- 25/11/03
- 1,510
- 32
- Banned
- #1
Mọi người hãy cùng vào đây mà bàn luận tất tần tật mọi thứ mà mình muốn về nhân vật yêu thích của mình ( nhưng không đả kích nhau quá đáng đấy nhé, nêu lên ý kiến của mình thôi thì được!!!!). Mình xin bắt đầu trước!!!!!!!!!!!
Trong Fire Emblem IV thì mình yêu thích nhất là 5 nhân vật:
- 3 kị sĩ đẹp trai, uy dũng của chúng ta trong "Tam kiệt" (theo bác limited)
- Finn - chàng kị sĩ có vài trò quan trọng trong game
- Và cuối cùng là đội trưởng đội vệ binh hoàng gia tại Barhara, một người đẹp trai nhất (theo tui!!!!) và cũng đáng thương hơn đáng trách nhất - Alvis!!!!!!!!!!!
Trước tiên tui xin nói về "Tam kiệt" : Sigurd là 1 con người dũng cảm, khẳng khái nhưng lại quá thật thà. Chính sự thật thà ấy đã hại anh và những hiệp sĩ kề vai sát cánh bên anh phải chịu 1 cái chết bi thảm (chỉ có Levin thoát nhờ Holsety). Khi chơi đến đoạn các hiệp sĩ chúng ta bị giết tại Barhara, tui đã rất giận Sigurd và căm thù Alvis. Sau những gì đã xảy ra, ( hoàng tử Kult bị giết, Công tước Byron - cha mình bị giết....) lẽ ra anh phải có sự nghi vấn và chuẩn bị cho chuyến trở về của mình nhưng anh đã không nghe lời khuyên của Oifeye, và cái chết của Cuan và em gái mình tại sa mạc Yied đã cảnh báo. Anh vẫn tiến vào Barhara, hai bên đường là các chiến binh và pháp sư mạnh nhất, trang bị đầy đủ!!! Cái chết đã được các nhà sản xuất định sẳn nhưng nó để lại cho tui nhiều tiếc nuối!!!! Cũng may là Sigurd cũng đã thông minh bảo Oifeye và Shanan mang Celis con mình đi. Về Eltoshan thì cũng như Sigurd, cũng là người khẳng khái và cái khẳng khái đó cũng khiến anh gặp nạn!!!! Anh còn có 1 sai lầm chết người nữa là quá trung thàng với Augustry và lòng trung thành đó không được đặt đúng chỗ!!!!!! Lúc anh phải giao chiến với Sigurd, tui đã phải rất vất vả, anh ta cùng với thanh kiếm của mình tung hoành làm đội quân của tui chao đảo, khi cho Lachesis nói chuyện với anh ta, những tưởng sẽ thu phục được, mừng quá vỗ tay quá trời nhưng ...như các bạn đã biết!!!!!!! Kết thúc của Eltoshan thì khá ngậm ngùi chứ không anh dũng trên chiến trường như 2 người kia, chết dần trong ngục tối tại Augustry, thật đáng buồn cho 1 hiệp sĩ giỏi giang như vậy!!!! Và Cuan - người chết anh dũng nhất!!!! Bọn kị sĩ rồng khốn nạn của Tharchia đã bắt được con gái anh và uy hiếp anh bỏ giáo Noba xuống (có lúc tui chơi thì đích thân Trabant xử Cuan, khi khác thì cho tên đàn em xử, chẳng hiểu vì sao???).Và anh đã chiến đấu ngoan cường trước khi ngã xuống!!!! ( quân tiếp viện của tui tràn xuống đã quá muộn, chỉ có Fury là ngựa bay xuống kịp nhưng không giúp được gì).
Về anh chàng Finn, có thể nói đây là người có vai trò quan trọng đối với vận mệnh của Lenster!!!!!! Anh đã thấy được nguy hiểm và đã phá vòng vây cùng hoàng tử Leaf trốn thoát ( nhờ đó chúng ta có Fire Emblem V để chơi). Anh là người được Cuan tin tưởng và quý mến nhất trong các tướng lĩnh!!! Quả thật trong Fire emblem IV này thì anh chàng khá bình thường không có gì nổi trội so với những người khác ( có phần yếu hơn nữa là!!!). Và anh cũng là người duy nhất đã chiến đấu cả 2 phần của trò chơi và cả phần V tiếp theo!!!!
Và cuối cùng là một con người lạnh lùng với nhiều tham vọng - Alvis!!!! Lúc mới chơi, khi thấy người này và Eltoshan, Trabant thì ai ai cũng muốn có được trong đội hình!!!!! ( hồi đó tui tưởng Alvis và Trabant là một vì họ giống nhau quá!!!) Nhưng cuối cùng thì cả 3 đều làm chúng ta thất vọng ( nhất là Alvis, đáng căm ghét quá chừng phải không???). Cũng may là phần 2 có con của Eltoshan gia nhập chúng ta ( tui cũng tưởng 2 cha con là 1, vì họ giống nhau như 2 giọt nước!!!)
Sau này có bản patch English thì tu mới hiểu được cốt truện. Và thấy Alvis không còn đáng hận nữa mà trái lại còn đáng thương. Anh chỉ bị sự chi phối của tên pháp sư khốn nạn (hình như tên Manfroy thì phải - giống Manfloy trong Harry Potter quá).Trong tay hắn, Alvis chỉ là 1 con cờ không hơn không kém, sau khi đạt được mục đích thì sẵn sàng đem thí không thương tiếc ( bây giờ thì kẻ tui thù nhất là tên Malfroy này, hồi trước tui tưởng hắn chỉ là 1 tên chuyên đi bắt cóc phụ nữ đẹp he....he.....). Đến khi nhận ra được sự thật, và thấy được sự ác độc của Yurius thì Alvis đã tỉnh ngộ nhưng tất cả đã quá muộn đối với anh!!!!! Việc cuối cùng anh có thể làm là trả lại gươm thần Baldo cho Celis như là 1 hành động tạ lỗi với Sigurd và Diadora về những hành động , những lỗi lầm khủng khiếp mà anh đã gây ra trong trong quá khứ!!!!! Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão!!!! Celis đã trả thù cho cha!!!!Thật ra, Alvis không phải là con người của ác thần Loputosu, tuy anh có dòng máu đó!!! chỉ vì đam mê quyền lực mà anh đã không từ 1 thủ đoạn nào và còn mê sắc nữa chứ ( cướp vợ người ta). Manfroy đã nắm được điều này và lợi dụng nó 1 cách hoàn hảo!!!! Đưa Alvis lên làm hoàng đế Grandbell, mang Diadora về cho Alvis... Alvis đạt được tất cả nhờ Manfroy!!! tuy biết Manfroy là 1 tên hắc ám gian xảo nhưng vì đang rất thỏa mãn vì những gì mình đang có nên anh cũng không đề phòng!!! Cuối cùng đứa con trai của anh đã lớn và anh nhận thấy được sự ngang ngược bạo tàn của nó, và Manfroy không coi mình ra gì, anh đã hiểu ra mọi chuyện!!! Con trai anh - Yurius, là con của anh và Diadora ( 2 người có sao mờ phép Loputosu) là người duy nhất sử dụng được phép Loputosu!!!!( sao mờ + sao mờ = sao sáng) Và nó chính là Loputosu hay nói cách khác là loputosu đã hồi sinh qua hình hài , thân xác Yurius. Đến lúc này, Manfroy đã thành công!!!! Alvis tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng vô phương, Yurius dưới sự giật dây của Manfroy đã đe doạ sẽ giết anh như đã từng làm với Diadora. Bây giờ Alvis đã già và bất lực!!!! Tui đã vô cùng tiếc khi giết Alvis!!!! (trước đây thì khoái lắm hu..hu..., bây giờ thì giết Manfroy tui thấy rất đã!!! Tui hay load lại file save màn cuối để giết Manfroy hàng chục lần cho đã tức nhưng phải công nhận 1 điều là hắn là yếu tố quan trọng tạo nên trò chơi tuyện vời này cho chúng ta, nhưng cám ơn hắn thì ...he....he....chết nữa đi nhé .....hé...hé.....)
Đây là những suy nghĩ thật của tui khi chơi xong fire emblem IV ( và chơi lại 12 lần !!!!) .Trời,mới đó mà dài đến thế cơ á???? Thôi ngưng tại đây!!!! mong các bạn tiếp tục thể hiện những cảm xúc của mình tại đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hãy ủng hộ hết mình nhé!!!!!!!!
Trong Fire Emblem IV thì mình yêu thích nhất là 5 nhân vật:
- 3 kị sĩ đẹp trai, uy dũng của chúng ta trong "Tam kiệt" (theo bác limited)
- Finn - chàng kị sĩ có vài trò quan trọng trong game
- Và cuối cùng là đội trưởng đội vệ binh hoàng gia tại Barhara, một người đẹp trai nhất (theo tui!!!!) và cũng đáng thương hơn đáng trách nhất - Alvis!!!!!!!!!!!
Trước tiên tui xin nói về "Tam kiệt" : Sigurd là 1 con người dũng cảm, khẳng khái nhưng lại quá thật thà. Chính sự thật thà ấy đã hại anh và những hiệp sĩ kề vai sát cánh bên anh phải chịu 1 cái chết bi thảm (chỉ có Levin thoát nhờ Holsety). Khi chơi đến đoạn các hiệp sĩ chúng ta bị giết tại Barhara, tui đã rất giận Sigurd và căm thù Alvis. Sau những gì đã xảy ra, ( hoàng tử Kult bị giết, Công tước Byron - cha mình bị giết....) lẽ ra anh phải có sự nghi vấn và chuẩn bị cho chuyến trở về của mình nhưng anh đã không nghe lời khuyên của Oifeye, và cái chết của Cuan và em gái mình tại sa mạc Yied đã cảnh báo. Anh vẫn tiến vào Barhara, hai bên đường là các chiến binh và pháp sư mạnh nhất, trang bị đầy đủ!!! Cái chết đã được các nhà sản xuất định sẳn nhưng nó để lại cho tui nhiều tiếc nuối!!!! Cũng may là Sigurd cũng đã thông minh bảo Oifeye và Shanan mang Celis con mình đi. Về Eltoshan thì cũng như Sigurd, cũng là người khẳng khái và cái khẳng khái đó cũng khiến anh gặp nạn!!!! Anh còn có 1 sai lầm chết người nữa là quá trung thàng với Augustry và lòng trung thành đó không được đặt đúng chỗ!!!!!! Lúc anh phải giao chiến với Sigurd, tui đã phải rất vất vả, anh ta cùng với thanh kiếm của mình tung hoành làm đội quân của tui chao đảo, khi cho Lachesis nói chuyện với anh ta, những tưởng sẽ thu phục được, mừng quá vỗ tay quá trời nhưng ...như các bạn đã biết!!!!!!! Kết thúc của Eltoshan thì khá ngậm ngùi chứ không anh dũng trên chiến trường như 2 người kia, chết dần trong ngục tối tại Augustry, thật đáng buồn cho 1 hiệp sĩ giỏi giang như vậy!!!! Và Cuan - người chết anh dũng nhất!!!! Bọn kị sĩ rồng khốn nạn của Tharchia đã bắt được con gái anh và uy hiếp anh bỏ giáo Noba xuống (có lúc tui chơi thì đích thân Trabant xử Cuan, khi khác thì cho tên đàn em xử, chẳng hiểu vì sao???).Và anh đã chiến đấu ngoan cường trước khi ngã xuống!!!! ( quân tiếp viện của tui tràn xuống đã quá muộn, chỉ có Fury là ngựa bay xuống kịp nhưng không giúp được gì).
Về anh chàng Finn, có thể nói đây là người có vai trò quan trọng đối với vận mệnh của Lenster!!!!!! Anh đã thấy được nguy hiểm và đã phá vòng vây cùng hoàng tử Leaf trốn thoát ( nhờ đó chúng ta có Fire Emblem V để chơi). Anh là người được Cuan tin tưởng và quý mến nhất trong các tướng lĩnh!!! Quả thật trong Fire emblem IV này thì anh chàng khá bình thường không có gì nổi trội so với những người khác ( có phần yếu hơn nữa là!!!). Và anh cũng là người duy nhất đã chiến đấu cả 2 phần của trò chơi và cả phần V tiếp theo!!!!
Và cuối cùng là một con người lạnh lùng với nhiều tham vọng - Alvis!!!! Lúc mới chơi, khi thấy người này và Eltoshan, Trabant thì ai ai cũng muốn có được trong đội hình!!!!! ( hồi đó tui tưởng Alvis và Trabant là một vì họ giống nhau quá!!!) Nhưng cuối cùng thì cả 3 đều làm chúng ta thất vọng ( nhất là Alvis, đáng căm ghét quá chừng phải không???). Cũng may là phần 2 có con của Eltoshan gia nhập chúng ta ( tui cũng tưởng 2 cha con là 1, vì họ giống nhau như 2 giọt nước!!!)
Sau này có bản patch English thì tu mới hiểu được cốt truện. Và thấy Alvis không còn đáng hận nữa mà trái lại còn đáng thương. Anh chỉ bị sự chi phối của tên pháp sư khốn nạn (hình như tên Manfroy thì phải - giống Manfloy trong Harry Potter quá).Trong tay hắn, Alvis chỉ là 1 con cờ không hơn không kém, sau khi đạt được mục đích thì sẵn sàng đem thí không thương tiếc ( bây giờ thì kẻ tui thù nhất là tên Malfroy này, hồi trước tui tưởng hắn chỉ là 1 tên chuyên đi bắt cóc phụ nữ đẹp he....he.....). Đến khi nhận ra được sự thật, và thấy được sự ác độc của Yurius thì Alvis đã tỉnh ngộ nhưng tất cả đã quá muộn đối với anh!!!!! Việc cuối cùng anh có thể làm là trả lại gươm thần Baldo cho Celis như là 1 hành động tạ lỗi với Sigurd và Diadora về những hành động , những lỗi lầm khủng khiếp mà anh đã gây ra trong trong quá khứ!!!!! Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão!!!! Celis đã trả thù cho cha!!!!Thật ra, Alvis không phải là con người của ác thần Loputosu, tuy anh có dòng máu đó!!! chỉ vì đam mê quyền lực mà anh đã không từ 1 thủ đoạn nào và còn mê sắc nữa chứ ( cướp vợ người ta). Manfroy đã nắm được điều này và lợi dụng nó 1 cách hoàn hảo!!!! Đưa Alvis lên làm hoàng đế Grandbell, mang Diadora về cho Alvis... Alvis đạt được tất cả nhờ Manfroy!!! tuy biết Manfroy là 1 tên hắc ám gian xảo nhưng vì đang rất thỏa mãn vì những gì mình đang có nên anh cũng không đề phòng!!! Cuối cùng đứa con trai của anh đã lớn và anh nhận thấy được sự ngang ngược bạo tàn của nó, và Manfroy không coi mình ra gì, anh đã hiểu ra mọi chuyện!!! Con trai anh - Yurius, là con của anh và Diadora ( 2 người có sao mờ phép Loputosu) là người duy nhất sử dụng được phép Loputosu!!!!( sao mờ + sao mờ = sao sáng) Và nó chính là Loputosu hay nói cách khác là loputosu đã hồi sinh qua hình hài , thân xác Yurius. Đến lúc này, Manfroy đã thành công!!!! Alvis tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng vô phương, Yurius dưới sự giật dây của Manfroy đã đe doạ sẽ giết anh như đã từng làm với Diadora. Bây giờ Alvis đã già và bất lực!!!! Tui đã vô cùng tiếc khi giết Alvis!!!! (trước đây thì khoái lắm hu..hu..., bây giờ thì giết Manfroy tui thấy rất đã!!! Tui hay load lại file save màn cuối để giết Manfroy hàng chục lần cho đã tức nhưng phải công nhận 1 điều là hắn là yếu tố quan trọng tạo nên trò chơi tuyện vời này cho chúng ta, nhưng cám ơn hắn thì ...he....he....chết nữa đi nhé .....hé...hé.....)
Đây là những suy nghĩ thật của tui khi chơi xong fire emblem IV ( và chơi lại 12 lần !!!!) .Trời,mới đó mà dài đến thế cơ á???? Thôi ngưng tại đây!!!! mong các bạn tiếp tục thể hiện những cảm xúc của mình tại đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hãy ủng hộ hết mình nhé!!!!!!!!
có biết mình đang nói về cái gì không vậy
Rồi lại còn "anh nhận thấy được sự ngang ngược bạo tàn của nó" ...