thanhvt123
Youtube Master Race
- 4/4/10
- 10
- 0
Mình lập ra topic này vì bên box HDHC tuy có rồi nhưng chưa đc 1/10 chap 1.Mình sẽ sử dụng WalkThrought bên gamefads.Và xin phép DPresident vì mình có sử dụng đoạn đầu của bạn ấy.Bắt đầu nào.Đề nghị mọi người ko post bài vào đây,có gì nhắn tin cho mình.
Chapter I : The Menace - (Chương I : Mối hiểm hoạ)
1.Khởi đầu - phần 1:
Bạn sẽ mở đầu bằng một đoạn phim giới thiệu, khá khó hiểu với người chưa từng chơi Gothic I, nhưng nó gần như giống y với những gì tôi đã giới thiệu ở phần "cốt truyện của Gothic II" .
Bạn sẽ bắt đầu ở tháp của Xardas mà không có gì trong tay, Xardas sẽ nói chuyện với bạn .Đọc kĩ tất cả các câu đối thoại, và hỏi ông ta về tất cả mọi thứ .Nếu không, bạn sẽ bắt đầu game mà chẳng hiểu mình phải làm gì cả (bởi vì, như tôi đã nói, Gothic II rất rộng, nếu không có mục đích, bạn sẽ chẳng biết phải đi đầu và làm gì) .Sau khi nói chuyện với Xardas, bạn sẽ biết rằng mình đang phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, chống lại những con rồng và các thế lực ẩn mình trong bóng tối .Mục tiêu chính của bạn bây giờ là lấy được "The Eye of Innos" - báu vật tối thượng duy nhất giúp bạn chống lại những con rông bất tử .
+Quest : The Eye of Innos :
-Đây là quest đầu tiên của bạn và cũng là quest chính - quest dài nhất trong trò chơi .Đến Chapter III mới có thể hoàn thành quest này .Mục tiêu chính là lấy báu vật "The Eye of Innos" từ tay các Paladin .Để lấy được nó, phải được các Paladin cho phép .Để được các Paladin cho phép, phải xin phép Hagen - đứng đầu các Paladin .Để gặp Hagen, phải vào toà thị chính thành Khorinis .Để vào toà thị chính thành Khorinis , phải gia nhập 1 trong 3 guild ... Chừng ấy việc cần giải quyết mất 3 Chapter .
Vì vậy, đừng để ý đến quest này, và cũng đừng tìm cách giải quyết nó vội ,nó sẽ vẫn nằm trong Journal của bạn cho đến Chap 3 .
+Tháp của Xardas :
-Vì bạn khởi đầu mà không có gì, nên Xardas cho phép bạn lấy tất cả mọi thứ hữu dụng trong tháp của ông ta .(đừng vui mừng sớm, chẳng có gì nhiều đâu) . Vì vậy, hãy nhặt tất cả mọi thứ có thể .Ở tầng 2 còn có một cái giường ngủ nếu bạn cần .
-Đọc hết sách trong tháp - có tất cả 7 quyển : 5 quyển trên tâng 3 và 2 quyển ở tầng 2 - nơi bạn đang đứng .Đọc mỗi quyển sẽ đem lại cho bạn +25 XP (chỉ áp dụng ở tháp của Xardas được 1 lần duy nhất, và chỉ ở Chap I, sau này dù có đọc sách cũng không tăng XP) .Tổng cộng là 175 XP mà chưa cần chạm vào quái vật, cũng khá .Lưu ý là ở tầng 2 có 2 quyển sách, một quyển Xardas đang đọc, còn quyển kia bỏ trống .Bạn không thể đọc chung sách với Xardas nên nếu không muốn bỏ phí 25 XP thì hãy không ngần ngại ... đấm ông ta một phát .Cứ yên tâm là vì Xardas Lv 100 nên sẽ chẳng mảy may trầy xước, ông ta sẽ nổi giận, nhưng chỉ giương phép thuật để cảnh cáo bạn .Hãy lợi dụng cơ hội này lao vào đọc cuốn sách để +25 XP .(Còn nếu bạn muốn thử sức Xardas thì xin cứ việc ... đấm tiếp ,tôi không chịu trách nhiệm) .
-Lên tầng trên, có 5 cuốn sách quanh phòng, đọc hết .Lấy chiếc chìa khoá ở bàn nằm giữa phòng để mở cái hòm ở góc, trong đó có 5 đồng vàng (gold), 2 móc khoá (lockpick), một con dao (dagger) và một scroll of Light (scroll ánh sáng) .Sau này sẽ có khá nhiều chìa khóa nên tốt nhất là để chiếc chìa khoá vừa rồi ở lại trong hòm .Điều kì lạ là khúc gỗ tìm thấy gần lò sưởi sẽ là một vũ khí đánh mạnh hơn con dao trong hòm (?)
-Xuống tầng 1, nhặt hết tất cả mọi thứ trong kho (khá tối, nếu không thấy thì bật đuốc lên) .Có khá nhiều thứ nên tìm cẩn thận .Một cái hòm ở quanh đấy có một cái hòm chứa scroll Fire Ball (scroll quả cầu lửa) và scroll heal light wound (scroll healing cấp thấp) .Vương vãi trên mặt đất có vài đồng xu vàng .
+Bí mật : Đằng sau song sắt :
-Một trong những bí mật đầu tiên của game, hãy quay trở lại tầng 2, nơi bạn bắt đầu .Tìm cái lò sưởi ở bên ngoài căn phòng .Ngay góc trên, bên phải của lò sưởi là một nút ấn bí mật ,nó sẽ không hiện ra hay sáng lên như một cái nút ấn .Nhưng chỉ cần bạn đứng đúng chỗ và ấn Ctrl, nhân vật sẽ tự ấn nút .
Lúc này, chấn song sắt trong căn phòng có ngôi sao 5 cánh (chỗ Xardas đọc sách) sẽ mở lên .Ở trong đó, có một Potion : Mana Essence (+50 Mana), một cái hòm ở bên trong chứa 20 Gold, Heal Light Wounds scroll và Fireball scroll .
+Bên ngoài tháp :
-Ra khỏi tháp, tìm trong đám cây bạn sẽ thấy một vài loại cỏ chữa bệnh (Healing Plant) ở phía bên trái .Để tìm chúng, tốt hơn hết nên ấn F để chuyển sang góc nhìn người thứ nhất (1st Person View) .
-Ở phía sau tháp, có một cái xác với một Potion và 2 scroll .Để đến được đó, bạn phải từ đỉnh tháp trượt xuống nên thấp hơn, và đi vòng ra sau tháp (theo tôi, hoàn toàn không nên mạo hiểm) .
-Trong lúc bắt đầu này, mỗi đông xu hay mỗi thanh kiếm rỉ đều đáng giá, hãy nhặt tất cả mọi thứ .
-Ở đoạn đường gần ngã rẽ xuống hồ, có một bộ xương khô .Xung quanh có linh tinh things .Nhặt .Một con cừu còn sống .Giết để nhận +10XP và lấy thịt sống, hay tha cho nó ?,tuỳ bạn .
-Đoạn rẽ phải xuống hồ có một con Goblin, không khó hạ nhưng đừng nôn nóng kẻo đánh trượt thường xuyên đó .
-Ở phía bên trái hồ, dọc theo vách đá, sâu trong cùng một bộ xương với rất nhiều linh tinh things ở xung quanh .Nhặt .
-Hồ có thác nước chảy và hoa mọc, cảnh khá đẹp .Ngắm & bơi nếu muốn .^_^
+Đường xuống thung lũng :
-Xardas đã từng nói về một lối đi "bí mật" dẫn xuống thung lũng bên dưới .Không khó tìm lắm .Ngay phía bên phải hồ, chỗ có con đường gỗ là một cái hang .Nó dẫn xuống thung lũng bên dưới .
-Đường đi khá ngoằn ngoèo, cứ yên tâm là chưa thấm vô đâu .Lời khuyên : để không bị lạc và có thể đi hết cả hang, hãy rẽ phải liên tục .
-Trong hang chỉ có toàn Goblin và Field Raider .Không đáng lo lắm nhưng cũng nên cẩn thận .Lục xác Goblin đôi khi sẽ có tiền .
-Nhìn kĩ dưới đất, bởi có khá nhiều nấm có thể nhặt lên (một số loại nấm không thể nhặt lên, chỉ dùng làm cảnh) .
+Thung lũng bên dưới :
-Thung lũng toàn là rừng cây ,và vách đá ,hơi dễ lạc .Có chó sói (wolf) ,chuột khổng lồ (gian rat), ong hút máu (blood fly) và Field Raider (bọ khổng lồ) .
-Ở cuối thung lũng là một cái hang, có vài quái vật và chừng 3 ngôi mộ kì lạ ở trong .
-Một cái trại lửa rất dễ nhận ra : anh bạn cũ Lester từ Gothic I !
+Lester :
-Người bạn cũ gặp lại, nếu bạn chưa từng chơi Gothic I và không hiểu anh ta nói gì, không sao .
-Hỏi anh ta về mọi thứ, Lester trọc sẽ kể về một cái bóng khổng lồ anh ta đã thấy .Có lẽ cái bóng ấy là một con rồng .Khuyên bảo Lester đến kẻ chuyện này cho Xardas .
-Lester đồng ý đến kể mọi thứ cho Xardas, nhưng anh ta đang rất mệt, và bảo sẽ đến gặp ngài Necromancer (Xardas) sau .Vài ngày nữa, bạn sẽ gặp Lester đang ... ngủ ở tháp của Xardas, và có thể hỏi thăm anh ta .
+Quest ẩn : Lester bị ám ảnh
-Nói chuyện với Lester về cái bóng và khuyên anh ta đến chỗ Xardas .
-Vài ngày sau, quay trở lại chỗ Xardas, hỏi thăm Lester .Bạn sẽ nhận +25XP và Lester còn đưa cho bạn một chiếc nhẫn thần : Ring of Spirits (+5 phòng thủ trước ma thuật)
.
___________Auto Merge________________
.
1.Khởi đầu - phần 2 :
+Quest : Ảnh truy nã và bọn cướp
-Quay trở lên, và tiếp tục đi theo con đường thẳng lúc nãy, bạn sẽ đi một đám Goblin không đáng ngại cho lắm, loot được vài thứ .Ở một gốc cây đã bị đốn có một cây rìu khá tốt, nhưng bạn chưa đủ sức cầm nó .
-Thẳng tiến, bạn sẽ được chào mừng bởi cư dân đầu tiên trong vùng : một tên cướp núi .Trừ phi bạn tìm cách tránh hắn ta trong một khoảng an toàn, hắn ta sẽ tự động bắt chuyện với bạn .
-Tên cướp nói rằng có rất nhiều người đang săn tìm bạn, và để được giúp đỡ, bạn hãy theo hắn vào trong hang .Lúc này có 2 cách giải quyết :
#1 là đi theo hắn vào trong hang, và bị tấn công bởi 2 tên đang chờ sẵn ở trỏng .
#2 là cố gắng hỏi rõ tên cướp mọi chuyện .
-Nếu bạn chọn cách #2 ,hãy nói với hắn ta rằng bạn đến từ núi khi hắn hỏi bạn từ đâu đến .Bảo với hắn rằng trước đó bạn đã từng bị lừa (à, đây là ở Gothic I, không phải là bạn nói dối), khi hắn hỏi bị lừa ở đâu, bạn sẽ nói là ở khu mỏ cũ .Như vậy là tên cướp nhân ra người đã từng đồng khổ với mình ở ... Gothic I .Hắn sẽ giúp đỡ bạn .Nếu bạn chọn một câu nói khác thì hoặc là sẽ không moi được gì, hoặc là sẽ bị tên cướp tấn công, vì vậy hãy cẩn thận .
-Lúc này hãy cố gắng thu thập thông tin từ tên cướp, để tên cướp xì ra tên của người đã ra giá cho cái đầu của bạn , sẽ cần đưa hắn 10 gold .Bạn sẽ nhận được cái tên "Dexter" (quen không ? với cả người đã chơi lẫn chưa chơi Gothic I ^_^) cộng thêm luôn 1 tấm ảnh truy nã vẽ mặt bạn mà tôi không cho là giống lắm .
-Trong cái hang ở cạnh tên cướp là 2 đồng đội của hắn .Cho dù bạn có làm lành với tên cướp ngoài cổng hay không thì bất cứ khi nào bạn bước vào, 2 tên kia sẽ tấn công bạn .Chúng hoàn toàn không mạnh, nhưng cũng cần chuẩn bị mấy thứ đồ tăng HP .Một trong 2 tên này giữ chìa khoá của một cái hòm với linh tinh things ở trong .
-Sau khi tên cướp xì ra cái tên, bạn mới phải trả tiền .Vì vậy trước khi nói chuyện với hắn, cất tiền đi đâu đó .Khi hắn đã xì ra tên thì mới biết bạn không có tiền ... ^_^
-Hiện tại Quest này sẽ chưa hoàn thành cho đến khi bạn gặp "Dexter" này .Chúng ta sẽ còn quay lại với Quest này một lúc sau .Bây giờ hãy tiếp tục hành trình .
Quest :+Làm thế nào để vào thành Khorinis ?:
-Chỉ còn một đoạn đi bộ nữa là sẽ tới Khorinis, nhưng mọi việc có dễ dàng như đi vào thành phố và hỏi mượn các Paladin báu vật the Eye of Innos không ? Khi ra khỏi đoạn đường núi, bạn sẽ thấy một miếu thờ thần - cấu nguyện nếu muốn (nhưng nói trước là không có tiền cúng thì sẽ rất khó có tác dụng ^_^) .Có rất nhiều thứ linh tinh things ở xung quanh miếu thớ, chắc là đồ cúng (tôi có cần phải nhắc lại chữ "nhặt" thừa thãi không nhỉ ? Trừ phi bạn là người mộ đạo hay tôn trọng Chúa ^_^)
-Rẽ phải và bạn sẽ thấy một đàn cừu .Đừng có tấn công bất cứ con cừ nào, bởi nó thuộc về những người nông dân .Nói chuyện với Maleth- người chăn cừu và bạn sẽ biết được để vào thành Khorinis không dễ dàng như bạn tưởng .Lính cảnh vệ không cho người lạ vào .Trừ nông dân ,nhưng bạn lại trông không giống nông dân một tẹo nào .
-Vào được Khorinis sẽ cho bạn +25XP (vào được tức là hoàn thành quest bày)
-Đừng lo vội, thực ra có rất nhiều cách để vào thành phố, và bạn có thể thực hiện tất cả những cách này mà không để tốn một XP .Nói chính xác là có bốn cách : Xin một tờ giấy phép từ thương gia Canthar ở ngoài thành , mua một bộ quần áo nông dân từ Lobart - chủ trang trại và nói rằng bạn là nồng dân để vào thành, đột nhập ,hoặc hối lộ lính cảnh vệ 100 gold .Tất nhiên là tôi không chọn cách cuối này, vừa tốn tiền, vừa không có XP .Còn 3 cách còn lại đều có thể thực hiện và đều có XP .Chúng bao gồm 4,5 quest lận, và tôi sẽ giải trình chúng ra như sau :
*Cách 1 để vào thành Khorinis : +Thương gia Canthar :
-Đi thẳng lên, chỗ ngã ba đường bạn sẽ thấy một người đàn ông đang ngồi nghỉ .Đó là Canthar, lái buôn đang trên đường tới thành Khorinis .Ông ta sẽ giúp đỡ bạn bằng một tấm giấy phép đi đường, bù lại sau này bạn phải giúp ông ta .Nhưng Canthar không nói rõ là giúp gì .
-Bạn có thể nhận tấm giấy, đây là cách nhanh nhất vào thành . Nhưng đừng vào vội, hãy làm mọi quest có thể đã .Nhờ là đừng vào thành phố trước khi nói chuyện với Canthar, ngay khi bạn vào thành ông ta sẽ tự đi mất .
-Chú ý :Nếu bạn đã có quần áo nông dân đàng hoàng từ Khorinis, Canthar sẽ không mời bạn tờ giấy phép nữa .
*Cách 2 để vào thành Khorinis : +Quest :Mua quần áo nông dân từ Lobart :
-Lobart là chủ trang trại, bạn có thể thấy ông ta đứng ở ngay giữa nông trang của mình, gấn mấy toà nhà .Bạn có thể mua quần áo nông dân từ ông ta để giả trang đi vào thành .Giá quần áo lúc đầu là 70 gold, hơi đắt .Nhưng có thể hạ xuống 30 gold nếu bạn làm việc không công giúp Lobart .(4 công việc là 4 quest, mỗi cái giảm cho 10 gold tiền quần áo - gã keo kiệt .^_^)
-Sau khi hoàn thành 4 công việc, hay cho dù bạn muốn mua ngay, thì đưa tiền cho Lobart, ông ta sẽ cho bạn một cái chìa khoà .Vô nhà trong, dùng chìa khoá ấy mở hòm ra và lấy quần áo .
-Quên, bạn hoàn toàn có thể ăn trộm hay ăn cướp số quần áo, nếu muốn .Nhưng hãy cẩn trọng trước hành động này .
Sau đây là 4 công việc bạn có thể làm cho Lobart :
Công việc #1 +Quest : Bọn cướp ở nông trại của Lobart
-Người chăn cừu Maleth mà bạn đã gặp, sẽ phàn nàn về một con cừu bị mắt cắp và dám chắc bọn cướp trong núi đã lấy nó .Bọn cướp thì bạn đã gặp rồi, còn con cừu thì rất có thể là "chú cừu non ngơ ngác" bạn gặp ở ngay đầu game (chắc bọn cướp đã để xổng nó) .Hãy bảo với ông ta rằng bạn cũng bị cướp tấn công và biết chỗ trốn của chúng ,hãy đồng ý giúp đỡ Maleth trả thù .
-Quay lại chỗ bọn cướp, nếu bạn đã giết chúng rồi thì khỏi phải về, nhưng nếu chưa thì quay lại giết .Đối với tên cướp khi nãy đã giúp bạn, bạn có thể cnảh báo hắn trước để hắn chuồn cho nhanh, làm vậy bạn sẽ có +50 XP .Nếu là người vô ơn, giết hắn cũng chẳng sao ^_^ .Nếu được "thả", sau này bạn sẽ tìm thấy tên cướp ở cái trại lửa gần tháp của Xardas .
-Quay về chỗ Maleth báo cáo , bạn sẽ có 3 chai rượu (đừng uống !), và +100XP .Lúc này, Lobart sẽ giảm cho bạn 10 gold tiền quần áo, xong một công việc .
Công việc #2 +Quest : Thu hoạch ruộng rau Turnip
-Ngay cạnh chỗ Lobart đứng là một ruộng đầy rau Turnip .Hãy hỏi ông ta xem có gì cho bạn làm, chính Lobart sẽ giao cho bạn công việc thu hoạch này .
-Một người anh hùng mà đi thu hoạch rau ? Nếu bạn tự trọng đến vậy thì không cần làm cũng được ^_^ .
-Có 25 cây tất cả, thu hoạch xong, Lobart sẽ bảo bạn đem nó vào cho bà vợ của ông ta đang ở trong nhà .+50XP ,Lobart còn cho bạn chọn sẽ cho lương 5 gold (hào phóng ghê ! ^_^) hay giảm giá quần áo 10 gold .Tuỳ bạn .
Công việc #3 +Quest : Một cái chảo cho Hilda
-Hilda ở trong cái nhà ngay sau lưng Lobart, là vợ của ông ta .Khi bạn đưa rau cho Hilda, bà ta sẽ nói rằng cần một cái chảo để nấu ăn .Thuyết phục bà ta đưa tiền cho bạn để mua chảo .Bạn có thể chạy đi với số tiền, nhưng lần sau gặp lại bà ta sẽ đòi .
-Nhận tiền, chạy ra chỗ thương gia Canthar ở ngã ba đường .Mua một cái chảo .
-Đem cái chảo lại cho Hilda ,bạn sẽ + 50XP .Hilda sẽ còn cho bạn thêm 1 bát súp rau bà ta nấu .Còn Lobart giảm giá quần áo cho bạn .Nếu bạn ở lại nông trại vài ngày thì mỗi ngày Hilda đều sẽ cho bạn thức ăn .
Công việc #4 +Quest : Vì một chai rượu
-Đi về phía cánh đồng cuối trong nông trại, bạn sẽ gặp vài người nông dân, trong đó có Vino .
-Vino không cần bạn giúp gì, nhưng sẽ nói tốt về bạn với Lobart nếu bạn đem cho anh ta mấy chai rượu .
-Dùng mấy chai rượu Maleth đã thưởng cho bạn vì diệt cướp để đưa cho Vino : +50XP và giảm 10 Gold tiền quần áo .
+Một cây thuốc hữu dụng :
-Ở phía sau nhà của Lobart, trên đồi có mấy vòng tròn đá, quanh quẩn ở đâu đó trong những bụi cây gần đó là một loại cỏ hiếm : Goblin Berry .Cẩn thận với lũ Field Raider ở quanh đó .
*Cách 3 để vào thành Khorinis : +Hối lộ :
-Kiếm 100 gold và hối lộ tên gác cổng ? Cho tôi xin ... ^_^
*Cách 4 để vào thành Khorinis : +Quest ẩn: Đột nhập
-Cách này khá nguy hiểm, nhưng XP nhận được quá cao .Khi đã đi qua nông trại
của Lobart, và nhìn thấy cổng thánh Khorinis, hãy quay sang trái : Một khu rừng rậm rạm ở bên dưới .Không thể nhảy xuống từ chỗ này .Hãy đến sát cổng thành và rẽ trái vào khu rừng rậm rạp .Đi men theo chân tường .Khi gần tới vách núi, rẽ trái và đi men theo vách núi .(Không đi vào quá sâu theo chân tường nữa, có một bầy Snapper rất nguy hiểm .Và đói khát) .
-Đi sâu vào rừng cho đến khi vách núi rẽ phải, lại rẽ phải vào trong .Chú ý là trên đương đi có khá nhiều quái vật nguy hiểm có thể đụng độ: Chó sói, Blood Fly, một bầy Black Goblin ,một con Shadow Beast và thậm chí một tên Orc ! Trong số đó, Black Goblin, Shadow Beast và Orc là cực kì nguy hiểm ! Nếu không để chúng bắt gặp thì không sao, nhưng nếu để chúng thấy thì chạy ! Tốt nhất là theo đường cũ quay về để 2 tên lính gác cổng giải quyết hộ .Tốt nhất là nên tránh đụng độ với quái vật trong rừng này ,bởi thậm chí chó sói hay Blood Fly nếu đi thành đàn cũng đã rất nguy hiểm .Lời khuyên : hãy quay lại nơi này để khám phá sau, khi bạn đã mạnh, còn giờ thì chỉ tránh và tránh ,tới nơi càng nhanh càng tốt .
-Rẽ phải theo vách đá, nếu đi sâu vào trong cùng bạn sẽ gặp một cái hang có 3,4 tên cướp gì đó .Giết và lấy hết mọi thứ .Còn điều chúng ta quan tâm không phải là ở trong mà là ở ngoài .
-Từ hang cướp đi ra, hãy để ý vách đá bên tay phải bạn .Khi gần ra đến rừng, sẽ có một chỗ nhảy lên được .Leo lên trên vách đá này, và bạn có thể thấy biển ở ngay bên trái mình nhưng đừng nhảy xuống, bởi dưới đó là bãi cát có thể giết chết bạn ! Vách đá trông có vẻ rất hẹp nhưng có thể đi bộ ở trên (hãy giữ shift và save để đề phòng rơi) .Đi bộ dọc theo núi cho đến khi hết, bạn có thể thấy bến cảng .Tìm cách nhảy xuống nóc căn nhà nhỏ và xuống đất . Xin chúc mừng ! Bạn đang ở bến cảng Khorinis .
-Lúc này, theo bến cảng đi vào thành, đừng nói chuyện với ai hay làm gì cả, mà cứ đi thẳng để gặp được Lares đang đứng trầm ngâm ngắm biển .Lares cũng là một người bạn cũ từ Gothic I .Thấy ban, anh ta sẽ rất ngạc nhiên và hỏi ccó phải bạn bơi đến đây không ? bạn cũng sẽ được +500 XP (?) .
-Nếu bạn đột nhập thì quest làm thế nào để vào thành Khorinis chưa hoàn thành và vẫn còn trong Journal .Từ biệt Lares và ra khỏi thành phố .Đi theo hương ngược lại với biển để ra khỏi thành .(ra ở cổng phía nam chứ hổng phải cổng đông ) .Cổng ra dẫn tới nông trại của Lobart á .Lúc này, bạn mới có thể quay lại nói chuyện với 2 người gác cổng, trình giấy phép hay nói mình là nông dân để hoàn thành quest : Làm thế nào để vào thành Khorinis ?
*Một số cách đột nhập khác : +Những con đường vào thành Khorinis Ngoài cách trên ra, còn mấy con đường đột nhập khác :
-Ở cổng phia Nam, khi bạn vào thành chỉ có tên lính bên phải cản bạn .Bằng một cách đơn giản là đi áp sát tường và vòng qua sau lưng tên ở bên trái, bạn có thể vào thành .
-Ở cổng phía nam không vào thành mà rẽ phải men theo tường thành một tẹo, có một đoạn tường thấp có thể được leo qua .Không cách xa cổng là mấy, nhưng có thể vào mà không bị phát hiện .Chú ý là khi nhảy không đứng gần quá nếu không sẽ bị bật ra .
.
___________Auto Merge________________
.
2.Những nhiệm vụ ở thành Khorinis - phần 1:
+Luật lệ :
Một khi mới vào thành, bạn sẽ bị chặn lại bởi một hiệp sĩ Paladin với áo giáp rất nổi bật tên Lothar , cho dù bạn đi từ trong ra (chọn cách đột nhập) hay từ ngoài vào ,bạn cũng sẽ gặp ông ta ở cổng phía Nam .
Vì thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của các Paladin nên Lothar có trách nhiệm phải giải thích với tất cả những người mới đến luật của thành phố, sau đây là những điều bạn có thể biết khi nói chuyện với Lothar .
-Trước bạn đã có một người đến báo về những con rồng : Diego (với những người chơi Gothic I, cái tên này có gợi ra điều gì không nhỉ ? Chính là anh mạng đã từng cứu bạn ở Gothic I) .Tất nhiên là không ai tin "chuyện cổ tích" của anh ta .Thế là các Paladin tống Diego vào tù .Nhưn bạn đừng mong đến gặp Diego ở nhà tù thành phố, vì anh ta đã bị đẩy đi lao đổng khổ sai (khai thác Ore) ở Thung lũng mỏ rồi .Vì thế, cho dù bạn có nói về những con rồng và đội quân ma quỷ ,sẽ không ai tin bạn .
-Vậy thì đành phải thân chinh đi gặp Hagen - người dẫn đầu các Paladin để giải thích về những con rồng và hỏi mượn The Eye of Innos .Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Hagen không ở lì trong toà thị chính thành Khorinis, mà bạn được biết là không phải ai cũng được vào đó , nếu không phải là những "người phục vụ nhà vua" .
Để gặp được Hagen, có 3 cách : trở thành cảnh vệ (Mitiary) thành Khorinis hay pháp sư (Mage) để mang danh là "người phục vụ nhà vua", hoặc trở thành lính đánh thuê (Mercenary) để nhờ những người bạn cũ giúp đỡ bạn vào gặp Hagen .Tuỳ vào bạn chọn gì mà sau này có thể trở thành hiệp sĩ (Paladin), Đại pháp sư (High Mage) hay thợ săn rồng (Dragon Hunter) .Cá nhân tôi thích trở thành lính đánh thuê vì bạn sẽ được tự do và hầu như không phải dưới chướng gã nào hết, kể cả là nhà vua .
-Một điều nữa, cho dù đã tham gia 1 trong 3 guild để gặp được Hagen, bạn cũng phải là công dân (Citizen) của thành Khorinis để được lên khu vực Thượng (Upper Quarter) bởi 1 lẽ đơn giản : toà thị chính nằm ở đó .
-Bạn sẽ được coi là công dân thành Khorinis nếu có 1 nghề ổn định ở trong thành .Bạn cũng sẽ được nhận vào làm cảnh vệ nếu là một công dân .Hiện nay các Paladin đang tuyển lính nên bất cứ công dân nào đủ tiêu chuẩn cũng được gia nhập làm cảnh vệ .
-Sau khi giải thích mọi thứ, Lothar sẽ đi vào khu vực Thượng , ngay chỗ có 2 Paladin đứng canh .Bạn sẽ không được vào đó cho đến khi được coi là công dân của thành .Nếu bạn là cảnh vệ mà không phải là công dân thì cũng được vào (Có cách để trở thành cảnh vệ mà không cần làm công dân, tôi sẽ nói sau, tuy vậy tôi khuyên bạn không nên dùng cách này, bỏ phí rất nhiều Xp mà lẽ ra phải có)
Vậy thì đã rõ, việc bạn cần làm bây giờ là tìm một công việc trong thành phố, đừng vội bối rối, sẽ có rất nhiều thứ cho bạn lựa chọn .
+Thành Khorinis :
Thành Khorinis chia làm 4 phần :
-Phố thương nhân (Merchant Street) : Là nơi bạn đang đứng, dãy phố này chính là nơi bạn sẽ tìm việc .
-Khu vực Thượng (Upper Quarter) : Là nơi giới quýs tộc Khorinis sinh sống, trụ sở của các Paladin .Đây là nơi mà bạn đang cần đến .
-Khu chợ (Market / Merchant Square) : Mua bán mọi thứ, ngay cạnh khu chợ cũng là trại lính/nhà tù thành Khorinis .Ở giữa khu chợ và phố thương nhân là đền thờ (Temple) .
-Bến cảng : kể từ cuộc nội chiến, khu vực này đã trở thành vùng của những tầng lớp cặn bã của Khorinis .Bạn cũng có thể tìm thấy con tàu của các Paladin ở đây .
Thành phố còn 2 cổng : cổng phía Nam nơi bạn đang đứng và cổng phía Đông ở khu chợ .
Điều trước tiên cần làm là nói chuyện với tất cả mọi người để nắm tính hình và nhận quest .Hãy kiên nhẫn, không thừa đâu .
+Quest : Vào khu vực Thượng
-Quest này sẽ hoàn thành khi bạn được bước vào khu vực Thượng, vì vậy hãy tìm một việc để trở thành công dân trước đã .
*Tìm việc :
+Học việc :Khorinis có tất cả 5 Master (Chủ/"Sư phụ") , bạn phải được 1 trong 5 người bọn họ nhận làm đệ tử học việc thì được coi như là có nghề nghiệp ổn định .Điều quan trọng là ít nhất 4 trong số 5 "sư phụ" phải đồng ý rằng bạn được nhận ,cho dù bạn chọn ai làm "sư phụ" .Điều này có nghĩa là bạn phải tìm đến các "sư phụ" và chứng tỏ với họ rằng bạn xứng đáng .Nếu họ cho rằng bạn là được thì bạn sẽ được chấp nhận và có thể chọn 1 trong 5 người để học nghề .Tất cả 5 người đều ở trên phố thương nhân bạn đang đứng .
-Matteo : Thương nhân (Merchant), tôi rất muốn thử nghề buôn bán, nhưng tiếc thay Matteo đã có 1 đệ tử học việc sẵn rồi (Ruppert- anh chàng bán hàng ngay ngoài nhà Matteo) .Matteo không thể nhận bạn học việc, nhưng cũng có việc cần nhờ bạn .Nhà ông ta ở ngay bên tay trái bạn .
-Bosper : Thợ làm cung tên/Thợ săn (Bowyer).Theo ông ta để học nghề thợ săn, Bosper đã từng có một đệ tử là Bartok, nhưng anh ta đã bỏ đi nên Bosper khá là "khát" đệ tử .Nhà ông ta ở bên phải, gần như đối diện với nhà Matteo .
-Thorben : Thợ mộc (Carpenter).Chắc chắn bạn không muốn làm thợ mộc, vả lại dù sao thì Thorben cũng không nhận bạn, vì ông ta không có tiền để trả .Nhà Thorben ngay cạnh nhà Bosper .
-Harad : Thợ rèn (Smith).Bạn có thể học rèn vũ khí từ Harad .Tuy đã có đệ tử nhưng Harad sẵn sàng nhận bạn vì đệ tử của ông ta sắp "tốt nghiệp" .Từ chỗ Thorben, bạn dễ dàng nhận ra người thợ rèn ở ngay phía trước .
-Constantino : Nhà hoá học/giả kim (Alchemist) .Đã lâu năm rồi ông ta không có đệ tử và cũng không có vẻ có ý định có .Theo ông ta, bạn sẽ học chế tạo Potion .
+Quest : Matteo và Gritta
-Bạn có thể nói chuyện với Ruppert - đệ tử của Matteo ở ngoài, anh ta cũng không nói cho bạn gì mới .Bạn có thể mua một số thức ăn từ anh ta .
-Vào trong nhà nói chuyện với Matteo, ông ta không thể nhận bạn, nhưng hứa sẽ cho bạn "sự đồng ý" của mình nếu bạn giúp Matteo một việc .(Nên nhớ là bạn phải được ít nhất 4 "sự đồng ý" của các "sư phụ" mới có thể nhận việc, cho dù là nhận với ai) .
-Matteo cần bạn đòi nợ hộ 100 đồng từ Gritta - cháu gái của ngài thợ mộc Thorben .Nghe có vẻ như là một công việc xã hội đen .
-Đến nhà Thorben, bạn sẽ thầy Gritta ở trong .Gritta đã dùng tiền để mua quần áo mới .Cô ta sẽ than phiền về đủ thứ khổ cực .Nếu thấy động lòng, bạn có thể trả tiền hộ Gritta (Matteo chỉ cần 100 Gold, không quan tâm là từ đâu ra) .Còn nếu không thì cứ việc đe doạ rằng sẽ bán số quần áo của cô ta để lấy lại tiền .Đây luôn là các tốt nhất (Tuy nhiên, nên nhớ rằng rất nhiều Quest sau này thì thương lượng sẽ tốt hơn là dùng bạo lực) .
-Nếu bạn trả tiền hộ Gritta, thì khi quay lại cô ta sẽ cảm ơn bạn và cho bạn một chai rượu, ngoài ra là +50 Xp .Thêm nữa, Thorben sẽ có ấn tượng tốt về bạn .Tuy nhiên, Gritta thực sự có giữ 100 Gold, và nếu bạn không chịu nổi thì cứ việc cướp lấy .
-Đem tiền lại cho Matteo và nhận +100 Xp .Và một trong 5 "sư phụ" đã chấp nhận bạn !
Quest : Lông thú cho Bosper
-Bosper là một thợ săn-người làm cung tên, nếu nói chuyện với Regis - đang ngồi ở ngay cạng nhà Matteo hay Bartok - "cựu" đệ tử của Bosper, bạn sẽ biết rằng Bosper vừa bị mất một cái cung, đừng lo, sau này chúng ta sẽ tìm thấy nó .Điều cần làm bây giờ là để Bosper "thử trình độ" .
-Bosper sẽ cần bạn mang đến cho ông ta 5 bộ da cho sói để được chấp nhận .Để có da sói, tất nhiên là bạn phải học cách lột da thú trước .Bosper có thể dạy bạn, mất 5 SP .
-Tìm 5 bộ da sói (đi săn, hoặc ăn cướp, hoặc bất cứ cái gì, miễn là 5 bộ da sói) và đem lại cho Bosper ,ông ta sẽ chấp nhận bạn .Nếu đi săn, tốt nhất nên đi cùng Bartok (sẽ nói sau) .+100 XP !
-Bosper có vẻ rất "khát" đệ tử, ông ta sẽ thuyết phục bạn làm việc cho ông ta, còn muốn hay không thì tuỳ bạn .Nhưng trước mắt cứ biết là Bosper đã chấp nhận bạn làm việc ở Khorinis .2/5 !
Quest : Sự cầu chúc của các vị thần
-Có hai lí do để bạn không làm việc cho Thorben : 1.Công việc thợ mộc dường như chẳng đem lại lợi nhuận gì trong trò chơi ,2. (quan trọng) : Thorben không có tiền trả bạn ! Nhưng bạn vẫn cần ngài thợ mộc chấp nhận để có thể xin việc, dù là với người khác .
-Thorben là người sống tín ngưỡng, ông ta sẽ chấp nhận bạn nếu bạn được 2 lời cầu chúc (Blessing) của một pháp sư Lửa và một pháp sư Nước .(may mà không dính dáng đến chế tác gỗ ! ^_^)
-Vatras - pháp sư Nước duy nhất trong thành phố (và trong trò chơi) có thể được tìm thấy ở đến thờ, nơi có rất nhiều người nghe giảng đạo, ở ngay sau nhà Bosper .Ông ta sẽ yêu cầu bạn kể về xuất thân và tại sao bạn ở đây, hãy trả lời Vatras thành thực .Bạn đã có 1 trong 2 lời cầu chúc .
-Daron - pháp sư lửa duy nhất trong thành phố (và 1 trong hàng chục pháp sư Lửa trong trò chơi) ở khu chợ, gần cổng phía Đông .Ông ta sẽ cầu chúc cho bạn nếu bạn chịu ... cống nộp cho nhà thờ của ông một số tiền .
-Quay lại gặp Thorben, và người thợ mộc đã chấp nhận bạn, +100 XP ! 3/5!
-Thorben còn có thể dạy bạn móc khoá hòm - kĩ năng rất quan trọng mang lại nhiều tiền, hãy học càng sớm càng tốt !
Quest : Một thử thách lớn
-Người thợ rèn Harad đã có một đệ tử ,nhưng anh ta sắp tốt nghiệp nên cần đệ tử mới .Người thợ này không có vũ khí để bán cho bạn .Đừng ngạc nhiên, ông ta đang làm 100 thanh kiếm cấp tốc theo lệnh của các Paladin .
-Harad không muốn thu nạp những đệ tử mà theo lời ông ta nói là "chạy đi cùng phụ nữ và lũ-vô-dụng khi bọn Orc đến thay vì giữ thành cùng những người đàn ông" .Vì vậy ông ta muốn bạn chứng tỏ sức mạnh là lòng dũng cảm bằng cách ... giết một tên Orc ! Và đem vũ khí của nó cho Harad làm bằng chứng .
-Đừng tưởng rằng tên là chuyện bình thường .Trong những game khác Orc có thể là thứ rác rưởi, nhưng trong Gothic, và nhất là vào lúc này, một tên Orc yếu nhất cũng có thể là một cơn ác mộng !
-Nếu cảm thấy thiếu tự tin, bạn có thể nói lại với Harad, ông ta sẽ xét lại cho bạn và giao cho bạn một nhiệm vụ khác : giết cướp .Bạn có thể hoàn thành cả 2 nhiệm vụ cũng được, tôi sẽ nói về vụ giết cướp này sau .
-Có một con Orc ở trong khu rừng ngoài cổng phía Nam, bên phải .Nếu bạn muốn tự tử thì cứ việc đến đó .Lưu ý rằng Harad chỉ cần một vũ khí Orc chứ không phải là xác một tên Orc .Vì vậy, với những cái đầu sáng láng thì mọi việc có thể đơn giản hơn .
-Ra cổng phía Đông của thành phố, rẽ trái, đi sâu vào khu vực hoang dã, ở đó có một cái hang .Trong hang có vài kẻ thù chán sống và một vũ khí Orc !
-Một cách khác để lấy vũ khí Orc là chỗ Cipher ở nông trại của Onar, anh ta có bán một cây rìu Orc hạng nhẹ .
-Đem vũ khí Orc lại cho Harad, và hãy xem người thợ rèn ngạc nhiên đến mức nào ! Bạn đã được chấp nhận ! +200 Xp khi hoàn thành nhiệm vụ và +100 Xp nữa khi bạn hỏi Harad xem bạn đã được chấp nhận chưa .
Quest : Giết cướp
-Nếu không mấy tự tin với một tên Orc, Harad có thể rộng lượng đổi cho bạn bằng "một băng cướp" !
-Trước hết hãy đến gặp Hakon-thương nhân ở khu chợ-nạn nhân của vụ cướp-bạn làm ăn của Harad ...Sau đó là Pablo-người cảnh vệ đã từng săn tìm bọn cướp nhưng không thành công .Những thông tin mà họ cho bạn có dẫn đến một nơi duy nhất : đâu đó trong khu rừng gần nông trại của Akil .
-Ra khỏi thành ở cổng phía Đông, đi thẳng cho đến lúc thấy một bậc thang, rẽ trái .Bạn sẽ thấy một khu rừng và một nông trại, đi vào khu rừng, tìm vách đá đối diện với nông trại và đi dọc vách đá ấy .Đi đến lúc gặp một cái hang .
-Trong hang có 3 tên cướp, hơi đông .Nhưng tin tôi đi, còn dễ thở khối so với 1 tên Orc .Giết chúng và loot tất cả mọi thứ .Nhớ tìm "con cá lạ" (Strange Fish) .Mở con cá ra, bạn sẽ thấy một tờ thấy .Bạn đã cảm thấy nghi ngờ gã bán cá trong thành có mối liên hệ gì đó với bạn cướp chưa nhỉ ?
-Trở lại chỗ Hakon, và Harad để báo cáo .
Quest : cây cỏ cho Constantino
-Nhà hoá học sống trong đường hầm, ở ngay cạnh nhà Harad và Thorben .Ông ta có thể chấp nhận bạn làm việc với bất cứ ai mà không cần phải "chứng tỏ" .Nhưng để làm việc với Constantino, bạn cần thu thập cho ông ta một số cây cỏ .
-Constantino sẽ đưa cho bạn một danh sách những cây cần tìm ."Anh chắc chắn thậm chí không biết một nửa trong số chúng" .Hãy đọc nó .Đừng choáng vội ! Chúng khá dễ kiếm, có điều cần kiên nhẫn một chút .
-Trước khi đi, nói chuyện với Zuris bán thuốc ở chợ, ông ta sẽ cho bạn biết Constantino thường kiếm cây ở đâu và vị trí của một cây quý : King Sorel .
-Ra khỏi cổng phía Đông ,rẽ trái vào khu vực hoang dã, ở đây có hầu hết mọi thứ như lời Zuris nói .Để tìm, bạn nên nhấn F để chuyển sang góc nhìn thứ nhất, và rà đi rà lại nhiều lần .Bạn sẽ tìm hết được mọi thứ, trừ cây King Sorel .(nói vậy chứ tôi cũng chưa tìm được cây Snapper Weed ở đó, mà phải đi sâu vào rừng-rất nguy hiểm) .
-Về cây King Sorel, còn nhớ vòng trón đá ở sau nông trại của Lobart chứ ? Bây giờ (trước đó không có) đã mọc ở đó một cây King Sorel, bạn hãy ra đó và tìm, nó lẩn quất đâu đó trong các bụi cây, vì vậy phải tìm kĩ .
-Quay về, nộp số cây, + 200 Xp .Và bạn đã được cả 5 "sư phụ" chấp nhận ! Vấn đề còn lại là chọn ai ?
Trên thực tế, bạn có thể chọn bất cứ ai mà bạn thích, với Bosper (mua da, vuốt, răng... thú bạn săn với giá cao) thì dễ kiếm tiền hơn, nhưng ông ta chẳng dạy được bạn cái gì cả .Với Harad, ông ta có thể dạy bạn rèn kiếm và mua vũ khí bạn rèn ra với giá cao .Với Constantino thì có thể học chế tạo Potion, hơn nữa ông ta mua nấm Dark (Dark Mushroom, mọc đầy rẫy) với giá 50 Gold một cây .Cá nhân tôi hay chọn Constantino, mặc dù ông ta có vẻ như là một ông già khó chịu .
.
___________Auto Merge________________
.
2. Những nhiệm vụ ở thành Khorinis - phần 2 :
Poster truy nã của Pablo :
-Pablo là người lính cảnh vệ đã từng tham gia vào một vụ săn cướp không thành công .Anh ta đứng gác trong thành Khorinis, tuỳ lúc .Nhưng có 3 chỗ là khu chợ, khu đền (chỗ Vatras) và cuối khu phố thương gia .
-Pablo có lấy được từ một tên cướp ảnh truy nã của bạn, cảm thấy bí ẩn không ? Vụ này có liên quan đến nhóm cướp đầu tiên mà bạn gặp, nhưng có một điều chắc chắn : có kẻ đang tìm cách hại bạn .Là ai và vì sao thì còn phải đợi "hạ hồi phân giải" .
Thuốc lá và lời tiên tri của Abuying :
-Abuying chỉ là một phần mười tên họ đầy đủ của nhân vật này (Bạn sẽ không thể nhịn cười khi nghe anh giới thiệu ^_^) , nghe có vẻ giống người Ấn nhỉ ? Ở cuối khu chợ ,chỗ quảng trường, Abuying có một tiệm nhỏ, nơi mọi người đến hút thứ thuốc gọi là thuốc lá mà thôi thì cho là giống rượu cần của người dân tộc thiểu số hơn .
-Abuying đang tìm kiếm một loại thuốc lá mới, thay vì thuốc lá hương vị táo mà anh ta vẫn thường bán .Khi bạn tỏ ý muốn giúp Abuying, anh ta sẽ cho bạn 2 mẫu thuốc lá táo để bạn biến đổi .Nếu cần thêm, bạn có thể mua ở chỗ Zuris bán thuốc .
-Để tìm ra hương vị thuốc lá mới, bạn cần phải biết chút ít về chế tạo Potion đã .Có 3 lựa chọn : kết hợp với cây Swamp weed, nấm Dark hoặc mật ong (hơi khó kiếm) .Abuying sẽ chỉ chấp nhận thuốc lá hương vị mật ong, sau đó nếu bạn có thêm, anh ta sẽ mua với giá cao .Lưu ý là nếu không được dạy về hoá học thì dù có đủ nguyên liệu bạn cũng không làm gì được .Và như chế tạo Potion, chế thuốc lá cũng phải thực hiện ở bàn hoá học (alchemists' bench) .
-Abuying đến từ Bán Đảo Phương Nam huyền bí nên anh ta còn có chút ít kiến thức về chiêm tinh học .Mỗi lần chiêm tinh sẽ đem lại cho bạn Xp, và tốn một ít tiền .Sau mỗi lần "đọc" tương lại, Abuying sẽ không chiêm tinh tiếp cho bạn cho đến khi sang chương mới .Và anh ta nói rất đúng đấy .
-Và thuốc lá hương Swamp Weed và Nấm cũng không vô dụng, bạn có thể bán thuốc hương Swamp Weed cho người làm vườn ở toà thị chính Khorinis .Còn hương vị nấm thì cho Dren - một Mercenary ở nông trại của Onar .
Quest : Trả ơn Canthar
-Bạn sẽ gặp lại Canthar-người đã cho bạn mượn giấy phép vào thành lúc trước, nếu lúc ấy bạn không lấy giấy phép của ông ta thì sẽ không có quest này .
-Người nữ thương nhân Sarah đã chiếm mất sạp hàng mà theo Canthar nói thì "lẽ ra là của ta" .
-Canthar yêu cầu bạn bí mật nhét một lá thư vào đồ đạc của Sarah - người bán vũ khí ở khu chợ ,gần cổng ra vào .Lá thư này là một bằng chứng giả, trong thư nói rằng Sarah bí mật bán vũ khí cho Onar - người phú nông nổi loạn chống lại Khorinis .Sau đó, bạn sẽ đi tố cáo Sarah .Với bằng chứng không thể chối cãi, cảnh vệ sẽ bắt Sarah vào tù .Nói chung là Canthar muốn bạn hãm hại Sarah để chiếm lại sạp hàng .
-Bây giờ có 2 lựa chọn, nếu bạn muốn hoàn thành Quest này hãy đi gặp Sarah, mua cái gì đó, lúc này hãy đưa lá thư vào Inventory của Sarah .Rồi đi tố cáo với Andre ở trại lính rồi nhận tiền .
-Nếu không muốn làm hại người lương thiện, bạn không nhất thiết phải dạy cho hắn một bài học bằng tay chân ngay giữa phố phường , điều này chỉ cso hại cho bạn thôi .Bạn có thể gặp Andre để tố cáo mưu đồ làm hại Sarah của hắn - cũng với lá thư làm bằng chứng .Bạn cũng sẽ được tiền, Canthar vào tù .Sarah cảm ơn bạn bằng một món vũ khí .Trong trường hợp này, tuy Quest thất bại nhưng lại được nhiều hơn là hoàn thành .
Cá nhân tôi thích trừng trị tên gian thương Canthar hơn, nhưng bác nào thích kiểu quân tử nói 1 câu tứ mã nan truy, đã hứa sẽ trả ơn là sẽ trả ơn thì cứ việc, game không yêu cầu bạn phải là người anh hùng thánh thiện .
-Bạn có thể đến thăm Canthar trong tù ,hắn nói là sẽ trả thù, và bạn sẽ phải hối hận .Canthar không doạ suông, hắn sẽ được thả ra ở Chapter II .Khi ấy, Canthar đã chiếm quầy hàng của Sarah, và gây tiếng xấu cho bạn với các thương nhân khác trong chợ (Hakon, Zuris, Jora & Baltram) .Sẽ không ai buôn bán gì với bạn cả & bạn buộc phải trả Canthar 500 đồng để mọi chuyện lại êm thắm .
-Nếu không muốn trả 500 đồng, thì bạn có thể đợi đến đêm, vào tù và giết chết Canthar .Hãy nếu không muốn dính đến vụ này ngay từ đầu, thì chỉ cần mặc quần áo nông dân của Lobart, hay không thèm nói chuyện với Canthar lần đầu tiên bạn gặp hắn .
-Bạn không thể vừa giúp Canthar, sau đó lại tố cáo hắn .
-Đây là một trong nhữn Quest tôi thích nhất trong trò chơi .
Quest : Một tên trộm khôn khéo/Tiền của một thương nhân
-Jora-một thương nhân khác ở khu chợ vừa mới bị cướp mất 50 đồng tiền .Anh ta nghi ngờ một gã tên Rengaru thường lang thang ở khu chợ, gần chỗ Canthar nhưng không có bằng chứng .Bạn có thể đề nghị được giúp Jora .
-Rengaru khá yếu gan .Khi bạn hỏi về số tiền, hắn sẽ bỏ chạy .Đuổi theo và bắt bằng cách ấn Ctrl để nói chuyện với hắn .
-Đừng đánh hắn, nếu bạn làm vậy Rengaru sẽ đi tố cáo với Andre bạn chính là tội phạm !
-Có hai lựa chọn : thả cho hắn đi, hay đem hắn vào tù .Lựa chọn nào là tuỳ bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bạn với hội trộm cắp thành Khorinis .
-Nếu chọn đưa hắn vào tù, bạn sẽ hoàn thành cả 2 Quest : Một tên trộm khôn khéo/Tiền của một thương nhân .Sau đó bạn sẽ đi nhận tiền (tôi quên nói, mỗi lần tố cáo một tên tội phạm, Andre ở trại lính sẽ cho bạn một sô tiền)
-Nếu bạn chọn thả hắn, vẫn có thể lấy lại tiền để trả cho Jora .Quest Một tên trộm khôn khéo sẽ thất bại. nhưng Quest Tiền của một thương nhân vẫn hoàn thành .Rengaru sẽ cảm ơn bạn để cho hắn đi và hứa không bao giờ làm vậy nữa .
-Một khi thả Rengaru, bạn không thể tố cáo hắn nữa .
Khu vực quảng trường & quán rượu của Coragon :
-Landlord đứng ở sau một quầy gỗ ngay cạnh chỗ Abuying, ông ta cung cấp bia miễn phí từ các Paladin .
-Ulf là một Novice (pháp sư tập sự) đến từ nhà thờ Monastery của các pháp sư Lửa .Anh ta cho bạn biết muốn làm pháp sư tập sự phải 2 điều kiện : một con cừu và ... 1000 đồng vàng .Không như Lares, khi bạn nhờ dẫn đến Monastery, Ulf không giúp bạn vì lí do an toàn cá nhân .
-Rangar - tên cảnh vệ nát rượu đứng ngay cạnh Ulf có thể cho bạn một số thông tin quan trọng, cần cho một Quest sau này .Để "moi" thông tin, bạn phải đưa cho anh ta bia .Mỗi lần đưa bia là một mẩu thông tin, khoảng 3 lần đưa .May quá, ở gần đây có bia miễn phí ! ^_^
-Ở một cái trông-như-giá-treo cổ gần đó, một gã (quên tên rồi ^_^) suốt ngày đọc thông báo của các Paladin .Dường như không ai chú ý đến anh ta .Anh ta cũng không thèm nói chuyện với bạn vì "bận" .
-Bartok - từng là đệ tử của Bosper cũng hay lảng vảng ở đây, bnạ có thể gạ anh ta cùng đi săn với mình .Bạn phải trả tiền cho Bartok để anh ta đi cùng, bù lại, bạn được giữ những gì săn được để bán .Bartok còn dạy bạn cách đi rón rén (Sneak) & bắn cung tốt hơn .
-Ngay đối diện với trại lính, là nhà trọ của Hanna .Các Paladin đã bao cho mọi người được ở miễn phí để giữ quan hệ tốt với các thương nhân - nguồn cung cấp duy nhất hiện nay của thành khi mà các nông dân đã nổi loạn .Một điều điều thú vị là khi tối, mọi người đi nghỉ ngơi ở các quán rượu ,quảng trường, hút thuốc ở chỗ Abuying thì Sarah thường đến đây đi ngủ rất sớm, dường như cô ta không ăn tối .
-Vào quán rượu của Coragon, bạn sẽ thấy ông chủ than phiền về việc bị mất số đồ bạc đáng giá .Đừng lo, ta sẽ tìm lại chúng sau .
Bài học cho Valentino : (một trong những Quest ẩn hay nhất !)
-Tôi đã nghe Regis (ngồi gần nhà Matteo & Bosper) than vãn về vụ xích mích giữa anh ta và một gã tên là Valentino .Cho đến lúc gặp gã này thì quả là không dạy cho hắn một bài học thì không phải lẽ .
-Bạn có thể tìm Valentino ở gần đền thờ chỗ Vatras .Và hắn nói đúng : "Cứ đánh tôi đi, sáng mai tôi sẽ lại bình thường, còn anh thì sẽ phải chui lủi cả đời" .Valentino giàu có, lười biếng và coi thường tất cả mọi người .Nhưng bạn không thể đánh hắn giữa ban ngày ban mặt, làm sao đây ?
-Bạn có thể nghĩ rằng : đợi đến đêm ,đột nhập vào nhà rồi đánh .Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng mọi việc không hề đơn giản , thứ nhất : Valention gần như thức trắng đêm uống rượu ở quán của Coragon, gần sáng mới về ngủ; thứ hai : nhà của hắn ở khu vực thượng ! Quá nguy hiểm .
-Bỏ công "theo dõi" gã này suốt một ngày, tôi thấy hắn một khoảng thời gian sơ hở, bạn có thể đánh hắn lúc ấy mà không lo bị bắt .Đó là vào khoảng 4h sáng (trong game, ấn L để hiện Journal, ở góc dưới có ghi giờ) .Valentino uống rược xong ra khỏi quán về nhà .Lúc này đường phố không có ai, còn lính cảnh vệ thì ở xa .Bạn có thể phục kích sẵn ngoài cửa, đập cho hắn một trận nên thân, lấy hết tiền, và lủi .Nếu sáng hôm sau bạn bị tố cáo thì có nghĩa là bạn đã bị nhìn thấy, hoặc Valentino đã nhận ra và đi tố cáo bạn .Vì vậy, để an tâm hơn, thì khi đánh gục hắn hãy dùng Scroll "quên lãng" (Obivion) để Valentino quên mất người đã đánh mình .
-Đây chưa phải là phần hay nhất, khi "giải quyết" Valentino xong, nói chuyện với Regis, bạn ta sẽ rất hả hê và đưa cho bạn một nhẫn, nói rằng bạn có thể đưa nó cho bất cứ ai tiếp theo đánh gục Valentino .
-Chưa hết, hãy đến gặp chủ quán Coragon : ông ta vừa đấm Valention vì hắn không có tiền trả cho quán (bạn vừa lấy sạch chứ ai ^_^) .Và bạn đưa cho chủ quán chiếc nhẫn của Regis : "Ông có thể đưa nó cho bất cứ ai tiếp theo đánh gục Valentino" ^_^ .
Chapter I : The Menace - (Chương I : Mối hiểm hoạ)
1.Khởi đầu - phần 1:
Bạn sẽ mở đầu bằng một đoạn phim giới thiệu, khá khó hiểu với người chưa từng chơi Gothic I, nhưng nó gần như giống y với những gì tôi đã giới thiệu ở phần "cốt truyện của Gothic II" .
Bạn sẽ bắt đầu ở tháp của Xardas mà không có gì trong tay, Xardas sẽ nói chuyện với bạn .Đọc kĩ tất cả các câu đối thoại, và hỏi ông ta về tất cả mọi thứ .Nếu không, bạn sẽ bắt đầu game mà chẳng hiểu mình phải làm gì cả (bởi vì, như tôi đã nói, Gothic II rất rộng, nếu không có mục đích, bạn sẽ chẳng biết phải đi đầu và làm gì) .Sau khi nói chuyện với Xardas, bạn sẽ biết rằng mình đang phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, chống lại những con rồng và các thế lực ẩn mình trong bóng tối .Mục tiêu chính của bạn bây giờ là lấy được "The Eye of Innos" - báu vật tối thượng duy nhất giúp bạn chống lại những con rông bất tử .
+Quest : The Eye of Innos :
-Đây là quest đầu tiên của bạn và cũng là quest chính - quest dài nhất trong trò chơi .Đến Chapter III mới có thể hoàn thành quest này .Mục tiêu chính là lấy báu vật "The Eye of Innos" từ tay các Paladin .Để lấy được nó, phải được các Paladin cho phép .Để được các Paladin cho phép, phải xin phép Hagen - đứng đầu các Paladin .Để gặp Hagen, phải vào toà thị chính thành Khorinis .Để vào toà thị chính thành Khorinis , phải gia nhập 1 trong 3 guild ... Chừng ấy việc cần giải quyết mất 3 Chapter .
Vì vậy, đừng để ý đến quest này, và cũng đừng tìm cách giải quyết nó vội ,nó sẽ vẫn nằm trong Journal của bạn cho đến Chap 3 .
+Tháp của Xardas :
-Vì bạn khởi đầu mà không có gì, nên Xardas cho phép bạn lấy tất cả mọi thứ hữu dụng trong tháp của ông ta .(đừng vui mừng sớm, chẳng có gì nhiều đâu) . Vì vậy, hãy nhặt tất cả mọi thứ có thể .Ở tầng 2 còn có một cái giường ngủ nếu bạn cần .
-Đọc hết sách trong tháp - có tất cả 7 quyển : 5 quyển trên tâng 3 và 2 quyển ở tầng 2 - nơi bạn đang đứng .Đọc mỗi quyển sẽ đem lại cho bạn +25 XP (chỉ áp dụng ở tháp của Xardas được 1 lần duy nhất, và chỉ ở Chap I, sau này dù có đọc sách cũng không tăng XP) .Tổng cộng là 175 XP mà chưa cần chạm vào quái vật, cũng khá .Lưu ý là ở tầng 2 có 2 quyển sách, một quyển Xardas đang đọc, còn quyển kia bỏ trống .Bạn không thể đọc chung sách với Xardas nên nếu không muốn bỏ phí 25 XP thì hãy không ngần ngại ... đấm ông ta một phát .Cứ yên tâm là vì Xardas Lv 100 nên sẽ chẳng mảy may trầy xước, ông ta sẽ nổi giận, nhưng chỉ giương phép thuật để cảnh cáo bạn .Hãy lợi dụng cơ hội này lao vào đọc cuốn sách để +25 XP .(Còn nếu bạn muốn thử sức Xardas thì xin cứ việc ... đấm tiếp ,tôi không chịu trách nhiệm) .
-Lên tầng trên, có 5 cuốn sách quanh phòng, đọc hết .Lấy chiếc chìa khoá ở bàn nằm giữa phòng để mở cái hòm ở góc, trong đó có 5 đồng vàng (gold), 2 móc khoá (lockpick), một con dao (dagger) và một scroll of Light (scroll ánh sáng) .Sau này sẽ có khá nhiều chìa khóa nên tốt nhất là để chiếc chìa khoá vừa rồi ở lại trong hòm .Điều kì lạ là khúc gỗ tìm thấy gần lò sưởi sẽ là một vũ khí đánh mạnh hơn con dao trong hòm (?)
-Xuống tầng 1, nhặt hết tất cả mọi thứ trong kho (khá tối, nếu không thấy thì bật đuốc lên) .Có khá nhiều thứ nên tìm cẩn thận .Một cái hòm ở quanh đấy có một cái hòm chứa scroll Fire Ball (scroll quả cầu lửa) và scroll heal light wound (scroll healing cấp thấp) .Vương vãi trên mặt đất có vài đồng xu vàng .
+Bí mật : Đằng sau song sắt :
-Một trong những bí mật đầu tiên của game, hãy quay trở lại tầng 2, nơi bạn bắt đầu .Tìm cái lò sưởi ở bên ngoài căn phòng .Ngay góc trên, bên phải của lò sưởi là một nút ấn bí mật ,nó sẽ không hiện ra hay sáng lên như một cái nút ấn .Nhưng chỉ cần bạn đứng đúng chỗ và ấn Ctrl, nhân vật sẽ tự ấn nút .
Lúc này, chấn song sắt trong căn phòng có ngôi sao 5 cánh (chỗ Xardas đọc sách) sẽ mở lên .Ở trong đó, có một Potion : Mana Essence (+50 Mana), một cái hòm ở bên trong chứa 20 Gold, Heal Light Wounds scroll và Fireball scroll .
+Bên ngoài tháp :
-Ra khỏi tháp, tìm trong đám cây bạn sẽ thấy một vài loại cỏ chữa bệnh (Healing Plant) ở phía bên trái .Để tìm chúng, tốt hơn hết nên ấn F để chuyển sang góc nhìn người thứ nhất (1st Person View) .
-Ở phía sau tháp, có một cái xác với một Potion và 2 scroll .Để đến được đó, bạn phải từ đỉnh tháp trượt xuống nên thấp hơn, và đi vòng ra sau tháp (theo tôi, hoàn toàn không nên mạo hiểm) .
-Trong lúc bắt đầu này, mỗi đông xu hay mỗi thanh kiếm rỉ đều đáng giá, hãy nhặt tất cả mọi thứ .
-Ở đoạn đường gần ngã rẽ xuống hồ, có một bộ xương khô .Xung quanh có linh tinh things .Nhặt .Một con cừu còn sống .Giết để nhận +10XP và lấy thịt sống, hay tha cho nó ?,tuỳ bạn .
-Đoạn rẽ phải xuống hồ có một con Goblin, không khó hạ nhưng đừng nôn nóng kẻo đánh trượt thường xuyên đó .
-Ở phía bên trái hồ, dọc theo vách đá, sâu trong cùng một bộ xương với rất nhiều linh tinh things ở xung quanh .Nhặt .
-Hồ có thác nước chảy và hoa mọc, cảnh khá đẹp .Ngắm & bơi nếu muốn .^_^
+Đường xuống thung lũng :
-Xardas đã từng nói về một lối đi "bí mật" dẫn xuống thung lũng bên dưới .Không khó tìm lắm .Ngay phía bên phải hồ, chỗ có con đường gỗ là một cái hang .Nó dẫn xuống thung lũng bên dưới .
-Đường đi khá ngoằn ngoèo, cứ yên tâm là chưa thấm vô đâu .Lời khuyên : để không bị lạc và có thể đi hết cả hang, hãy rẽ phải liên tục .
-Trong hang chỉ có toàn Goblin và Field Raider .Không đáng lo lắm nhưng cũng nên cẩn thận .Lục xác Goblin đôi khi sẽ có tiền .
-Nhìn kĩ dưới đất, bởi có khá nhiều nấm có thể nhặt lên (một số loại nấm không thể nhặt lên, chỉ dùng làm cảnh) .
+Thung lũng bên dưới :
-Thung lũng toàn là rừng cây ,và vách đá ,hơi dễ lạc .Có chó sói (wolf) ,chuột khổng lồ (gian rat), ong hút máu (blood fly) và Field Raider (bọ khổng lồ) .
-Ở cuối thung lũng là một cái hang, có vài quái vật và chừng 3 ngôi mộ kì lạ ở trong .
-Một cái trại lửa rất dễ nhận ra : anh bạn cũ Lester từ Gothic I !
+Lester :
-Người bạn cũ gặp lại, nếu bạn chưa từng chơi Gothic I và không hiểu anh ta nói gì, không sao .
-Hỏi anh ta về mọi thứ, Lester trọc sẽ kể về một cái bóng khổng lồ anh ta đã thấy .Có lẽ cái bóng ấy là một con rồng .Khuyên bảo Lester đến kẻ chuyện này cho Xardas .
-Lester đồng ý đến kể mọi thứ cho Xardas, nhưng anh ta đang rất mệt, và bảo sẽ đến gặp ngài Necromancer (Xardas) sau .Vài ngày nữa, bạn sẽ gặp Lester đang ... ngủ ở tháp của Xardas, và có thể hỏi thăm anh ta .
+Quest ẩn : Lester bị ám ảnh
-Nói chuyện với Lester về cái bóng và khuyên anh ta đến chỗ Xardas .
-Vài ngày sau, quay trở lại chỗ Xardas, hỏi thăm Lester .Bạn sẽ nhận +25XP và Lester còn đưa cho bạn một chiếc nhẫn thần : Ring of Spirits (+5 phòng thủ trước ma thuật)
.
___________Auto Merge________________
.
1.Khởi đầu - phần 2 :
+Quest : Ảnh truy nã và bọn cướp
-Quay trở lên, và tiếp tục đi theo con đường thẳng lúc nãy, bạn sẽ đi một đám Goblin không đáng ngại cho lắm, loot được vài thứ .Ở một gốc cây đã bị đốn có một cây rìu khá tốt, nhưng bạn chưa đủ sức cầm nó .
-Thẳng tiến, bạn sẽ được chào mừng bởi cư dân đầu tiên trong vùng : một tên cướp núi .Trừ phi bạn tìm cách tránh hắn ta trong một khoảng an toàn, hắn ta sẽ tự động bắt chuyện với bạn .
-Tên cướp nói rằng có rất nhiều người đang săn tìm bạn, và để được giúp đỡ, bạn hãy theo hắn vào trong hang .Lúc này có 2 cách giải quyết :
#1 là đi theo hắn vào trong hang, và bị tấn công bởi 2 tên đang chờ sẵn ở trỏng .
#2 là cố gắng hỏi rõ tên cướp mọi chuyện .
-Nếu bạn chọn cách #2 ,hãy nói với hắn ta rằng bạn đến từ núi khi hắn hỏi bạn từ đâu đến .Bảo với hắn rằng trước đó bạn đã từng bị lừa (à, đây là ở Gothic I, không phải là bạn nói dối), khi hắn hỏi bị lừa ở đâu, bạn sẽ nói là ở khu mỏ cũ .Như vậy là tên cướp nhân ra người đã từng đồng khổ với mình ở ... Gothic I .Hắn sẽ giúp đỡ bạn .Nếu bạn chọn một câu nói khác thì hoặc là sẽ không moi được gì, hoặc là sẽ bị tên cướp tấn công, vì vậy hãy cẩn thận .
-Lúc này hãy cố gắng thu thập thông tin từ tên cướp, để tên cướp xì ra tên của người đã ra giá cho cái đầu của bạn , sẽ cần đưa hắn 10 gold .Bạn sẽ nhận được cái tên "Dexter" (quen không ? với cả người đã chơi lẫn chưa chơi Gothic I ^_^) cộng thêm luôn 1 tấm ảnh truy nã vẽ mặt bạn mà tôi không cho là giống lắm .
-Trong cái hang ở cạnh tên cướp là 2 đồng đội của hắn .Cho dù bạn có làm lành với tên cướp ngoài cổng hay không thì bất cứ khi nào bạn bước vào, 2 tên kia sẽ tấn công bạn .Chúng hoàn toàn không mạnh, nhưng cũng cần chuẩn bị mấy thứ đồ tăng HP .Một trong 2 tên này giữ chìa khoá của một cái hòm với linh tinh things ở trong .
-Sau khi tên cướp xì ra cái tên, bạn mới phải trả tiền .Vì vậy trước khi nói chuyện với hắn, cất tiền đi đâu đó .Khi hắn đã xì ra tên thì mới biết bạn không có tiền ... ^_^
-Hiện tại Quest này sẽ chưa hoàn thành cho đến khi bạn gặp "Dexter" này .Chúng ta sẽ còn quay lại với Quest này một lúc sau .Bây giờ hãy tiếp tục hành trình .
Quest :+Làm thế nào để vào thành Khorinis ?:
-Chỉ còn một đoạn đi bộ nữa là sẽ tới Khorinis, nhưng mọi việc có dễ dàng như đi vào thành phố và hỏi mượn các Paladin báu vật the Eye of Innos không ? Khi ra khỏi đoạn đường núi, bạn sẽ thấy một miếu thờ thần - cấu nguyện nếu muốn (nhưng nói trước là không có tiền cúng thì sẽ rất khó có tác dụng ^_^) .Có rất nhiều thứ linh tinh things ở xung quanh miếu thớ, chắc là đồ cúng (tôi có cần phải nhắc lại chữ "nhặt" thừa thãi không nhỉ ? Trừ phi bạn là người mộ đạo hay tôn trọng Chúa ^_^)
-Rẽ phải và bạn sẽ thấy một đàn cừu .Đừng có tấn công bất cứ con cừ nào, bởi nó thuộc về những người nông dân .Nói chuyện với Maleth- người chăn cừu và bạn sẽ biết được để vào thành Khorinis không dễ dàng như bạn tưởng .Lính cảnh vệ không cho người lạ vào .Trừ nông dân ,nhưng bạn lại trông không giống nông dân một tẹo nào .
-Vào được Khorinis sẽ cho bạn +25XP (vào được tức là hoàn thành quest bày)
-Đừng lo vội, thực ra có rất nhiều cách để vào thành phố, và bạn có thể thực hiện tất cả những cách này mà không để tốn một XP .Nói chính xác là có bốn cách : Xin một tờ giấy phép từ thương gia Canthar ở ngoài thành , mua một bộ quần áo nông dân từ Lobart - chủ trang trại và nói rằng bạn là nồng dân để vào thành, đột nhập ,hoặc hối lộ lính cảnh vệ 100 gold .Tất nhiên là tôi không chọn cách cuối này, vừa tốn tiền, vừa không có XP .Còn 3 cách còn lại đều có thể thực hiện và đều có XP .Chúng bao gồm 4,5 quest lận, và tôi sẽ giải trình chúng ra như sau :
*Cách 1 để vào thành Khorinis : +Thương gia Canthar :
-Đi thẳng lên, chỗ ngã ba đường bạn sẽ thấy một người đàn ông đang ngồi nghỉ .Đó là Canthar, lái buôn đang trên đường tới thành Khorinis .Ông ta sẽ giúp đỡ bạn bằng một tấm giấy phép đi đường, bù lại sau này bạn phải giúp ông ta .Nhưng Canthar không nói rõ là giúp gì .
-Bạn có thể nhận tấm giấy, đây là cách nhanh nhất vào thành . Nhưng đừng vào vội, hãy làm mọi quest có thể đã .Nhờ là đừng vào thành phố trước khi nói chuyện với Canthar, ngay khi bạn vào thành ông ta sẽ tự đi mất .
-Chú ý :Nếu bạn đã có quần áo nông dân đàng hoàng từ Khorinis, Canthar sẽ không mời bạn tờ giấy phép nữa .
*Cách 2 để vào thành Khorinis : +Quest :Mua quần áo nông dân từ Lobart :
-Lobart là chủ trang trại, bạn có thể thấy ông ta đứng ở ngay giữa nông trang của mình, gấn mấy toà nhà .Bạn có thể mua quần áo nông dân từ ông ta để giả trang đi vào thành .Giá quần áo lúc đầu là 70 gold, hơi đắt .Nhưng có thể hạ xuống 30 gold nếu bạn làm việc không công giúp Lobart .(4 công việc là 4 quest, mỗi cái giảm cho 10 gold tiền quần áo - gã keo kiệt .^_^)
-Sau khi hoàn thành 4 công việc, hay cho dù bạn muốn mua ngay, thì đưa tiền cho Lobart, ông ta sẽ cho bạn một cái chìa khoà .Vô nhà trong, dùng chìa khoá ấy mở hòm ra và lấy quần áo .
-Quên, bạn hoàn toàn có thể ăn trộm hay ăn cướp số quần áo, nếu muốn .Nhưng hãy cẩn trọng trước hành động này .
Sau đây là 4 công việc bạn có thể làm cho Lobart :
Công việc #1 +Quest : Bọn cướp ở nông trại của Lobart
-Người chăn cừu Maleth mà bạn đã gặp, sẽ phàn nàn về một con cừu bị mắt cắp và dám chắc bọn cướp trong núi đã lấy nó .Bọn cướp thì bạn đã gặp rồi, còn con cừu thì rất có thể là "chú cừu non ngơ ngác" bạn gặp ở ngay đầu game (chắc bọn cướp đã để xổng nó) .Hãy bảo với ông ta rằng bạn cũng bị cướp tấn công và biết chỗ trốn của chúng ,hãy đồng ý giúp đỡ Maleth trả thù .
-Quay lại chỗ bọn cướp, nếu bạn đã giết chúng rồi thì khỏi phải về, nhưng nếu chưa thì quay lại giết .Đối với tên cướp khi nãy đã giúp bạn, bạn có thể cnảh báo hắn trước để hắn chuồn cho nhanh, làm vậy bạn sẽ có +50 XP .Nếu là người vô ơn, giết hắn cũng chẳng sao ^_^ .Nếu được "thả", sau này bạn sẽ tìm thấy tên cướp ở cái trại lửa gần tháp của Xardas .
-Quay về chỗ Maleth báo cáo , bạn sẽ có 3 chai rượu (đừng uống !), và +100XP .Lúc này, Lobart sẽ giảm cho bạn 10 gold tiền quần áo, xong một công việc .
Công việc #2 +Quest : Thu hoạch ruộng rau Turnip
-Ngay cạnh chỗ Lobart đứng là một ruộng đầy rau Turnip .Hãy hỏi ông ta xem có gì cho bạn làm, chính Lobart sẽ giao cho bạn công việc thu hoạch này .
-Một người anh hùng mà đi thu hoạch rau ? Nếu bạn tự trọng đến vậy thì không cần làm cũng được ^_^ .
-Có 25 cây tất cả, thu hoạch xong, Lobart sẽ bảo bạn đem nó vào cho bà vợ của ông ta đang ở trong nhà .+50XP ,Lobart còn cho bạn chọn sẽ cho lương 5 gold (hào phóng ghê ! ^_^) hay giảm giá quần áo 10 gold .Tuỳ bạn .
Công việc #3 +Quest : Một cái chảo cho Hilda
-Hilda ở trong cái nhà ngay sau lưng Lobart, là vợ của ông ta .Khi bạn đưa rau cho Hilda, bà ta sẽ nói rằng cần một cái chảo để nấu ăn .Thuyết phục bà ta đưa tiền cho bạn để mua chảo .Bạn có thể chạy đi với số tiền, nhưng lần sau gặp lại bà ta sẽ đòi .
-Nhận tiền, chạy ra chỗ thương gia Canthar ở ngã ba đường .Mua một cái chảo .
-Đem cái chảo lại cho Hilda ,bạn sẽ + 50XP .Hilda sẽ còn cho bạn thêm 1 bát súp rau bà ta nấu .Còn Lobart giảm giá quần áo cho bạn .Nếu bạn ở lại nông trại vài ngày thì mỗi ngày Hilda đều sẽ cho bạn thức ăn .
Công việc #4 +Quest : Vì một chai rượu
-Đi về phía cánh đồng cuối trong nông trại, bạn sẽ gặp vài người nông dân, trong đó có Vino .
-Vino không cần bạn giúp gì, nhưng sẽ nói tốt về bạn với Lobart nếu bạn đem cho anh ta mấy chai rượu .
-Dùng mấy chai rượu Maleth đã thưởng cho bạn vì diệt cướp để đưa cho Vino : +50XP và giảm 10 Gold tiền quần áo .
+Một cây thuốc hữu dụng :
-Ở phía sau nhà của Lobart, trên đồi có mấy vòng tròn đá, quanh quẩn ở đâu đó trong những bụi cây gần đó là một loại cỏ hiếm : Goblin Berry .Cẩn thận với lũ Field Raider ở quanh đó .
*Cách 3 để vào thành Khorinis : +Hối lộ :
-Kiếm 100 gold và hối lộ tên gác cổng ? Cho tôi xin ... ^_^
*Cách 4 để vào thành Khorinis : +Quest ẩn: Đột nhập
-Cách này khá nguy hiểm, nhưng XP nhận được quá cao .Khi đã đi qua nông trại
của Lobart, và nhìn thấy cổng thánh Khorinis, hãy quay sang trái : Một khu rừng rậm rạm ở bên dưới .Không thể nhảy xuống từ chỗ này .Hãy đến sát cổng thành và rẽ trái vào khu rừng rậm rạp .Đi men theo chân tường .Khi gần tới vách núi, rẽ trái và đi men theo vách núi .(Không đi vào quá sâu theo chân tường nữa, có một bầy Snapper rất nguy hiểm .Và đói khát) .
-Đi sâu vào rừng cho đến khi vách núi rẽ phải, lại rẽ phải vào trong .Chú ý là trên đương đi có khá nhiều quái vật nguy hiểm có thể đụng độ: Chó sói, Blood Fly, một bầy Black Goblin ,một con Shadow Beast và thậm chí một tên Orc ! Trong số đó, Black Goblin, Shadow Beast và Orc là cực kì nguy hiểm ! Nếu không để chúng bắt gặp thì không sao, nhưng nếu để chúng thấy thì chạy ! Tốt nhất là theo đường cũ quay về để 2 tên lính gác cổng giải quyết hộ .Tốt nhất là nên tránh đụng độ với quái vật trong rừng này ,bởi thậm chí chó sói hay Blood Fly nếu đi thành đàn cũng đã rất nguy hiểm .Lời khuyên : hãy quay lại nơi này để khám phá sau, khi bạn đã mạnh, còn giờ thì chỉ tránh và tránh ,tới nơi càng nhanh càng tốt .
-Rẽ phải theo vách đá, nếu đi sâu vào trong cùng bạn sẽ gặp một cái hang có 3,4 tên cướp gì đó .Giết và lấy hết mọi thứ .Còn điều chúng ta quan tâm không phải là ở trong mà là ở ngoài .
-Từ hang cướp đi ra, hãy để ý vách đá bên tay phải bạn .Khi gần ra đến rừng, sẽ có một chỗ nhảy lên được .Leo lên trên vách đá này, và bạn có thể thấy biển ở ngay bên trái mình nhưng đừng nhảy xuống, bởi dưới đó là bãi cát có thể giết chết bạn ! Vách đá trông có vẻ rất hẹp nhưng có thể đi bộ ở trên (hãy giữ shift và save để đề phòng rơi) .Đi bộ dọc theo núi cho đến khi hết, bạn có thể thấy bến cảng .Tìm cách nhảy xuống nóc căn nhà nhỏ và xuống đất . Xin chúc mừng ! Bạn đang ở bến cảng Khorinis .
-Lúc này, theo bến cảng đi vào thành, đừng nói chuyện với ai hay làm gì cả, mà cứ đi thẳng để gặp được Lares đang đứng trầm ngâm ngắm biển .Lares cũng là một người bạn cũ từ Gothic I .Thấy ban, anh ta sẽ rất ngạc nhiên và hỏi ccó phải bạn bơi đến đây không ? bạn cũng sẽ được +500 XP (?) .
-Nếu bạn đột nhập thì quest làm thế nào để vào thành Khorinis chưa hoàn thành và vẫn còn trong Journal .Từ biệt Lares và ra khỏi thành phố .Đi theo hương ngược lại với biển để ra khỏi thành .(ra ở cổng phía nam chứ hổng phải cổng đông ) .Cổng ra dẫn tới nông trại của Lobart á .Lúc này, bạn mới có thể quay lại nói chuyện với 2 người gác cổng, trình giấy phép hay nói mình là nông dân để hoàn thành quest : Làm thế nào để vào thành Khorinis ?
*Một số cách đột nhập khác : +Những con đường vào thành Khorinis Ngoài cách trên ra, còn mấy con đường đột nhập khác :
-Ở cổng phia Nam, khi bạn vào thành chỉ có tên lính bên phải cản bạn .Bằng một cách đơn giản là đi áp sát tường và vòng qua sau lưng tên ở bên trái, bạn có thể vào thành .
-Ở cổng phía nam không vào thành mà rẽ phải men theo tường thành một tẹo, có một đoạn tường thấp có thể được leo qua .Không cách xa cổng là mấy, nhưng có thể vào mà không bị phát hiện .Chú ý là khi nhảy không đứng gần quá nếu không sẽ bị bật ra .
.
___________Auto Merge________________
.
2.Những nhiệm vụ ở thành Khorinis - phần 1:
+Luật lệ :
Một khi mới vào thành, bạn sẽ bị chặn lại bởi một hiệp sĩ Paladin với áo giáp rất nổi bật tên Lothar , cho dù bạn đi từ trong ra (chọn cách đột nhập) hay từ ngoài vào ,bạn cũng sẽ gặp ông ta ở cổng phía Nam .
Vì thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của các Paladin nên Lothar có trách nhiệm phải giải thích với tất cả những người mới đến luật của thành phố, sau đây là những điều bạn có thể biết khi nói chuyện với Lothar .
-Trước bạn đã có một người đến báo về những con rồng : Diego (với những người chơi Gothic I, cái tên này có gợi ra điều gì không nhỉ ? Chính là anh mạng đã từng cứu bạn ở Gothic I) .Tất nhiên là không ai tin "chuyện cổ tích" của anh ta .Thế là các Paladin tống Diego vào tù .Nhưn bạn đừng mong đến gặp Diego ở nhà tù thành phố, vì anh ta đã bị đẩy đi lao đổng khổ sai (khai thác Ore) ở Thung lũng mỏ rồi .Vì thế, cho dù bạn có nói về những con rồng và đội quân ma quỷ ,sẽ không ai tin bạn .
-Vậy thì đành phải thân chinh đi gặp Hagen - người dẫn đầu các Paladin để giải thích về những con rồng và hỏi mượn The Eye of Innos .Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Hagen không ở lì trong toà thị chính thành Khorinis, mà bạn được biết là không phải ai cũng được vào đó , nếu không phải là những "người phục vụ nhà vua" .
Để gặp được Hagen, có 3 cách : trở thành cảnh vệ (Mitiary) thành Khorinis hay pháp sư (Mage) để mang danh là "người phục vụ nhà vua", hoặc trở thành lính đánh thuê (Mercenary) để nhờ những người bạn cũ giúp đỡ bạn vào gặp Hagen .Tuỳ vào bạn chọn gì mà sau này có thể trở thành hiệp sĩ (Paladin), Đại pháp sư (High Mage) hay thợ săn rồng (Dragon Hunter) .Cá nhân tôi thích trở thành lính đánh thuê vì bạn sẽ được tự do và hầu như không phải dưới chướng gã nào hết, kể cả là nhà vua .
-Một điều nữa, cho dù đã tham gia 1 trong 3 guild để gặp được Hagen, bạn cũng phải là công dân (Citizen) của thành Khorinis để được lên khu vực Thượng (Upper Quarter) bởi 1 lẽ đơn giản : toà thị chính nằm ở đó .
-Bạn sẽ được coi là công dân thành Khorinis nếu có 1 nghề ổn định ở trong thành .Bạn cũng sẽ được nhận vào làm cảnh vệ nếu là một công dân .Hiện nay các Paladin đang tuyển lính nên bất cứ công dân nào đủ tiêu chuẩn cũng được gia nhập làm cảnh vệ .
-Sau khi giải thích mọi thứ, Lothar sẽ đi vào khu vực Thượng , ngay chỗ có 2 Paladin đứng canh .Bạn sẽ không được vào đó cho đến khi được coi là công dân của thành .Nếu bạn là cảnh vệ mà không phải là công dân thì cũng được vào (Có cách để trở thành cảnh vệ mà không cần làm công dân, tôi sẽ nói sau, tuy vậy tôi khuyên bạn không nên dùng cách này, bỏ phí rất nhiều Xp mà lẽ ra phải có)
Vậy thì đã rõ, việc bạn cần làm bây giờ là tìm một công việc trong thành phố, đừng vội bối rối, sẽ có rất nhiều thứ cho bạn lựa chọn .
+Thành Khorinis :
Thành Khorinis chia làm 4 phần :
-Phố thương nhân (Merchant Street) : Là nơi bạn đang đứng, dãy phố này chính là nơi bạn sẽ tìm việc .
-Khu vực Thượng (Upper Quarter) : Là nơi giới quýs tộc Khorinis sinh sống, trụ sở của các Paladin .Đây là nơi mà bạn đang cần đến .
-Khu chợ (Market / Merchant Square) : Mua bán mọi thứ, ngay cạnh khu chợ cũng là trại lính/nhà tù thành Khorinis .Ở giữa khu chợ và phố thương nhân là đền thờ (Temple) .
-Bến cảng : kể từ cuộc nội chiến, khu vực này đã trở thành vùng của những tầng lớp cặn bã của Khorinis .Bạn cũng có thể tìm thấy con tàu của các Paladin ở đây .
Thành phố còn 2 cổng : cổng phía Nam nơi bạn đang đứng và cổng phía Đông ở khu chợ .
Điều trước tiên cần làm là nói chuyện với tất cả mọi người để nắm tính hình và nhận quest .Hãy kiên nhẫn, không thừa đâu .
+Quest : Vào khu vực Thượng
-Quest này sẽ hoàn thành khi bạn được bước vào khu vực Thượng, vì vậy hãy tìm một việc để trở thành công dân trước đã .
*Tìm việc :
+Học việc :Khorinis có tất cả 5 Master (Chủ/"Sư phụ") , bạn phải được 1 trong 5 người bọn họ nhận làm đệ tử học việc thì được coi như là có nghề nghiệp ổn định .Điều quan trọng là ít nhất 4 trong số 5 "sư phụ" phải đồng ý rằng bạn được nhận ,cho dù bạn chọn ai làm "sư phụ" .Điều này có nghĩa là bạn phải tìm đến các "sư phụ" và chứng tỏ với họ rằng bạn xứng đáng .Nếu họ cho rằng bạn là được thì bạn sẽ được chấp nhận và có thể chọn 1 trong 5 người để học nghề .Tất cả 5 người đều ở trên phố thương nhân bạn đang đứng .
-Matteo : Thương nhân (Merchant), tôi rất muốn thử nghề buôn bán, nhưng tiếc thay Matteo đã có 1 đệ tử học việc sẵn rồi (Ruppert- anh chàng bán hàng ngay ngoài nhà Matteo) .Matteo không thể nhận bạn học việc, nhưng cũng có việc cần nhờ bạn .Nhà ông ta ở ngay bên tay trái bạn .
-Bosper : Thợ làm cung tên/Thợ săn (Bowyer).Theo ông ta để học nghề thợ săn, Bosper đã từng có một đệ tử là Bartok, nhưng anh ta đã bỏ đi nên Bosper khá là "khát" đệ tử .Nhà ông ta ở bên phải, gần như đối diện với nhà Matteo .
-Thorben : Thợ mộc (Carpenter).Chắc chắn bạn không muốn làm thợ mộc, vả lại dù sao thì Thorben cũng không nhận bạn, vì ông ta không có tiền để trả .Nhà Thorben ngay cạnh nhà Bosper .
-Harad : Thợ rèn (Smith).Bạn có thể học rèn vũ khí từ Harad .Tuy đã có đệ tử nhưng Harad sẵn sàng nhận bạn vì đệ tử của ông ta sắp "tốt nghiệp" .Từ chỗ Thorben, bạn dễ dàng nhận ra người thợ rèn ở ngay phía trước .
-Constantino : Nhà hoá học/giả kim (Alchemist) .Đã lâu năm rồi ông ta không có đệ tử và cũng không có vẻ có ý định có .Theo ông ta, bạn sẽ học chế tạo Potion .
+Quest : Matteo và Gritta
-Bạn có thể nói chuyện với Ruppert - đệ tử của Matteo ở ngoài, anh ta cũng không nói cho bạn gì mới .Bạn có thể mua một số thức ăn từ anh ta .
-Vào trong nhà nói chuyện với Matteo, ông ta không thể nhận bạn, nhưng hứa sẽ cho bạn "sự đồng ý" của mình nếu bạn giúp Matteo một việc .(Nên nhớ là bạn phải được ít nhất 4 "sự đồng ý" của các "sư phụ" mới có thể nhận việc, cho dù là nhận với ai) .
-Matteo cần bạn đòi nợ hộ 100 đồng từ Gritta - cháu gái của ngài thợ mộc Thorben .Nghe có vẻ như là một công việc xã hội đen .
-Đến nhà Thorben, bạn sẽ thầy Gritta ở trong .Gritta đã dùng tiền để mua quần áo mới .Cô ta sẽ than phiền về đủ thứ khổ cực .Nếu thấy động lòng, bạn có thể trả tiền hộ Gritta (Matteo chỉ cần 100 Gold, không quan tâm là từ đâu ra) .Còn nếu không thì cứ việc đe doạ rằng sẽ bán số quần áo của cô ta để lấy lại tiền .Đây luôn là các tốt nhất (Tuy nhiên, nên nhớ rằng rất nhiều Quest sau này thì thương lượng sẽ tốt hơn là dùng bạo lực) .
-Nếu bạn trả tiền hộ Gritta, thì khi quay lại cô ta sẽ cảm ơn bạn và cho bạn một chai rượu, ngoài ra là +50 Xp .Thêm nữa, Thorben sẽ có ấn tượng tốt về bạn .Tuy nhiên, Gritta thực sự có giữ 100 Gold, và nếu bạn không chịu nổi thì cứ việc cướp lấy .
-Đem tiền lại cho Matteo và nhận +100 Xp .Và một trong 5 "sư phụ" đã chấp nhận bạn !
Quest : Lông thú cho Bosper
-Bosper là một thợ săn-người làm cung tên, nếu nói chuyện với Regis - đang ngồi ở ngay cạng nhà Matteo hay Bartok - "cựu" đệ tử của Bosper, bạn sẽ biết rằng Bosper vừa bị mất một cái cung, đừng lo, sau này chúng ta sẽ tìm thấy nó .Điều cần làm bây giờ là để Bosper "thử trình độ" .
-Bosper sẽ cần bạn mang đến cho ông ta 5 bộ da cho sói để được chấp nhận .Để có da sói, tất nhiên là bạn phải học cách lột da thú trước .Bosper có thể dạy bạn, mất 5 SP .
-Tìm 5 bộ da sói (đi săn, hoặc ăn cướp, hoặc bất cứ cái gì, miễn là 5 bộ da sói) và đem lại cho Bosper ,ông ta sẽ chấp nhận bạn .Nếu đi săn, tốt nhất nên đi cùng Bartok (sẽ nói sau) .+100 XP !
-Bosper có vẻ rất "khát" đệ tử, ông ta sẽ thuyết phục bạn làm việc cho ông ta, còn muốn hay không thì tuỳ bạn .Nhưng trước mắt cứ biết là Bosper đã chấp nhận bạn làm việc ở Khorinis .2/5 !
Quest : Sự cầu chúc của các vị thần
-Có hai lí do để bạn không làm việc cho Thorben : 1.Công việc thợ mộc dường như chẳng đem lại lợi nhuận gì trong trò chơi ,2. (quan trọng) : Thorben không có tiền trả bạn ! Nhưng bạn vẫn cần ngài thợ mộc chấp nhận để có thể xin việc, dù là với người khác .
-Thorben là người sống tín ngưỡng, ông ta sẽ chấp nhận bạn nếu bạn được 2 lời cầu chúc (Blessing) của một pháp sư Lửa và một pháp sư Nước .(may mà không dính dáng đến chế tác gỗ ! ^_^)
-Vatras - pháp sư Nước duy nhất trong thành phố (và trong trò chơi) có thể được tìm thấy ở đến thờ, nơi có rất nhiều người nghe giảng đạo, ở ngay sau nhà Bosper .Ông ta sẽ yêu cầu bạn kể về xuất thân và tại sao bạn ở đây, hãy trả lời Vatras thành thực .Bạn đã có 1 trong 2 lời cầu chúc .
-Daron - pháp sư lửa duy nhất trong thành phố (và 1 trong hàng chục pháp sư Lửa trong trò chơi) ở khu chợ, gần cổng phía Đông .Ông ta sẽ cầu chúc cho bạn nếu bạn chịu ... cống nộp cho nhà thờ của ông một số tiền .
-Quay lại gặp Thorben, và người thợ mộc đã chấp nhận bạn, +100 XP ! 3/5!
-Thorben còn có thể dạy bạn móc khoá hòm - kĩ năng rất quan trọng mang lại nhiều tiền, hãy học càng sớm càng tốt !
Quest : Một thử thách lớn
-Người thợ rèn Harad đã có một đệ tử ,nhưng anh ta sắp tốt nghiệp nên cần đệ tử mới .Người thợ này không có vũ khí để bán cho bạn .Đừng ngạc nhiên, ông ta đang làm 100 thanh kiếm cấp tốc theo lệnh của các Paladin .
-Harad không muốn thu nạp những đệ tử mà theo lời ông ta nói là "chạy đi cùng phụ nữ và lũ-vô-dụng khi bọn Orc đến thay vì giữ thành cùng những người đàn ông" .Vì vậy ông ta muốn bạn chứng tỏ sức mạnh là lòng dũng cảm bằng cách ... giết một tên Orc ! Và đem vũ khí của nó cho Harad làm bằng chứng .
-Đừng tưởng rằng tên là chuyện bình thường .Trong những game khác Orc có thể là thứ rác rưởi, nhưng trong Gothic, và nhất là vào lúc này, một tên Orc yếu nhất cũng có thể là một cơn ác mộng !
-Nếu cảm thấy thiếu tự tin, bạn có thể nói lại với Harad, ông ta sẽ xét lại cho bạn và giao cho bạn một nhiệm vụ khác : giết cướp .Bạn có thể hoàn thành cả 2 nhiệm vụ cũng được, tôi sẽ nói về vụ giết cướp này sau .
-Có một con Orc ở trong khu rừng ngoài cổng phía Nam, bên phải .Nếu bạn muốn tự tử thì cứ việc đến đó .Lưu ý rằng Harad chỉ cần một vũ khí Orc chứ không phải là xác một tên Orc .Vì vậy, với những cái đầu sáng láng thì mọi việc có thể đơn giản hơn .
-Ra cổng phía Đông của thành phố, rẽ trái, đi sâu vào khu vực hoang dã, ở đó có một cái hang .Trong hang có vài kẻ thù chán sống và một vũ khí Orc !
-Một cách khác để lấy vũ khí Orc là chỗ Cipher ở nông trại của Onar, anh ta có bán một cây rìu Orc hạng nhẹ .
-Đem vũ khí Orc lại cho Harad, và hãy xem người thợ rèn ngạc nhiên đến mức nào ! Bạn đã được chấp nhận ! +200 Xp khi hoàn thành nhiệm vụ và +100 Xp nữa khi bạn hỏi Harad xem bạn đã được chấp nhận chưa .
Quest : Giết cướp
-Nếu không mấy tự tin với một tên Orc, Harad có thể rộng lượng đổi cho bạn bằng "một băng cướp" !
-Trước hết hãy đến gặp Hakon-thương nhân ở khu chợ-nạn nhân của vụ cướp-bạn làm ăn của Harad ...Sau đó là Pablo-người cảnh vệ đã từng săn tìm bọn cướp nhưng không thành công .Những thông tin mà họ cho bạn có dẫn đến một nơi duy nhất : đâu đó trong khu rừng gần nông trại của Akil .
-Ra khỏi thành ở cổng phía Đông, đi thẳng cho đến lúc thấy một bậc thang, rẽ trái .Bạn sẽ thấy một khu rừng và một nông trại, đi vào khu rừng, tìm vách đá đối diện với nông trại và đi dọc vách đá ấy .Đi đến lúc gặp một cái hang .
-Trong hang có 3 tên cướp, hơi đông .Nhưng tin tôi đi, còn dễ thở khối so với 1 tên Orc .Giết chúng và loot tất cả mọi thứ .Nhớ tìm "con cá lạ" (Strange Fish) .Mở con cá ra, bạn sẽ thấy một tờ thấy .Bạn đã cảm thấy nghi ngờ gã bán cá trong thành có mối liên hệ gì đó với bạn cướp chưa nhỉ ?
-Trở lại chỗ Hakon, và Harad để báo cáo .
Quest : cây cỏ cho Constantino
-Nhà hoá học sống trong đường hầm, ở ngay cạnh nhà Harad và Thorben .Ông ta có thể chấp nhận bạn làm việc với bất cứ ai mà không cần phải "chứng tỏ" .Nhưng để làm việc với Constantino, bạn cần thu thập cho ông ta một số cây cỏ .
-Constantino sẽ đưa cho bạn một danh sách những cây cần tìm ."Anh chắc chắn thậm chí không biết một nửa trong số chúng" .Hãy đọc nó .Đừng choáng vội ! Chúng khá dễ kiếm, có điều cần kiên nhẫn một chút .
-Trước khi đi, nói chuyện với Zuris bán thuốc ở chợ, ông ta sẽ cho bạn biết Constantino thường kiếm cây ở đâu và vị trí của một cây quý : King Sorel .
-Ra khỏi cổng phía Đông ,rẽ trái vào khu vực hoang dã, ở đây có hầu hết mọi thứ như lời Zuris nói .Để tìm, bạn nên nhấn F để chuyển sang góc nhìn thứ nhất, và rà đi rà lại nhiều lần .Bạn sẽ tìm hết được mọi thứ, trừ cây King Sorel .(nói vậy chứ tôi cũng chưa tìm được cây Snapper Weed ở đó, mà phải đi sâu vào rừng-rất nguy hiểm) .
-Về cây King Sorel, còn nhớ vòng trón đá ở sau nông trại của Lobart chứ ? Bây giờ (trước đó không có) đã mọc ở đó một cây King Sorel, bạn hãy ra đó và tìm, nó lẩn quất đâu đó trong các bụi cây, vì vậy phải tìm kĩ .
-Quay về, nộp số cây, + 200 Xp .Và bạn đã được cả 5 "sư phụ" chấp nhận ! Vấn đề còn lại là chọn ai ?
Trên thực tế, bạn có thể chọn bất cứ ai mà bạn thích, với Bosper (mua da, vuốt, răng... thú bạn săn với giá cao) thì dễ kiếm tiền hơn, nhưng ông ta chẳng dạy được bạn cái gì cả .Với Harad, ông ta có thể dạy bạn rèn kiếm và mua vũ khí bạn rèn ra với giá cao .Với Constantino thì có thể học chế tạo Potion, hơn nữa ông ta mua nấm Dark (Dark Mushroom, mọc đầy rẫy) với giá 50 Gold một cây .Cá nhân tôi hay chọn Constantino, mặc dù ông ta có vẻ như là một ông già khó chịu .
.
___________Auto Merge________________
.
2. Những nhiệm vụ ở thành Khorinis - phần 2 :
Poster truy nã của Pablo :
-Pablo là người lính cảnh vệ đã từng tham gia vào một vụ săn cướp không thành công .Anh ta đứng gác trong thành Khorinis, tuỳ lúc .Nhưng có 3 chỗ là khu chợ, khu đền (chỗ Vatras) và cuối khu phố thương gia .
-Pablo có lấy được từ một tên cướp ảnh truy nã của bạn, cảm thấy bí ẩn không ? Vụ này có liên quan đến nhóm cướp đầu tiên mà bạn gặp, nhưng có một điều chắc chắn : có kẻ đang tìm cách hại bạn .Là ai và vì sao thì còn phải đợi "hạ hồi phân giải" .
Thuốc lá và lời tiên tri của Abuying :
-Abuying chỉ là một phần mười tên họ đầy đủ của nhân vật này (Bạn sẽ không thể nhịn cười khi nghe anh giới thiệu ^_^) , nghe có vẻ giống người Ấn nhỉ ? Ở cuối khu chợ ,chỗ quảng trường, Abuying có một tiệm nhỏ, nơi mọi người đến hút thứ thuốc gọi là thuốc lá mà thôi thì cho là giống rượu cần của người dân tộc thiểu số hơn .
-Abuying đang tìm kiếm một loại thuốc lá mới, thay vì thuốc lá hương vị táo mà anh ta vẫn thường bán .Khi bạn tỏ ý muốn giúp Abuying, anh ta sẽ cho bạn 2 mẫu thuốc lá táo để bạn biến đổi .Nếu cần thêm, bạn có thể mua ở chỗ Zuris bán thuốc .
-Để tìm ra hương vị thuốc lá mới, bạn cần phải biết chút ít về chế tạo Potion đã .Có 3 lựa chọn : kết hợp với cây Swamp weed, nấm Dark hoặc mật ong (hơi khó kiếm) .Abuying sẽ chỉ chấp nhận thuốc lá hương vị mật ong, sau đó nếu bạn có thêm, anh ta sẽ mua với giá cao .Lưu ý là nếu không được dạy về hoá học thì dù có đủ nguyên liệu bạn cũng không làm gì được .Và như chế tạo Potion, chế thuốc lá cũng phải thực hiện ở bàn hoá học (alchemists' bench) .
-Abuying đến từ Bán Đảo Phương Nam huyền bí nên anh ta còn có chút ít kiến thức về chiêm tinh học .Mỗi lần chiêm tinh sẽ đem lại cho bạn Xp, và tốn một ít tiền .Sau mỗi lần "đọc" tương lại, Abuying sẽ không chiêm tinh tiếp cho bạn cho đến khi sang chương mới .Và anh ta nói rất đúng đấy .
-Và thuốc lá hương Swamp Weed và Nấm cũng không vô dụng, bạn có thể bán thuốc hương Swamp Weed cho người làm vườn ở toà thị chính Khorinis .Còn hương vị nấm thì cho Dren - một Mercenary ở nông trại của Onar .
Quest : Trả ơn Canthar
-Bạn sẽ gặp lại Canthar-người đã cho bạn mượn giấy phép vào thành lúc trước, nếu lúc ấy bạn không lấy giấy phép của ông ta thì sẽ không có quest này .
-Người nữ thương nhân Sarah đã chiếm mất sạp hàng mà theo Canthar nói thì "lẽ ra là của ta" .
-Canthar yêu cầu bạn bí mật nhét một lá thư vào đồ đạc của Sarah - người bán vũ khí ở khu chợ ,gần cổng ra vào .Lá thư này là một bằng chứng giả, trong thư nói rằng Sarah bí mật bán vũ khí cho Onar - người phú nông nổi loạn chống lại Khorinis .Sau đó, bạn sẽ đi tố cáo Sarah .Với bằng chứng không thể chối cãi, cảnh vệ sẽ bắt Sarah vào tù .Nói chung là Canthar muốn bạn hãm hại Sarah để chiếm lại sạp hàng .
-Bây giờ có 2 lựa chọn, nếu bạn muốn hoàn thành Quest này hãy đi gặp Sarah, mua cái gì đó, lúc này hãy đưa lá thư vào Inventory của Sarah .Rồi đi tố cáo với Andre ở trại lính rồi nhận tiền .
-Nếu không muốn làm hại người lương thiện, bạn không nhất thiết phải dạy cho hắn một bài học bằng tay chân ngay giữa phố phường , điều này chỉ cso hại cho bạn thôi .Bạn có thể gặp Andre để tố cáo mưu đồ làm hại Sarah của hắn - cũng với lá thư làm bằng chứng .Bạn cũng sẽ được tiền, Canthar vào tù .Sarah cảm ơn bạn bằng một món vũ khí .Trong trường hợp này, tuy Quest thất bại nhưng lại được nhiều hơn là hoàn thành .
Cá nhân tôi thích trừng trị tên gian thương Canthar hơn, nhưng bác nào thích kiểu quân tử nói 1 câu tứ mã nan truy, đã hứa sẽ trả ơn là sẽ trả ơn thì cứ việc, game không yêu cầu bạn phải là người anh hùng thánh thiện .
-Bạn có thể đến thăm Canthar trong tù ,hắn nói là sẽ trả thù, và bạn sẽ phải hối hận .Canthar không doạ suông, hắn sẽ được thả ra ở Chapter II .Khi ấy, Canthar đã chiếm quầy hàng của Sarah, và gây tiếng xấu cho bạn với các thương nhân khác trong chợ (Hakon, Zuris, Jora & Baltram) .Sẽ không ai buôn bán gì với bạn cả & bạn buộc phải trả Canthar 500 đồng để mọi chuyện lại êm thắm .
-Nếu không muốn trả 500 đồng, thì bạn có thể đợi đến đêm, vào tù và giết chết Canthar .Hãy nếu không muốn dính đến vụ này ngay từ đầu, thì chỉ cần mặc quần áo nông dân của Lobart, hay không thèm nói chuyện với Canthar lần đầu tiên bạn gặp hắn .
-Bạn không thể vừa giúp Canthar, sau đó lại tố cáo hắn .
-Đây là một trong nhữn Quest tôi thích nhất trong trò chơi .
Quest : Một tên trộm khôn khéo/Tiền của một thương nhân
-Jora-một thương nhân khác ở khu chợ vừa mới bị cướp mất 50 đồng tiền .Anh ta nghi ngờ một gã tên Rengaru thường lang thang ở khu chợ, gần chỗ Canthar nhưng không có bằng chứng .Bạn có thể đề nghị được giúp Jora .
-Rengaru khá yếu gan .Khi bạn hỏi về số tiền, hắn sẽ bỏ chạy .Đuổi theo và bắt bằng cách ấn Ctrl để nói chuyện với hắn .
-Đừng đánh hắn, nếu bạn làm vậy Rengaru sẽ đi tố cáo với Andre bạn chính là tội phạm !
-Có hai lựa chọn : thả cho hắn đi, hay đem hắn vào tù .Lựa chọn nào là tuỳ bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bạn với hội trộm cắp thành Khorinis .
-Nếu chọn đưa hắn vào tù, bạn sẽ hoàn thành cả 2 Quest : Một tên trộm khôn khéo/Tiền của một thương nhân .Sau đó bạn sẽ đi nhận tiền (tôi quên nói, mỗi lần tố cáo một tên tội phạm, Andre ở trại lính sẽ cho bạn một sô tiền)
-Nếu bạn chọn thả hắn, vẫn có thể lấy lại tiền để trả cho Jora .Quest Một tên trộm khôn khéo sẽ thất bại. nhưng Quest Tiền của một thương nhân vẫn hoàn thành .Rengaru sẽ cảm ơn bạn để cho hắn đi và hứa không bao giờ làm vậy nữa .
-Một khi thả Rengaru, bạn không thể tố cáo hắn nữa .
Khu vực quảng trường & quán rượu của Coragon :
-Landlord đứng ở sau một quầy gỗ ngay cạnh chỗ Abuying, ông ta cung cấp bia miễn phí từ các Paladin .
-Ulf là một Novice (pháp sư tập sự) đến từ nhà thờ Monastery của các pháp sư Lửa .Anh ta cho bạn biết muốn làm pháp sư tập sự phải 2 điều kiện : một con cừu và ... 1000 đồng vàng .Không như Lares, khi bạn nhờ dẫn đến Monastery, Ulf không giúp bạn vì lí do an toàn cá nhân .
-Rangar - tên cảnh vệ nát rượu đứng ngay cạnh Ulf có thể cho bạn một số thông tin quan trọng, cần cho một Quest sau này .Để "moi" thông tin, bạn phải đưa cho anh ta bia .Mỗi lần đưa bia là một mẩu thông tin, khoảng 3 lần đưa .May quá, ở gần đây có bia miễn phí ! ^_^
-Ở một cái trông-như-giá-treo cổ gần đó, một gã (quên tên rồi ^_^) suốt ngày đọc thông báo của các Paladin .Dường như không ai chú ý đến anh ta .Anh ta cũng không thèm nói chuyện với bạn vì "bận" .
-Bartok - từng là đệ tử của Bosper cũng hay lảng vảng ở đây, bnạ có thể gạ anh ta cùng đi săn với mình .Bạn phải trả tiền cho Bartok để anh ta đi cùng, bù lại, bạn được giữ những gì săn được để bán .Bartok còn dạy bạn cách đi rón rén (Sneak) & bắn cung tốt hơn .
-Ngay đối diện với trại lính, là nhà trọ của Hanna .Các Paladin đã bao cho mọi người được ở miễn phí để giữ quan hệ tốt với các thương nhân - nguồn cung cấp duy nhất hiện nay của thành khi mà các nông dân đã nổi loạn .Một điều điều thú vị là khi tối, mọi người đi nghỉ ngơi ở các quán rượu ,quảng trường, hút thuốc ở chỗ Abuying thì Sarah thường đến đây đi ngủ rất sớm, dường như cô ta không ăn tối .
-Vào quán rượu của Coragon, bạn sẽ thấy ông chủ than phiền về việc bị mất số đồ bạc đáng giá .Đừng lo, ta sẽ tìm lại chúng sau .
Bài học cho Valentino : (một trong những Quest ẩn hay nhất !)
-Tôi đã nghe Regis (ngồi gần nhà Matteo & Bosper) than vãn về vụ xích mích giữa anh ta và một gã tên là Valentino .Cho đến lúc gặp gã này thì quả là không dạy cho hắn một bài học thì không phải lẽ .
-Bạn có thể tìm Valentino ở gần đền thờ chỗ Vatras .Và hắn nói đúng : "Cứ đánh tôi đi, sáng mai tôi sẽ lại bình thường, còn anh thì sẽ phải chui lủi cả đời" .Valentino giàu có, lười biếng và coi thường tất cả mọi người .Nhưng bạn không thể đánh hắn giữa ban ngày ban mặt, làm sao đây ?
-Bạn có thể nghĩ rằng : đợi đến đêm ,đột nhập vào nhà rồi đánh .Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng mọi việc không hề đơn giản , thứ nhất : Valention gần như thức trắng đêm uống rượu ở quán của Coragon, gần sáng mới về ngủ; thứ hai : nhà của hắn ở khu vực thượng ! Quá nguy hiểm .
-Bỏ công "theo dõi" gã này suốt một ngày, tôi thấy hắn một khoảng thời gian sơ hở, bạn có thể đánh hắn lúc ấy mà không lo bị bắt .Đó là vào khoảng 4h sáng (trong game, ấn L để hiện Journal, ở góc dưới có ghi giờ) .Valentino uống rược xong ra khỏi quán về nhà .Lúc này đường phố không có ai, còn lính cảnh vệ thì ở xa .Bạn có thể phục kích sẵn ngoài cửa, đập cho hắn một trận nên thân, lấy hết tiền, và lủi .Nếu sáng hôm sau bạn bị tố cáo thì có nghĩa là bạn đã bị nhìn thấy, hoặc Valentino đã nhận ra và đi tố cáo bạn .Vì vậy, để an tâm hơn, thì khi đánh gục hắn hãy dùng Scroll "quên lãng" (Obivion) để Valentino quên mất người đã đánh mình .
-Đây chưa phải là phần hay nhất, khi "giải quyết" Valentino xong, nói chuyện với Regis, bạn ta sẽ rất hả hê và đưa cho bạn một nhẫn, nói rằng bạn có thể đưa nó cho bất cứ ai tiếp theo đánh gục Valentino .
-Chưa hết, hãy đến gặp chủ quán Coragon : ông ta vừa đấm Valention vì hắn không có tiền trả cho quán (bạn vừa lấy sạch chứ ai ^_^) .Và bạn đưa cho chủ quán chiếc nhẫn của Regis : "Ông có thể đưa nó cho bất cứ ai tiếp theo đánh gục Valentino" ^_^ .


