Freddy_vs_Jason
Mr & Ms Pac-Man
- 5/3/06
- 251
- 0
Sau vụ giết người được phát trên thời sự , Thông Thiên Quân Ma trau mày cay cú , quát lớn :
" Chúng mày tưởng mình chúng mày biết giết người à !! Mấy con ôn con bí cung kia !!! ông là ông không chịu thua đâu nhá !!!! ông sẽ sai đệ ông đi làm mấy vụ cho chúng mày !!!! "
Thông Thiên cất tiếng gọi lớn :
" Nguỵêt cơ đâu , vào đây anh bảo em !!! "
Nguyệ cơ liền chạy vào :
_" Ông bảo gì em ? "
_" Ấy chết , em ! ta còn trẻ mà , em gọi ta thế người ta lại hiểu lầm chết ta , em cứ gọi ta là anh , cho dễ nói chuyện !!!!!!
Nguyệt cơ thầm nghĩ : ( " thằng già này coi bộ dê ra phết, nhưng không sao , dê nhưng có tiền có quyền , bà phải lợi dụng mới được , và lại nếu không nhân cơ hội này con Sắc cơ nó làm mất thì chết" )
Nàng cất giọng nhỏ nhẹ nói :
_" À vâng ! em quên ! anh Thông Thiên ơiiiiiii !!!!
_" Đấy phải thế chứ em !!! gì emmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!
_" ghét anh ghê !!! anh không thấy em ngày càng tiều tụy à !!!! híc ! bắt đền anh đấy !!!!! anh chẳng thương em gì cả !!!! huhuhuh !!!
_" Ấy ấy ! em , đừng khóc nữa , anh thương em mà , có gì cứ nói anh nghe !!!!
_" Anh ý ! Suốt ngày chỉ chốn trong Quang Minh Động , để em đứng ngoài bán vũ khí làm hỏng hết da mặt rùi nè ! bây giờ không còn xinh nữa !!!! Anh chỉ yêu con Sắc cơ thôi ! huhuhu "
_" em nghĩ oan cho anh rồi , anh là con người đứng đái cột điện à nhầm đứng đắn như cái cột điện mà anh lỡ làm thế à ! con sắc cơ nó cũng phải đi dạy võ đấy chứ em , co phải nó được chơi đâu mà em nói !!!!"
_"Thế bây giờ giữa em với nó anh thương ai hơn !!!"
_"khà khà !! em còn phải nói dĩ nhiên là ...."
Lúc đó bỗng nhiên Sắc cơ đi vào:
_" Em chào anh Thông Thiên iu wí !!!!"
_"Ớ hớ hớ ! chào em !!! anh đây , anh đây !!"
_"Anh hứa mua cho em quyển bí kíp em luyện mà !!!"
_"khụ khụ !!! anh ốm quá không mua được !!!"
_"Ốm mà anh còn ở đây ôm gái bỏ rơi em à !!!!"
Nguyệt cơ tức giận quát lớn :
_"mày bảo ai là gái đây hả , tao không như cái loại mày nhớ , có quyển bí kíp mà cũng đòi , tao là tao đến với anh Thông Thiên bằng tình iu !!!!
_"mày iu cái con khỉ , cái loại mày thì chỉ iu cái chức của lão thôi !!!"
_"còn mày thì iu tiền của lão"
_" Á à !! thì ra chúng mày là thế , tao biết rồi nhá ! cút , cút ngay !!!!!
Đoạn Thông Thiên tức giận đuổi cổ cả 2 em "ngừoi iu" của lão ra ngoài
1 lúc sau , đã bớt tức giận lão mới nhớ ra là có việc cần nhờ chúng , nhưng bây giờ lão đã đuổi chúng đi rồi , lão bắt đầu ngẫm nghĩ :
" Chết tôi rồi !!! bây giờ biết trả mối nhục với bon Bí Cung bằng cách nào bây giờ !!! "
Rồi 1 ý tưởng chợt nảy ra trong đầu lão già dê của chúng ta :
" À đúng rồi !! thằng Ngưu đầu ma !! thằng này tham tiền nhưng ngu !! ta có thể dụ nó được !!!
_" Ngưu Đầu ma đâu vào đây đại ca bảo !!!!
Chỉ 1 loáng sau Ngưu Đầu ma đã xuất hiện:
_"Ngưu đàn em xin chào Thông đại ca!!!
_"Chào chú em ! dạo này làm ăn thế nào ??"
_"Dạ !! từ lúc làm bảo vệ , em chẳng kiếm được là bao , thỉnh thoảng lừa được mấy " con vẹo " nhập môn kiếm được tí , cũng đủ ăn ạ !!!"
_"Có việc anh muốn nhờ chú , chú có làm không ??"
_"Cứ có tiền là em làm hết !!!!"
_"Ừ , ok !! anh muốn nhờ chú đi giết vài thằng cao thủ , để cho ma giáo ta ngửng mặt với đời ý mà !!!"
_"Giết thì được thôi !!! nhưng đại ca trả em bao nhiêu ???"
_"Chú cứ làm tốt anh sẽ trả hậu hĩnh !!!"
_"Thôi thôi ! con lạy bố !! lần trước bố sai con đi tìm " hàng " , bố bảo cứ đi đi rồi bố cho tiền , ai ngờ bố quỵt của con ngon ơ !! thôi nghỉ , không có tiền thì bố tự đi mà làm lấy nhá !!!"
_"Tao quỵt của mày bao giờ !!! hôm đấy tao bảo vào đây tao cho "sơ mú" 1 tí mày có vào đâu !!!!"
_"Quên đê !! tôi không ham , có tiền thì làm không tiền thì thôi !!"
Thông Thiên thầm nghĩ : ( " con vẹo này ngày xưa ngu lắm , sao bây giờ wái thế không biết !!! thôi xuống giọng với nó vậy " )
_"Ờ thì mày cho tao nợ không được à !!! anh em với nhau mày sông bạc thế !!!"
_"không nợ gì hết ông ba bửa bỏ xừ!!!"
_"Đùa mày anh em với nhau bao năm , bố giúp mày bao lần thì được , bây giờ giúp lại bố có tí cũng kêu !!! thằng đểu !!!"
_"Đểu cũng được !!! cứ có tiền là xong hết !!! không nói nhiều !!"
_"Á à !!! con trâu này !!! tao càng tử tế bao nhiêu mày càng hỗn bấy nhiêu à !!! láo , láo quá !!!! đã thế thì lượn , lượn ngay !!!! ông không tình nghĩa gì với mày nữa !!!"
_"À vâng , em đi !! đại ca ở lại nhá !!!"
Mang nỗi tức giận trong lòng vì không ai nghe lời !!! Thông Thiên Quân Ma bèn nghĩ đến phương án cuối cùng là gọi thằng pêđê Hấp Huyết Ma Cô đến
Hấp Huyết Ma Cô :
_" Úi giời !!! lâu lắm không gặp ông anh đẹp dzai !!! trông càng ngày càng phong độ !!! "
_" Thôi đi mày ! tao gọi mày đến đây có chuyện nhờ mày đây !!!"
_" Đồ wỉ sứ !! nhờ người ta thì phải nhẹ nhàng chứ !!!! "
_" Ặc , thôi bố bỏ giọng đây đi cho con nhờ !!!! con chết ra đây cho bố xem bây giờ !!!"
_" Thôi nào !!! nhờ gì thì nói đi , người ta đứng mệt muốn chết à !!!! "
_" Đại ca muốn nhờ mày thịt mấy thằng cao thủ mang lại danh tiêng về cho Ma Giáo chúng ta !!"
_" Giết người hả , thôi thôi , ghê chết ! người ta không đi đâu !!!! "
_" Ặc Ặc , khụ khụ !!!! thằng lại cái kia , có thôi đi không !! không ưa nhẹ muốn ưa nặng à !!!"
_" Úi , em xin lỗi đại ca , em sẽ làm !!! nhưng đại ca phải có thưởng cơ !!!"
_" Được , về đây , anh sẽ thưởng cho chú 1 con trâu trong đội bảo vệ do thằng Ngưu Đầu Ma chỉ huy !!!! Anh sẽ bảo nó hầu chú suốt đêm !!!"
_"Á hay wá !!! đại ca hứa nhớ giữ lời nha , nhớ chọn thằng to khỏe chút , đừng cho em thằng ốm nhách không làm ăn gì được đâu !!"
_"ok !! cứ làm đi , anh không bạc đãi chú đâu !!!"
Sau khi nhận lệnh của Thông Thiên Quân Ma , Hấp Huyết Ma Cô lên đường ngay cho kịp tối nay lên thời sự . Hắn quyết định đi về hướng Thạch Gia Trang vì hắn nghĩ ở đây sẽ tìm được cao thủ để ra tay.
Đến nơi , đúng như hắn nghĩ , Thạch Gia Trang là 1 nơi tấp nập người mua kẻ bán , tiếng người gọi nhau ý ới , tiếng chó sủa ing ỏi .
Hắn đang suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ , thì có 1 người đi tới gần hắn.
_" Con lạy ông , ông bố thí cho con vài đồng , không con chết mất " . Một đệ tử Cái Bang xuất hiện và nói.
_" Thằng này !! cút , bà không có tiền mà cho mày nhá !!!!"
Lúc này tự nhiên , 1 ý tưởng nảy ra trong đầu Hấp Huyết : (" Tên này là đệ tử Cái Bang , có khi hắn là cao thủ , hay là ta cứ thử ra tay xem sao ")
.........................
" Chúng mày tưởng mình chúng mày biết giết người à !! Mấy con ôn con bí cung kia !!! ông là ông không chịu thua đâu nhá !!!! ông sẽ sai đệ ông đi làm mấy vụ cho chúng mày !!!! "
Thông Thiên cất tiếng gọi lớn :
" Nguỵêt cơ đâu , vào đây anh bảo em !!! "
Nguyệ cơ liền chạy vào :
_" Ông bảo gì em ? "
_" Ấy chết , em ! ta còn trẻ mà , em gọi ta thế người ta lại hiểu lầm chết ta , em cứ gọi ta là anh , cho dễ nói chuyện !!!!!!
Nguyệt cơ thầm nghĩ : ( " thằng già này coi bộ dê ra phết, nhưng không sao , dê nhưng có tiền có quyền , bà phải lợi dụng mới được , và lại nếu không nhân cơ hội này con Sắc cơ nó làm mất thì chết" )
Nàng cất giọng nhỏ nhẹ nói :
_" À vâng ! em quên ! anh Thông Thiên ơiiiiiii !!!!
_" Đấy phải thế chứ em !!! gì emmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!
_" ghét anh ghê !!! anh không thấy em ngày càng tiều tụy à !!!! híc ! bắt đền anh đấy !!!!! anh chẳng thương em gì cả !!!! huhuhuh !!!
_" Ấy ấy ! em , đừng khóc nữa , anh thương em mà , có gì cứ nói anh nghe !!!!
_" Anh ý ! Suốt ngày chỉ chốn trong Quang Minh Động , để em đứng ngoài bán vũ khí làm hỏng hết da mặt rùi nè ! bây giờ không còn xinh nữa !!!! Anh chỉ yêu con Sắc cơ thôi ! huhuhu "
_" em nghĩ oan cho anh rồi , anh là con người đứng đái cột điện à nhầm đứng đắn như cái cột điện mà anh lỡ làm thế à ! con sắc cơ nó cũng phải đi dạy võ đấy chứ em , co phải nó được chơi đâu mà em nói !!!!"
_"Thế bây giờ giữa em với nó anh thương ai hơn !!!"
_"khà khà !! em còn phải nói dĩ nhiên là ...."
Lúc đó bỗng nhiên Sắc cơ đi vào:
_" Em chào anh Thông Thiên iu wí !!!!"
_"Ớ hớ hớ ! chào em !!! anh đây , anh đây !!"
_"Anh hứa mua cho em quyển bí kíp em luyện mà !!!"
_"khụ khụ !!! anh ốm quá không mua được !!!"
_"Ốm mà anh còn ở đây ôm gái bỏ rơi em à !!!!"
Nguyệt cơ tức giận quát lớn :
_"mày bảo ai là gái đây hả , tao không như cái loại mày nhớ , có quyển bí kíp mà cũng đòi , tao là tao đến với anh Thông Thiên bằng tình iu !!!!
_"mày iu cái con khỉ , cái loại mày thì chỉ iu cái chức của lão thôi !!!"
_"còn mày thì iu tiền của lão"
_" Á à !! thì ra chúng mày là thế , tao biết rồi nhá ! cút , cút ngay !!!!!
Đoạn Thông Thiên tức giận đuổi cổ cả 2 em "ngừoi iu" của lão ra ngoài
1 lúc sau , đã bớt tức giận lão mới nhớ ra là có việc cần nhờ chúng , nhưng bây giờ lão đã đuổi chúng đi rồi , lão bắt đầu ngẫm nghĩ :
" Chết tôi rồi !!! bây giờ biết trả mối nhục với bon Bí Cung bằng cách nào bây giờ !!! "
Rồi 1 ý tưởng chợt nảy ra trong đầu lão già dê của chúng ta :
" À đúng rồi !! thằng Ngưu đầu ma !! thằng này tham tiền nhưng ngu !! ta có thể dụ nó được !!!
_" Ngưu Đầu ma đâu vào đây đại ca bảo !!!!
Chỉ 1 loáng sau Ngưu Đầu ma đã xuất hiện:
_"Ngưu đàn em xin chào Thông đại ca!!!
_"Chào chú em ! dạo này làm ăn thế nào ??"
_"Dạ !! từ lúc làm bảo vệ , em chẳng kiếm được là bao , thỉnh thoảng lừa được mấy " con vẹo " nhập môn kiếm được tí , cũng đủ ăn ạ !!!"
_"Có việc anh muốn nhờ chú , chú có làm không ??"
_"Cứ có tiền là em làm hết !!!!"
_"Ừ , ok !! anh muốn nhờ chú đi giết vài thằng cao thủ , để cho ma giáo ta ngửng mặt với đời ý mà !!!"
_"Giết thì được thôi !!! nhưng đại ca trả em bao nhiêu ???"
_"Chú cứ làm tốt anh sẽ trả hậu hĩnh !!!"
_"Thôi thôi ! con lạy bố !! lần trước bố sai con đi tìm " hàng " , bố bảo cứ đi đi rồi bố cho tiền , ai ngờ bố quỵt của con ngon ơ !! thôi nghỉ , không có tiền thì bố tự đi mà làm lấy nhá !!!"
_"Tao quỵt của mày bao giờ !!! hôm đấy tao bảo vào đây tao cho "sơ mú" 1 tí mày có vào đâu !!!!"
_"Quên đê !! tôi không ham , có tiền thì làm không tiền thì thôi !!"
Thông Thiên thầm nghĩ : ( " con vẹo này ngày xưa ngu lắm , sao bây giờ wái thế không biết !!! thôi xuống giọng với nó vậy " )
_"Ờ thì mày cho tao nợ không được à !!! anh em với nhau mày sông bạc thế !!!"
_"không nợ gì hết ông ba bửa bỏ xừ!!!"
_"Đùa mày anh em với nhau bao năm , bố giúp mày bao lần thì được , bây giờ giúp lại bố có tí cũng kêu !!! thằng đểu !!!"
_"Đểu cũng được !!! cứ có tiền là xong hết !!! không nói nhiều !!"
_"Á à !!! con trâu này !!! tao càng tử tế bao nhiêu mày càng hỗn bấy nhiêu à !!! láo , láo quá !!!! đã thế thì lượn , lượn ngay !!!! ông không tình nghĩa gì với mày nữa !!!"
_"À vâng , em đi !! đại ca ở lại nhá !!!"
Mang nỗi tức giận trong lòng vì không ai nghe lời !!! Thông Thiên Quân Ma bèn nghĩ đến phương án cuối cùng là gọi thằng pêđê Hấp Huyết Ma Cô đến
Hấp Huyết Ma Cô :
_" Úi giời !!! lâu lắm không gặp ông anh đẹp dzai !!! trông càng ngày càng phong độ !!! "
_" Thôi đi mày ! tao gọi mày đến đây có chuyện nhờ mày đây !!!"
_" Đồ wỉ sứ !! nhờ người ta thì phải nhẹ nhàng chứ !!!! "
_" Ặc , thôi bố bỏ giọng đây đi cho con nhờ !!!! con chết ra đây cho bố xem bây giờ !!!"
_" Thôi nào !!! nhờ gì thì nói đi , người ta đứng mệt muốn chết à !!!! "
_" Đại ca muốn nhờ mày thịt mấy thằng cao thủ mang lại danh tiêng về cho Ma Giáo chúng ta !!"
_" Giết người hả , thôi thôi , ghê chết ! người ta không đi đâu !!!! "
_" Ặc Ặc , khụ khụ !!!! thằng lại cái kia , có thôi đi không !! không ưa nhẹ muốn ưa nặng à !!!"
_" Úi , em xin lỗi đại ca , em sẽ làm !!! nhưng đại ca phải có thưởng cơ !!!"
_" Được , về đây , anh sẽ thưởng cho chú 1 con trâu trong đội bảo vệ do thằng Ngưu Đầu Ma chỉ huy !!!! Anh sẽ bảo nó hầu chú suốt đêm !!!"
_"Á hay wá !!! đại ca hứa nhớ giữ lời nha , nhớ chọn thằng to khỏe chút , đừng cho em thằng ốm nhách không làm ăn gì được đâu !!"
_"ok !! cứ làm đi , anh không bạc đãi chú đâu !!!"
Sau khi nhận lệnh của Thông Thiên Quân Ma , Hấp Huyết Ma Cô lên đường ngay cho kịp tối nay lên thời sự . Hắn quyết định đi về hướng Thạch Gia Trang vì hắn nghĩ ở đây sẽ tìm được cao thủ để ra tay.
Đến nơi , đúng như hắn nghĩ , Thạch Gia Trang là 1 nơi tấp nập người mua kẻ bán , tiếng người gọi nhau ý ới , tiếng chó sủa ing ỏi .
Hắn đang suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ , thì có 1 người đi tới gần hắn.
_" Con lạy ông , ông bố thí cho con vài đồng , không con chết mất " . Một đệ tử Cái Bang xuất hiện và nói.
_" Thằng này !! cút , bà không có tiền mà cho mày nhá !!!!"
Lúc này tự nhiên , 1 ý tưởng nảy ra trong đầu Hấp Huyết : (" Tên này là đệ tử Cái Bang , có khi hắn là cao thủ , hay là ta cứ thử ra tay xem sao ")
.........................
............................................. vui 