Chubby Chocobo
Mr & Ms Pac-Man
- 6/11/02
- 292
- 1
Hhehe, tôi sắp phải học cái môn vẽ Traditional Animation, nhân tiện nảy ra ý tưởng vẽ truyện MANGA về Starcraft, Nhưng đang cần giúp đỡ về mặt kịch bản. Truyện sẽ kể về 1 cậu bé, rất ghét chơi trò chơi vi tính, chỉ thích chơi Playstation, nhưng tình cơ trong một lần bạn của cậu bé bị bọn bùi đời bắt nạt và chăn tiền cá cược (Chơi hóa rồng) khi chơi Star ----> và thế là cậu bé thách thức bọn bụi đời kia, và đánh bại bọn nó trong một trận đấu Star đầy thuyết phục. Sau trận đấu cậu bé cảm thấy một khả năng đặc biệt trong việc tính toán và điều khiển quân. Sau đó....là thách đấu với các clan khác, rồi đấu giải cấp thành phố, cấp toàn quốc, rồi dành giải nhì ở WCG. Tuy không dành được giải nhất, nhưng WCG khiến cậu phải suy nghĩ về tương lai của cậu, rồi mâu thuẫn giữa 2 thái cực, một là trở thành Game Pro, 2 là đi học như bao đứa trẻ khác (vào đại học, rồi có nghề nghiệp). (Cái này sẽ cố gắng đưa mâu thuẫn đến đỉnh điểm, hoàn cảnh là gia đình nghèo, bố thì là thương binh, mẹ thì bán quán kiếm tiền. Cậu bé phải chọn lựa giữa 2 con đường. Sau đó cậu chọn con đường trở thành 1 game Pro thật sự. Lên đường qua Hàn Quốc để thi đấu, tèn tèn....đấu với các tay lão luyện....rồi đến khi cậu nghe tin là mẹ cậu đột nhiên qua đời vì ốm nặng, cậu cảm thấy bị hụt hẫng, vì cậu luôn mong kiếm được nhiều tiền để có thể làm cho bố mẹ cậu có cuộc sống tốt hơn. Cái chết của mẹ cậu khiến cho cậu mất phương hướng, cậu không biết là mình sẽ chơi Star vì cái gì,....nói chung là suy sụp tình thần, đánh thua bê bết, nhưng sau một hồi được sự an ủi của bạn bè...cậu quyết tâm trở lại con đường Game Pro.
Hiện chuyện sẽ cần rất nhiều tình huống và các trận đấu REP nào hay hay. để đưa vào. Và cả những tình huống cần phân tích về chiến thuật (Cái này về Star mà). Tôi sẽ bắt đầu tập vẽ.
Hiện chuyện sẽ cần rất nhiều tình huống và các trận đấu REP nào hay hay. để đưa vào. Và cả những tình huống cần phân tích về chiến thuật (Cái này về Star mà). Tôi sẽ bắt đầu tập vẽ.