Harry Potter (TV series 2027 – )

^ Tam quốc chí ver phù thủy cmnr :))
 
đó là thế giỡi nghĩ vậy chứ cụ dumb với snape biết thừa vol vẫn sống nhăn răng, đáng lí ra lúc bảo hagrid đi đón harry nhớ giữ mồm 1 chút đừng khoe lung tung, k cần tử thần thực tử chỉ cần thằng du côn nào đó nó nghe danh nó lại giết cho mang tiếng " giết được kẻ mà voldemort cũng k giết nổi " k chừng...
với vụ harry bị nghi là trùm hắc ám là ở tập 2 chứ tập 1 vẫn là thần tượng của trường, nói tên 1 cái là khối em cum ra quần...
Nếu vào trường hợp nó đấu tay đôi với Vol mà thắng thì chắc còn có người muốn ra so tài.
Còn đây lúc nó chỉ là thằng bé sơ sinh, Vol cast phép không chết lại còn bị phản phệ đi luôn. Giới pháp thuật huyền bí, ai biết được nó có shield gì, chạy ra cast lung tung bị phản phép chết oan thì quá tội (mà sự thực Harry cũng max luck, hoặc như cu Cedric lỡ chen chân lấy tí hào quang đã gặp xui chết oan :-(||>). Lúc đấy nó còn được cả giới phù thuỷ tôn sùng như thánh thần, đụng vào sẽ bị auto coi là phe hắc ám, bị diệt trừ trong nốt nhạc.

Thật ra tư tưởng của Vol thuận với tâm lý đám đông hơn. Đứa nào chẳng khoái cảm giác mình là chủng tộc ưu việt, rồi thay vì sống lén lút thì được thẳng tay trừng trị cái đám muggle vẫn không coi mình ra gì. Nhưng đám đông phần lớn đều nhát cáy, khi nào có thằng đại ca đứng ra bảo kê mới dám ầm ĩ đứng lên. Thằng đại ca chết thì lại quay về cuộc sống bình thường. Nhưng cũng như trộm chó bị đánh chết, không thể bắt cả làng mà chỉ có thể tóm mấy thằng hung hăng nhất làm gương.
 
nếu tạo ra chiến tranh giữa muggle và phù thủy thì sẽ đẩy mâu thuẫn 2 bên lên 1 tầm cao mới,với kẻ theo chủ nghĩa phù thủy thuần chủng tối thượng thì đây là thời cơ tốt để lôi kéo người có cùng suy nghĩ ( rằng nên thanh tẩy muggle bla bla) hay là muggle chỉ nên làm nô lệ chứ éo đáng sống ngang hàng vai vế các kiểu vào chung team :-?
vấn đề là như bạn kia nói là tấn công công khai. Như thế thì sẽ gây tổn hại chung cho cả giới phù phuỷ chứ ko phải riêng phe nào. Hơn nữa phe hắc ám mà công khai hành động sẽ chỉ phản tác dụng vì giới phù thuỷ sẽ thấy đám hắc ám này làm loạn trật tự và đẩy tất cả vào nguy hiểm chứ ko phải cứ nhắm mắt mà nghe theo nữa.
 
mà trong cái series này có khái niệm mana k nhỉ, kiểu như cast phép cấm thì có tốn mana hơn phép thường k....
a9rd86K_700b.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Cụ Dum gửi Harry ở nhà Dursley để bảo vệ nó bằng cái lời nguyền là chính chứ cái lí do tránh cho nó khỏi nổi tiếng sớm chỉ là lí do phụ nói với cô Mc thôi. Cụ muốn bảo vệ nó chứ không nhất thiết phải giấu nó đi

ủa mình nhớ là ngoài bố thằng malfoy là có quan hệ + ô dù + lót tiền nên thoát với lão hiệu trưởng Dumstrang ra thì còn ai thoát tội rồi làm chức to đâu nhỉ? Mà bố thằng malfoy do giàu nên hắn có chân trong hội đồng quản trị trường Hw chứ có đc làm gì nữa đâu nhỉ?
Anh em nhà Avery, Nott, Crabbe, Goyle chắc kiểu gì chả làm to trong BPT, k thì cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc chứ k thì ngồi đấy mà thằng Malfoy nó quan hệ cùng. À còn có thằng đao phủ Macnair nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mà trong cái series này có khái niệm mana k nhỉ, kiểu như cast phép cấm thì có tốn mana hơn phép thường k....

Mana thì không, nhưng công lực phép thuật thì có. Vẫn câu nói kinh điển của Moody giả: cả lớp có nguyền avada lão thì cũng lắm cũng chỉ làm lão đổ máu mũi. Chưa kể bùa hộ mệnh nữa, theo lời Lupin thì đứa nào gọi đc thần hộ mệnh đầy đủ hình dáng thì tức là nó có năng lực pháp thuật hùng mạnh.
Anh em nhà Avery, Nott, Crabbe, Goyle chắc kiểu gì chả làm to trong BPT, k thì cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc chứ k thì ngồi đấy mà thằng Malfoy nó quan hệ cùng. À còn có thằng đao phủ Macnair nữa

Mình ko nghĩ vậy. Chưa thấy nói gì nhiều đến mấy cái nhà này. Thằng Malfoy đánh bạn với 2 thằng kia vì kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã hơn. Lẽ dĩ nhiên như ta thấy thì trừ nhà Weasley ra thì có vẻ đám thuần chủng khác toàn nhà giàu. Cơ mà nhà giàu với chức tước thực tế nó khác nhau chứ. Giống ông già thằng Malfoy, tuy ko nắm chức vụ gì quan trọng nhưng nhà giàu nên có ảnh hưởng với gây sức ép đc, nhưng trên giấy tờ thì lão chả nắm chức gì to cả.
 
bác nào hảo tâm tóm tắt nộị dung Đứa trẻ bị nguyền với , dạo này bận quá ko có time đọc
 
bác nào hảo tâm tóm tắt nộị dung Đứa trẻ bị nguyền với , dạo này bận quá ko có time đọc
chịu khó lội về tầm chục page trước mình có tòm tắt rồi đấy
 
các Death eater có vẻ yếu môn độc dược nhỉ , chứ tụi nó thủ sẵn thuốc may mắn , khi cần hành động uống 1 xíu hên trong vài giờ là làm gì cũng xong , có thất bại vẫn sống . như con Ginny có nói ở tập 6 nhờ uống thuốc mà nó và Ron chả bị dính đòn phép nào của đám DE đột nhập . thua trận nhưng còn nguyên vẹn chả xước phát nào :2onion18:
 
Nhớ trong truyện có đứa mập mà con nhỏ gì bên nhà Slytherin khoái dùng cơ bắp hơn đũa phép ấy
Mà bọn nó đi học từ lớp này đến lớp khác lội bộ cũng muốn rã giò rồi nên chắc cũng không mập được,trèo cầu thang các kiểu nữa....
trong truyện đúng là có miêu tả mấy bé bự tới nỗi đè tụi con trai ngạt thở luôn
 
Xem xong Fantastic Beasts mới nhớ chưa xem hết HP 7 part 1 & 2 nên mở xem luôn mà thấy chế ngập trời =))
Mặc dù truyện đọc cách đây khá lâu quên gần hết các chi tiết rồi mà xem đến đoạn cuối phát biết ngay chế :))
 
trong truyện đúng là có miêu tả mấy bé bự tới nỗi đè tụi con trai ngạt thở luôn
Nó chỉ đè mỗi em hà mi nhon thôi,thằng harry lao ra gỡ tay nó cũng khó vì nó to bự hơn cả harry luôn=))
 
các Death eater có vẻ yếu môn độc dược nhỉ , chứ tụi nó thủ sẵn thuốc may mắn , khi cần hành động uống 1 xíu hên trong vài giờ là làm gì cũng xong , có thất bại vẫn sống . như con Ginny có nói ở tập 6 nhờ uống thuốc mà nó và Ron chả bị dính đòn phép nào của đám DE đột nhập . thua trận nhưng còn nguyên vẹn chả xước phát nào :2onion18:

khó khăn lắm mới chế được 1 vạc từ trưởng lão nhà Sly :))

trong truyện cũng có nói là không nên lạm dụng, tác dụng phụ sẽ là tự tin quá đà dẫn đến yolo mà =))

kiểu cả đời uống vài ba ngụm thì ok chứ cứ mỗi lần đánh nhau lại uống thì có khi uống xong rúsh B nghĩ mình đỡ được adva mất X_X

có thằng ml Ron tưởng được uống lúc đi thi Qd, bắt banh như hack, điêu vãi =))

mà không biết nếu cả 2 phe cùng uống thì có bị hiệu ứng cánh bướm k nhỉ

giờ có mà nhấp 1 thìa xong làm con vietlot thì :(( :">
 
làm éo có cái gì tự dưng từ trên trời rơi xuống, ta nghĩ nốc nhiều cái thuốc lucky ý khéo nó tích cái xui xẻo lại đến lức dừng uống cái có khi chết bất đắc kỳ tử cũng nên 8-x
 
rất có thể chứ, nên lão Slug mới khuyên là nên uống vào 1 ngày bình thường để chiêm nghiệm thôi mà
 
gia tinh , yêu tinh , tiên nữ trong truyện là chủng tộc nào vậy các bác ? đọc bản dịch nên hổng biết tên eng
 
Đúng là tình tiết bà Molly thắng được Bellatrix nhảm ruồi thật, cơ mà cũng thông cảm chắc lúc cuối tác giả bí mẹ ý tưởng hết cả cách phịa rồi nên cho chết kiểu đấy.
ủa Bella chết hả bác , đọc bản dịch của lý lan thì bả bị molly cho 1 bùa vào ngực ngã lăn quay . bà molly chết có 1 anh Fred sinh đôi thôi chứ đâu ra 3 đứa
trong truyện mất đũa phép là bó tay chịu chết , mấy trang đầu có bác bảo tụi phi châu niệm phép tay ko luôn bá đạo quá
 
Chỉnh sửa cuối:
các Death eater có vẻ yếu môn độc dược nhỉ , chứ tụi nó thủ sẵn thuốc may mắn , khi cần hành động uống 1 xíu hên trong vài giờ là làm gì cũng xong , có thất bại vẫn sống . như con Ginny có nói ở tập 6 nhờ uống thuốc mà nó và Ron chả bị dính đòn phép nào của đám DE đột nhập . thua trận nhưng còn nguyên vẹn chả xước phát nào :2onion18:
Thuốc đấy uống nhiều sẽ bị như cắn thuốc lắc, lúc nào cũng hype thì làm ăn được gì? Chưa kể chế thuốc thì khó, mà uống nhiều thì nghiện, không có thuốc không dám làm gì.
Thế nên đến thầy Slug cũng chỉ dám uống một lần trong đời đấy.
 
cái thuốc đó uống nhiều quá thì sẽ thành chất độc
 
cái thuốc đó uống nhiều quá thì sẽ thành chất độc
gia tinh , yêu tinh , tiên nữ trong truyện là chủng tộc nào vậy các bác ? đọc bản dịch nên hổng biết tên eng
 
Back
Top