lịch sự hơn gì dù gì tụi nó cũng là con nít
đám nước ngoài JK đều miêu tả theo kiểu góc nhìn người nước ngoài dễ thương lịch sự
nhưng để ý chi tiết kỹ kỹ xíu (thật ra như post trên mình có nói đó, mình thích để truyện HP nó hồn hậu trẻ con như thời 1 đứa trẻ con cầm 1 câu truyện trẻ con lên đọc) thì rõ ràng là 2 trường đều chảnh
còn trong kỳ thi thì sân nhà HW chơi đẹp, đương nhiên đội khách không dám láo nháo là chuyện dĩ nhiên
chơi xấu thì vì kỳ này cúp được làm chặt cho nên không dám chơi xấu, còn chơi đểu thì từ lúc bỏ tên tới các bài thi, đội nào chả thiên vị gà nhà

sau nó mới về báo cho Cedric