Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Để mình đoán nội dung phim, anh bên phải sẽ chết phải ko phen?Biết Eddie từ thời coi Black Death trên HBo truyền hình cab ngày xưa
![]()
Thôi thôi.Chính ra bà Row làm về 4 nhà sáng lập thì tha hồ chế cháo![]()
Để mình đoán nội dung phim, anh bên phải sẽ chết phải ko phen?
Thôi thôi.
Nói chung bà JK dừng mẹ lại việc bôi mấy cái lore của HP đi mới đúng, chế cháo toàn vớ vẩn.
Lore HP tốt nhất nên canon ở trong 7 book, phim hay tweet hay cả vở kịch thì mình nghĩ cho sang 1 universe khác.
Giờ JK quá đủ tiền, fame, thành công quá mong đợi rồi, cứ thế để thành 1 legacy chứ giờ bôi thêm ngu chết mẹ.
Nhưng không cứ cố đấm ăn xôi đòi nắm creative control của toàn bộ franchise nên giờ nát như tương bần.Phim khác không nói chứ phim này lại quá hợp vai 1 thằng nerd quanh năm sống & giao tiếp với thú vật, tránh xa con người.Anh main bị chết cái kiểu diễn ko nhìn vào đối phương nhỉ, cứ nghiêng nghiêng đầu cúi cúi, tính tình thì cứ rụt rè, phim nào cũng 1 kiểu mà sao lại dc khen acting, éo hiểu, xem khó chịu vl![]()
Mình coi bao nhiêu phim của hắn cũng diễn 1 kiểu mộtPhim khác không nói chứ phim này lại quá hợp vai 1 thằng nerd quanh năm sống & giao tiếp với thú vật, tránh xa con người.

Anh Eddie này vô vai thầy dạy thú lại quá hợp với gương mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ của hắnMình coi bao nhiêu phim của hắn cũng diễn 1 kiểu một![]()
Thì nói riêng phim này thôiMình coi bao nhiêu phim của hắn cũng diễn 1 kiểu một![]()
.Chuẩn bà này có cái ý tưởng ăn tiền thôi.Bà này chỉ lên ý tưởng được thôi. Từ ý tưởng lên phim nó là 1 trời 1 vực. Thà chị ẻ ra thêm được vài cuốn sách để người ta có tư liệu mà chuyển thể thì phim còn đỡ nátNhưng không cứ cố đấm ăn xôi đòi nắm creative control của toàn bộ franchise nên giờ nát như tương bần.
Chuẩn bà này có cái ý tưởng ăn tiền thôi.
Còn kể cả các miêu tả world, character development, mô tả chiến đấu, hệ thống pháp thuật v..v, vẫn dừng ở mức bình bình. Cái này cũng không khó trách, vì mục tiêu ban đầu vẫn hướng đến thiếu nhi, mấy tập cuối thì coi như thanh niên.
Không phải mình blame hay chê bà này, mình vẫn rất yêu HP.
Hiện trong tủ mình vẫn giữ những quyền HP từ đời đầu mà nó chia mấy cuốn nhỏ nhỏ cho đến hết phần 4 ấy. Sang phần 5 là chỉ có cuốn dày cộp rồi.
Hiện cu nha mình, mình cũng đang cho bắt đầu đọc HP.
Phim "spinoff" này mình đều xem cả 2 phần đầu, và cũng không chê trách gì nếu chỉ xét về mặt đơn thuần giải trí.
Mình ghét cái kiểu thể hiện của bà JK, và làm hỏng hình ảnh của tác phẩm chỉ vì nhiều vấn đề nhạy cảm ở thế giới mà không liên quan gì đến các tác phẩm.
Từ vụ approve cái kịch bản Cursed Child dở ói đến vụ tự tay viết 2 phần FB 1, 2 để ra cái thành phẩm không ra sao cả đều cho thấy chị nên gác bút lại để người khác viết giùm
FB 1, 2 do mẹ đẻ viết mà cảm giác y chang 1 cái fic AU của HP là thấy đủ độ dở rồi. Fan thì cứ cãi là plot của chị complicated lắm, không đơn giản, cơ mà mấy cái plot thread tào lao bí đao nhất của FB (vụ another Dumbledore brother, vụ drama nhà Lestrange, v.v.) là từ bà này ra chứ ai
Để đến phần 3 con WB phải mời Steve Kloves về gánh chị gãy lưng, mất cả 1 phim để giải quyết mớ hỗn độn của phần 2, thế mà tôi thấy phần 3 vẫn còn hay chán so với phần 1 phần 2 đấy 
Thời này chắc bắn chưởng ầm ầm như phim tiên hiệpLàm về Hogwarts founders đi
My dream cast
Helga Hufflepuff
View attachment 406735
Godric Gryffindor:
View attachment 406736
Rowena Ravenclaw:
View attachment 406737
Salazar Slytherin:
View attachment 406739

Mỹ : giam trong tù, nhưng khi phán quyết tội chết thì vẫn được 1 cái chết nhân đạo ít đau đớn + flashback niềm hạnh phúc cho xem để chết trong mãn nguyện.đám Đức mất dạy vãi, cứ có phạm tội thì vứt vào ngục cho bọ cạp ăn chết tuốt xác, bên anh với mỹ thì ít ra vẫn giam giữ trong tù
Công bằng mà nói thì:
- World building: bà này có năng lực xây dựng 1 thế giới phù thủy cho cảm giác authentic, nhưng chỉ trong phạm vi viết mấy cái lore nhỏ nhỏ / kể lại thông qua tường thuật của nhân vật. Đọc thì hấp dẫn nhưng để xd 1 thế giới hoàn chỉnh thì cần tư duy/cách trình bày, diễn đạt có hệ thống hơn, logic tốt hơn, cái này bà ấy không có.
- Char dev: cái này thì tốt, bà ấy xây dựng được nhiều nv rất đặc sắc, có thể nói là iconic trong văn học YA. Tính ở thời điểm HP ra đời thì có nhiều nv thể hiện tư tưởng rất progressive, vd Hermione, McGonagall, Molly, v.v. là tiêu biểu cho hình tượng nữ quyền không độc hại, Dumbledore thì là đại diện hình tượng queer (dù sau phần 7 bà ấy mới confirm Dumbledore gay nhưng fandom Tây đã từng phân tích được nhiều tình tiết cho thấy nét queer của nv này).
- Chiến đấu, hệ thống pháp thuật: không tốt lắm, vẽ ra cái lore rất nhiều tiềm năng nhưng không khai thác hết. Quay lại vấn đề 1 là bà ấy thiếu tư duy hệ thống và logic để triển khai hết các ý tưởng mà mình nghĩ ra.
Nhưng đấy là JKR ở thời đỉnh cao, giai đoạn trước 2007. Còn JKR ở thời điểm 2016-2022 thì một lời khó nói hếtTừ vụ approve cái kịch bản Cursed Child dở ói đến vụ tự tay viết 2 phần FB 1, 2 để ra cái thành phẩm không ra sao cả đều cho thấy chị nên gác bút lại để người khác viết giùm
FB 1, 2 do mẹ đẻ viết mà cảm giác y chang 1 cái fic AU của HP là thấy đủ độ dở rồi. Fan thì cứ cãi là plot của chị complicated lắm, không đơn giản, cơ mà mấy cái plot thread tào lao bí đao nhất của FB (vụ another Dumbledore brother, vụ drama nhà Lestrange, v.v.) là từ bà này ra chứ ai
Để đến phần 3 con WB phải mời Steve Kloves về gánh chị gãy lưng, mất cả 1 phim để giải quyết mớ hỗn độn của phần 2, thế mà tôi thấy phần 3 vẫn còn hay chán so với phần 1 phần 2 đấy
![]()
Giờ muốn spinoff thành công thì hãy trả HP đúng về cái mà nó thành công nhấtBả bị cái HP là cái bóng quá lớn chứ viết thể loại school life, teen adventure thì tui nghĩ là vẫn làm được
Thời này chắc bắn chưởng ầm ầm như phim tiên hiệp![]()
One hit wonder thì vậy thôi, bộ này mình thấy overrate quá, thế giới được xây dựng trong truyện harry bọt bèo giờ qua tiền truyện như sản xuất vào mặt1 bộ truyện 4-5 phiên bản cover, biết cách vắt sữa vl
View attachment 405751
bà tác giả viết truyện cho con nít, thì làm sao chi tiết bằng mấy lão xưa được.