Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lina_angel! nói:trận chiến đáng nhớ nhất của mình là trận mình đánh với 1 tên có nick là bekho ..mình đánh thành thiên thần còn đối phương đánh thành rồng 5 đầu ..
hic hic trận đó quân mình mạnh gấp 2 lần quân đối phương với 20 thiên thần , 3 con rồng 1000 máu là chủ lực còn tên đó chỉ có 15 rồng 5 đầu và 45 vịt nước ,56 con bò là chủ lực ..mình cứ ngĩ là tháng hắn rễ ràng cơ ..vậy mà...
vừa vào trận đấu 1 nhát hắn dùng phép đổ phân 2 nhát ..thiên thần của mình chỉ còn đúng 10 con ,sau đó 3con rồng 1000 máu của mình sông vào 57 con bò của hắn ..thật ko ngờ bị dính luôn phép đầu lâu của nó __1 nhát xong ngay 3 con rồng xịn của mình hic hic
vậy là xong ..sau đó 46 con ngựa của mình cũng dính tiếp phép đầu lâu của con bò đó ...vậy là xong thất bại hoàn toàn
cho đến bây giờ vẫn còn cay cú về vụ thua ê chề đó hic ..hic..
Bác thắng trận này chẳng qua là do may mắn thôi bởi vì tay kia không biết bộ ma, với lại các bác đánh phần gí vậy mà tay kia lên được thiên thần ngay t1t1. Cứ cho nhà giàu lắm đi nữa thì cũng cần tới 22 các loại, lại cần rất nhiều gold. Để thời gian cho bác đi chăn lich thì đúng là quá gà.AANN@#$%^ nói:Các ông có nghĩ tới bộ nào là vô địch ko, tôi có một trận dánh ở VP chúng tôi thấy hay nên mạo muội đăng lên, nếu các ông thấy có bộ nào hay hơn thì bảo cho tôi với.
Hôm đó hình như là vào tháng 8/2002 thì phải tôi đánh với HH ở bên SP tôi thì học XD, hai đứa tôi đánh bản đồ XL, nó dánh thành Thiên thần còn tôi đánh thành đồ ma
tướng nó là tương Catylin quá đỉnh với tướng phép,
còn tôi tướng AMO với 30% hồi xương dã cho, như các ông cũng biết thành ma mà nằm dưới lòng dất thì đói thối mồm.
thành Thiên thần trên lòng đất thì khỏi phải nói, lên thiên thần ngay từ tuần đầu, sang tháng thứ 2 cậu đã chuyển quân tiến đánh kho báu rồi. mà đúng kho báu lớn nhất mới đau tôi chứ, tướng nó cứ lên vù vù, đồ đạc thì quá đỉnh, tướng intelyzun ma` có đủ 4 bộ sách thì quá đỉnh, hắn lại có thu phục nên quân đánh nhà rồng chết đến đâu là lại thu phục tiếp.
quân tôi thì tháng thứ hai còn chưa lên được ngựa đen, nuôi mãi bọn trẻ con sang gần hết tháng 2 tôi mới đi dóc một lượt hình nhu là gần được 500 xương mới đánh thông ra đươc khỏi nhà.
hôm đó may là vân tôi cũng may, vùa ra khỏi nhà vớ ngay dược nhà rồng có sách gió, mới bay được 2 lần thì thấy ngay được hai cọc mở bản đồ.
vừa soi thấy tướng nó tôi đã định quít rồi nhung lại trông thấy sau lung nó có đôi giầy thành ma, tôi lại cố đánh, phải chờ gần một tuần tướng nó mới đi chỗ khác may gúa tôi biến vội ra đánh ngay lấy đôi giầy ma rồi trẩu ngay xuống lòng đất, có vẻ cậu chắc tháng hay sao mà cũng không chú ý.
thành ma mà có bộ hồi xương thì quá đỉnh rồi còn gì nữa, tôi chạy một vòng dưới lòng đất, lòng đất thì nghèo dóc 3 ngày mới dược khoảng 400 maoslam có vẻ thấy không ổn, sôi lên mặt đất thì thấy cậu ta có vẻ chua mỏ bản đồ, tướn hán lại chỉ chạy đi thu phục toàn quái vật đời 7, nhưng câu tâ lai bỏ ko đánh hoặc lấy loại 5,6
mà lúc đó gần sang tháng 4 rồi chứ, quân cậu mạnh hay sao mà dủ đánh ngay còn chấp quuan mình thêm một tuần quân chứ, lúc đó tôi cười thầm trong bụng, nó thì có sẩu gì chứ, hán lại lên mặt bảo là không thèm xuống, lai còn chấp tôi một tuần để sâng nhà hắn.
Đúng ý tôi quá lúc đó gần sáng tôi cũng đang muốn về, mà tướng tôi thì lại không có xích chó, tôi biến ngay về thành lấy quân, hắn cũng ko biết gì vì lúc tôi đi đánh cứ được khoảng 400 tôi lại dùng phép về thành bỏ lại 300 quân, sợ mang đi nhiều cậu phát hiện ra (tránh voi chẳng xấu mặt nào).
Ngay ngày hôm sau biến lên tận thành úp trực tiếp vào thành cậu mới biết là thua
công nhận quân hắn cũng mạnh, toàn quái vật đời 7 mà toàn hơn 100 công nhận hắn đánh nhiều nhà rồng đò ngon tướng hán hơn tướng tôi về mọi mặt nhưng.......
Tưóng tôi có cầu đỏ, có bộ thành ma
Tôi dã chiến thắng toàn diện, dùa hơn 10Z maoslam mà quuan hấn ko dùng phép được mà cũng không có cung bắn nhìn quua tôi thì lại ko dám đánh vào, động vào con nào nó phản lai cung chết mà không đánh cũng chết.
Kết quả thế nào chắc các ông cũng biết.
MỘT TRẬN THẮNG QUÁ ĐÃ.
ông nào biết bộ chống lại bộ trên thì bảo tôi nhé
AANN@#$%^ nói:Các ông có nghĩ tới bộ nào là vô địch ko, tôi có một trận dánh ở VP chúng tôi thấy hay nên mạo muội đăng lên, nếu các ông thấy có bộ nào hay hơn thì bảo cho tôi với.
Hôm đó hình như là vào tháng 8/2002 thì phải tôi đánh với HH ở bên SP tôi thì học XD, hai đứa tôi đánh bản đồ XL, nó dánh thành Thiên thần còn tôi đánh thành đồ ma
tướng nó là tương Catylin quá đỉnh với tướng phép,
còn tôi tướng AMO với 30% hồi xương dã cho, như các ông cũng biết thành ma mà nằm dưới lòng dất thì đói thối mồm.
thành Thiên thần trên lòng đất thì khỏi phải nói, lên thiên thần ngay từ tuần đầu, sang tháng thứ 2 cậu đã chuyển quân tiến đánh kho báu rồi. mà đúng kho báu lớn nhất mới đau tôi chứ, tướng nó cứ lên vù vù, đồ đạc thì quá đỉnh, tướng intelyzun ma` có đủ 4 bộ sách thì quá đỉnh, hắn lại có thu phục nên quân đánh nhà rồng chết đến đâu là lại thu phục tiếp.
quân tôi thì tháng thứ hai còn chưa lên được ngựa đen, nuôi mãi bọn trẻ con sang gần hết tháng 2 tôi mới đi dóc một lượt hình nhu là gần được 500 xương mới đánh thông ra đươc khỏi nhà.
hôm đó may là vân tôi cũng may, vùa ra khỏi nhà vớ ngay dược nhà rồng có sách gió, mới bay được 2 lần thì thấy ngay được hai cọc mở bản đồ.
vừa soi thấy tướng nó tôi đã định quít rồi nhung lại trông thấy sau lung nó có đôi giầy thành ma, tôi lại cố đánh, phải chờ gần một tuần tướng nó mới đi chỗ khác may gúa tôi biến vội ra đánh ngay lấy đôi giầy ma rồi trẩu ngay xuống lòng đất, có vẻ cậu chắc tháng hay sao mà cũng không chú ý.
thành ma mà có bộ hồi xương thì quá đỉnh rồi còn gì nữa, tôi chạy một vòng dưới lòng đất, lòng đất thì nghèo dóc 3 ngày mới dược khoảng 400 maoslam có vẻ thấy không ổn, sôi lên mặt đất thì thấy cậu ta có vẻ chua mỏ bản đồ, tướn hán lại chỉ chạy đi thu phục toàn quái vật đời 7, nhưng câu tâ lai bỏ ko đánh hoặc lấy loại 5,6
mà lúc đó gần sang tháng 4 rồi chứ, quân cậu mạnh hay sao mà dủ đánh ngay còn chấp quuan mình thêm một tuần quân chứ, lúc đó tôi cười thầm trong bụng, nó thì có sẩu gì chứ, hán lại lên mặt bảo là không thèm xuống, lai còn chấp tôi một tuần để sâng nhà hắn.
Đúng ý tôi quá lúc đó gần sáng tôi cũng đang muốn về, mà tướng tôi thì lại không có xích chó, tôi biến ngay về thành lấy quân, hắn cũng ko biết gì vì lúc tôi đi đánh cứ được khoảng 400 tôi lại dùng phép về thành bỏ lại 300 quân, sợ mang đi nhiều cậu phát hiện ra (tránh voi chẳng xấu mặt nào).
Ngay ngày hôm sau biến lên tận thành úp trực tiếp vào thành cậu mới biết là thua
công nhận quân hắn cũng mạnh, toàn quái vật đời 7 mà toàn hơn 100 công nhận hắn đánh nhiều nhà rồng đò ngon tướng hán hơn tướng tôi về mọi mặt nhưng.......
Tưóng tôi có cầu đỏ, có bộ thành ma
Tôi dã chiến thắng toàn diện, dùa hơn 10Z maoslam mà quuan hấn ko dùng phép được mà cũng không có cung bắn nhìn quua tôi thì lại ko dám đánh vào, động vào con nào nó phản lai cung chết mà không đánh cũng chết.
Kết quả thế nào chắc các ông cũng biết.
MỘT TRẬN THẮNG QUÁ ĐÃ.
ông nào biết bộ chống lại bộ trên thì bảo tôi nhé
cHẲNG hiểu dzì ráo. Con maoslam là con giề dzậy. Chắc con ...mới
Bộ ma mà đòi là dzô địch hả. Quên đi Diễm. Chỉ cần Expert Water là xong. Còn ngọc đỏ thì ta có ngọc đen. Cày nhà rồng mà không ra ngọc đen à?!
Khuyết điểm của thành ma là gì ông biết không: speed quá kém --> tướng có lực đi yếu ---> gặp thành thiên thần mà thắng thì do bạn ông gà wé. Cầm một con A angel nện phát implosion rồi biến rồi quay lại soạn bổn cũ. Mấy con lich chậm pà kố. Có cầu đen thì làm phát berserk thì ... má ơi lun.
H2O_VN nói:Ông lộn rồi hình như bộ ma ổng nói là bộ dúc lich ý không phải bộ ma của ông nói đâu.
Ông không nhận bộ đúc lich kinh dị ah hihi (5K lich thì hơi bị phiền)
doan_congtu2003 nói:thắng như thế thì có gì hay ho đâu
Ặc ặc ông nói giỡn chơi hả ông,lên được thiên thần ngay từ tuần đầu thì chỉ có thàng nào xin mã tôi mới tin mà thôi,nếu nói lên gấu từ tuần đầu thì còn tin được,còn lên thiên thần thì ít nhất phải đầu tuần 3 hay cuối tuần 2(trường hợp nhà giàu)thì mới lên được đó,bởi vì lên được nhà thiên thần đểu cũng mất 20k,10 crystal,10 Gem;10 mecury nếu đánh hệ vua,bản đồ XL quái vật hệ strong thì bạn ông lên được thiên thần ngay tuần đầu tôi lạy làm bố ^^.tuy nhiên trận đó ông thắng cũng đã thật.còn tui thì có một lần đánh với đứa bạn khi gặp nhau nó đã có 8 thiên thần,5 hydra cung thì limit lại còn có vài con phượng còn quân tôi lúc đó chỉ có 31 naga,7 titan và 198 con dơi(mua ở nhà parapet)may mà khi đánh nó trước đó bỏ chạy lao nhầm vào đám golem tự nhiên nó hỏi có acept không ,joint được hơn 100 con đó thế là khi thằng tướng của đứa bạn lao vào tôi tôi chỉ dùng phép đi chậm với mấy phép nhiễm độc mà thắng được nó,haha thế là thắng và không phải trả tiền máy sướng quá.^^thành Thiên thần trên lòng đất thì khỏi phải nói, lên thiên thần ngay từ tuần đầu, sang tháng thứ 2 cậu đã chuyển quân tiến đánh kho báu rồi.
làm gì có chuyện tự nhiên nó join,chỉ quân nào được double vào đầu tháng thì may ra mới có chuyện nó xin theo,chắc chắn u có dip thì nó mới xin theo thôi.HECTOR_VN nói:chạy lao nhầm vào đám golem tự nhiên nó hỏi có acept không ,joint được hơn 100 con đó thế là khi thằng tướng của đứa bạn lao vào tôi tôi chỉ dùng phép đi chậm với mấy phép nhiễm độc mà thắng được nó,haha thế là thắng và không phải trả tiền máy sướng quá.^^
người ta có bảo ông là đánh bao nhiêu % ko mà thắc mắcHECTOR_VN nói:Ặc ặc ông nói giỡn chơi hả ông,lên được thiên thần ngay từ tuần đầu thì chỉ có thàng nào xin mã tôi mới tin mà thôi,nếu nói lên gấu từ tuần đầu thì còn tin được,còn lên thiên thần thì ít nhất phải đầu tuần 3 hay cuối tuần 2(trường hợp nhà giàu)thì mới lên được đó,bởi vì lên được nhà thiên thần đểu cũng mất 20k,10 crystal,10 Gem;10 mecury nếu đánh hệ vua,bản đồ XL quái vật hệ strong thì bạn ông lên được thiên thần ngay tuần đầu tôi lạy làm bố ^^.tuy nhiên trận đó ông thắng cũng đã thật.còn tui thì có một lần đánh với đứa bạn khi gặp nhau nó đã có 8 thiên thần,5 hydra cung thì limit lại còn có vài con phượng còn quân tôi lúc đó chỉ có 31 naga,7 titan và 198 con dơi(mua ở nhà parapet)may mà khi đánh nó trước đó bỏ chạy lao nhầm vào đám golem tự nhiên nó hỏi có acept không ,joint được hơn 100 con đó thế là khi thằng tướng của đứa bạn lao vào tôi tôi chỉ dùng phép đi chậm với mấy phép nhiễm độc mà thắng được nó,haha thế là thắng và không phải trả tiền máy sướng quá.^^
Quân mạnh hơn thì sao không đem cầu đỏ lên mà chiến vì thường quân mạnh hơn thì chết ít quân hơn lợi quá đi. Và như thế thì bác đỡ phải chạy tướng, tốn bao nhiêu là quân.HECTOR_VN nói:tôi thì có một trận đấu nhớ đời luôn đó là lần đánh với thằng bạn tôi,quân nó mạnh nhưng quân tôi còn mạnh hơn nó thế là lao vào húc nhau,khi chơi nó toàn dùng phép sét,bless mà không xem hết phép của nó,thế là cuối cùng nó mới phát hiên ra là nó còn có cả phép đẻ đất,thế là nó bắt đầu đẻ,tôi thì không giết quân summon của nó mà toàn là đi giết các quân khác,thế là nó hết quân kia chi còn lại một đống thần đất ,khi đó tôi nhớ là tôi còn mỗi thằng đệ(comman) với 1 naga thế là tôi bỏ chạy,nó thấy thế cười ha hả nhưng nhìn lại thì tướng của nó tuy thắng nhưng lại chết,do không còn quân nào mà chỉ còn summon đất,khi về thành vào cầu ra thì không thấy tướng đâu,mà thằng tướng Kyrin của nó lvl rõ cao thế là cu cậu tức quá quit luôn ,haha hôm đó buồn cười quá lol lol ^^
