Harry Potter (TV series 2027 – )

Đâu nhỉ, nhớ là trong cái phần 19 năm sau là con trai của lupin hôn con gái của bill và fleur chứ k phải là ông thần đó quẩy cô em gái của fleur :))) con em gái của fleur tính ra kém thằng hp một hai tuổi chứ mấy =)) xa quá :))
 
Hả, thằng ku đấy lái máy bay bà già hơn mười mấy tuổi cơ à
nhỏ da đen hơn cu sinh đôi 1 tuổi thôi , chơi cùng đội từ năm 1 của harry , năm 5 chị nó là đội trưởng 2 cậu sinh đôi và harry bị mụ umbride cấm chơi
ừ đúng con trai lupin hôn con gái của fleur , ai đứa cách nhau 1 tuổi
 
em fleur k rõ truyện mô tả xinh ra sao vì mình chưa có đọc cơ mà trong phim cũng k hẳn là xinh tới mức thần thánh, lúc thấy xinh lúc k mà cảm giác em xinh là do....trang phục =)) mấy lúc mặc đồ bơi nhìn thường bỏ bu
 
em fleur k rõ truyện mô tả xinh ra sao vì mình chưa có đọc cơ mà trong phim cũng k hẳn là xinh tới mức thần thánh, lúc thấy xinh lúc k mà cảm giác em xinh là do....trang phục =)) mấy lúc mặc đồ bơi nhìn thường bỏ bu
Xinh lắm nhoé,tóc trắng dài tới eo hàm răng đều trắng bóng,nhiều đứa con trai(trong đó có Ron) đứng hình luôn mà,thằng Ron còn phải kêu lên em nó là tiên nữ làm em Her cũng tức =))
 
Mà có chỗ thấy thắc mắc là Grindelwald dùng thuốc đa dịch hay dùng phép để biến thành Graves :-? Nếu dùng thuốc đa dịch thì chắc Graves vẫn còn sống nhỉ?
 
Đang thắc mắc thằng sinh đôi có cưới được em gái Fleur không nữa
Thằng George nó cua em Angelina, vốn là bồ cũ của Fred =)), anh em nhà này đúng là lọt sàng xuống nia, éo chạy đâu đc =))
em fleur k rõ truyện mô tả xinh ra sao vì mình chưa có đọc cơ mà trong phim cũng k hẳn là xinh tới mức thần thánh, lúc thấy xinh lúc k mà cảm giác em xinh là do....trang phục =)) mấy lúc mặc đồ bơi nhìn thường bỏ bu
nó trong truyện đc tả là xinh thần thánh vđ ra ấy chứ, chưa kể nó có mị lực làm cho đám con trai mất hết đầu óc chỉ chăm chăm vào nó. Ron dính cái này nên Hermione tức ra mặt =)). Mị lực lớn tới mức nó đi ngang qua ku Ron nhà mình thì cậu chàng nhảy xổ ra mời Fleur đi vũ hội mà thậm chí còn ko nhận ra là mình đang làm gì =))
Mà có chỗ thấy thắc mắc là Grindelwald dùng thuốc đa dịch hay dùng phép để biến thành Graves :-? Nếu dùng thuốc đa dịch thì chắc Graves vẫn còn sống nhỉ?
Graves chết rồi, Grind thịt ổng trước khi giả dạng thành ổng. Tác giả chả xác nhận cũng chả bác bỏ, cơ mà diễn viên đóng Graves thì ko thấy bảo đóng tiếp nên chắc là chết rồi. Còn chắc là Grin dùng phép để biến thành. Cái này thì mình đoán :D
 
7 phần HP đều dùng thuốc đa dịch hết h tự dưng có phép biến hình... tại thấy Colin Farrell đóng vai này đẹp trai manly quá mà muốn thấy lão đóng tiếp :))
 
7 phần HP đều dùng thuốc đa dịch hết h tự dưng có phép biến hình
trong phần 6 tụi nhỏ có học biến hình người, sang phần 7 trước khi đột nhập vào cái ngân hàng thì Hermione có làm phép biến hình cho Ron để cải trang mà
 
Hình như lúc đấy không phải biến hình mà cải trang cho khác đi thôi,kiểu như biến đổi màu tóc hay mọc thêm tý râu ấy
 
trong phần 6 tụi nhỏ có học biến hình người, sang phần 7 trước khi đột nhập vào cái ngân hàng thì Hermione có làm phép biến hình cho Ron để cải trang mà
Kiểu hoá trang thôi chứ đâu biến hình hẳn đâu:-? Hermione hình như vẫn phải uống thuốc để biến thành Bella đây...
 
Thuốc đa dịch có cái bất tiện là phải uống hằng giờ, mỗi giờ. Grind chắc sử dụng phép thuật để biến hoá tại vì ko thấy uống thuốc :D
 
Kiểu hoá trang thôi chứ đâu biến hình hẳn đâu:-? Hermione hình như vẫn phải uống thuốc để biến thành Bella đây...
biến kiểu gắn thêm râu tóc thì cũng biến đc cơ thể thôi mà. Có lẽ trình của đám trẻ mới lên đến mức làm mọc râu tóc. Còn cỡ hàng khủng như Grind thì biến thành kẻ khác cũng đc
 
Đâu phải chỉ là hoá trang không thôi đâu... Như Ron chỉ là hoá trang thêm râu tóc cho khó nhận dạng, chứ Graves là thần sáng có lý lịch đàng hoàng, là 1 người có thật mà chỉ dùng phép có thể giả dạng mà không ai trong bộ nhận ra thì hơi quá...
 
liệu có khi grind sáng tạo ra được phép gì đó biến thành người khác luôn mà k phải dùng thuốc dịch dung k nhỉ
 
Đâu phải chỉ là hoá trang không thôi đâu... Như Ron chỉ là hoá trang thêm râu tóc cho khó nhận dạng, chứ Graves là thần sáng có lý lịch đàng hoàng, là 1 người có thật mà chỉ dùng phép có thể giả dạng mà không ai trong bộ nhận ra thì hơi quá...
ý mình là trình độ phép thuật của Grind rất cao, vượt xa đám nhóc HP rất nhiều, nên ở trình độ đám nhóc thì chỉ thêm râu tóc hoá trang, còn trình của Grind thì biến hình đc luôn. Nên nhớ trong quyển sách FBAWTFT có nhắc đến 1 loài sinh vật trên 1 hòn đảo, cực kì hung dữ và chết người. Loài này đc đồn là vốn là cả 1 gia tộc bị địch thủ biến thành quái vật. Thế nên mình nghĩ việc sử dụng ma thuật để biến hình nó ko phải là ko có, chỉ là kẻ đó phải là 1 pháp sư phù thuỷ cực kì cao tay mới làm đc thôi
 
ý mình là trình độ phép thuật của Grind rất cao, vượt xa đám nhóc HP rất nhiều, nên ở trình độ đám nhóc thì chỉ thêm râu tóc hoá trang, còn trình của Grind thì biến hình đc luôn. Nên nhớ trong quyển sách FBAWTFT có nhắc đến 1 loài sinh vật trên 1 hòn đảo, cực kì hung dữ và chết người. Loài này đc đồn là vốn là cả 1 gia tộc bị địch thủ biến thành quái vật. Thế nên mình nghĩ việc sử dụng ma thuật để biến hình nó ko phải là ko có, chỉ là kẻ đó phải là 1 pháp sư phù thuỷ cực kì cao tay mới làm đc thôi
chắc thuộc lĩnh vực Dark art magic nên tụi nhỏ ko làm được . hóa thú như cha james chú sirius đuôi trùn bộ 3 cũng ko làm được . còn chiêu bay ko cần chổi có mỗi Vol làm được , đoạn đuổi bắt tập 7 snape lẫn bella vẫn phải cưỡi chổi
tập 5 cụ Dum yêu cầu snape dạy bế quan bí thuật cho harry cuối cùng thằng bé chẳng học được cái gì hết :8onion10:
 
or Grind dùng phép thuật để khiến người đối diện nhìn hắn tưởng là Graves chứ k phải Grind :>
 
or Grind dùng phép thuật để khiến người đối diện nhìn hắn tưởng là Graves chứ k phải Grind :>
nếu làm được Vol đã dạy cho Barty C con biến thành Moody rồi , chẳng phải vất vả chế thuốc đa dịch uống liên tục hằng giờ suốt cả năm 4
 
những dạng bùa thôi miên hoặc điều khiển tâm trí người đối diện mà đứng trước mặt Snape hay cụ Dumb thì tắt đài ngay
 
giàu nhất game chưa ta =))
https://www.facebook.com/HPotterVN/...707938957612/1099032003558530/?type=3&theater
Bức ảnh đầu tiên là lâu đài của gia tộc Malfoy, được gọi là "Phủ Malfoy." Lâu dài này được miêu ta trong truyện như sau:
"Hàng giậu cao uốn cong và kéo dài đến tận hai cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ. Một dinh thự sang trọng hiện ra trong bóng tối cuối con đường thẳng tắp dành cho xe chạy, ánh sáng loé ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ tầng trệt. Một cái hồ đang phun nước ở đâu đó trong khu vườn âm u phía bên kia hàng giậu.

Hành lang rộng, được chiếu sáng mờ mờ, và được trang trí lộng lẫy, với một tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá. Phòng khách có cái bàn dài chạm trổ kiểu cọ. Những bàn ghế vốn thường bày biện trong phòng đã bị dồn bừa vào sát tường. Ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng."

Nhiêu đó đã thấy dinh thự này hoành tráng cỡ nào.

Lucius Malfoy cũng đóng góp về tài chính cho Bệnh viện Thánh Mungo và Bộ Pháp thuật nên ông có được nhiều mối quan hệ tốt với Bộ .

Gia đình Malfoy đã mua một lố Nimbus 2001 (Loại chổi thần xịn nhất lúc bấy giờ) cho tất các thành viên trong đội Quidditch nhà Slytherin, trong đó cậu con trai quý tử là tầm thủ.

Theo tạp chí Forbes, Lucius Malfoy từng đứng thứ 12 trong danh sách những nhân vật hư cấu giàu có nhất.

16730633_1099032003558530_6525999816761517965_n.jpg
 
Back
Top