Cái này là luật bất thành văn trong manga rồi
Thì đó cho nên trong các harem tớ chưa bao giờ thấy các em loli chiến thắng cả cho dù có vượt trội hơn đám BB còn lại đến đâu >"< Và cũng vì tư tưởng này mà các bộ Ecchi đỉnh cao đến đâu cũng không bao giờ được cho vào danh sách top manga dù bán chạy đến mấy - điều này đã được nói đến trong 1 bộ manga không phải là ecchi >"<
HnG là bộ harem tớ đánh giá là nằm trong top các đỉnh cao của lứa harem vài năm qua.
Có thể kể qua vài cái kết sau: thằng mc nó sẽ
1. Chọn 1 em duy nhất và hậu quả là fan các em còn lại chửi tưng bừng

2. Chọn tất
Có 1 bộ harem chọn mà thằng mc chọn cả 2 em nhưng fan của các em đều sẽ không hài lòng vì em của mình phải là sự lựa chọn duy nhất 
3. Kết thúc mở - cái này mới là cái fan chửi nhiều nhất: nào là kết lãng xẹt, kết dở hơi ...
Thực sự với Hayate - 1 thằng không biết có phải là là thuộc giới tính thứ 4 hay không nhưng nó chẳng tỏ ra động lòng với bất kì ai cả dù có nguyên 1 đống em vây quanh - kể cả Atan chỉ là tình yêu thủa con nít và tình yêu con nít khác hẳn tình yếu chính thống

----> mọi người chuẩn bị sẵn tiền để mua màn hình, CPU mới, thậm chí là tiền sửa chữa nhà cửa, đồ đạc do bị mấy cái kia quăng vào vì cái kết mở của HnG là vừa




(cặp này là đẹp nhất trong truyện rồi).

)"
?
Ngừoi nhật ít khi nào nói Love, nói Like thôi là đủ rồi 