Heavenly Park

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi

refrain

Godslayer Κράτος
park1.png
 
Touma.png

Shiro đã tới đây
- Hừm, nghỉ trưa ở đây thì tuyệt...
 
Có vẻ như vận xui của Shiro đã lên đến tột độ. Có một trận đánh nhau xảy ra đó đó. Tiếng người kêu la thảm thiết
 
Touma.png

Shiro nhìn quanh
- Hôm trước thì người bị nợ phải trốn ra bờ sông, hôm nay thì đánh nhau tới tấp... Mà tiếng ai thế nhỉ ?
 
Khi Shiro bước tới thì thấy hơn chục người nằm la liệt. Có một dáng người đang đứng, thở hổn hển. Mặt mày hung dữ. Mắt sắc bén như mắt quỷ.
4kRtm.png

-Lũ ngu ngốc. Lần sau muốn gây chuyện thì đừng có dại dột tìm đến ta!
 
Touma.png

Shiro
- Err... anh bạn đánh hết người ở đây ? Họ vừa kêu cứu ?
 
VArgF.png

-Mày là thằng nào? Đồng bọn của bọn này à?
Nói rồi anh ta giơ tay định đấm Shiro
 
Touma.png

Shiro đỡ lại
- Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi, mà sao đánh nhau tơi bời trong công viên thế này ?
 
Anh ta lớn tiếng quát
SxPlJ.png

-Không phải chuyện của mày!
Lúc đó một con chó nhỏ bước lại liếm chân của cậu ta. Trông nó có vẻ bị thương nhẹ
eQG6o.png

-Sao thế nhóc con. Muốn cám ơn ta à? Giờ thì chú mày ổn rồi đấy.
 
Touma.png

Shiro
- Để tôi đoán nhé, mấy người kia đánh chú chó, anh bạn lao vào gây sự. Và rồi thế này, đúng không ?
 
SxPlJ.png

-Ta bảo không phải chuyện của mày mà!
Nói rồi anh ta cho con chó một ít thức ăn rồi bỏ đi.
OPTION:
*Đi theo anh ta
*Mặc kệ, bỏ đi chỗ khác
 
Touma.png

Shiro
- Thôi, có lẽ kệ anh ta.
 
FlVHN.png

Justin Bieber
-Tôi ra đây chơi cùng con gái tôi. Không biết nó chạy đâu rồi. Con bé nghịch quá.
 
0399.gif

Rio:
- Tôi...hiểu. Cô bé đi lâu vậy có khi bị lạc. Để tôi tìm xem. Trông cô ấy ra sao ?
 
FlVHN.png

Justin
-À không. Con bé này thế đấy. Nó chẳng lạc được đâu. Đừng lo.
 
Back
Top