• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hay , ý nghĩa , Cảm động : Từ trong gian khó ,SỐng sót trên đảo hoang ,SS đường dài

Chim lửa của Osamu tezuka hả :-o:-o
Trùi ui mong bác làm nhanh lên cho em cái . Truyện này ngày xưa đọc giờ mún đọc lại mà đi mua không ở đâu bán :((:((:((
Bác có thì up nhanh nhanh lên cho anh em nhờ nhé :>:>:>
 
Hay...thanks ...Tiếp tục nhé bác ...Đừng bắt mọi người đợi lâu quá nhé :P
 
hic, down về nhìn cái bìa nhớ ra ngay bộ này, không rõ ngày trước bộ "Từ trong gian khó" có bị drop không nhỉ, nhớ lại thì mình đọc đến đoạn main char sau khi mổ cái tay bị tật thì chuyển qua tập gấp giấy với bẻ hạt để có thể dùng cái tay đó bình thường :D
 
Có cả tập 1 với tập 2 luôn à :D
Thanks ^^
 
Bộ này ra đến tập 10 rồi ngưng giữa chừng uổng ghê . ĐỌc truyện cảm động rớt nước mắt chả kém gì Quãng đời lầm lỗi của Chi ba :)
 
Post típ Từ trong gian khó đi xitrumcanthi ơi :D
Truyện hay lắm cảm ơn nhìu, ngày xưa có đọc mà giờ chả còn nhớ gì cả :D
 
truyện này hay lắm.trước đọc rồi mà giờ quên hết ^^
bao giờ post tiếp đi xitrum
 
Hùi nhỏ wa nhà bà chị họ tiện tay vơ tập 1 SSTDH về. Đọc mà ghiền từ đó đến giờ lun. Lang thang trên mạng tìm hoài không có...
Bây giờ được đọc lại rồi...Thanks chủ topic !
+ rep ^^
 
Tập 2 : Từ trong gian khó http://www.mediafire.com/?wmjm1nnimmm

Đọc tập nào thấm tập đó . Quá hay , Quảng cáo chỉ như thêu hoa trên gấm :D

TB : Rep hoài mà cục năng lượng mình chả tăng lên gì cả :D
 
Yeah...lại có tập mới ...Thanks xitrum !!!
bộ này bao nhiêu tập vậy bác xitrum ?
1000 reputation mới được 1 cục màu xanh ý ạ !!!
 
Cảm động quá,khâm phục cậu bé nghèo kia
 
Cám ơn bác xì trum nhiều nha ^^ đây là 1 trong những bộ truyện mà hùi đó mình thích nhất, giờ xem lại vẫn thấy hay.
Càng xem càng tiếc mấy bộ truyện cũ, công sưu tầm bị mấy thằng em moi ra coi k biết giữ, nó xé tan nát hết trơn :(
 
bao giờ có tiếp nhỉ...mong quá đi :P
Chuyện đọc hay thật ...rất xúc động
 
truyện đọc thế này mới là truyện chứ :D lên tinh thần ầm ầm
cảm ơn xì trum nhiều
 
không lập topic mới, post luôn trong này à.
may là mình chạy lung tung, còn thấy.

---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 22:58 ----------

haha, What is your name?
Để xem tập 3 thằng Seiso co trả lời dc ko.
 
ca tuan nay tui bị sốt dịch nằm bẹp dí mệt quá . Giờ vẫn chưa khỏi :((:((:((
 
^
thế chừng nào bác xitrum mới post tiếp chap tiếp theo cho anh em đọc đây :|

Post dc 2 chap làm cho con người ta hứng thú tràn trề xong ngưng chả khác gì giết người :-w
 
Back
Top