j3lue_night
Youtube Master Race
Mình sẽ kể thật chi tiết câu chuyện của mình Mình và nàng quen nhau cho đến nay là được 9 tháng rồi Hồi đầu mình chỉ muốn làm quen thôi chứ k có ý gì đặc biệt cả Nhưng sau nó thì nàng thik mình Nàng làm nhiều việc cho mình lắm Dần dần mình cũng có tình cảm với nàng
Sau đó nàng nhận lời yêu mình Nhưng từ lúc đó mình ít quan tâm nàng Nói thẳng ra là mình vô tâm ko để ý đến những j mà nàng làm cho mình Đã nhiều lần mình làm nàng khóc :(
Mọi chuyện vẫn như thế cho đến noel nàng nói là muốn chia tay, hết tình cảm với mình rồi
Mình k nói j vì đã có lần nàng đùa như thế này rồi 1 tuần sau đó mình k liên lạc j với nàng cả Và mình dần dần nhận ra là hình như nàng hết tình cảm với mình thật
Mình lén vào FB của nàng thì thấy nàng nc t/c với 1 người lắm ( đó là người bạn học chung ĐH của nàng và người đó đã nói là thik nàng )
Chợt mình có cái cảm giác j đó Đau khổ lắm Và mình đã gặp nàng nói chuyện và xin sự tha thứ Nàng nói đã hết t/c cho mình rồi đã chờ đợi 1 cái j đó từ mình mà ko đc thấy
Mình kiên trì và có cả 1 chút ăn vạ nữa Sau cùng thì nàng nói nàng sẽ cho mình 1 cơ hội đến 25/4 nếu nàng vẫn k có tình cảm với mình nữa thì lúc ấy hãy để cho nàng yên
Vấn đề là thời gian cho mình còn quá ít vì 22/2 nàng sẽ đi học quân sự 1 tháng ( ko ở HN - và sống cùng ng kia )
Mình k biết mình có đang làm đúng hay k nữa vì mình vẫn có cảm giác là nàng còn t/c với mình mặc dù nàng nói là ko còn 1 tý j
Các bạn hãy giúp mình Mình cần fai làm j bây giờ Mình thực sự ko muốn mất nàng thực sự yêu nàng :(
Sau đó nàng nhận lời yêu mình Nhưng từ lúc đó mình ít quan tâm nàng Nói thẳng ra là mình vô tâm ko để ý đến những j mà nàng làm cho mình Đã nhiều lần mình làm nàng khóc :(
Mọi chuyện vẫn như thế cho đến noel nàng nói là muốn chia tay, hết tình cảm với mình rồi
Mình k nói j vì đã có lần nàng đùa như thế này rồi 1 tuần sau đó mình k liên lạc j với nàng cả Và mình dần dần nhận ra là hình như nàng hết tình cảm với mình thật
Mình lén vào FB của nàng thì thấy nàng nc t/c với 1 người lắm ( đó là người bạn học chung ĐH của nàng và người đó đã nói là thik nàng )
Chợt mình có cái cảm giác j đó Đau khổ lắm Và mình đã gặp nàng nói chuyện và xin sự tha thứ Nàng nói đã hết t/c cho mình rồi đã chờ đợi 1 cái j đó từ mình mà ko đc thấy
Mình kiên trì và có cả 1 chút ăn vạ nữa Sau cùng thì nàng nói nàng sẽ cho mình 1 cơ hội đến 25/4 nếu nàng vẫn k có tình cảm với mình nữa thì lúc ấy hãy để cho nàng yên
Vấn đề là thời gian cho mình còn quá ít vì 22/2 nàng sẽ đi học quân sự 1 tháng ( ko ở HN - và sống cùng ng kia )
Mình k biết mình có đang làm đúng hay k nữa vì mình vẫn có cảm giác là nàng còn t/c với mình mặc dù nàng nói là ko còn 1 tý j
Các bạn hãy giúp mình Mình cần fai làm j bây giờ Mình thực sự ko muốn mất nàng thực sự yêu nàng :(


.......... Nói chung là hiện giờ, nàng ấy cũng chẳng có gì với chú kia đâu
...... Bác cố gắn làm mới tình yêu của mình lại đi, phải sửa đổi từ những cái nhỏ nhặt nhất
.....


Đi tập quân sự đói kém lắm 
Có gì mai thi xog về tớ tư vấn tiếp cho