Alicia Luu nói:
Hai công thức tặng trứng cho Elli và Gray là có thật đó, Alicia lấy dc nè. Có 1 số người họ ko cho bạn liền đâu, fải làm bạn với họ 1 thời gian họ mới cho công thức. Trong bản này cũng đâu có dc lấy bà tiên đâu mà. Mà nhìn bà tiên lúc này xấu ghê, nhìn có nét như TQ á. Những bản sau này thì đẹp dần lên ^^
@ Daisy cũng lấy được công thức nấu ăn từ hai người này mà, Gray thích con chó của mình lắm, cứ đưa nó cho hắn ta nhiều lần lê. Có mấy người công nhận khó tính thiệt, như ba của Karen ah, chưa chịu cho công thức nữa, Daisy cưới Karen rồi ông ta mới cho^^
@ Đúng là hình ở cái hộp thoại mỗi khi nói chuyện với dân làng xấu dễ sợ^^ chỉ được cái hình ảnh toàn cục lớn hơn bản bên Gameboy và trông cũng ko kém gì nhiều so với BTNature.
Alicia Luu nói:
Daisy check cuốn sổ của mình xem đã đầy các công thức nấu ăn chưa, nếu kím đủ 35 món mà đầy cuốn sổ là đúng, còn ko là vẫn còn nữa. Vụ thức ăn cho chim đó Alicia nghĩ là lúc thằng cha mặc đồ đen đến lừa mình mà thôi. Daisy có gặp sự kiện đó ko, ổng dai lắm, cứ dụ mình mua hoài.
Trong lần chơi trước thì Daisy tặng đến 2 món cho ông chủ tiệm rượu lận, 1 cái là nho, còn 1 cái là gì ko nhớT____T mà chẳng thấy hmfarm.com nêu ra, nên Daisy nghĩ chắc còn thiếu?
Còn Won thì ko biết sao Daisy chỉ gặp ông ta đến bán thức ăn cho gà thôi ah, ổng nói con gà sẽ đẻ trứng vàng nhưng thực chất lại là 1 trò bịp của hắn, đúng là dai thiệt^^ Chứ thức ăn chim thì mình chưa thấy.
@
DAC: nếu có link thì cho tụi này cái link đi^^
@ Trong bản này hình như có thân cách mấy cũng không thể vào phòng riêng của con gái các villager phải ko? (chỉ khi bị bệnh thôi, bệnh và bị ngã đều chỉ có 1 lần) Ko như BTN, vừa gặp Doug vài lần là vô phòng nhỏ Ann thoải mái.
@ Các chú lùn trong bản này hình như đâu có giúp việc cho mình được đâu u. Nếu mà giúp việc thì phải nói đến mấy đứa con gái ah^^, Elli
sau khi cưới thì chăm sóc gà và trứng, Popuri thì tưới cây, Karen chăm sóc trứng...
@
Còn đây là 1 sự kiện lạ mà Daisy gặp trong HM 64Nintendo:
Daisy là bạn của Cliff nên cậu ta đến cho mình 1 con cá
vào 1 buổi sáng sớm mới thức dậy chưa kịp ăn sáng, ăn xong thì nghe tiếng "oach, what?" và tự động đi ra ngoài. Bình thường thì mình sẽ thấy được cái screen Ann đụng phải Cliff và bị ngã đúng ko? Nhưng Daisy lại thấy mình bị ngã ở trên mảnh đất của nông trại,
mà đặc biệt là chẳng thấy 2 cái chân đâu, giống như là bị chôn bán thân ở dưới đất vậy ah^^
Sau đó thì Stu và Kent tới đưa rice balls với lại nước thuốc cho mình uống. Kế đó là màn hình đen thui luôn rồi từ từ hiện ra mình đang đứng giữa màn hình, trên 1 cái vòng tròn chỉ đủ chỗ cho 2 cái chân (lần này có chân^^) và ko chạy đi đâu được, bị vướng lại, không có nhạc nền, nhưng thời gian vẫn trôi hết ngày hôm đó, sau ngày hôm đó thì màn hình đen thui luônT___T Mới đầu cũng ko biết làm sao, nhưng hên là có save lại, sau đó Daisy phát hiện ra mình có thể huýt sáo, ăn... nên mở balô lấy thức ăn, đóng balô thì màn hình lại đen thui

, nhưng Daisy thử bấm nút ăn thì khung cảnh trong nông trại hiện ra...:whew:
Có 1 điều lạ là đó
ko phải bị mệt, vì suốt ngày hôm qua Daisy lo đi cua Karen, sáng sớm lại chưa kịp làm gì cho mệt thì bị chôn bán thân dưới nông trại

bên cạnh là Kent và Stu. Sau thấy giống bị Cliff đầu độc quá, có làm gì Ann đâu nè:hug: